Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 27 - “Hôn Thê” Và Mèo

50 Bình luận - Độ dài: 1,641 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Ngày hôm sau, Arisa đến nhà Yuzuru cùng một chiếc túi giấy trên tay.

“Hôm nay cũng xin làm phiền cậu”

“…Ah”

Yuzuru không thể không hít sâu khi chào lại Arisa.

Có lẽ vì sắp sửa cuối thu và thời tiết trở nên lạnh hơn mà…Arisa ăn mặc ấm hơn bình thường.

Cụ thể thì…cô đang mặc một chiếc áo len trông rất ấm áp.

Chiếc áo len màu kem ôm sát cơ thể Arisa một cách hoàn hảo, tôn lên những đường nét cơ thể tuyệt vời ông mặt zời của cô.

Đó cũng là lý do khiến bộ ngực đầy đặn của cô nàng đập ngay vào mắt Yuzuru dù cậu không cố ý nhìn. Tất nhiên là không phải cậu không thích chúng, có điều bỏng mắt quá…

Nhưng trong khi phần trên trông ấm áp thì phần dưới có vẻ hơi lạnh lẽo.

Đôi chân dài thon gọn của Arisa đang được bao phủ bởi chiếc quần tất đen bóng e thẹn nấp sau chiếc váy ngắn.

Chúng khá gầy khi đem so với các cô gái cùng trang lứa với cô.

Nhưng đôi chấn ấy cũng không quá mỏng manh mà trông rất mềm mại, săn chắc.

Yuzuru đưa Arisa vào nhà trong khi cảm thấy hơi căng thẳng.

“À, Yuzuru-san…vì là halloween, nên tớ có làm chút đồ ngọt cho cậu”

Rồi cô nàng lấy ra một chiếc cốc nhựa xinh xắn từ trong túi giấy.

Dường như đó là một chiếc bánh pudding.

“Tớ đã làm bánh pudding bí ngô. Mong là nó hợp khẩu vị của cậu”

“Cảm ơn cậu, Arisa”

Yuzuru nhận chiếc bánh và cảm ơn cô.

Rồi Arisa cười khúc khích.

“Thực ra hôm qua, tớ đã nhận được đồ ngọt từ Ayaka-san, Chiharu-san, Tenka-san và Ryozenji-san”

“Quả nhiên là 4 người đó cũng tặng cho Arisa ha”

Ayaka và Chiharu thì có thể hiểu được, nhưng Yuzuru có hơi ngạc nhiên khi cả Tenka và Sei cũng tặng đồ ngọt cho Arisa.

Cơ mà chuyện này cũng không lạ mấy, vì tuy không chắc về Tenka, nhưng cậu biết Sei là một người giỏi khoản giao tiếp và những mối quan hệ.

“Vậy là Yuzuru-san cũng nhận được?”

“À ừm. Có năm nào mà Ayaka-chan và Chiharu-chan không đến quậy rồi xin tớ đồ ngọt đâu”

Mấy cô nàng đó thích những sư kiện như thế này.

Và bản thân Yuzuru cũng không phải là không thích, thế nên mỗi năm đều tham gia với họ.

“Ra vậy…thật xấu hổ khi tớ đã không chuẩn bị gì”

“Không, tớ nghĩ đó cũng là chuyện bình thường thôi”

Nước ngoài thì như thế nào không biết, nhưng ở Nhật, halloween chỉ được xem là một lễ hội hóa trang. Mọi người tặng nhau đồ ngọt là chuyện bình thường, nhưng nếu không chuẩn bị thì cũng chẳng có gì lạ.

“Nhưng tớ cảm thấy hơi tệ”

Chưa đến mức cảm thấy tội lỗi, nhưng có vẻ cô nàng vẫn khá để tâm.

“Ayaka-chan và Chiharu-chan đã không nói gì với cậu trước đúng không? Tớ đoán là do họ không muốn ép buộc hay khiến cậu bận tâm đấy”

“Vậy sao?”

“Ờm, họ sẽ không ép cậu làm mọi thứ đâu”

Nói một cách chính xác thì, họ biết thứ gì mình có thể và không thể cưỡng ép.

