Omiai shitakunakatta node...
Sakuragi Sakura (桜木桜) clear
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 8

Chương 27 - Thời Khóa Biểu “Tập Thể Dục”

16 Bình luận - Độ dài: 871 từ - Cập nhật:

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

30 phút từ khi họ bắt đầu ăn.

“Yuzuru-shan… Em yêu anh…”

Arisa đã say mèm.

Hung thủ là đống rượu sake uống kèm khi ăn món Nhật.

“Anh cũng yêu em, Arisa”.

Yuzuru mỉm cười trả lời cô vợ mới cưới, đang mặc tạp dề khỏa thân nằm trước mặt cậu.

Nhưng Arisa lại phồng má có vẻ không hài lòng.

“Thật chứ?”

Arisa hỏi với giọng điệu như 1 đứa trẻ sắp lên cơn thịnh nộ.

Dĩ nhiên không phải là cô nghi ngờ về tình yêu của chồng dành cho mình.

Cô chỉ muốn gây chút khó dễ cho Yuzuru để cậu chú ý đến mình hơn thôi.

“Làm gì có chuyện anh không yêu Arisa được chứ.”

Sau khi Yuzuru cười khổ trả lời, Arisa bám chặt vào ngực cậu.

Rồi siết chặt.

“Nhưng mà dạo gần đây anh không hề làm chuyện vợ chồng với em!”

“Lỗi anh, lỗi anh hết. Anh đúng là một thằng chồng tồi tệ mà.”

Anh chồng chỉ biết cười bất lực khi cô vợ nhỏ đấm vào ngực mình liên tục.

Mà quả thật là lâu rồi họ không làm chuyện ấy.

Yuzuru mệt mỏi, buồn ngủ và… không dám đòi hỏi Arisa.

Cậu thực sự cảm thấy có lỗi.

“Nhưng Arisa cũng đâu có mời gọi anh đâu, đúng không?”

Cậu hỏi thẳng vợ mình.

Nếu Arisa chủ động thì Yuzuru vốn cũng dự định sẽ chiều vợ rồi.

Nhưng, cô lại chưa bao giờ “khơi mào cuộc chiến” cả.

Dĩ nhiên là Yuzuru cũng hiểu lý do Arisa như thế.

Cô chỉ là lo lắng cho anh chồng đang mệt mỏi của mình thôi.

Lý do cậu đổ lỗi ngược lại cho Arisa chỉ là để trả thù một chút.

“Anh cứ tưởng em hết yêu anh rồi chứ.”

“Không thể nào có chuyện đó!”

Arisa hét lên và áp môi mình lên môi chồng.

Đó là một nụ hôn rất sâu, như để chứng minh tình yêu của họ.

“Em yêu anh.”

“Anh cũng rất yêu em, Arisa.”

“Thế thì, chứng minh đi anh.”

Arisa nói và chu môi ra.

Yuzuru nắm lấy cằm vợ và áp môi mình vào.

Cậu sẽ chứng minh tình cảm của mình dành cho cô ấy, như cách đã làm trước đây, nếu không muốn nói là còn hơn thế nữa.

“Arisa, đến giờ dùng món tráng miệng rồi nhỉ?”

Yuzuru vừa nói, vừa vuốt ve làn da của Arisa.

Cô vợ lắc nhẹ đầu.

“Trước hết là đi tắm.”

Có vẻ như dù say đi nữa, đó vẫn là ranh giới không được phép vượt qua của cô nàng.

“Vậy thì, dùng món tráng miệng trong phòng tắm thì sao?”

“… Cũng được.”

Arisa nhẹ gật đầu.

Sau khi được vợ cho phép, Yuzuru bế cô lên kiểu công chúa.

Arisa không chút phản kháng mà chỉ nắm chặt áo chồng.

“Chúng ta tắm cho nhau nhé em?”

“Dĩ nhiên là được ạ.”

Rồi 2 vợ chồng bước vào phòng tắm.

Và sau đó là khoảng thời gian ngọt ngào trên giường.

.

“Anh thích món tráng miệng chứ?”

Sau khi “buổi hòa tấu” kết thúc.

