Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Phần kết ~ Sau kì đại hội ~

347 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Sheila xuất hiện giữa trung tâm ma pháp trận mà ta vừa mới tạo hình. [note20532] 

Bà ấy từ từ mở mắt, và rồi thứ đầu tiên thu hút lấy ánh nhìn của bà không gì khác ngoài khuôn mặt cậu con trai đang nhìn mình với vẻ lo lắng.

" ……..Rei…………..?”

" Mẹ!”

Rei dang tay ra ôm chầm lấy Sheila.

" …….Tốt quá rồi….. Thật tốt quá rồi, mẹ …con đã nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa chứ…”

Nước mắt thay cho lời nói, Rei rũ đầu xuống.

Sheila dịu dàng ôm lấy vai Rei, ân cần xoa đầu cậu.

"......Đây không phải là mơ…… đúng không….? Hay chỗ này đã là cõi niết bàn rồi? “

" Tất nhiên đây là thế giới mà trước giờ cô vẫn sống rồi. Sẵn sàng vứt bỏ cả căn nguyên, vứt bỏ cả cơ hội đầu thai của bản thân để bảo vệ con mình. Hành động đáng khen đấy." [note20533] 

" Vậy à."

Sheila đang trong tâm trạng vui mừng hết mực, dịu dàng  xoa lấy đầu Rei đang khóc ròng ròng.

So với việc mình đã sống lại, có lẽ điều đã khiến bà ấy an tâm hơn chính là việc bà đã bảo vệ được đứa con trai của mình.

".......Nhưng mà, làm thế nào mà ngài chữa được Tinh linh bệnh vậy ạ? Căn nguyên yếu ớt dần dần, rồi đến lúc nào đó cũng biến mất luôn, dù có dùng ma pháp gì cũng không khôi phục lại được…. mà nhỉ? “

Misa quay sang hỏi ta.

" Đơn giản thôi. Ta đã lan rộng lời đồn và sự lưu truyền làm nên căn nguyên của Sheila."

" Ểh……? Arnos sama vẫn chiến đấu suốt tới bây giờ cơ mà, từ lúc nào mà…. ?"

" Cũng vừa nãy thôi. Nãy có phát biểu cảm tưởng chiến thắng còn gì. Dùng chính cái ma pháp truyền hình mà phát đi đến mọi ngóc ngách của Dilhayd này đấy."

" A……………..”

Có vẻ Misa đã nhận ra điều gì, bất giác buông tiếng.

" Là cái mà thanh kiếm được rèn bởi nghệ nhân thực thụ ẩn chứa sức mạnh gì đó khác với ma lực….."

Ta gật đầu.

" Cái đấy chính là lời đồn và lưu truyền hình thành nên căn nguyên của Sheila đấy." [note20534] 

Tác động của việc một thanh ma kiếm thông thường mà có thể đập gãy Innytio và vô địch Ma kiếm đại hội này là rất lớn. Sức mạnh gì đó khác với ma lực ẩn chứa trong thanh kiếm được rèn nên bơi con tim. Với tất cả mọi thứ đã rõ mồn một trước mắt như này thì đến cả mấy kẻ nghĩ điều này thật khó tin cũng sẽ không còn cảm thấy có gì lạ lùng nữa. [note20535] 

Được càng nhiều người biết đến và tin vào, căn nguyên gần như biến mất hoàn toàn của Sheila đã được phục hồi cấp tốc. Đến đây rồi thì sài Tái Sinh <Ingal> hồi sinh cái là xong.

".......Ngài….. để ý được cả chuyện như vậy luôn…..”

Misa nói thế trong khi làm vẻ mặt kiểu tôi là đâu đây là ai vậy . [note20536] 

" Hôm qua, lúc ta gặp Sheila, thể trạng bà ấy lại đột nhiên khá lên được một chút, tỉnh lại và có thể nói chuyện với chúng ta luôn. Bởi thế mà khi ấy ta mới nghĩ rằng có lẽ tụi y viện ma pháp Lognorth không khống chế được triệt để lời đồn và lưu truyền, thế nhưng hoá ra đó là do lời ta nói ra ở trận đầu tiên”

Trong trận đánh với Kurt thì chính xác đó là những gì ta đã nói.

