Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 55: Truy sát

381 Bình luận - Độ dài: 2,010 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Đã chuẩn bị tinh thần cả rồi à?”

Sheila gật đầu trước câu hỏi của ta.

“Vậy thì sẵn đây ta có một ma pháp muốn kiểm tra thử.”

Ta đứng tại chỗ và bắt đầu vẽ ma pháp trận.

“……… Ma pháp muốn thử ư ?”

“Nguồn gốc ma lực của tinh linh chính là lời đồn và sự lưu truyền hình thành nên họ. Nói chính xác thì chính những lời đồn và lưu truyền ấy tạo thành căn nguyên cho tinh linh. Thế nên là có trực tiếp truyền bao nhiêu ma lực đi nữa thì thể trạng cũng không thay đổi.”

Ta cũng đã thử lưu chuyển ma lực sang cho Sheila rồi nhưng ma lực của bà ấy vẫn chẳng có dấu hiệu phục hồi.

Mà thì đảo ngược thời gian vẫn thế cơ mà.

Với cái căn nguyên thế này thì cho dù có dùng Chuyển sinh ma pháp <Silica> để mà sinh ra một lần nữa cũng không có hiệu quả.

“Tuy nhiên, nếu cùng là tinh linh thì có thể cho vay được ma lực cũng nên”

“Lấy ma lực của em, chia cho mẹ của Rei-san sao ạ?”

Misa hỏi.

“Ừ. Nhưng mà nếu là ma pháp chuyển dịch bình thường thì cũng không được. Dù cùng là bán linh bán quỷ, nhưng  nếu chỉ đơn thuần là cho vay mượn ma lực thì không khác gì việc ta vừa làm.”

“Thế thì phải làm sao …….?”

“Lời đồn và lưu truyền chính là cái khuôn định hình cho căn nguyên của tinh linh. Nhưng lời đồn và lưu truyền của cô thì khác lạ, dẫn đến căn nguyên của cô cũng kì lạ theo, và việc có thể sử dụng tinh linh ma pháp mà chẳng hề hấn gì chính là một biểu hiện.Vì lẽ đó, dùng căn nguyên kết nối với căn nguyên, dùng căn nguyên mang trong mình những khả năng khác thường của cô kết nối với căn nguyên của Sheila thì nó sẽ hỗ trợ bà ấy phục hồi ở một mức độ nào đó.” [note19972] 

Cùng là bán linh bán quỷ. Khả năng không phải là con số không.

“…………Có ma pháp như thế mà có thể áp dụng cho bán linh bán quỷ sao ạ ………”

Chả có quỷ nhân nào có căn nguyên khác lạ như của các ngươi cả. Thế nên việc cái ma pháp ấy tồn tại từ trước có lẽ là điều bất khả thi rồi.

“Không có. Cho đến lúc nãy thì là thế.”

Misa làm bộ mặt khó hiểu.

“Vừa tạo ra xong.” [note19973] 

“…………T, tạo ra ma pháp ? ………Vừa xong ấy ạ?!”

Misa nhuộm một biểu cảm sốc ra mặt.

“Ờ.”

Ta khẳng định chắc nịch như thế, mà Misa lại đáp lại với cái giọng điệu như là chưa tin tưởng lời ta nói tí nào.

“………..Để tạo ra một ma pháp, bình thường phải mất hàng năm, phức tạp hơn thì mất đến vài chục năm …….Arnos–sama, thật sự ngài toàn làm những điều đáng kinh ngạc không ấy.”

“Chẳng phải việc khó khăn gì cả. Bỏ qua chuyện đó, vấn đề là đây là lần thử đầu tiên. Việc tiếp nhận sức mạnh đến từ lời đồn và lưu truyền khác, ngược lại có thể làm cho tình trạng của Sheila càng thêm xấu đi.”

Tệ nhất là cái chết.

Nhưng mà nếu đã nói là chuẩn bị tinh thần rồi thì quả thực có giá trị đáng để thử.

“Misa, chuyện này có thể sẽ nguy hiểm cho cơ thể của cô đó. Khi sử dụng tinh linh ma pháp, khả năng cao là nửa phần tinh linh trong cô sẽ tiêu thụ căn nguyên đó đồng thời với ma lực.”

