Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Chương 301: Giao đoạn- Nữ cáo

11 Bình luận - Độ dài: 1,711 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------

Ta chợt nhớ lại ngày hôm ấy, khi mà ta đến chỗ một người bạn để nhậu.

――Nuwahahahaha, ả cáo biến thái đã làm tan nát biết bao trái tim và danh dự của đàn ông cũng biết lo lắng thế à? Có hơi bị muộn không thế…… Nuwahahahaha!!

――Đừng có cười Vasalar. Ta, kiểu, đang rất tuyệt vọng đó. Ta ấy, chỉ cần một anh chàng định mệnh là quá đủ rồi. Một chàng trai có thể chịu được vô số lời ngon ngọt của ta mà không hề bị khuất phục, và cả, không bao giờ từ bỏ, ta chỉ muốn vậy thôi mà! Nhưng mà ấy, đám ở đây thì kiểu, chả ra gì. Chọc có tí xíu mà bọn chúng đã, ‘Vâng ạ, xin ngài hãy đeo vòng cổ cho kẻ hèn mọn này’, rồi ấy kiểu, đi bốn chân sủa với cái thứ giữa háng lắc qua lắc lại. Thiệt tình, toàn lũ yếu đuối, nó ấy,, ugh..

――Nếu không thích mấy đứa yếu thì sao không kiếm mấy tên mạnh đi? Hẳn phải có người mạnh hơn ngươi nhỉ? À nhắc trước, ta không có hứng thú đâu. Ta có đủ vợ rồi và ta cũng muốn cô ấy là tình yêu cuối của đời mình.

――Hmph. Con nhỏ anh hùng phiền phức đó thì có gì hay? Mà thôi kệ đi, ngoài chuyện đó ra, kiểu, tìm kẻ mạnh nghe hay đấy, nhưng mạnh hơn ta thì không nhá. Ta muốn dễ dàng đè hắn xuống rồi chọc ghẹo hắn, thế nên hắn phải vừa đủ yếu để làm vậy, nhưng kiểu, vừa mạnh về ý chí ấy ngươi biết không?

――Làm gì có người như thế tồn tại chứ! Ngươi đúng là biến thái mà~…… mà nếu thế… Hakuki cũng mạnh hơn ngươi rồi… đối tượng có nhất định phải là ma tộc không? Nếu là con người… thì Mikado… ta cũng không biết nữa. Hắn chắc tầm ngang ngươi đó!

――Không nhá, Mikado không phải gu của ta. Kiểu, hắn nghiêm túc quá, ta không thích~. Ý là, hắn có còn là con người không vậy? Ta thấy hắn giống hiền giả gì đó hơn đấy.

――Cái tính đó của ngươi~, chưa kể còn nghĩ về mấy thứ phiền phức ấy… chẳng phải thế nên ngươi mới bị đám đệ vượt mặt sao?

――Nuwaaaaaaah, đừng có nói vậy mà!

Ragaan-Man.

Ta không biết dưới lớp mặt nạ ấy là ai, nhưng hắn quả thật rất giỏi.

Từ giọng nói thì hắn phải kiểu, còn là thanh niên theo tiêu chuẩn con người.

Hắn nằm ngoài tiêu chuẩn của ta, nhưng cũng vui khi kiểu, giữ lại cho sau này.

Ta muốn giữ hắn như kiểu, một con vật cùng với tên nhóc Thợ Săn.

Liệu ngươi có thể thực hiện ước mơ của ta không?

Ai mà biết nhỉ.

Phải kiểm tra thôi.

Ta chắc chắn sẽ có được hắn ♡.

“Nihahaha, ê! Mấy đứa, nè, lùi lại! Ta sẽ quậy một chút. Ráng đừng có bị dính vào đấy.”

“””Rõ!!”””

“Nào~, bắt đầu thôiiiii!”

Nếu ta dùng hết sức ở hình dạng này thì có thể gây sát thương diện rộng. Để tiêu diệt kẻ địch thì rất tuyệt, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng đến phe ta.

Nhất là khi đối đầu với kẻ địch không thể đánh bại kiểu, chỉ trong một hay hai phát quật đuôi như tên này.

