(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Tái sinh và cuộc sống thời ấu thơ

Chương 16: Con trai của nhà Beryl (góc nhìn của khách mời trong chap 14)

20 Bình luận - Độ dài: 946 từ - Cập nhật:

Trans: Slay (xin lỗi các bạn nhá: cha của Will là Gion mà mình dịch nhầm thành Gian nên mong thứ lỗi)

Edit: YkrAkira

*********

Tối nay, tôi được mời đến dự bữa tiệc sinh nhật của con trai nhà Beryl, một gia tộc rất nổi tiếng.

Người đứng đầu gia tộc danh giá này cũng như là trưởng đoàn hiệp sĩ, Gion-sama. Ngài ấy nổi tiếng cả về tri thức lẫn sức mạnh của mình. Quân đội đã vô tình tìm ra ngài ấy, khi ngài còn là một mạo hiểm giả. Đồng thời ngài cũng là một người mà tôi vô cùng kính trọng.

Tên tôi là John Veltor.

Tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc trung lưu và hiện đang là một học giả. Ngay cả khi tôi tự nhận như vậy, nhưng tôi nghĩ bản thân tôi chỉ là hơi thông minh hơn mọi người một chút thôi. Thế nhưng, gia đình tôi là một nỗi ô nhục.

Bố tôi là một kẻ đầy thảm hại và những đứa em ngốc nghếch của tôi cũng đi vào vết xe đổ của ông. Họ đánh thuế nặng những người dân bị mắc nợ và sử dụng số tiền đó để mua vui và tiêu khiển. Đúng thật là những kẻ đáng khinh.

Tôi chỉ là con trai thứ 2 trong gia đình, nên bản thân tôi không thể làm được gì nhiều. Thật bực mình là tôi không hề có quyền lực gì cả. Vì vậy, tôi đã thề là tôi sẽ không bao giờ trở thành một kẻ như họ và rời khỏi ngôi nhà của mình. Bây giờ, tôi đang làm việc chăm chỉ như một học giả.

Gion-sama, người mà tôi rất kính trọng. Khi nghe tin, ngài ấy áp dụng chính sách cai trị mới trên toàn lãnh thổ của mình. Tôi ngay lập tức đi gặp ngài ấy xem sao. Thế nhưng, khi gặp được ngài, tôi đã cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi trước sự thông minh của ngài. Làm thế nào một người hoàn hảo như vậy có thể tồn tại trên thế giới được chứ?

…...Nhưng……

Dạo này, tôi thường hay nghe thấy tin đồn về cậu con trai của nhà Beryl.

Rằng cậu ấy là một thiên tài.

Cậu ấy là một thần đồng.

Thậm chí ngay cả Gion-sama cũng nói về con trai ngài như vậy… Tôi không thể nào hình dung ra được.

Ngài ấy là một người vô cùng nghiêm khắc khi nghe thấy những tin đồn tốt hoặc xấu về con trai mình.

Dù sao, ngài ấy cũng vẫn chỉ là một người cha thôi.

Điều này thật đáng thất vọng. Tôi muốn được về nhà.

Một người sở hữu trí tuệ tuyệt vời và đáng tin cậy đã mời tôi đến đây, đó là lý do tại sao tôi rất hạnh phúc khi được mời. Thế nhưng…

Người đang đứng phát biểu trên sân khấu có thực sự là Gion-sama?

Chắc chắn rằng, nếu tôi mà gặp cảnh tượng một đứa trẻ 3 tuổi đứng phát biểu trước đám đông thì sẽ cho rằng nó rất là vô lý. Bởi lẽ chúng chỉ là trẻ con và chúng không thể nào trưởng thành nhanh như thế được.

Chốt lại, ngài ấy chỉ đang khoe khoang về con trai của mình thôi. Tôi liền kết luận như thế, và khi tôi chợt nhìn lên sân khấu.

“”””” OOH! “”””

Một đứa trẻ bước ra từ phía sau bức màn. Và cả khán phòng tràn ngập trong sự hỗn loạn.

Tôi cũng đang thấy rất bất ngờ như những người xung quanh. Tôi đã vô tình nín thở khi nhìn thấy cậu ấy.

…..Cậu ta giống như một thiên thần giáng trần. Mái tóc bạc mượt mà, xõa dài đến tận mang tai cậu, đang đung đưa theo gió, cặp mắt màu lục trong suốt đang nhìn chằm chằm vào sân khấu một cách nhẹ nhàng nhưng lại rất tập trung, cậu ta bước ra với một bầu không khí trang nghiêm. Tất cả các bộ phận trên khuôn mặt cậu ấy được sắp xếp một cách hoàn hảo, giống hệt như một phép màu.

Và trên hết, vầng hào quang bao quanh cậu ta.

Nó sẽ khiến bạn không bao giờ nghĩ rằng cậu ta mới chỉ 3 tuổi.

Đôi mắt cậu tỏa sáng, và với sự trang nghiêm của mình, cậu hướng mắt về phía chúng tôi.

“Như đã giới thiệu, tôi là Williams-Beryl. Hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của tôi, ngày kỷ niệm tôi lên 3 tuổi . Tôi thực sự biết ơn tất cả mọi người vì đã chấp nhận lời mời và đến đây. Tôi hy vọng mọi người có thể tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ.” (Will)

Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này.

Những lời phát biểu của cậu ta không hề có một chút do dự, bạn sẽ không bao giờ tin được một đứa trẻ 3 tuổi có thể phát biểu trước đám đông mạch lạc như thế. Cậu ta thật sự là một thiên tài, không, phải là một thần đồng mới đúng. Ngay lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu được những gì mà Gion-sama đã nói.

Kết thúc bài phát biểu của mình, cậu ta nở một nụ cười rất dịu dàng.

Đây là một THIÊN THẦN!!!

Cơn hỗn loạn lại lần nữa nổi lên, Gion-sama đang nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được.

Một tia sét đánh xuống chỗ tôi.

Tôi muốn nói chuyện với cậu ta, Williams-sama, tôi không thể kiềm hãm được mong muốn này nữa.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

:)) trinh tiết của main ngàn cân treo sợi tóc
Xem thêm
ủa tưởng main xấu lắm
Xem thêm
Kiếm vợ hay hôn thê j đi main ơi. Đọc mà lo quá.????
Xem thêm
nổi da gà
Xem thêm
chết Yaoi + shota :))
Xem thêm
chết chết chết chết bé shota cmnr:)):)):))
Xem thêm