Tuy nhiên lúc đó chỉ hoàn toàn là trò lừa bịp hạng ba, thế nhưng vẫn có vài tên ngây thơ tưởng thật nên là thể trạng Sheila lúc đó hồi phục được chút đỉnh.

“Tất nhiên là chỉ thế thôi thì còn quá sớm để đưa ra kết luận. Nhưng trước trận chung kết con cú có nói với ta qua Thần Giao Cách Cảm <Leaks>, rằng nếu Viên Hoàn Hấp Ma bị phá hủy thì Sheila sẽ chết, nếu thắng trận đấu thì Rei sẽ ngủm. Thế mà việc kim cang thiết kiếm bị phá hủy và ta thua thì sao thì lại chẳng thấy đề cập đến.”

Lúc ấy tưởng là thắng thua như nào cũng được nhưng có vẻ là nghĩ rằng chúng đã cố tình tạo đường lui cho ta thì nghe hợp lý hơn.

Việc ta lan rộng lời đồn và lưu truyền của Sheila trong vô thức có lẽ nằm ngoài tính toán của Avos Dirhevia rồi.

Xuất hiện khả năng có thể chữa trị hoàn toàn Tinh linh bệnh cho Sheila. Với điều này thì kế hoạch của hắn sẽ phá sản. Và rồi hắn khéo léo tránh để ta phát hiện, dùng tính mạng của Rei cũng như Sheila là sợi dây điều khiển ta, ép ta vào sự lựa chọn duy nhất - làm thanh kim cang thiết kiếm trở nên vô giá trị trước mặt bao nhiêu khán giả.

“ Khi trận chung kết bắt đầu, thể trạng của Sheila có phục hồi lên không?”

“ Vâng. Tuy với Căn Nguyên Biến Hoán <Lilia> thì đã có thể cho mượn ma lực từ căn nguyên của em, nhưng quả nhiên hoàn toàn là không đủ. Thế rồi đùng một cái, ma lực của Sheila-san phục hồi nhanh đến mức chóng mặt, đến độ có thể bước đi trở lại. Sau đó bọn em lao ngay tới đấu trường và…….”

Melheis trong lúc bị điều khiển đã nói là cố ý hồi phục cho Sheila để bà ấy đến đấu trường rồi bắt làm con tin, rõ ràng là bốc phét. [note20537] 

Hẳn là để lấp liếm chuyện ý đồ của hắn trật bánh răng nên mới nói như vậy.

“ Khán giả nhìn thấy kim cang thiết kiếm có thể chạm kiếm ngang ngửa với Innytio mà lòng tin vào lời đồn và lưu truyền của Sheila dần lớn mạnh lên”

Kể cả việc Sheila hóa được thành chân thể cũng nhờ việc này.

Hình dạng mà bà ấy biến đổi thành rất giống với kim cang thiết kiếm. Chân thể của tinh linh là tạo hình hiện thực hóa của lời đồn và lưu truyền, và nguồn gốc của nó chính là ở con tim.

Trong tâm trí những người đến xem trận đấu, hình ảnh thanh kiếm được nghệ nhân thực thụ rèn lên chứa đựng sức mạnh bí ẩn rất rõ ràng và sắc nét. Bởi họ đã theo dõi nó, quan sát kĩ lưỡng hình dạng của nó từ đầu đến cuối mà. Thế cho nên hình dáng chân thể của Sheila cũng biến theo nó luôn. [note20538] 

Tổng hợp tất cả điều trên, lời đồn và lưu truyền của Sheila tự nhiên mà bắt sóng với liên tưởng của những người nghĩ đến kim cang thiết kiếm.

“ Cảm ơn cậu, Arnos-kun. Cậu đúng là một người tuyệt vời như Rei đã nói nhỉ. Tôi đã từ bỏ việc gặp lại đứa bé này rồi, thế mà……….”