“Ta đến đây…——”

Nhưng, nếu ta dùng Fūrinkazan, nó sẽ, kiểu, giết hắn ngay.

Phong…… một bí thuật bằng cách dùng cả chín đuôi như một cây roi vung với tốc độ cao để tạo ra những lưỡi đao bằng gió từ lực xung kích, thổi bay mọi thứ xung quanh.

Hỏa…… Một đòn tất sát dùng cả chín đuôi quyện vào nhau, đập xuống như một cây búa khổng lồ.

Lâm…… một cách phòng thủ dùng chín đuôi để phản lại tất cả đòn tấn công.

Sơn…… một lớp rào chắn cứng như sắt dùng cả chín đuôi để che đi cơ thể ta, chống lại mọi đòn tấn công.

Đó, kiểu, là đòn tối thượng đặc biệt của ta. Chưa từng có ai vượt qua được nó… ngoại trừ Đại Quỷ Vương và Vasalar, và Kaguya, và Mikado, và… thôi được, cũng có khá nhiều người đấy… nhưng, tên này thì tuyệt đối không có chuyện đó đâu!

“Chết——”

“【Ragaan Ngỗng Bộ】!”

“Hmm?”

Ta sẽ xé xác hắn bằng gió… khiến hắn phải chạy, từ từ chơi đùa với hắn đến khi hắn khóc và tè dầm… ta đã định như vậy, nhưng trước khi ta kịp hành động, tên này đã không chạy đi mà, kiểu, lao thẳng đến chỗ ta…

“Hehe, lao đến chỗ ta như thế, ngươi có bị điên không?”

“Hehe, nào, ngươi nghĩ thế thật sao?”

Tên này…… không sợ khi gặp một đối thủ to lớn như ta sao?

Hay đó là kế hoạch của hắn?

Đánh với cái cơ thể khổng lồ này kiểu, khó lắm bởi ta không thể linh hoạt với những kẻ địch nhỏ dưới chân mình.

Tệ hơn nữa là Fūrinkazan mạnh ở diện rộng, nhưng ở gần thì  chả ra gì. Nếu không cẩn thận, đuôi của ta có khi đánh trung cả ta và kiểu, tự hủy.

“Vậy thì ta sẽ đạp ngươi!”

Được, đã vậy ta sẽ dẫm đạp hắn với tay và chân mình, xé xác hắn bằng vuốt… Ấy! Ta muốn giữ tên này lại nên không thể giết được…

“【Quỷ… à không, 【Ragaan Bước Nhỏ】!”

“Nuh?!”

A, dẫm chân xuống tên này… hắn đang né như không.

Không chỉ nhanh… chuyển động của hắn vừa rất mượt và kiểu, điêu luyện lắm luôn! Cả tốc độ phản ứng cũng không phải vừa.

“Chạy vòng quanh như thế… ngươi định hạ gục ta thế nào đây?”

Ta phải khiến hắn không thể di chuyển, cho dù có phải làm hắn bị thương.

Nếu hắn có thể di chuyển thế này thì, kiểu, chắc ta có thể đánh hắn mạnh hơn mà, kiểu, không phải lo giết chết hắn.

Rồi sau đó, dù hắn không chết, hắn vẫn sẽ bị liệt cả đời, rồi a sẽ lột đồ hắn, cạo lông hắn, cầm tù hắn và chơi với nó ♡.

“Nào nào, dính một đòn thôi là ngươi sẽ xong đời đó nha♡. Vuốt của ta―――”

“【Ragaan Đấm Ma Siêu Thanh】”

“Hobu!?”

―――Hả?

Mới nãy, khi ta vừa định tấn công, bỗng dưng có gì đó đấm vào hàm ta… ta mau chóng rụt lại nhưng không thấy gì, nhưng, nó… là sao?

Hắn tấn công từ điểm mù của ta sao?

“Đúng là một đòn phản công cỡ này thì không có tác dụng với ả mà…”

“Huh!?”

“Nhưng nó phụ thuộc vào mình đánh vào đâu…”

Cái tên Ragaan-Man này… phản công?

Một đòn phản công bằng sóng xung kích từ nắm đấm của hắn, cùng lúc với đòn tấn công của ta?

