Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 06 - Đứa Bé Và Ngực

18 Bình luận - Độ dài: 1,284 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Anh thấy hương vị như thế nào, Yuzuru-san?”

Arisa hỏi Yuzuru đang ăn món gà rán.

Nhai xong, cậu trả lời.

“Rất là ngon, như mọi khi.”

“Tốt quá.”

Arisa mỉm cười nói.

Rồi cô cũng đưa đũa của mình ra gắp món tamagoyaki.

Món trứng rán có hình dạng hơi kì lạ nằm nổi bật giữa những món ăn kèm.

“… Còn cái đó thì sao?”

Yuzuru hỏi ngay sau khi vợ nuốt xong miếng trứng.

Là bởi chính cậu đã làm món đó.

“Rất ngon. Nó được rán rất hoàn hảo luôn.”

“May thật.”

Yuzuru thở phào nhẹ nhõm.

Dù hình dạng không ổn lắm nhưng mùi vị cũng không tệ chút nào.

“Thật tốt khi anh đang ngày càng trưởng thành hơn theo đúng hướng.”

“Cảm ơn sự hướng dẫn và động viên của em nhé.”

“Ừm, ehehe…”

Arisa cười vui vẻ trước lời nói có phần cường điệu từ chồng.

Rồi cầm 1 nắm cơm lên.

“Em chợt nghĩ…”

“Chuyện gì?”

“Nếu làm cho trẻ em ăn thì có nên làm nó nhỏ và vừa miệng hơn không?”

Cho trẻ em.

Trong khoảnh khắc, cậu đã không hiểu ý vợ là gì, nhưng Yuzuru lập tức “nhảy số” và nhận ra rằng Arisa đang nói về “đứa con sẽ được sinh ra giữa Yuzuru và Arisa”.

“Ư-ừm, có lẽ, nhưng…”

“… Nhưng?”

“Anh nghĩ vẫn còn hơi sớm để tính đến chuyện đó.”

Cả 2 vẫn đang còn là sinh viên năm 2 đại học.

Dù cho có giả định rằng họ sẽ kết hôn và sinh con ngay sau khi tốt nghiệp thì vẫn còn cả một chặng đường dài.

“Nhưng chẳng phải chỉ còn khoảng 2 năm sao anh?”

“Dù cho có đúng 2 năm nữa đứa bé được sinh ra thì vẫn cần thêm kha khá thời gian để nó cai sữa và đủ lớn để ăn cơm mà.”

“Phải đó. Thế nên em mới nói là sẽ nhanh thôi.”[note57581]

“…”

Sau khi kết hôn, Yuzuru muốn tận hưởng thêm một chút khoảng thời gian chỉ có 2 người với nhau.

Nhưng cậu không nói ra điều đó vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt của Arisa.

“Ừm, nhưng…”

Arisa đặt tay lên ngực cô – hay đúng hơn là bóp nhẹ chúng trong khi nghiêng đầu.

Hình như cô nàng đang suy nghĩ gì đó về bộ ngực của mình.

Yuzuru có thể dễ dàng nhận ra điều đó vì cậu đã biết Arisa được một khoảng thời gian dài rồi.

Nhưng với người ngoài thì, cô nàng là một “kẻ kì lạ” khi bỗng dưng bắt đầu tự bóp ngực mình giữa thanh thiên bạch nhật nơi công cộng.

“Bộ có điều gì khiến em khó chịu à Arisa… về ngực em ấy?”

“Ah, thì…”

Arisa buông tay ra trong khi hơi đỏ mặt.

Sau đó, như thể nhận ra mình vừa làm gì, cô chỉnh lại quần áo.

“Em nghĩ vài thứ.”

“… Là gì?”

““Nó thật sự sẽ chảy ra hả?”… Kiểu vậy.”

“Ờm……”

Dù em có hỏi anh đi chăng nữa…

Yuzuru trả lời trong khi cười gượng.

“… Chắc là sẽ nhiều lắm đó.”

“… Dê xồm.”

“Chính em là người hỏi còn gì!?”

Yuzuru phản bác khi thấy vợ dùng tay che lấy ngực cô và trừng mắt nhìn cậu đầy cảnh giác.

Arisa là người hỏi trước.

Yuzuru chỉ được hỏi “anh nghĩ sao?” và nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.

“Ahaha!”

Cô vợ người khúc khích trước phản ứng của chồng mình.

Dường như Arisa chỉ đang đùa thôi.

“Nhưng mà, em nghĩ là kích thước không có liên quan gì đâu ha? Chắc thế.”

“Anh cũng biết mà. Và dù không ra đi nữa thì vẫn còn có sữa bột nên đâu cần phải lăn tăn gì đúng chứ?”

“Phải. Em cũng đâu có lo lắng gì đâu.”

“Oh, thật thế à?”

“Ý chính mà em muốn nhắc đến là em cảm thấy… hơi kì lạ khi có thứ gì đó như thế tiết ra từ cơ thể mình mà thôi.”

Có vẻ đây chỉ là một suy nghĩ chợt lóe lên.

