Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 30 - “Hôn Thê” Và Chi Phí Cần Thiết

21 Bình luận - Độ dài: 1,865 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Hơn 1 tuần sau halloween.

Hôm đó, kì thi thử cấp quốc gia lần thứ 3 được tổ chức.

Sau kì thi, Yuzuru và Arisa đang tự chấm điểm trong “tổ ấm” của họ.

“Tớ ngán mấy kì thi này lắm rồi…”

Sau khi hoàn thành phần tự chấm của mình, Arisa vươn vai nói.

Cách đây chưa đầy 2 tuần, cô vừa tham gia kì thi được gọi là “kì thi thử có độ khó cao”, cũng tức là trong chưa đến 1 tháng mà đã phải tham gia 2 kì thi liên tiếp.

Có một kì nghỉ ngắn vào giữa tháng là halloween, nhưng…

Quả thật, vẫn có chút mệt mỏi.

“Nhưng, ờm… ít nhất thì hiện tại cũng không còn kì thi thử nào nữa”

“Đúng vậy… Thế chúng ta cùng ra ngoài vào thứ 7 tới…để nghỉ ngơi thư giãn nhé?”

Nói cách khác thì đó là một lời mời hẹn hò.

Gần đây, họ chỉ có học bài nên toàn tổ chức mấy buổi “hẹn hò tại gia” mà thôi. Thế nên cả 2 đều muốn cùng ra ngoài.

Chỉ là…

“Có chuyện tớ cần bàn với cậu về điều đó nè”

“Bàn bạc?”

“Phải… Em gái tớ, Ayumi cùng tham gia với chúng ta có được không?”

Arisa mở to mắt trước đề nghị của Yuzuru.

.

Căn nguyên mọi việc xảy ra vào đêm qua.

“Alo?”

[Nii-san, là em, em nè!]

“Lại trò lừa đảo “là tôi, tôi nè!” đó hả?”

[Ta-ka-se-ga-wa A-yu-mi, là Takasegawa Ayumi nè!]

“Ồ, ra là Ayumi à?”

[Gì chứ? Em đang gọi bằng di động của mình nên anh phải biết ngay là em chứ!]

Ayumi nổi giận ở đầu dây bên kia.

Tất nhiên là Yuzuru đang đùa, và Ayumi cũng đùa, giả vờ nổi giận.

Vì là anh em nên chuyện họ đùa giỡn như thế này bình thường như cân đường hộp sữa vậy.

“Thế, có chuyện gì? … Thứ 7, ngày mai anh còn có một kì thi thử đó”

Mai là thứ 7, nhưng cậu vẫn phải đến trường vì có một kì thi thử.

Có chút kì lạ khi một kì thi thử với phạm vi ngoài trường lại được tổ chức bên trong trường.

[Anh đang học bài hả?]

“Ừ, anh đang học. Thế nên ngắn gọn đi”

[Cuối tuần sau em muốn đi mua sắm quần áo trong thành phố]

“Tức là em muốn anh đi theo làm người hộ tống kiêm cu li xách đồ đúng không?”

[Dạ, nhưng đó chỉ là một nửa thôi]

2 anh em Yuzuru khá thân thiết với nhau, và cậu cũng đã từng nhiều lần dắt em gái mình đi mua sắm trong vai trò là vệ sĩ lẫn người xách đồ cho cô bé.

Điều này vẫn không thay đổi kể từ khi Yuzuru bắt đầu sống một mình.

Nhưng…một nửa là sao?

Yuzuru nghiêng đầu.

“Nửa còn lại là?”

[Anh không biết gì về đồ con gái đúng không?]

“Ít nhất thì anh có thể nhận xét thứ gì dễ thương hoặc không”

[Nhưng anh mù tịt về xu hướng hay thương hiệu]

Quả thật, Yuzuru không biết gì về các nhãn hiệu thời trang nữ.

Vì cậu không quan tâm đến chúng.

Nhưng cậu hứng thú và có hơi quan tâm đến những thương hiệu đồng hồ, thế nên cũng hiểu biết kha khá.

[Thế nên, em mong là chị Arisa có thể đi cùng]

“Arisa cũng đi?”

[Cũng đến thời gian mua quần áo mùa đông rồi mà anh? Chị Arisa cũng là một cô gái, và em nghĩ chị ấy sẽ cảm thấy như em thôi. Em muốn cùng chị ấy đi mua sắm để bồi dưỡng tình cảm thêm]

“Anh hiểu rồi”

Cơ mà, Arisa chỉ vừa mới trả tiền mua áo khoác cho cậu thôi.

Yuzuru lo lắng về túi tiền của Arisa.

“Ờm, anh sẽ hỏi cô ấy xem thế nào”

[Vâng, nhờ anh cả đấy. Yêu anh lắm, nii-san]

“Rồi, rồi. Anh cũng yêu em”

u4754-a75ac125-8b9f-4ef0-b98d-19197b7ba679.jpg

“Và, đó là những gì đã xảy ra”

“Tớ hiểu”

Nghe Yuzuru giải thích xong, Arisa gật gù.

