Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 29 - Cái Tên Và Phong Tục

26 Bình luận - Độ dài: 1,247 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Khoảng 3 tháng đã trôi qua từ khi Arisa phát hiện mình mang thai.

Bụng cô đã to lên trông thấy.

Tuy khi mặc đồ thì vẫn khó thấy nếu không chú ý, nhưng nếu cởi ra, nơi đó to đến nỗi có thể nhận ra ngay nó đang chứa 1 sinh mạng ở bên trong.

“Em nghĩ lần khám tới thì sẽ biết được giới tính em bé rồi… Anh thích trai hay gái hơn, Yuzuru-san?”

Arisa vừa vuốt bụng mình, vừa hỏi.

7726e92a-c0d8-4fcb-919d-e88ccf198b8c.jpg

Anh chồng nghĩ một chút rồi trả lời.

“Dù con gái hay con trai, miễn con mình chào đời khỏe mạnh là anh đã rất vui rồi.”

Đó là những lời hoàn toàn thật lòng.

Thú thật thì bản thân Yuzuru cũng không quan tâm đến việc có con trai hay con gái.

Nhưng, Arisa có vẻ không mấy hài lòng với câu trả lời từ chồng mình.

“Anh không hứng thú với giới tính con à?”

“Ờm, cũng không phải là thế… nhưng còn em thì sao Arisa?”

“Miễn đứa em khỏe mạnh ra đời là đủ rồi.”

“Nhưng anh cũng đã nói thế mà!”

Thấy Yuzuru lên tiếng phản bác, Arisa cười khúc khích.

“Nếu buộc phải nói thì, lần sau nên sinh con gái nếu lần này là con trai. Còn nếu lần này sinh con gái thì lần sau nên sinh con trai.”

“À, ừm. Anh hiểu.”

Việc nuôi dạy em bé với giới tính khác nhau sẽ khiến mọi thứ trở nên mới mẻ hơn.

Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều “kinh nghiệm lần đầu” và nhiều căng thẳng hơn.

“Nhưng anh thực sự không ôm hy vọng gì sao?”

“… Ý em là gì?”

“Thì, anh thấy đó… nếu sinh ra một cậu bé là người thừa kế trước thì sẽ tốt hơn đúng không?”

Arisa rụt rè hỏi.

Dù nhìn như thế nào đi nữa thì gia tộc Takasegawa vẫn còn chút bảo thủ.

Gia chủ kế nhiệm nhất định phải là đàn ông.

Thế nên nếu đứa con đầu lòng là con trai thì Yuzuru sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Dường như Arisa đang nghĩ đến câu trả lời kiểu vậy từ chồng.

Nhưng đó cũng chỉ là nỗi lo lắng không cần thiết.

“Nếu là con gái thì cũng không sao đâu… Ayaka-chan cũng là con gái mà, đúng chứ?”

“Ừm, phải rồi.”

Arisa gãi má với câu hỏi ngược lại từ Yuzuru.

Vì gia tộc Tachibana đang vận hành suôn sẻ dưới sự lãnh đạo của một người phụ nữ, nên chẳng có lý do gì mà gia tộc Takasegawa lại không thể cả.

“Em cảm thấy hơi nhẹ nhõm rồi.”

Arisa mỉm cười vui vẻ.

Yuzuru nắm lấy tay cô.

“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em.”

“Trông cậy hết vào anh đó.”

Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ.

.

Khoảng 1 tháng trôi qua từ hôm đó.

“Ah, con nó vừa đá nè anh.”

Arisa reo lên vui sướng trong khi vuốt ve bụng mình.

Bụng cô nàng giờ to đến mức có thể thấy rõ qua lớp trang phục luôn rồi.

“Anh nghe với có được không?”

“Mời anh.”

Yuzuru xin phép Arisa xong rồi áp tai vào bụng vợ.

Anh chồng rất tò mò.

“Con yêu ơi, là papa đó.”

Ngay khi Arisa lên tiếng.

Đứa bé cử động mạnh như thể trả lời.

Dù nghĩ rằng có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, Yuzuru vẫn cảm thấy như được đứa bé nhận ra là ba của nó và mỉm cười.

“Đúng là một cậu bé năng động ha. Nhưng có vẻ cũng hơi năng động quá.”

Arisa híp mắt nói.

Khi nghe bác sĩ bảo đó là một bé trai, Arisa đã hơi vui mừng.

Dù đã nói rằng “miễn con bình an chào đời là đủ” nhưng có vẻ như cô đã trông mong nó là con trai.

“Chúng ta cũng nên chọn tên cho con sớm thôi, cứ gọi là “thằng bé” mãi cũng không tiện.”

“Ừm, phải rồi.”

Cho đến giờ, họ vẫn gọi đứa bé là “em bé”, “con yêu”, hay “thằng bé” nhưng…

Sẽ tốt hơn nếu gọi nó bằng tên.

Cảm giác sẽ tốt hơn.

Đó là những gì Yuzuru và Arisa nghĩ.

Chỉ là vấn đề cảm xúc thôi.

“Có cái tên nào theo truyền thống của nhà Takasegawa không anh?”

Chúng ta dùng thử xem nhé.

Arisa hỏi chồng với gương mặt như thế.

Anh chồng chỉ biết cười gượng trả lời.

“Anh đoán là cũng có phong tục mang bộ “Cung” trong tên.”[note69212]

“Ể, Cung à? Ah, phải ha!!!”