“Ra vậy” – Yuzuru trả lời, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì Arisa không lo lắng.

Là đàn ông, và cũng không có kinh nghiệm về chủ đề này nên Yuzuru phải thật thận trọng.

“Hehe…”

“… Arisa?”

Trong khi ku cậu vừa thoát khỏi sự xoắn xuýt và tự cảm thấy đã an toàn thì Arisa mỉm cười vui vẻ.

Rồi cô vòng tay ôm lấy cánh tay Yuzuru.

Bộ ngực mềm mại ấy dính chặt vào cánh tay cậu.

“Vì là con của Yuzuru-san nên em khá chắc là nó sẽ rất thích ngực cho mà xem.”

“Em đừng nói cứ như thể người ta là em bé kiểu đó chứ.”

“Coi cái người từ nãy tới giờ cứ tia ngực em mới nói gì kìa.”

“C-cái đó…”[note57582]

Yuzuru á khẩu trước lời buộc tội từ vợ mình.

Đúng là họ đã kết thúc cuộc trò chuyện một cách tự nhiên trong khi nhìn vào ngực Arisa, nhưng Yuzuru cũng có lý do chính đáng mà.

“Chúng ta đang nói về ngực em nên sao mà tránh được chuyện anh nhìn chúng chứ. Mà ngay từ đầu thì em là người đã khơi ra cái chủ đề này mà.”

“Ngụy biện.”

“Anh không có ngụy biện…”

“Không sao mà. Em cũng đâu có bảo là không được đâu.”

Arisa cười khúc khích một cách vui vẻ.

Còn anh chồng thì có hơi cay khi bị trêu như thế.

Và muốn trả đũa một chút.

“… Nếu em đã nói vậy.”

“Ể, ah, khoan-…”

Yuzuru quàng tay ôm lấy Arisa.

Bình thường, cậu sẽ vòng qua vai hoặc cánh tay, nhưng hiện tại thì trực tiếp vòng qua ôm lấy ngực vợ luôn.

“Ưm…!”

Trong khi dùng 1 ngón tay chọc chọc vào ngực Arisa, Yuzuru kéo vợ lại sát mình hơn.

Một tiếng rên nhỏ xíu thoát ra từ môi Arisa.

“Chỗ này, em thích đúng không?”

Yuzuru thì thầm vào tai Arisa.

Và nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ rực.

“Xin anh dừng lại đi. Đây là quấy rối, là quấy rối đó…!”

“Nhưng chẳng phải chính em vừa nói… “Em cũng đâu có bảo là không được đâu” sao?”

“Chỉ là chuyện nhìn thôi. Chạm thì không được.”

“Nhưng em ép chúng vào anh trước mà.”

“C-có ép gì đâu chứ…”

Arisa nói rằng cô không hề có ý định đó.

Nếu là hồi cao trung thì những lời đó có lẽ còn tin được, nhưng Yuzuru biết rằng Arisa hiện tại không còn ngây thơ đến thế.

“Vậy tối nay thì sao?”

Cậu thì thầm vào tai vợ.

Arisa lí nhí trả lời mà không thèm quay đầu lại.

“… Em sẽ suy nghĩ.”

“Thật chứ?”

Yuzuru hạ bàn tay đang đặt trên lưng Arisa xuống.

Cơ thể vốn đang cứng đờ vì căng thẳng của cô chợt thả lỏng.

Và ngay lúc đó.

“Phù…!”

“Hyan!”

Yuzuru thổi vào tai Arisa.

Khiến cơ thể cô nàng run lên và một tiếng kêu đáng yêu thoát ra khỏi môi.

“Kh-khoan đã!”

“Anh rất mong đợi đó.”

Nghe Yuzuru nói thế, Arisa quay mặt đi hướng khác.

“… Anh muốn làm gì cũng được.”

Và nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

_____

Trans: Tụi nó có nhớ là tụi nó đang ở nơi công cộng không vậy………?

P/s: tuần này mệt, trans 1 chương bộ này thui, tuần sau sẽ cố gắng bộ này và bộ kia mỗi bộ 1 chương.

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này nó “mâu thuẫn” theo kiểu Yuzuru nghĩ 2-3 năm nữa là lâu, nhưng với Arisa thì chừng đó là nhanh. Đơn giản là cách cảm nhận về thời gian của 2 vợ chồng khác nhau thôi.
Chỗ này nó “mâu thuẫn” theo kiểu Yuzuru nghĩ 2-3 năm nữa là lâu, nhưng với Arisa thì chừng đó là nhanh. Đơn giản là cách cảm nhận về thời gian của 2 vợ chồng khác nhau thôi.
[Lên trên]
–Thưa tòa-… –Khỏi thưa thốt gì hết, CÓ TỘI!
–Thưa tòa-… –Khỏi thưa thốt gì hết, CÓ TỘI!
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Ko on roi nung qua
Xem thêm
Đọc truyện trong tiết chào cờ mà thằng em cũng muốn chào cờ =))
Xem thêm
:)))) TFNC
Xem thêm
No lắm rồi
Xem thêm