Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 15 - “Hôn Thê” Và Mát Xa (Khóa Học Ở Vai)

96 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

_____

Cuối ngày hội thao.

“Có hơi mệt ha”

“Đúng vậy”

Yuzuru và Arisa đang ở cùng nhau trong căn hộ của Yuzuru.

Đường đi từ sân tổ chức hội thao về nhà Arisa đi ngang qua căn hộ của Yuzuru.

“Cũng tiện đường nên ghé qua nghỉ ngơi một lát rồi về, cậu thấy sao?”

Yuzuru đã hỏi như vậy.

Arisa đồng ý mà không chút do dự.

“Tớ chỉ chạy một chút thôi, nhưng mà…có hơi mệt”

Tối đa cũng chỉ vài trăm mét.

Tuy vậy nhưng Yuzuru cũng cảm thấy có chút mệt.

Nhưng lý do chủ yếu hiển nhiên là vì…

Cậu đã chạy quá sức.

Hạnh phúc khi thấy “vợ” vẫy tay với mình để rồi cắm đầu cắm cổ chạy quá giới giạn của bản thân.

Nhưng nó quá xấu hổ để ku cậu thừa nhận.

“Nhân tiện thì, Arisa. Cậu đã vẫy tay với tớ…phải không vậy?”

“A, vâng… Tớ không nên làm thế sao…?”

“Không, tớ đã rất vui”

Yuzuru thấy hơi nhẹ nhõm sau khi xác nhận được Arisa đúng là đã vẫy tay với mình.

Nếu người mà Arisa vẫy tay không phải Yuzuru.

Hoặc nếu cô vẫy tay với tất cả người bạn cùng lớp, bao gồm cả cậu.

Yuzuru sẽ có chút…ghen tị.

….Không ổn, không ổn rồi. Mình thậm chí còn không phải người yêu của cô ấy mà…

Yuzuru mạnh mẽ kiềm chế tính chiếm hữu và sự ghen tuông kì lạ đột nhiên xuất hiện bên trong mình.

“Yuzuru-san cũng…đã cổ vũ tớ, đúng không?”

“Ah, cậu đã thực sự tràn đầy năng lượng đấy”

Quả thực Yuzuru đã dõi theo Arisa trên đường chạy một cách sát sao.

Nhưng, cậu đã không vẫy tay vì sợ bị đám Soichiro chọc ghẹo.

“Ờm…chắc cậu cũng mệt ha. Cứ tiếp tục thư giãn đi. Tớ sẽ đi pha một tách café cho cậu luôn”

“Vâng, làm phiền cậu”

Yuzuru vào bếp để chuẩn bị pha café.

Lần này không phải tiệc trà như mọi khi, và Yuzuru cũng hơi mệt nên đã thêm sữa và đường vào cả tách của mình.

Khi cậu quay lại phòng khách cùng 2 ly café…

“Ưm…”

Arisa đang xoay cổ với vẻ mệt mỏi.

Cô đang dùng tay vỗ vỗ vào vai mình.

“Arisa, tớ mang café cho cậu này”

“Ah, cảm ơn cậu”

Sau khi nhận tách café từ Yuzuru, cô thổi nhẹ để nó bớt nóng, rồi áp chiếc cốc lên cánh môi hồng hào của mình.

Sau một hai ngụm, cô đặt chiếc cốc xuống bàn rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Rồi lại ngước cổ lên.

“Arisa”

“Vâng?”

“Cậu bị cứng vai đúng không?”

“Hả?”

Phản ứng của Arisa như thể muốn thốt lên “Sao cậu biết được?”.

Rõ ràng, xoay cần cổ và vỗ vai là hành động cô làm trong vô thức.

“Xin lỗi. Rõ ràng lắm sao?”

“À, ừm… Cậu hay bị cứng vai phải chứ?”

Nghe Yuzuru hỏi, Arisa khẽ gật đầu.

Rồi cô đáp trong khi chạm vào vai mình.

“Vai tớ rất hay bị cứng… Nó trở nên tệ hơn đặc biệt là sau khi tập thể thao hoặc ngồi học quá lâu… Không biết có phải do tớ sai tư thế không nữa”

“…Ờm, tớ nghĩ không phải do tư thế đâu”

Cậu không dám nói thẳng ra cho cô biết.