Ta đã thấy Misa sử dụng Tinh linh loạn vũ <Fuska> vài lần, chắc chắn không sai.

Không cần nghĩ cũng biết, sử dụng Tinh linh ma pháp thì chẳng có bán linh bán quỷ nào sống khỏe được.

“Tinh linh mà căn nguyên bị tiêu giảm thì sẽ dùng lời đồn và lưu truyền để hồi phục. Tức là, Misa, cô hãy sử dụng tinh linh ma pháp, cố tình tiêu giảm căn nguyên đi, để sức mạnh phục hồi đến từ lời đồn và lưu truyền được kích hoạt. Và phần đó ta sẽ truyền qua cho Sheila”

Và dĩ nhiên là phần căn nguyên tiêu giảm của Misa sẽ không được hồi phục.

Tùy trường hợp, có khả năng sẽ dính phải tinh linh bệnh giống Sheila. Làm không khéo thì còn có thể dẫn tới cái chết nữa.

“………..Không thể làm như thế được ….”

Sheila phản đối.

Tuy nhiên biểu cảm của Misa lại tràn đầy quyết tâm.

“Làm ạ.” [note19974] 

“Nhưng mà …”

“Mong cô cho phép ……Rei-san thật sự không phải người liên quan đến cuộc chiến giữa hoàng tộc phái và hợp nhất phái. Với lại, cháu muốn đưa cậu ấy ra khỏi âm mưu của lũ hoàng tộc phái ạ.” [note19975] 

Misa mỉm cười.

“Không sao đâu ạ. Nếu là Arnos-sama thì chắc chắn sẽ không để xảy ra tình huống tồi tệ nhất đâu”

“Thất bại đầu tiên, có thể nó sẽ diễn ra vào ngày hôm nay đấy. Thế nên đừng có mà chủ quan.”

Truyền ma lực đi, ma pháp trận khởi động.

“Đầu tiên, ta đặt tên ma pháp này là Căn nguyên biến hoán <Lilia>. Sẵn sàng chưa?”

“Vâng, xin hãy bắt đầu đi ạ”

Ta kích hoạt Căn nguyên biến hoán.

Căn nguyên của Misa và Sheila được buộc lại bằng ma pháp tuyến. [note19976] 

“Sử dụng Tinh linh ma pháp đi.”

“Vâng ạ.”

Misa bắt đầu thi triển Tinh linh loạn vũ <Fusca>.

Bên ngoài bắt đầu mưa rào.

Căn nguyên của Misa cũng bắt đầu tiêu giảm dần dần.

Quan sát bằng quỷ nhãn, ta thấy được năng lượng phục hồi đang được sinh ra.

Năng lượng ấy truyền qua ma pháp tuyến từ Misa chuyển cho Sheila.

“……………………Ku……………A……………”

Sheila phát ra tiếng thét đau đớn.

“Hừm. Có vẻ năng lượng từ lời đồn và lưu truyền khác loại không hợp bước sóng vời nhau rồi”

Năng lượng căn nguyên khác trộn lẫn vào, bệnh tình Sheila chuyển xấu.

“………L, làm sao bây giờ ạ ….?”

“Đừng hoảng. Tập trung thi triển tinh linh ma pháp đi. Cứu được thành không cứu được bây giờ”

Vừa nhìn bệnh trạng của Sheila, ta vừa điều chỉnh Căn nguyên biến hoán từng chút một.

Điều chỉnh phần năng lượng phát sinh từ lời đồn và lưu truyền, làm cho hợp với bước sóng căn nguyên của Sheila.

Không có kiến thức gì liên quan đến tinh linh thì chỉ có thể làm lần lượt từng bước thế này thôi.

Quan sát bằng quỷ nhãn, ta nhìn về phía căn nguyên của cả hai người, không để sót bất cứ thay đổi nào dù là nhỏ nhất.

Một phút trôi qua.

Cơ thể của Sheila so với ban đầu còn trở nên trong suốt hơn nữa.

Bà ấy đang trong tình trạng mà tiếng thôi cũng không phát ra được.

Ba phút trôi qua.

Sheila như thể sắp biến mất đến nơi.

“………..Thần linh ơi……………”

Misa chắp tay cầu nguyện.