Vừa ôm chặt lấy Rei trong lòng, Sheila vừa thủ thỉ.

“……Nhờ ơn cậu mà tôi vẫn còn có thể tiếp tục nhìn thằng bé lớn lên nữa……..”

“ Gì chứ, chả phải việc gì to tát đến mức nói lời cảm ơn thế đâu. Đưa tay ra cho bằng hữu bắt lấy mà vượt qua khó khăn là chuyện đương nhiên thôi”

Ta xoay bước, ngoảnh mặt quay đi. [note20539] 

“ Thôi nhé Rei, ta đi trước đây.”

“Ừm.” - giọng Rei trả lời nghẹn ngào trong khi vẫn giàn giụa nước mắt.

Chắc cậu ta cũng không muốn bị thấy vẻ mặt khóc lóc của mình thêm nữa đâu, nên ta bỏ đi trước.

“Arnos!”

Cha, mẹ cùng với Misha từ trên hàng ghế khán đài chạy xuống.

“ Thằng nhóc này, cũng khá quá đấy chứ!! Thế mới đúng là con zai của ta chứ.”

Cha đấm bùm bụp vào ngực ta phát một.

“ Cha này.”

Ta đưa thanh kim cang thiết kiếm đã được tra vào trong bao ra cho cha xem.

“ Nhờ cái này mà đỡ nhiều lắm đấy”

“ N, nói cái gì thế thằng quỷ. Hướng thẳng mặt ta mà bảo như thế thì người ta ngại chết à….”

Vì một lí do nào đó, mặt cha trông vừa phởn, khóe mắt thì lại ướt ướt long lanh.

Không phải là nói dối.

Đúng thật là thanh kiếm này chẳng mang tí ma lực nào, ở cái Ma kiếm đại hội này thì thì thành ra chẳng có lấy tí tác dụng.

Tuy nhiên cũng chính vì thế mà nó đã cứu được Sheila. Đây chẳng phải ý đồ từ trước của cha, chỉ đơn giản mọi việc xảy ra mà không lường trước gì cả.

Nhưng mà nó là thanh kiếm cha đã tận tụy đặt trọn tâm huyết và cảm xúc vào rèn nên, thành ra những câu đó mới được ta nói ra tại trận đấu đầu tiên của đại hội. Và thế rồi việc đó kết nối tới phương pháp chữa trị tinh linh bệnh cho Sheila.

Thanh kiếm mà cha làm ra, đã mang lại may mắn cho ta.

“ Mình à, cũng đã đến lúc phải đi thôi, không là sẽ không còn ghế tốt mà ngồi xem lễ bế mạc đâu. Arnos-chan cũng phải chuẩn bị nhiều thứ nữa.”

“ À, ừ nhỉ. Vậy nhé Arnos”

Cha đưa tay lên, làm tư thế.

Đáp lại ta cũng đưa tay trái ra đập thế high five. [note20540] 

“ Gặp lại sau.”

“ Arnos chan, hôm nay con thật sự đã vất vả rồi. Mou, con trai mẹ tuyệt vời quá đi mà! Mới bé tí thế này thôi mà đã vô địch cả Ma kiếm đại hội rồi, không biết mai sau sẽ làm những gì lớn lao nữa đây.”

Mẹ hớn hở nói với giọng phấn khích.

“ Nhưng mà, con cũng bị thương nhiều lắm đúng không? Không sao chứ?”

Mẹ nhìn qua vết thương của ta, giọng nói đổi sang vẻ lo lắng.

“ Ừm.”

Cũng chẳng có gì to tát cả, ta dùng Chữa lành  <Ento> chữa lành hết vết thương.

“ Thế này là ổn.”

“ Tốt quá rồi.”

Mẹ ghé sát vào ta, thì thầm bên tai.

“ Lát nữa mẹ cũng qua chào hỏi mama của Rei-kun nữa.”

Fumu. Cái này thì không ổn nè.