Lý do đã quá rõ ràng.

Ánh mắt Yuzuru chuyển qua thứ “vũ khí sinh học” Arisa mang trước ngực.

Cô đang mặc một chiếc áo sơ mi bên ngoài, nhưng hàng nút trên cùng thì chưa được cài.

Không biết có phải vì đang mặc đồng phục thể dục hay không mà ngực cô trông còn to hơn lúc bình thường.

Việc đeo “2 quả tạ” như thế khi tập thể dục mà vai không bị cứng thì đúng là phi lý.

“Nếu cậu muốn thì…tớ có thể mát xa cho cậu”

Yuzuru nói bâng quơ.

Ngay sau khi lời vừa ra khỏi miệng…cậu lập tức có chút hối hận.

Không, ý là…cô ấy có ghét bị một đứa con trai chạm vào không? Mong là cổ không hiểu nó theo hướng kì lạ…

Cậu hơi lo lắng rằng Arisa sẽ xa lánh cậu.

Nhưng nỗi sợ đó là vô căn cứ.

“Thế có ổn không?”

“Ờm, nếu cậu đang cảm thấy khó chịu… Nhưng mà, tớ cũng không giỏi lắm đâu nhé…”

“……Thế thì, tớ xin được nhận lòng tốt của cậu…”

Arisa nói xong thì cởi chiếc áo khoác ra.

Rồi cô xoay người lại và hướng tấm lưng cùng đôi vai nhỏ xinh về phía “chồng”.

“…Xin phép. Nếu cảm thấy khó chịu hay kì lạ thì hãy nói tớ biết nha”

Yuzuru nói và đặt bàn tay lên cả 2 vai Arisa.

Chạm vào thì có thể nhận ra rõ ràng rằng cô ấy mảnh mai đến nhường nào.

Nhưng không đồng nghĩa nàng không hề có da có thịt.

Sờ vào rồi thì mới thấy rất mềm mại, sự mềm mại của con gái.

“Tớ bắt đầu đây”

Yuzuru nói và bắt đầu nhấn ngón tay cái vào vai Arisa.

Sau đó, sự phản kháng mạnh mẽ hơn cậu nghĩ.

Cậu có thể cảm thấy cơ bắp của Arisa đang căng cứng đến cỡ nào.

“Ưm……”

Arisa phát ra một âm thanh mơ hồ nhưng đầy mê hoặc.

Từ xúc giác nơi lòng bàn tay, cậu có thể cảm thấy sự mềm mại và ấm áp của cô.

Kèm theo…chút mùi chua ngọt của mồ hôi.

“Cậu có thể dùng sức thêm một chút”

“Đ-được rồi”

“Ah ~…cứ như thế… Aa…”

Cậu chỉ đang mát xa vai cho “vợ” mà thôi.

Nhưng thế nào đó lại bắt đầu cảm thấy là lạ.

Phần gáy trắng ngần của Arisa như đang dẫn dụ Yuzuru.

Thêm cái ý nghĩ chỉ cần hơi vươn tay ra là có thể chạm vào những “quả trái cây được mùa” phía trước Arisa càng khiến cơ thể cậu trở nên nóng hơn nữa.

Yuzuru dời ánh mắt từ vai Arisa và tiến về phía trước một chút…

Thứ cậu nhìn thấy là đôi chân trắng ngần của cô.

u4754-3a985179-0b1f-4e25-a3ac-975015d136a2.jpg

Cô ấy đang ngồi với tư thế mà người ta hay gọi là “kiểu con gái”…[note40580] Và đôi chân xinh đẹp ấy đang kéo dài ra từ chiếc quần thể dục.

Chạm vào chắc mềm lắm.

“Ư…ưm…ha~…aa…a~…”

“A-Arisa… Còn nơi nào muốn tớ mát xa ngoài vai nữa không?”

Yuzuru hỏi Arisa để che giấu suy nghĩ của mình.

Sau đó, cô đáp lại với giọng điệu như đang nửa tỉnh nửa mê.