So với Arisa thì họ tự do hơn đối với Yuzuru, còn Soichiro thì khỏi nói, nạn nhân thường xuyên bị 2 cô nàng quấy rối luôn.

Tất nhiên, cả Yuzuru và Soichiro đều không thực sự khó chịu với họ.

Vì các cô gái chỉ làm những việc ở trong phạm vi có thể chấp nhận được.

“Nếu cậu thấy có lỗi và muốn đáp lại thì có thể làm thế vào năm sau mà”

“Cũng đúng… Nếu tớ cố gượng ép trả lễ thì chắc các cậu ấy cũng sẽ không vui”

Có vẻ như tâm trí Arisa đã quyết định sẽ trả lễ vào năm sau.

Nhưng Yuzuru cũng chỉ có thể hiểu được cảm xúc của những người bạn thuở nhỏ của mình như Ayaka và Chiharu, cũng như cậu bạn thân là Sei.

Còn Tenka thì cậu không biết gì vì họ quen nhau chưa đủ lâu.

Cơ mà có vẻ Tenka cũng giống Sei, tặng bánh ngọt là vì mục đích xã giao… Thế nên chắc cô ấy cũng không mong muốn 1 món quà đáp lễ.

Hẳn là thế.

Hiện tại, sau khi nhận bánh pudding từ Arisa, Yuzuru cũng mang ra món quà đáp lễ từ trong tủ lạnh.

Đó là một hộp bánh từ cửa hàng mọi khi.

Chỉ khác ở chỗ chiếc hộp lần này là phiên bản halloween.

“Còn tớ thì…tớ thường chuẩn bị trước cho họ, nên thứ này có hơi khác một chút”

Cậu đặt chiếc hộp lên bàn và mở nó ra cho Arisa xem bên trong.

Cô nhìn vào và tròn mắt ngạc nhiên.

“Tớ biết cái này. Các cô gái trong lớp tớ đã bàn tán về nó rất nhiều”

“Bàn tán?”

“Cậu phải xếp hàng chờ để có thể mua được một chiếc đúng không?”

Arisa nói với giọng có hơi phấn khích.

“Ừ-ừm. Sáng nay tớ đã dậy sớm để đi xếp hàng mua nó”[note41286]

Thứ mà Yuzuru đã mua là một chiếc bánh halloween bản giới hạn.

Đây là dịp duy nhất trong năm mà cửa hàng đồ ngọt ưa thích của Yuzuru bán loại bánh bí ngô đặc biệt này.

Có lẽ Arisa sẽ đến cùng với vài món đồ ngọt halloween cho mình nhỉ?

Cậu đã nghĩ thế.

Nên Yuzuru đã “hăng” hơn mọi khi một chút và đi mua chiếc bánh này.

“X-xin lỗi vì đã khiến cậu vất vả… Trong khi tớ chỉ mang theo mỗi chiếc bánh pudding kém cỏi tự mình làm thôi…”

“Tớ muốn nhận được một lời khen hơn là lời xin lỗi từ cậu”

‘Nếu cậu muốn xin lỗi thì hãy chuyển nó thành lời khen dành cho tớ’.

Yuzuru nói nửa thật nửa đùa.

Rồi Arisa nheo mắt.

“Thế thì…tớ có nên làm “cậu bé ngoan, cậu bé ngoan” không?”

“Hả?”

Yuzuru bất giác mà phát ra cái giọng ngu người.

Arisa cười khúc khích dù cho má cô đã hơi ửng hồng.

“Chính Yuzuru-san đã nói muốn được khen mà”

“À, thì đúng vậy, nhưng…”

“Nếu tớ xin phép trước, thì tớ có thể cưng nựng cậu mà nhỉ?”

Quả thật cậu từng nói như thế.

Chính Yuzuru cũng đã nhiều lần xoa đầu Arisa, thế nên khi cô bảo rằng không công bằng nếu cậu không để Arisa cưng nựng mình, Yuzuru không thể nào phản bác lại được.

“Tớ không nghĩ việc vuốt ve đầu tớ có gì thú vị đâu”

“Nhưng tớ thì có”

Arisa nói và ngồi thẳng lên.

Sau đó, cô vỗ nhẹ vào cặp đùi mềm mại đang được bao phủ bởi lớp quần tất của mình.