Sougen. Kazuya. Yuzuru. Ayumi.

Cả 4 cái tên đều có bộ “Cung” trong chữ kanji của nó.

“Anh đoán là em đã không nhận ra ha?”

“K-không, chỉ là em không quá quan tâm về những cái tên nên…”

Arisa ngượng ngùng nhìn hướng khác.

“Nhân tiện thì vẫn còn 1 điểm chung nữa. Em có nhận ra không?”

“…Hả? Là Yuzuru và Ayumi à? Ừ-ừm…”

“Gợi ý là mẹ.”

“Mẹ… Sayori-san à? Ah! Có một chữ kanji giống mẹ!”

Tên mẹ của Yuzuru là Sayori.

Yuzuru nhận được chữ “Yu”, còn Ayumi thì nhận chữ “A” từ bà ấy.

Tên của bà nội Yuzuru là Chiwako.

Còn tên ba của cậu thì nhận chữ “Ka” từ bà.

“Được rồi, đó chỉ là một thói quen thôi, không nhất định phải tuân theo đâu…”

“Tuyệt ghê, chúng ta cũng làm như thế đi!”

Em không cần tuân theo phong tục đó.

Trong khi Yuzuru còn chưa nói xong ý mình, Arisa đã reo lên ngắt lời cậu với đôi mắt lấp lánh.

Nếu vợ đã ok thì Yuzuru cũng chẳng có gì phải ý kiến.

“Tên em… thêm một chữ có bộ “Cung” cộng thêm chữ nào đó trong “A” hoặc “Ri” hoặc “Sa” để tạo nên cái tên mới nhỉ? Kết hợp với “A”, “Ri” hoặc “Sa”…”

Arisa khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ.

“… Rikyu?”[note69213]

Bậc thầy trà đạo à!?[note69214]

Yuzuru gần như xen vào theo phản xạ.

“Được rồi Arisa. Cái tên đó hơi…”

“Đừng lo. Em biết chính em đã thốt ra cái tên đó, nhưng em cũng không ngờ lại thành như vậy mà.”[note69215]

Cái tên ấy không phải là cái tên dùng trong thời đại này.

“Ừ-ừm… em không nghĩ ra được gì cả. Có lẽ vì những chữ này không hợp nhau chăng?

Arisa chán nản nói.

Yuzuru vội dỗ dành.

“Được rồi, không cần ép bản thân làm theo mấy phong tục kiểu đó đâu em. Điều quan trọng là phải suy nghĩ thấu đáo, tỉ mỉ. Đúng không?”

Một cái tên bình thường, không tuân theo phong tục sẽ được người thân hoan nghênh hơn là 1 cái tên nghe có vẻ phô trương tạo nên từ sự kết hợp một cách gượng ép.

Mà trên thực tế, cái này cũng không hẳn là 1 phong tục.

Nó chỉ có lịch sử kéo dài mới 3 thế hệ mà thôi.

“Đúng thế, chúng ta hãy suy nghĩ thoáng hơn xem sao.”

Rồi hôm đó, 2 vợ chồng đã dành cả ngày để nghĩ ra một cái tên.

_____

HK: Không liên quan nhưng vợ tui cũng bầu 5 tháng rùi, con trai nhé. Tên cũng chọn xong luôn òy =))

P/s: Còn 4 chương.

Ghi chú

[Lên trên]
Xem lại trong phần note cuối chương 2 vol 3 nhé.
Xem lại trong phần note cuối chương 2 vol 3 nhé.
[Lên trên]
Lý Cung, lấy chữ Lý từ tên Arisa và bê thêm nguyên cái chữ Cung vào chung (chứ không phải chữ kanji có bộ Cung) luôn.
Lý Cung, lấy chữ Lý từ tên Arisa và bê thêm nguyên cái chữ Cung vào chung (chứ không phải chữ kanji có bộ Cung) luôn.
[Lên trên]
Tuy chữ kanji khác nhau nhưng phát âm thì gần như y hệt một người tên Senno Rikyuu, ông được coi là một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến chanoyu, trà đạo Nhật Bản, đặc biệt là truyền thống wabi-cha.
Tuy chữ kanji khác nhau nhưng phát âm thì gần như y hệt một người tên Senno Rikyuu, ông được coi là một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng sâu sắc đến chanoyu, trà đạo Nhật Bản, đặc biệt là truyền thống wabi-cha.
[Lên trên]
Ý là Arisa nói tên ra theo phản xạ xong cũng nhận ra là trùng tên với danh nhân lịch sử ấy.
Ý là Arisa nói tên ra theo phản xạ xong cũng nhận ra là trùng tên với danh nhân lịch sử ấy.
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Chúc mừng bác trans nhé
Xem thêm
Đúng ông bô r
Xem thêm
bộ này sinh ra đúng là dành cho trans :))))
chúc mừng trans nhé 👏
Xem thêm
Chúc mừng, chúc mừng
này dúng truyện nào trans nấy rồi
Xem thêm
Chúc mừng trans nhé!!! Tung hoa, tung hoa đê!!!!
Xem thêm
Chúc mừng trans nhé
Xem thêm
TRANS
Đại hỷ đại hỷ
Chúc mừng trans nhé 🎉🎉🎉
Xem thêm
chúc mừng trans
Xem thêm
Thank trans và chúc mừng nhé
Xem thêm
Chúc mừng trans nha
Xem thêm