“Để xem… Ừm…làm ở cổ tớ được không? Cả gốc vai nữa”

“…À, được rồi”

Yuzuru đưa tay về phía chiếc cổ trắng ngần của “vợ”.

Sau đó…

“Hyah!”

Tim Yuzuru nhảy dựng lên.

“Sao vậy?”

“Tớ xin lỗi. Chỉ là tớ đột nhiên thấy nhột quá thôi”

“Ồ, ra thế”

Yuzuru lại bắt đầu dồn sức vào tay mình lần nữa.

Cậu bắt đầu một cách nhẹ nhàng và tăng sức dần dần để làm giảm độ cứng cơ cho Arisa.

Và cứ mỗi lần cậu hơi dùng sức, không biết là do nhột hay thấy dễ chịu mà… Arisa đều rên lên một cách quyến rũ.[note40581]

Vừa nghĩ về mấy con chó nhà mình, Yuzuru vừa lặng lẽ tiếp tục xoa bóp cho Arisa, như thể đang chấp hành nhiệm vụ vậy.

Cậu cứ nuông chiều cô như thế trong khoảng 15 phút.

“Aah~… giờ thì tớ ổn rồi”

Khi Yuzuru rời tay ra, Arisa vươn vai hết cỡ.

Rồi cô nàng quay quay bả vai.

Và cô xoay người lại.

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Vai tớ giờ nhẹ nhàng hơn hẳn rồi… Tớ mát xa lại cho cậu để cảm ơn nhé?”

Yuzuru rất cảm kích đề nghị đó.

Dù không bằng Arisa nhưng vai cậu cũng hơi cứng.

Thế nên cũng muốn nhận lời cô lắm.

Nhưng ngay lúc này thì cậu không có tư cách đó.

“Tớ ổn. Đúng ra là, tớ cần vào toilet bây giờ”

“Tớ biết rồi. Xin lỗi vì đã giữ cậu lại”

May thay, dường như Arisa không thắc mắc lý do Yuzuru cần vào nhà vệ sinh.

“Hà~à…”

Cậu thở dài thườn thượt.

Phải mất vài phút sau “nó” mới chịu bình tĩnh lại.

_____

Sakuragi Sakura:

Lần này là khóa học ở vai.

Nếu có lần sau, chắc sẽ là khóa học chân. Sau đó là cả cơ thể (theo nhiều nghĩa).

Độ True Dere hiện tại: 25%.

Họ đã đạt đến mức mà đụng chạm cơ thể chẳng hạn như vai không còn là vấn đề. Thực tế thì đây là dấu hiệu đáng mừng.

Ý nghĩ về việc kết hôn với Yuzuru đang nhen nhóm trong đầu Arisa.

Eng: Âu mai chuối! Tui đang dịch cái gì thế lày!?

Ghi chú

[Lên trên]
Là dáng ngồi bệt mà 2 chân tạo thành chữ M ấy.
Là dáng ngồi bệt mà 2 chân tạo thành chữ M ấy.
[Lên trên]
Phải tui thì 1 là chiến, còn 2 là rút roài, méo tiếp tục mát xa nổi đâu. Main cứng vờ lờ =.=’
Phải tui thì 1 là chiến, còn 2 là rút roài, méo tiếp tục mát xa nổi đâu. Main cứng vờ lờ =.=’
Bình luận (96)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

96 Bình luận

Zbz
Anh ấy lại bán rau cải, cải dứng
Xem thêm
lại bán rau cải
Xem thêm
Phải tình huống này thì ai cx phải bán rau cải dứng thôi=))
Xem thêm
=)))))))))
Xem thêm
main cứng quá
Xem thêm
Nó là gì ae cũng hiểu nhỉ :))))
Xem thêm
" nó " ukm chắc ai cx biết là j rồi ha 🤣
Xem thêm
"nó"???LÀ "nó" đúng ko?
Xem thêm
Vào nhà vệ sinh sục đk🐧
Xem thêm
Chịu đc là ngon r
Xem thêm
main cứng vaizz =)))
Xem thêm
Chiến vl :))
Xem thêm