Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 34: Kiếm thánh luyện ma

493 Bình luận - Độ dài: 2,702 từ - Cập nhật:

Tran: midori.yama

Edit: OVer_NIT aka NIT; haomtpit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*note: chương này là chương đầu tiên thử nghiệm việc chuyển đổi cách xung hô giữa Arnos với đọc giả từ [Tôi] sang [Ta], mọi người nhớ chú ý mấy đoạn dẫn truyện không nằm trong ngoặc kép mà cảm nhận nha, xong rồi ra ngoài trang chủ truyện mà vote*

Hôm sau.

Học viện ma vương Deruheido, phòng luyện tập số hai. [note18318]

Sau khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học vang lên, Emilia bước vào lớp.

Theo sau là một nam sinh với đồng phục đen.

“Chào mọi người. Trước khi bắt đầu tiết học, tôi xin giới thiệu một thành viên mới sẽ gia nhập lớp chúng ta kể từ hôm nay.”

Emilia viết một cái tên lên bảng đen.

Rei Grandori.

Học viên vận hắc phục đó bước lên phía trước.

u33103-51b13de7-3954-4ccc-9945-7d06e535a85c.jpg

“Lần đầu gặp mặt mọi người. Tôi là Rei Grandori. Đáng lí ra là tôi đã tham gia lớp học này ngay buổi học đầu tiên, nhưng tại vì có vài chuyện đã xảy ra nên đến hôm nay tôi mới có cơ hội được gặp mặt bạn cùng lớp của mình. Bởi có khá nhiều điều tôi còn chưa rõ, nên có thể sẽ hỏi không ít, nếu được mọi người giải đáp cho tôi những điều thắc mắc ấy thì tốt quá. Mong được mọi người giúp đỡ.”

Đó là một giọng nói khá là trong trẻo.

Tóc trắng và con mắt màu xanh nhạt, kết hợp với một ngoại hình đẹp như phụ nữ. Khoé miệng cậu ta nở một nụ cười nhạt, tạo nên một ấn tượng lạnh lùng ngay lần gặp đầu tiên.

“… Này, tên kia, là thất mang tinh đấy…” [note18319]

“Tên ngốc này. Nói gì thế hả, tất nhiên là phải vậy rồi. Rei Grandori đấy. Một trong những đại diện của thế hệ tài năng. Kiếm thánh luyện ma. Không nói đến ma kiếm, đó là một con quái vật vượt qua tiêu chuẩn bình thường có thể sử dụng được cả linh kiếm và thần kiếm mà ma tộc đáng lí ra không thể nào sử dụng được đấy chứ.”

“Cứ nghĩ là cậu ta không nhập học vào năm này chứ, hóa ra là đó giờ vẫn chưa đến học viện à…”

Thế hệ tài năng à. Giống với cách kẻ khác gọi Sasha, có lẽ không chỉ là nổi tiếng thôi nhỉ.

“Rei-kun có thể sử dụng Quân đội Quỷ vương <Guys> , nên có thể trở thành ứng cử viên cho vị trí trưởng nhóm, cậu thấy đề nghị đó thế nào?”

“Đúng vậy nhỉ. Làm sao bây giờ?”

Rei đáp lại bằng giọng tươi tắn.

Có vẻ như là loại không hiếu chiến nhỉ.

“Tuy các nhóm đã được quyết định rồi, nhưng cho đến kì thi đối kháng giữa các nhóm vào ngày mai thì việc sắp xếp các thành viên nhóm vẫn là khá thong thả. Dĩ nhiên, dù lần này có vào nhóm nào, thì sẽ không có vấn đề gì nếu cậu trở thành lãnh đạo nhóm để tham gia kì thi đối kháng nhóm trong lần tiếp theo, với thực lực của em thì so với các nhóm khác…”

Có vẻ như Emilia thực sự muốn Rei trở thành lãnh đạo nhỉ.

“Em vẫn chưa thân thiết với mọi người, nên không biết lần này sẽ được nhóm nào cho vào không đây…”

“Ế…?”

Ngoài dự đoán với phát ngôn của người được gọi là thế hệ tài năng chăng, Emilia lớn giọng ngơ ngác.