“Cầu nguyện thì cầu nguyện ta đây này. Bọn chúng chưa lần nào dùng đến thứ gọi là phép màu ấy mà đáp lại nguyện vọng của bọn ta cả.” [note19977] 

Ngay lúc đó, tình trạng trong suốt hóa của Sheila diễn ra từ nãy đến giờ đột nhiên dừng lại.

“Hừm, ở chỗ này à. Cuối cùng cũng tìm ra.”

Tìm được ra nơi bước sóng phù hợp, ta điểu chỉnh Căn nguyên biến hoán kĩ càng hơn, chính xác hơn nữa.

“Ah…………..”

Misa bất chợt kêu lên.

Dù chỉ một chút nhưng màu sắc cơ thể Sheila đã đậm lên.

“………Quả không hổ danh Arnos-sama ……….. Lúc mới đến còn không biết phương pháp trị liệu thế nào mà đã …….”

Việc ngay trước mắt đang diễn ra, Misa vừa nhìn vừa nói như thể không thể tin được.

“Đừng có mà mất cảnh giác. Một khoảnh khắc lơ là thôi là xong phim đấy.”

Ta tiếp tục điều chỉnh phần vận hành của Căn nguyên biến hoán một cách cẩn trọng.

Từng chút từng chút, hầu như mắt thường chẳng nhận ra ngay, nhưng mà cơ thể Sheila đã và đang dần hồi phục.

Ngược lại, Misa đang có gương mặt khá khổ sở.

Cô ấy đang tiêu thụ căn nguyên liên tục khi phải sử dụng Tinh linh ma pháp không ngừng nghỉ.

“Không sao chứ?”

“……….Vâng. Xin đừng quan tâm đến em. Em vẫn có thể tiếp tục ……….“

Misa trưng ra một nụ cười.

Biết rõ là đang cố qua sức nhưng giờ mà hủy giữa chừng thì cũng không thể giữ cơ thể của Sheila ở nguyên tình trạng này được.

“Được vài phút rồi. Cố đến lúc mà cơ thể của bà ấy bình ổn trở lại đi.”

Đã qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc rồi, giờ vấn để chỉ là thời gian thôi.

Chỉ một chút lơ là thôi mà kiểm soát ma pháp bị lệch đi thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra, cơ mà với ta thì không sao cả.

Hoặc do ta nghĩ vậy.

Nhận ra điều bất thường, ta nhìn sang phía Misa.

“……S,sao thê ạ ? …..”

“Mẹ ta đang bị truy sát.” [note19978] 

“Ể……..?”

Địa điểm là con đường từ Delzogade hướng về nhà.

Vẫn đang ở chỗ đông người, nhưng mà phía trước không có bóng ai.

“Nếu chỉ là bám đuôi thôi thì chẳng vấn đề gì, nhưng mà tình hình có vẻ không như mong đợi rồi”

Tên ma nhân đang truy đuổi mẹ ta có ma lực cao bất thường.

Tám chín phần là muốn đánh rồi.

Hắn nhắm vào cái gì? Kiếm ư? Hay là mẹ?

Muốn lấy mẹ ta làm con tin thì địch ý quá là rõ ràng rồi.

“Chúng ta đi cứu thôi.”

“Tất nhiên là phải vậy rồi, nhưng mà phải đợi vài phút đã. Giờ mà quỷ nhãn của ta rời đi là Sheila hết cứu.”

Ở gần mẹ có đám Fanunion, nhưng mà ma lực của tên quỷ nhân kia vượt xa cả bọn luôn rồi.

Đông người nhưng mà không làm đối thủ được.

Và còn bước sóng ma lực này.

Vừa cao vừa rối loạn, nhớ là đã thấy ở đâu rồi.

Hình như là, à phải rồi -----------

“Là Emilia.”

“Ểh!?”

Yareyare, thật ra ngươi muốn làm gì đây.