Rồi cô gật đầu.

“Như thế cũng được”

“…Tiền bạc ổn chứ?”

Yuzuru không biết Arisa được nhận bao nhiêu tiền tiêu vặt, nhưng hẳn không nhiều lắm.

Gia đình Takasegwa cho rằng tiền mua quần áo, mỹ phẩm, dụng cụ học tập và sách vở không nằm trong khoản “tiền tiêu vặt”, thế nên hẳn là Ayumi đang được ba mẹ cho khá nhiều tiền để mua quần áo.

Và nếu đi mua sắm với Ayumi, túi tiền của Arisa có thể sẽ cạn.

“Trong nhà tớ thì tiền tiêu vặt không được cho theo tháng, mà tùy theo mục đích và cách dùng”

“Theo mục đích?”

“Ví dụ như…nếu là loại quần áo cần thay đổi thường xuyên[note41299], thì tớ nhận được một khoản vào mỗi quý. Còn khi hẹn hò…mỗi lần ra ngoài cùng cậu với mục đích “hẹn hò” ấy… Nếu tớ nói với ba nuôi rằng sẽ đi mua sắm quần áo với Yuzuru-san và em gái cậu…có lẽ ông ấy sẽ đưa thêm tiền cho tớ. Tớ cũng không chắc là ông ấy có đưa thêm hay không, nhưng dù sao thì tớ cũng vừa nhận được tiền mua quần áo mùa đông, thế nên ổn cả”[note41300]

Yuzuru đã thắc mắc về tình trạng tiền bạc của Arisa từ lâu.

Chẳng hạn như, cô nói chưa bao giờ được mua loại xà phòng đắt tiền nào, nhưng quần áo thì vẫn rất thời trang.

Và khi đi hẹn hò, cậu cũng chưa từng thấy cô ngần ngại dùng tiền ở rạp chiếu phim hay quán ăn.

‘Rốt cuộc là có được cho tiền tiêu vặt…hay là không?’

Cậu vẫn luôn tự hỏi những điều đó, nhưng giờ thì đã biết được câu trả lời.

Ba nuôi của Arisa dường như muốn nuôi nấng cô theo kiểu ít để cô gặp bất tiện nhất có thể.

Ông trả tiền cho những buổi hẹn hò của Arisa với Yuzuru, và chu cấp quần áo đầy đủ.

Nhưng, một người đàn ông như ông ấy dường như không có suy nghĩ…về những chuyện như “xà phòng đắt tiền”.

Có lẽ ngoài xà phòng ra vẫn còn nhiều thứ khác nữa.

Về phần Arisa, việc bản thân là người duy nhất không có trong khi mọi người xung quanh đều có khiến cô bị tự ti khủng khiếp. Và tuy biết rõ căn nguyên sự việc, nhưng Arisa cũng không thể xin tiền ba nuôi của mình để mua vì nó không thực sự cần thiết.

“Hiểu rồi…thế thì, như vậy có lợi cho cậu hơn nhỉ?”

Nếu tiền trợ cấp mà Arisa nhận được là tùy vào mục đích thì nó sẽ không ảnh hưởng đến túi tiền của cô.

Trên thực tế, tùy vào mục đích cũng có nghĩa là “đôi bên cùng có lợi”, và Arisa cũng có lý do để nhận được tiền.

“Vâng, tớ nghĩ thế…lại phải làm phiền ba nuôi rồi”

Arisa nói với vẻ mặt hơi có lỗi.

Ngay từ đầu, vì chính ông ấy đã ép cô vào cuộc hôn nhân này, và đây cũng là một khoản chi phí cần thiết nên Arisa không cần e ngại gì cả…

Nhưng cô nàng vẫn lo lắng.

“Đừng lo mà… Dù sao thì ba nuôi của cậu cũng đã được hưởng những lợi ích không nhò từ hôn ước của chúng ta rồi”

“…Nhưng tụi mình vẫn chưa kết hôn mà? Như vậy vẫn có được những lợi ích nào đó sao?”

Từ “vẫn chưa” của Arisa khiến Yuzuru phân tâm trong khoảnh khắc, nhưng cậu cũng không nói ra.

Rồi cậu trả lời câu hỏi của cô.

“Có vẻ ba mẹ tớ đã đầu tư một khoản không hề nhỏ vào công ty mà ba nuôi cậu đang điều hành. Ờm…có vẻ như những cuộc thảo luận về việc đầu tư đã bắt đầu trước cả khi tớ với cậu đính hôn, nhưng số tiền đầu tư cũng đã tăng lên sau hôn ước, thế nên hẳn là vẫn có ảnh hưởng nào đó”

Trên thực tế, ba nuôi của Arisa có lẽ quan tâm đến việc mình đã có dính líu đến gia tộc Takasegwa , và cách người ngoài nhìn nhận ông ấy hơn là chuyện tiền bạc.