“H… hiểu rồi. Có lẽ là bây giờ chưa thể tìm được các học viên muốn em trở thành thành viên nhóm nhỉ, nên vào một nhóm nào đó tạm thời đã nhé. Chắc chắn, rồi số lượng học sinh muốn Rei-kun trở thành thành viên nhóm sẽ tăng ngay thôi, rồi trở thành lãnh đạo nhóm”

“Em không phải là kiểu người sẽ trở thành lãnh đạo đâu”

Rei nói thẳng.

“Dù có nói vậy, thì chắc hẳn rằng thành viên của nhóm em gia nhập, kể cả trưởng nhóm đương nhiệm, cũng sẽ nghĩ rằng em mới thích hợp hơn đấy.”

Hmmm. Cái cô Emilia đó, có vẻ như đang rất ủng hộ Rei nhỉ, có khúc mắc gì đây?

“Vậy thì, để tôi chọn nhóm cho em nhé. Các trưởng nhóm hiện thời, mời tất cả đứng dậy.”

“Không, không cần thiết phải vậy đâu.”

Emilia ngờ vực nhìn Rei.

“Em đã biết mặt và tên của các trưởng nhóm từ trước rồi à?”

“Không. Hoàn toàn không”

Càng lúc Emilia càng biểu cảm một cách nghi ngờ hơn.

“Tuy nhiên, em có biết một người”

Nói thế, Rei bắt đầu tiến bước.

Ánh mắt mọi người trong lớp tập trung về cậu ta, rồi âm thanh thì thầm phát ra.

“… Tính vào nhóm ai đấy…?”

“Kiếm thánh luyện ma đúng chứ? Lãnh đạo nhóm có thể lãnh đạo được cả tên ấy, ở trong lớp mình à?”

“A. Không lẽ, có khi là Sasha-sama chăng…?”

“Ra vậy. Cũng phải. Chắc cậu ta cũng không ngờ rằng, ma nữ hủy diệt, lại có ngày phải trở thành thành viên dưới trướng của một tên học viên bạch phục nhỉ”

Rei bước thẳng đến chỗ của Sasha, cứ thế, bước qua Sasha.

Rồi dừng lại trước chỗ ta.

“Xin chào. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Rei Grandori.” [note18320]

Trong khi nở một nụ cười tươi tắn, Rei hỏi ta.

“Kimi no namae wa?” (Tên của cậu là?)

“Arnos Voldigod.” [note18321]

“Vậy, Arnos-kun, có thể cho tôi cơ hội được làm thành viên của nhóm cậu không? Nhìn vậy thôi, chứ tôi sử dụng kiếm khá giỏi đấy. Chắc chắn, tôi sẽ có ích.”

Hưmmm. Cái này đúng là một lời đề nghị ngoài sức tưởng tượng.

“Tại sao lại biết ta là một trưởng nhóm?”

Rồi, Rei trả lời lại ngay.

“Bởi ma lực của cậu mạnh nhất ở trong lớp này”

Không bị sợ hãi trước ma lực của ta mà còn cảm nhận được à, cũng khá đấy.

Nói cách khác, bản thân tên này cũng sở hữu một nguồn ma lực kha khá đây.

“Dù ta là bạch phục?” [note18322]

Sau khi nói thế, Rei biểu cảm như thể vừa mới nhận ra.

“Aa~, nói mới để ý. Nãy giờ tôi chỉ quan sát ma lực thôi”

Rei cười nhạt tự nhiễu sự vô ý của mình.

“Mặc dù vậy, Arnos-kun tuyệt thật nhỉ. Bình thường, một học viên mang đồng phục trắng như cậu không bao giờ có khả năng trở thành một trưởng nhóm đâu.” [note18323]

“Gì chứ, cứ phá bỏ quy tắc đã đặt ra là được rồi”

Rei cười khúc khích.

“Quả nhiên, tôi vẫn muốn vào nhóm của cậu. Có vẻ thú vị đấy”

Rei đề nghị bắt tay.

Một tên nhóc khá là thoải mái đấy.

“Re.. Rei-kun, ừm, tôi không quan tâm nếu em vào nhóm nào đâu, chỉ là Arnos-kun vướng vào một số lời đồn…”

“Lời đồn sao…?”