Nếu bị nuốt vào thời không của mẹ thì không giống như Lao Ngục Thứ Nguyên, ca này khó mà đi ứng cứu được. [note20541] 

“ Hôm nay thì tốt nhất là bỏ đi.”

“ Thế hử ? A, không lẽ là vẫn chưa nói ……ra là vậy. Mẹ hiểu rồi !” [note20542] 

Không biết tại sao nhưng mẹ lầm bẩm một mình rồi tự thuyết phục bản thân.

“ Vậy để khi khác, thế nhé.”

Cha mẹ vội vã chạy về phía hội trường diễn ra lễ bế mạc.

“…Vui…?”

Không biết từ bao giờ, Misha đứng cạnh ta lên tiếng.

“ Trông ta thế à?”

Cô gật đầu cái nhẹ.

Và rồi bằng ma nhãn, cô ấy nhìn vào sâu thẳm bên trong ta.

Sâu đến tận con tim.

“ Có cha mẹ là một điều tốt. Ta của ngày xưa không hề có thứ này”

“Nn”, Misha tán thành.

“ Không biết ngày nào đó, khi ta có con, rồi mình cũng sẽ trở thành giống như thế không.” [note20543] 

“ Ểhhhh !?”

Đằng sau ta, tiếng hoảng hốt giật bắn lên.

“ Gì mà kinh ngạc thế Sasha”

“ A, ai mà đi kinh ngạc cơ chứ…..”

Fumu. Gì mà bao biện trong khổ sở như vậy chứ ?

“…Cậu muốn có con à ?” [note20544] 

“ Ngày đó rồi sẽ tới thôi.”

“ Thế, thế à. Hử----------m. Một ngày nào đó, à” [note20545] 

Thất ma hoàng lão nhận máu trực tiếp của ta, huyết tộc của chúng đều là con cháu của ta cả.

Nhìn cha, mẹ rồi cả Sheila, chỉ riêng cái đó làm ta có cảm giác không thể gọi bọn họ là con cháu của mình được rồi.

“…Fufuh…”

Misha cười.

“ Maa~, chuyện ta trở thành như thế không thể rồi.”

Nghe thế Misha nghiêng cổ khó hiểu.

“…Arnos chắc chắn sẽ trở thành một ông bố tốt.”

“ Thế hả?”

“…Ừm.”

Bây giờ thì ta chẳng cảm nhận được thư gì giống như vậy cả.

“…Bất an…?”

“ Không, nếu Misha đã nói vậy thì ta sẽ tin thôi”

Ngoảnh lại phía sau, cô gái còn lại đang cúi đầu xuống như suy tư điều gì đó.

“ Làm gì thế Sasha, đi thôi”

“ B, biết rồi mà”

Sasha lại đột nhiên hét toáng lên, rồi chạy lên đi ngang hàng với cả hai.

“ À đúng rồi, ta thắng rồi đó.”

“ Giờ còn nói gì nữa vậy? Sức mạnh của cậu rõ như ban ngày rồi còn gì nữa ?”

“ Ừ thì đúng là như thế”

Misha nói thêm.

“…Vui lắm à.”

Vèo cái ta còn chẳng nhớ được sự nguy hiểm đến tính mạng, một kì Ma kiếm đại hội chỉ như chén nước âm ấm, chẳng có lấy bao nhiêu gay cấn nóng bỏng như ta đã hình dung.

Trận đánh giữa hai đại diện hợp nhất phái và hoàng tộc phái.

Cả cậu ta và tất cả những kẻ tới đây đều gầm lên huyên náo.

Hai ngày toàn xảy ra những chuyện rắc rối, cứ tựa như một lễ hội ồn ào vậy, dù là thế nhưng khoảng thời gian giao kiếm với Rei cũng được coi là khá có ý nghĩa.

Kết thúc, ta lại thấy đâu đó sự cô đơn.

Cái gì thế này nhỉ.

Một cảm giác mà ta chưa bao giờ được nếm trải ở cái thời mà lúc nào cũng ở trong tình huống sinh tử.

“ Một kì đại hội khá là thoải mái đấy.”

