Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 07 - Lần Đầu Đến Chỗ Ấy

14 Bình luận - Độ dài: 1,014 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Hoàng hôn.

Trước khi mặt trời lặn, Yuzuru và Arisa lên xe về nhà.

“Sắp lên đường cao tốc rồi đó Arisa… Không thay người lái có ổn không em?”

“Ừm, không sao cả.”

Arisa hào hứng trả lời chồng.

Không như lúc đi, người đang lái xe trên đường về là Arisa.

“Nếu em không lái xe thì sẽ bị lụt nghề mất.”

Và cô lái xe vào đường cao tốc không chút do dự.

Sau đó, canh đúng thời điểm, Arisa lái xe sang làn đường tốc độ cao bên phải.[note57780]

Tốc độ cũng ngày càng tăng lên.

“… Lái xe an toàn nhé.”

“Cứ tự tin như khi anh ở trên 1 con thuyền lớn đi.”[note57781]

Arisa vui vẻ phán.

Và tiếp tục tăng tốc.

“Anh muốn ngủ không? Khi nào đến nơi em sẽ đánh thức cho.”

“Không, anh không thấy buồn ngủ.”[note57782]

Năng lực cầm vô lăng của Arisa không hề tệ.

Nói đúng hơn là cô khá giỏi nữa kia.

Chỉ là, đôi khi tăng tốc quá mức.

Nếu là đường thường thì cũng không nhanh mấy, nhưng trên những con đường ít xe như cao tốc thì cô “máu lửa” hơn những gì Yuzuru có thể tưởng tượng.[note57783]

Đó là lý do khiến anh chồng rén đến mức không dám ngủ.

Cậu cẩn thận quan sát những chiếc xe xung quanh và đồng hồ tốc độ.

“… Arisa, chậm lại một chút.”

“Hả!? … Mà, nếu Yuzuru đã nói thế.”

Cô vợ lái xe chậm lại, một cách miễn cưỡng.

Cảm nhận thấy chiếc xe đang dần giảm tốc, Yuzuru thở phào nhẹ nhõm.

Hai người chạy xuôi theo tuyến đường cao tốc một cách thuận lợi.

Lúc ấy, Yuzuru đã nghĩ rằng với tốc độ này, họ sẽ về đến nhà sớm hơn dự tính.

– Phía trước có ùn tắc giao thông.

Hệ thống định vị bắt đầu thông báo một điều đáng lo ngại.

Rồi sau khi lái được một đoạn nữa, khoảng cách giữa các xe dần dần rút ngắn…

“Ưm…”

“Khiếp thật.”

Họ thật sự bị kẹt xe.

30 phút sau.

Chiếc xe đã gần như không thể nhích về trước được nữa.

“… Đi bộ có khi còn nhanh hơn anh ha.”

“Hừm, chắc nay về khuya lắc luôn quá.”

Yuzuru nói trong khi thở dài sau khi kiểm tra thông tin trên internet.

Arisa cau mày khi nghe chồng nói.

Hiển nhiên, chả mấy ai thích bị kẹt xe cả.

“Có khi nào đi tuyến đường thường sẽ nhanh hơn không anh?”

“Ừm… có vẻ cũng không khác nhau mấy…”

Cậu trả lời trong khi tìm kiếm tuyến đường qua mạng.

Họ vẫn còn 1 chặng đường dài nữa.

“Ưm… nếu không lái xe thì em sẽ bị buồn ngủ.”

Arisa ngáp dài rồi nói.

Cô lấy kẹo cao su ra và bắt đầu nhai cho tỉnh táo.

Nhìn Arisa như thế, Yuzuru cũng bắt đầu cảm thấy nặng mi mắt.

“Tại khu vực dịch vụ…”[note57784]

Chúng ta ngủ một chút nhé?

Ngay khi chuẩn bị đưa ra đề xuất đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu Yuzuru.

Rồi cậu lên mạng, tra xem “ý tưởng tuyệt vời” đó có khả thi hay không.

May thay, ở gần chỗ chuyển nhánh trên đường cao tốc mà họ sắp đến phía trước có “vài cái”.

“Arisa, lớp học của em sẽ diễn ra vào… chiều mai có đúng không thế?”

“Vâng, đúng vậy… Thì sao anh?”

“Ngủ trên xe mệt lắm, nên em thấy ngủ lại qua đêm thì thế nào?”

“Anh nói ngủ lại qua đêm? Tức là ngủ đến sáng luôn sao?”

“Nó đó.”

Quả thật, có ùn tắc đến thế nào đi nữa thì sau 1 đêm, dù chưa hoàn toàn thông thoáng thì tệ nhất cũng sẽ giảm đi nhiều.