“Hmph, ngươi vừa làm gì sao? Chả vấn đề gì cả. Dù ngươi có đánh cả trăm phát ta cũng chẳng sao.”

“Vậy thì ta sẽ đánh cả ngàn phát!”

“Nu~, vẫn còn chạy à, ngươi ấy… argh, phiền quá! Ta sẽ dẫm bẹp ngươi thành vụn!”

Tên này… hắn biết mình đang làm gì.

Ở hình dạng này, sức tấn công của ta, kiểu, mạnh. Ta có kích thước lớn nên tốc độ cũng cao.

Nhưng với cơ thể khổng lồ này, ta cũng trở thành một mục tiêu lớn cho kẻ địch, thế nên nếu bị tấn công thì ta sẽ trúng đòn khá nhiều.

“【Ragaan Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

“Nihahaha, cái gì vậy!”

Tên này, mới nãy, chắc chắn hắn nhắm vào mắt ta!

Nè. nếu ta bị đánh vào mắt hay, kiểu, miệng, thì cho dù có ta là ta thì cũng đau lắm đó.

Tên này, kiểu, rõ ràng biết điều đó.

“Ta sẽ xé xác đám ruồi bọ nhà ngươi!――――!”

“Đừng có chạy như thế chứ!”

“Nuh…”

Khi ta vừa định lùi lại và dùng Fūrinkazan… không, cả trước khi đó.

Khoảnh khắc ta định nới rộng khoảng cách, hắn đã di chuyển sang… cứ như hắn biết ta sẽ làm gì.

“Nihahaha, ngươi chạy nhiều đấy… ngươi sợ Fūrinkazan của ta thế sao?”

Có phải tên này, kiểu, muốn ngăn ta dùng Fūrinkazan không?

“Kuhahahaha, đừng nói một Lục Tướng hùng mạnh như vậy mà sẽ thua nếu không thể dùng nó nhé?”

Chỉ mới, kiểu, vài giây trôi qua, nhưng có một thứ đã rõ.

Tên này biết rõ ta ghét điều gì.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên ta đánh với hắn.

Nhưng hắn đánh cứ như biết mọi thứ về ta, tệ hơn nữa là hắn không hề biết sợ.

Cứ như hắn đã tìm ra chiến thuật từ thông tin có được về ta và dùng nó, nhưng hắn cũng chắc chắn đến mức “hoàn toàn tin” vào chiến thuật ấy.

“Nihahahaha, làm như ta sẽ thua ấy.”

Không đùa đâu, kiểu, hắn đã bắt thóp ta rồi.

Hắn mạnh và phiền hơn ta nghĩ nhiều.

Nhưng với ta, tên này chỉ là… hơi khó chịu hơn thôi… chỉ vậy mà thôi.

Hắn rõ ràng là không bình thường.

Một tồn tại bí ẩn dùng sức mạnh giống chiêu Đột Phá của Đại Quỷ Vương.

Những bước di chuyển nhanh nhạy và những cú đấm ấy hoàn toàn không đùa.

Nhưng với tốc độ và sức mạnh ấy… phải nói là có thể gần ngang với Thất Anh Hùng, tên này…

“Nào, ấy, hãy chơi thêm một chút nữa nào.”

Hắn yếu hơn Thất Anh Hùng… vẫn còn quá sớm để khẳng định.

Hắn vẫn chưa tung hết sức.

Và đồng thời, có, kiểu, ở hắn có “thứ gì đó”.

Hắn không phải Thất Anh Hùng, ta cảm giác cứ như chỉ là một vỏ bọc.

“Nihahahaha, nào, ta đến đây, ta đến đây~, đến rồi đây ♡”

Thật sự, ta thích tên này rồi đấy.

Hãy chơi thêm một lúc nữa nào.

Ta sẽ lột trần mọi thứ của hắn ra trước rồi mới nghĩ đến chuyện giữ làm thú nuôi sau.

Nên nhé, đừng bỏ cuộc quá sớm đó. Ragaan-Man!

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
quá bá.
tks trans
Xem thêm
Quào, thks trans
Xem thêm
wow, nhờ ngài Zard mà tôi quên bà nd r :)))
Xem thêm
một ngàn năm đã trôi qua ...
cám ơn ngài
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Chiến thần tự kỉ
Xem thêm