Trên khán đài giờ chẳng còn mấy ai.

Cảm nhận sự lặng lẽ sau lễ hội, giống như là tóc bị mắc lại phía sau, ta chậm rãi hất ra, bỏ lại nó sau lưng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Chương hai kết thúc !

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi.

Được nằm trong top phổ biến, cũng như số lượng dấu trang của mọi người ngày càng tăng thêm.

Nhờ có mọi người, động lực để tôi viết truyện hàng ngày lại càng tăng thêm

Tôi muốn mọi người luôn được đọc thứ hoàn hảo nhất, thế nên tôi sẽ dành cả buổi sáng để xem lại nội dung trước khi up. Tôi đã luôn cố gắng up đúng thời khắc 6:59 tối, thế nhưng vẫn có những ngày tôi trễ hẹn. Bởi thế nên tôi muốn mọi người hiểu rằng khi ấy tôi đang cố gắng hoàn thiện tác phẩm của mình dù là có đang trong những giây phút cuối cùng của deadline.

Phần tiếp theo của câu chuyện, một Vol mới mang tên “Học viện Anh hùng ” (Yuusha Gakuin) sắp sửa bắt đầu.

Rõ ràng là sẽ xuất hiện thêm nhiều nhân vật mới, nhưng rồi con cháu 2000 năm sau của nhân loại sẽ như thế nào, và rồi họ sẽ liên hệ với Học viện Quỷ vương này ra sao.

Mời mọi người hóng tiếp phần sau.

NIT note:

End vol lần này t thấy đến sớm sớm sao á, kiểu mọi chuyện trong chương trước uẩn khúc nhiều vl, rồi cái rụp, trong 1 chương ngắn như này lại xong hết luôn.

Chương thứ 69 này đánh dấu khoảnh khắc ae chúng ta đã đồng hành đc trọn vẹn 2 Vol truyện, hi vọng rằng sang vol 3 và những vol sau nữa, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, góp ý nhiệt tình, cmt cả đống như trước giờ nhá.

Năm mới, Vol mới, tiếp tục công cuộc leo rank Top theo dõi cũng như Top view toàn thời gian nữa nha mọi người ơi :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

T4R

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI - ENDED 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: Cái quá trình đâu, sao lòi ra mỗi kết quả như này v bác tác ơi)
(NIT: Cái quá trình đâu, sao lòi ra mỗi kết quả như này v bác tác ơi)
[Lên trên]
(NIT: chỗ này có chỉnh xí, nhưng Sheila dùng tinh linh ma pháp thì hại căn nguyên là có căn cứ à :D )
(NIT: chỗ này có chỉnh xí, nhưng Sheila dùng tinh linh ma pháp thì hại căn nguyên là có căn cứ à :D )
[Lên trên]
(NIT: Ơ, bác tác mãi bẻ lái mà quên nghĩ ra cách nào phức tạp xí để chữa cho Sheila à, néo thể ngờ là đơn giản như này luôn -_- )
(NIT: Ơ, bác tác mãi bẻ lái mà quên nghĩ ra cách nào phức tạp xí để chữa cho Sheila à, néo thể ngờ là đơn giản như này luôn -_- )
[Lên trên]
(NIT: cho bác nào chưa thấm, ý main là lúc trước thì k ai tin, làm méo gì có thứ sức mạnh nào khác ngoài ma lực mà lại mạnh hơn cả ma lực nữa, nhưng rồi sau chiến thắng áp đảo + bài diễn thuyết ngẫu hứng của main ngày đầu đại hội, rồi chương trước mới khẳng định lại nữa, thế là k tin cũng phải tin)
(NIT: cho bác nào chưa thấm, ý main là lúc trước thì k ai tin, làm méo gì có thứ sức mạnh nào khác ngoài ma lực mà lại mạnh hơn cả ma lực nữa, nhưng rồi sau chiến thắng áp đảo + bài diễn thuyết ngẫu hứng của main ngày đầu đại hội, rồi chương trước mới khẳng định lại nữa, thế là k tin cũng phải tin)
[Lên trên]
(NIT: Rối quá xoắn não, để nguyên văn bác trans luôn ấy :D)
(NIT: Rối quá xoắn não, để nguyên văn bác trans luôn ấy :D)
[Lên trên]
(NIT: Vâng, lại là 1 cú bẻ cua khét lẹt của tác giả -_- )
(NIT: Vâng, lại là 1 cú bẻ cua khét lẹt của tác giả -_- )
[Lên trên]
(NIT: Đấy, có dây mơ rễ má cả -_- )
(NIT: Đấy, có dây mơ rễ má cả -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: làm mặt ngầu )
(Sinhsieusao: làm mặt ngầu )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: kiểu đổi cầu thủ ra sân )
(Sinhsieusao: kiểu đổi cầu thủ ra sân )
[Lên trên]
(Sinhsieusao:m xem mẹ m là cái hố đen không bằng ấy )
(Sinhsieusao:m xem mẹ m là cái hố đen không bằng ấy )
[Lên trên]
(NIT: Thuyền Sheila … À mà thôi, mặn quá :)) )
(NIT: Thuyền Sheila … À mà thôi, mặn quá :)) )
[Lên trên]
(NIT: Tính tới đó r à e zai -_- )
(NIT: Tính tới đó r à e zai -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: hí hí // NIT: ngây thơ vô số tội :)) )
(Sinhsieusao: hí hí // NIT: ngây thơ vô số tội :)) )
[Lên trên]
(NIT: Câu này của ai nhỉ, t thiên về Misha hơn cơ)
(NIT: Câu này của ai nhỉ, t thiên về Misha hơn cơ)
Bình luận (347)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