Không có thông báo chính thức về hôn ước giữa Yuzuru và Arisa, nhưng hẳn là thông tin sẽ bị rò rỉ từ đâu đó. Và ba của Yuzuru đang hành động theo hướng ngay từ đầu thì thông tin về lễ đính hôn đã bị rò rỉ… Không, hẳn là ông ấy đã chủ động tiết lộ hoặc ám chỉ ra nó.

Bằng cách đó, họ đang làm cho mọi người biết rằng Amagi hiện đang dưới sự bảo trợ của Takasegawa.

…Mà, nếu dõi theo các thế hệ trong gia đình thì có thể nhận ra, những người có liên quan đến lĩnh vực này đều có mối liên kết gì đó với nhau.

Một mạng lưới như vậy đã được lập nên.

Nếu ba mẹ Yuzuru ám chỉ về việc đính hôn với gia tộc phụ thuộc hoặc họ hàng nào đó của Takasegawa, thì hiển nhiên là thông tin đó sẽ lan truyền còn nhanh hơn cháy rừng.

“Nói cách khác, kể cả khi chúng ta không kết hôn trong tương lai, và dù chỉ là tạm thời chứ chưa đính hôn chính thức…thực tế thì ba nuôi của cậu vẫn sẽ được hưởng lợi… Ờm, thế nên ổn hết. Và cậu cũng có thể ích kì một chút… Tuy là tớ không biết tình hình tài chính cụ thể của nhà Amagi nên cũng không phán bừa được gì”

Việc công ty làm ăn sa sút không đồng nghĩa với việc tài chính gia đình cũng sa sút theo.

Chỉ vì tài chính của công ty không tốt, không có nghĩa là tài chính gia đình Amagi cũng sẽ lập tức bị ảnh hưởng.

“…Vâng, cậu nói đúng. Nghĩ lại thì đây đúng là một khoản chi phí cần thiết. Mặc dù vẫn không hay nếu lãng phí tiền bạc”

Arisa mỉm cười khi nói thế.

Đó là khoản phí cần thiết để cô có thể thân thiết hơn với em gái của hôn phu, và cô có quyền yêu cầu nó.

Dường như khi nghĩ vậy thì cảm giác tội lỗi đã giảm đi kha khá.

“…Phải. Tớ cũng nghĩ là đúng như lời cậu nói”

Nhưng không phải lập luận đó chỉ đúng nếu chúng ta sẽ kết hôn trong tương lai sao?

Yuzuru thầm nghĩ nhưng không biểu hiện ra ngoài.

_____

Sakuragi Sakura:

Arisa đang vô tình nói về hôn nhân.

Và cũng vô tình quên luôn hôn ước hiện tại của họ chỉ là “giả”.

Độ True Dere của Arisa: 60% -> 65%.

Độ nghiêm túc của Yuzuru: 50% -> 60%.

“Cháy” hơn nữa nào Yuzuru!

Eng: Ờm, Arisa đã quá nửa yêu thích cuộc hôn nhân giữa họ rồi…nên việc cô nàng quên mất cũng là điều đương nhiên thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Đồ mau hư, cũ như đồ lót ấy.
Đồ mau hư, cũ như đồ lót ấy.
[Lên trên]
Giải thích chút chỗ Arisa ngập ngừng khi nói về “hẹn hò”, ý là với Arisa thì đó là “hẹn hò” theo đúng kiểu yêu đương, nhưng cô chợt nhớ là họ chỉ đang “giả vờ” thôi nên mới đính chính lại với Yuzuru.
Giải thích chút chỗ Arisa ngập ngừng khi nói về “hẹn hò”, ý là với Arisa thì đó là “hẹn hò” theo đúng kiểu yêu đương, nhưng cô chợt nhớ là họ chỉ đang “giả vờ” thôi nên mới đính chính lại với Yuzuru.
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ae né ra ayumi t lụm r :))
Xem thêm
Fbi đang canh cửa nhà m đấy
Xem thêm
Nhìn avt là đủ hiểu
Xem thêm
Hmmm nhốt em gái vào hầm thôi 🌚
Xem thêm
Em gái du du du là brocon hay sao á
Xem thêm
Em gái main cute vl có ổn k nếu tôi có ý định thịt ẻm ?
Xem thêm
FBI chưa bế bạn đi à
Xem thêm
Đúng là vẫn chưa thôi nhở :))) ✡️
Xem thêm
ko gì hết nhưng em gái main ngon vl :))

Xem thêm
adu lolicon(giống t đấy)
Xem thêm
@DuckiLikesDick: ẻm này vẫn có ngực đấy, t cũng k hẳn là lolicon kiểu thích ngực vừa là được rồi :)) bộ này loli thì em của arisa ( lớp 6 lớp 7 gì đó á :)) )
Xem thêm