Arisa vừa vuốt ve ngực chồng vừa hỏi.

“Có chứ, rất tuyệt vời.”

Nói xong, cậu hôn lên trán vợ mình.

Arisa híp mắt lại vui vẻ.

“Ừm, Yuzuru-san.”

“Sao em?”

“Em xin lỗi vì đã vòi vĩnh lúc anh mệt mỏi, nhưng…”

Arisa hơi cụp mắt xuống.

“Sao chúng ta không quy định là làm chuyện đó 1 lần 1 tuần? … Dù sao thì, em cũng đã rất cô đơn.”

Arisa nói bằng giọng ngọt như mật.

Yuzuru có chút ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên Arisa tỏ rõ mong muốn được làm chuyện vợ chồng.

“Nếu em muốn thì anh làm mỗi ngày cũng được nữa kia.”

Yuzuru trả lời bằng giọng chắc nịch.[note68349]

Cậu không thể phủ nhận việc mình đã mệt mỏi vì công việc mỗi ngày, nhưng…

Làm sao mà không hứng lên trước đòi hỏi từ cô vợ mới cưới đáng yêu của mình cho được.

“Đ-đến thế thì em lại không chịu nổi đâu…”

“Thế à? Vậy thì, em muốn bao nhiêu nào?”

“… 3 ngày 1 lần, chẳng hạn.”

Arisa ngập ngừng đề xuất với Yuzuru.

“Ô kê luôn.Vậy thì, 3 ngày 1 lần. Làm cho phần của 3 ngày ha.”[note68350]

“Kh-không cần phải làm cả phần của 3 ngày đâu mà… Yuzuru-san?”

Arisa có vẻ khá bối rối.

Lý do là vì Yuzuru đáng lẽ phải đang nằm cạnh cô, đã nhỏm người dậy.[note68352]

“Anh đã hồi sức được kha khá rồi.”

Nói xong, cậu đè lên người Arisa.

“Nh-nhưng mà… em nghĩ là cơ thể em hết chịu nổi nữa rồi…”

Không để vợ nói xong, Yuzuru nắm lấy cả 2 cánh tay Arisa khi cô định đào tẩu.

Rồi thì thầm vào tai cô.

“Đêm nay em đừng hòng ngủ được với anh.”

“Ah ~…”

Cả cơ thể Arisa không còn chút sức lực nào.

_____

HK: Haha, tui quen rồi, tê liệt cmnr, mớ đường từ đầu tới cuối của chương này chẳng là gì đâu, hahaha ~ =))

Ghi chú

[Lên trên]
Ừm, thì cứ gáy đi =ㅅ=’
Ừm, thì cứ gáy đi =ㅅ=’
[Lên trên]
Ý cha nội này là 3 ngày 1 lần, nhưng 1 lần đó là (ít nhất)3 nháy thay cho 2 ngày kia, vẫn là “làm mỗi ngày” nhưng theo cách khác thôi ┐( ̄ヘ ̄)┌
Ý cha nội này là 3 ngày 1 lần, nhưng 1 lần đó là (ít nhất)3 nháy thay cho 2 ngày kia, vẫn là “làm mỗi ngày” nhưng theo cách khác thôi ┐( ̄ヘ ̄)┌
[Lên trên]
Câu này tác giả viết theo từ ngữ ẩn dụ với nghĩa “thằng nhỏ của Yuzuru vốn đã ngủ nhưng giờ lại thức dậy”, tui ưu tiên dịch theo nghĩa câu gốc nhé.
Câu này tác giả viết theo từ ngữ ẩn dụ với nghĩa “thằng nhỏ của Yuzuru vốn đã ngủ nhưng giờ lại thức dậy”, tui ưu tiên dịch theo nghĩa câu gốc nhé.
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Yêu cầu thêm chữ RIGHT NOW!
Xem thêm
thằng này thận khỏe thế=)))
Xem thêm
tự nhiên chap này segg hơn hẳn, mọi khi toàn thiếu 100k chữ
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Lượng đường về cuối truyện này quá ít, tác giả ít nhất phải tăng thêm chứ
Xem thêm
nhiệt ác
Xem thêm