“Huh? Cái này…”

“Đây là lời cảm ơn của tớ. Ayaka-san bảo con trai thích những thứ như thế này. Hay là cậu không thích…?”[note41287]

“Không, cũng không phải là tớ…không thích”

Ku cậu không thể không nuốt nước bọt cái *ực* khi nhìn vào đôi chân xinh đẹp của “vợ” mình.

Nếu phải nói thật thì cậu thích Vô Cùng Luôn ấy chứ.

Dù biết thế này không hay, nhưng Yuzuru cuối cùng vẫn chịu thua trước cám dỗ và đặt đầu lên đùi “vợ”.

Sau đó, những “ngọn núi” mềm mại xuất hiện trước mắt cậu.

Cái thứ chứa đựng ước mơ của cánh mày râu đó đang bất chấp trọng lực mà ngạo nghễ đứng thẳng hiên ngang.

Cảm thấy lý trí mình sẽ không thể chịu nổi cảnh tượng này, Yuzuru quyết định nằm nghiêng sang một bên.

Nhưng cậu sớm nhận ra đây cũng là một sai lầm chết “thằng em” khác.

Đó là vì tư thế này khiến gò má cậu dễ dàng cảm nhận sự mềm mại từ cặp đùi Arisa hơn khi ở sau đầu.

Yuzuru có thể cảm thấy được những phần cơ bắp và lớp mỡ vừa phải đang bao bọc nó, bonus thêm cảm giác trái luân lý của chiếc quần tất đang áp vào má cậu nữa.

Chưa kể, cái khoảng cách siêu gần giữa da Arisa và mũi cậu lúc này cũng không ổn chút nào.

Hương thơm xà phòng trộn lẫn chút mùi mồ hôi làm xáo trộn suy nghĩa của Yuzuru.

“Cảm ơn cậu đã vì tớ mà xếp hàng từ sớm”

Và Arisa bắt đầu xoa đầu Yuzuru.

Cảm giác như có luồng điện chạy dọc cơ thể Yuzuru mỗi khi những ngón tay của Arisa chạm vào tai và gáy khi cô vuốt tóc cậu.

“Ar ~…tớ không thể chịu được nữa”

“Ah!”

Yuzuru lăn 1 vòng và tránh khỏi Arisa, vì cậu cảm thấy “dây cương” của mình sắp đứt tới nơi rồi.

Trong khi đó thì Arisa kêu lên một tiếng với giọng cô đơn, tiếc nuối.

“Tớ vuốt ve chưa đủ mà”

“Nhưng tớ thì hơn cả đủ rồi”

Nghe “chồng” trả lời, “cô vợ” bĩu môi bực bội.

“Để tớ cưng nựng, xong khi bản thân hài lòng thì chạy đi… Cậu không cần phải giống một chú mèo đến vậy”

“Ngay từ đầu thì tớ cũng có định làm một con mèo đâu chứ”

Vốn dĩ người đòi cưng nựng cậu là Arisa mà.

Yuzuru cảm thấy hơi bất bình.

_____

Sakuragi Sakura:

Cho ai không nhớ thì Yuzuru là “chàng mèo”, còn Arisa là “nàng cún”.

Trong khi Yuzuru thích chó, còn Arisa thích mèo.

Độ True Dere: 50% -> 55%

Eng: Nổ tan xác chú mày đê Yuzuru…

Trans: sặc cơm chó cmnr =.=’

Ghi chú

[Lên trên]
Anh sẽ vì em mà mua được bánh ~……
Anh sẽ vì em mà mua được bánh ~……
[Lên trên]
Dám nói không thì chặt ku liền!
Dám nói không thì chặt ku liền!
Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

TRANS
Main có nhìn thấy trần nhà ko vậy
Xem thêm
Main said: Sao nay nhà mình có một nửa vậy ta.
Xem thêm
Ko biết có một nửa bầu trời ko:)?
Xem thêm
Cái đó thì chưa biết, nhưng có một nửa trần nhà rồi đấy 😀
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Đường nhiều đủ làm 300 ly cà phê
Xem thêm
sặc đường cmnr
Xem thêm
Chetme sặc đường rồi cứu t
Xem thêm
gặp nhiều rồi vẫn bị lừa :(
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks trans
Xem thêm