Ta giữ tầm nhìn từ xa, dõi theo từng bước chân của mẹ.

~~~~~~~~~

Tác note:

Tích tụ sự căm ghét liên tục ở lớp học, cuối cùng cô ta cũng …………..

Tôi đã về rồi đây ! Không đâu tốt hơn nhà mình.

Chậm rãi viết tiểu thuyết, thật là yên tâm.

Cảm ơn tất nhiều bình luận đóng góp cảm nghĩ của mọi người nhé.

Lúc nào tôi cũng khỏe khoắn vì nhận được lời động viên từ các bạn đó.

Từ giờ trở đi cũng mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

NIT note:

Chê main hack cheat chi lắm nhưng thôi cứ cheat hack tiếp đi nha a zai, k thì e hổng chịu nổi đâu nha :))

Thuyền Misa+Rei thêm người hỗ trợ đóng cùng rồi, má nói là phải nghe thôi :))

Nay up chương sớm hơn bình thường rồi, nhân vật mới nào sẽ giành được tem đây.

Thôi thì mọi người đọc truyện vui vẻ, t dẹp máy tận hưởng món quà sinh nhật thằng Tín tặng cho thằng NIT đây :D. Cơ mà mọi người cứ cmt nhiệt tình nhá, góp ý báo lỗi hay gì cũng tiếp nhận hết, giờ k rep đc thì khuya rep nha mọi người, chứ t k bơ ai đâu :D.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: dell hiểu gì sất
(Sinhsieusao: dell hiểu gì sất
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ok // NIT: nói hoài cũng chán, nhưng mà phải nói, hack lắm thế a chai -_- )
(Sinhsieusao: ok // NIT: nói hoài cũng chán, nhưng mà phải nói, hack lắm thế a chai -_- )
[Lên trên]
(NIT: Vì má chồng, SẴN SÀNG. Misa said :)) )
(NIT: Vì má chồng, SẴN SÀNG. Misa said :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nói hay lắm con dâu của ta, Sheila said // NIT: cái note trên t viết khi chưa thấy cái note này của bác Sinh, song kiếm hợp bích chuẩn vkl :D )
(Sinhsieusao: nói hay lắm con dâu của ta, Sheila said // NIT: cái note trên t viết khi chưa thấy cái note này của bác Sinh, song kiếm hợp bích chuẩn vkl :D )
[Lên trên]
(NIT: tuyến= đường, dây, dịch ra thô vl :D )
(NIT: tuyến= đường, dây, dịch ra thô vl :D )
[Lên trên]
(NIT: pha phản dame cực gắt đến từ a main :)) )
(NIT: pha phản dame cực gắt đến từ a main :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Bọn chó này thề luôn chỉ có thế là nhanh không ai bằng // NIT: cảm thấy khá yên tâm với thằng main này, nó mà k bá thì có mà drama ngập mồm -_-)
(Sinhsieusao: Bọn chó này thề luôn chỉ có thế là nhanh không ai bằng // NIT: cảm thấy khá yên tâm với thằng main này, nó mà k bá thì có mà drama ngập mồm -_-)
Bình luận (381)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

381 Bình luận

Đoán ngay là có tình tiết này mà
Xem thêm
Tui nói thiệt. Khúc này y chang đang hòa lưới điện. Chỉnh pha dò tần số, rồi điều chỉnh điện áp rồi hòa lên lưới điện.
Xem thêm
TRANS
Cái căn nguyên hỗ trợ căn nguyên đó, nó giống như hai cái bình, một bình thì liên tục bị chảy nước ra ngoài còn một bình không bao giờ cạn nước nên để cái bình bị chảy ra không hết nước thì đơn giản là thông hai cái bình lại với nhau thôi.
Xem thêm
TRANS
Nếu bác ad muốn thì tui sẽ chia sẻ suy nghĩ của tui như này khi có đoạn lý luận khó cho :))
Xem thêm
Con emilia này chơi ngu giống 1 ông vua nào đó trong bộ slimz ))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chơi gì cũng ngu, mỗi chơi ngu là giỏi :))
Xem thêm
Thx team
Xem thêm
Nếu mà Emi bị hành hạ thì nứng nhỉ SM
trói em = kà vạt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi hoi, bộ này k mặn v đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, kì :))
Xem thêm
Quỷ vương hiện hữu trước mặt mà ngươi dám cầu khấn thần linh?
Yêu Sasha❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
t tsukomi hơi bị nhiều r :))
Xem thêm
T ghét Emilia(sensei)!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tận hưởng chỗ này phê hơn anime :))
nhưng anime có hình :))
Xem thêm