Vì lớp học đến chiều mới bắt đầu nên nếu rời khỏi khách sạn vào buổi sáng thì vẫn sẽ kịp.

 Và có thể nghỉ ngơi đàng hoàng nữa.

… Đó là “một nửa của ý tưởng tuyệt vời” mà Yuzuru đã nghĩ ra.

“Chắc là kiếm một cái khách sạn thương mại nào đó ha?”

“Gần đây có cái nào không anh?”

“Ừm… anh nghĩ là khách sạn thương mại thì cũng được thôi.”

Arisa nghiêng đầu.

Dù chính cậu đang gợi ý điều đó nhưng Yuzuru cũng đang cảm thấy hơi xấu hổ.

“Em muốn thử đến khách sạn tình yêu không?”

“K-khách sạn tình yêu!?”

Giọng Arisa bất giác cao lên và gò má cũng chuyển đỏ.

Yuzuru và Arisa đã yêu nhau lâu rồi nhưng họ chưa bao giờ đến “khách sạn tình yêu”.

Cũng vì đang sống cùng nhau nên 2 người gần như không có động lực để đến một nơi như thế.

“Em không hứng thú với nó à?”

“Cũng… không hẳn là… không tò mò.”

Arisa nhìn thẳng về trước và nói với gò má ửng hồng.

“Nhưng đó chẳng phải là nơi để làm chuyện ấy sao?”

“Anh không nhớ có luật nào nói phải làm chuyện ấy khi ở trong khách sạn tình yêu cả.”

“Dù chúng ta sẽ… ở lại qua đêm sao?”

“Nếu Arisa không thích thì không sao cả.”

Yuzuru muốn vào khách sạn tình yêu.

Đó đơn thuần là sự tò mò, không liên quan đến chuyện có muốn “làm” hay không.

Trước câu trả lời từ chồng, Arisa mang theo vẻ mặt phức tạp, trông có vẻ nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng phảng phất sự thất vọng.[note57785]

“Vậy thì … vào thử xem. Có kinh nghiệm cũng rất quan trọng, dù chỉ 1 lần thôi.”

“Ok, chốt… Xuống xe ở chỗ chuyển nhánh phía trước nhé.”

“Em biết rồi.”

Và thế là, cặp đôi đã đến khách sạn tình yêu lần đầu tiên trong đời.

_____

Trans: 2 tiếng rưỡi 2 chương (bộ này với bộ kia)… nhớ cái thời trans bộ IseSuma 1 tiếng 1 chương, 1 đêm 4 chương ghê =)) lúc đó trans như cái máy ấy (。ŏ﹏ŏ)

Ghi chú

[Lên trên]
Làn đường bên Nhật ngược với VN, tức là đi bên trái theo hướng di chuyển. Nên là làn cao tốc sẽ nằm bên phải, sát dải phân cách thay vì bên trái như VN.
Làn đường bên Nhật ngược với VN, tức là đi bên trái theo hướng di chuyển. Nên là làn cao tốc sẽ nằm bên phải, sát dải phân cách thay vì bên trái như VN.
[Lên trên]
Một câu thành ngữ Nhật (hình như Trung cũng có câu này), mang nghĩa cứ tin tưởng vào hoàn cảnh/đồng đội/tình trạng… hiện tại, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Một câu thành ngữ Nhật (hình như Trung cũng có câu này), mang nghĩa cứ tin tưởng vào hoàn cảnh/đồng đội/tình trạng… hiện tại, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
[Lên trên]
Đang ngủ đăng xuất luôn thì kiếm ai mà kêu oan đây? =))
Đang ngủ đăng xuất luôn thì kiếm ai mà kêu oan đây? =))
[Lên trên]
Kirisu-sensei? Is that you? O.o
Kirisu-sensei? Is that you? O.o
[Lên trên]
Tương tự như những trạm dừng chân ở VN.
Tương tự như những trạm dừng chân ở VN.
[Lên trên]
Móe nghiện còn ngại! =.=’
Móe nghiện còn ngại! =.=’
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Vào khách sạn tình yêu. Yuzuru : anh thề anh ko làm j đâu
Xem thêm
Anh ko làm nhưng thak em thù có 🐧🐧🐧
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hehe😏
Xem thêm
Hi sớm nè 、 giờ này còn thức hả ông HK
Xem thêm
Liệu chap sau sẽ có...😝
Xem thêm
Vào Ks tềnh iu thì chỉ có mỗi "nó" thôi:)))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi LÊ HỒNG PHÚ