347 Bình luận

Lắp ba lắp bắp vậy thì chỉ có Sasha thôi :)) chứ Misha em chắc phải "... .... " Dài cả hơi:)) gái Kuudere đúng là số 5tr🐧 btw tôi là người đến từ tương lai cụ thể là năm 2022 cảm ơn Trans năm đó nhá🥴🥰
Xem thêm
Trâu chậm uống nước đục nghen. Sasha r lại húp trc thôi =]]]
Xem thêm
đúng đọc LN mới thấy kĩ với giải thích hợp lý chứ xem anime diễn biến trôi cái vèo chả hiểu cái gì sất.
main có con với Misha thì lại hợp tình hợp lý hạnh phúc đôi nhà
Misha UwU ❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Anime mà đòi chi tiết như novel chắc 1 ss 1 vol quá :))
Còn cái tương lai kia ai chả muốn :))
Xem thêm
một cô chị 15 tuổi muốn có con với một cháu chưa đầy 2 tháng tuổi=))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chắc FBI hổng bắt đâu :))
Xem thêm
Hóa ra là "ngóc nách" vậy mà trước giờ t cứ ngỡ "ngóc ngách" :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Fixx r nhá :))
Xem thêm
Có con với Sasha ~~~~ hệh hệh
T đã quay trở lại
Tuần đầu sau nghỉ dịch bận v:v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Sasha đã muốn có con vs nốt r :))
Xem thêm
Con của Misha <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hóng 1 ngày xa xăm :))
Xem thêm
Sasha dễ thưn~❤❤❤❤
T cung muon co con voi Sasha
Sasha dễ thưn~❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mức độ sa đọa đã dần tiến vào mức nguy hiểm tột cùng
Xem thêm
Nhớ lúc mới gặp Rei cậu ấy có nói là có 1 đứa con mà nhỉ
Xem thêm
Từ đó tới giờ ko thấy nhắc đến nữa, thắc mắc..
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@b0ydesau: hắn troll đấy :))
Xem thêm
TRANS
Đoạn chim chuột cùng Misha và Sasha để lại một ấn tượng thật sâu đậm :))
Thanks~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có nhiu đâu mà sâu đậm chứ
Xem thêm
TRANS
@OVer_NIT: Cảnh đoàn tụ nó mờ nhạt hẳn luôn mà =))
Xem thêm