Rei hướng ánh mắt đến tấm huy hiệu ở bộ đồng phục của ta.

“Aa, vậy à, ra đó là lời đồn về cậu à? ‘Kẻ không phù hợp’ đầu tiên ở Học viện ma vương?” [note18324]

“Có vẻ là vậy”

“Hê…. Hểêêêê~. Dù ma lực mạnh như vậy, nhưng lại bị dán cái mác là kẻ không phù hợp. Vậy những bài kiểm tra liên quan đến những kĩ năng thực chiến có tác dụng gì chứ?”

Trước câu hỏi đơn giản của Rei, kẻ ngạc nhiên nhất là Emilia.

“Re… Rei-kun. Phát ngôn đó sẽ động chạm đến hoàng tộc đấy?”

“Aa~, em xin lỗi. Vậy, cô xem như chưa từng nghe về nó nhé”

“Xem như chưa từng nghe ư…”

Trước cái thái độ chẳng quan tâm đến hoàng tộc của Rei, ta đã nở một nụ cười mà không suy nghĩ.

“Đúng là một tên khá thú vị”

“Vậy à? Có ổn không nhỉ? Tôi hay bị nói là không biết đọc bầu không khí lắm”

“Bởi thế mới thú vị”

Rei lén nở một nụ cười tươi tắn.

“Lần đầu tiên tôi được khen ở điểm đó đấy”

Rei hướng về Emilia.

“Có vào nhóm dưới trướng của kẻ không phù hợp chắc cũng không có vấn đề nhỉ?”

“Chuyện đó, theo nội quy thì đúng là như vậy… Nhưng với ma tộc, một trong những người của thế hệ tài năng được xem như một vật chứa cho thủy tổ ma vương hồi sinh, tôi nghĩ em nên đưa ra một quyết định phù hợp hơn”

Emilia nhẹ nhàng nêu lên quan điểm của mình.

“Hiểu rồi. Một quyết định phù hợp à.”

Sau khi Rei trả lời thế, thì biểu cảm cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc, rồi hướng mặt về ta một lần nữa.

“Vậy, quyết định nhé, một lần nữa có thể cho tôi vào nhóm của Arnos-kun được không?”

Hmmm. Cái tên này, nghĩ rằng miễn rằng cứ làm một cái biểu cảm sao cho phù hợp với vị trí hoàng tộc là đủ rồi à.

Đúng là một tên hoàn toàn không biết đọc bầu không khí.

Emilia còn hơn cả ngạc nhiên, mở to mắt, miệng há to cứ như muốn rớt cả hàm, thế mà cậu ta vẫn không có dấu hiệu gì là quan tâm đến cả.

Không, đúng là một phát ngôn gây sốc.

“… Thế, thế là sao chứ? Tại sao cái tên kiếm thánh luyện ma đó, tự nhiên lại đi chui vào hàng ngũ thuộc hạ của kẻ không phù hợp ấy chứ…?” [note18325]

“… Aah, dù có nói là tạm thời đi nữa, thì làm sao mà có thể được…”

“Lúc mà Rei Grandori bước vào cái lớp này, tôi cứ tưởng là sẽ không còn thấy cái mặt kiêu ngạo của kẻ không phù hợp ấy nữa chứ…”

Tràn ngập tiếng thì thầm thảm hại ra vẻ hoàng tộc.

“Quả đúng là, Arnos -sama! Không cần chiến đấu, mà chỉ chứng tỏ kẻ nào đang đứng ở vị trí cao hơn thôi, ngầu quá đi!!” [note18326]

“Ừ ừ! Cả kiếm thánh luyện ma cũng bị đánh bại một cách dễ dàng trước mị lực của Arnos -sama nhỉ!”

“Chờ đã! Tôi bất ngờ nhận ra một điều khá thú zị.”

“Gì chứ?”

“Bị thua dễ dàng trước mị lực, chẳng phải là tình yêu sét đánh à!?” [note18327]

“Ếếế, vậy, Rei-kun, cậu sẽ là đối thủ nặng kí của chúng ta ư!?”

“Nhưng, nhưng mà, là đàn ông đó…!!” [note18328]

“Thứ đó chẳng có nghĩa lí gì trước tình yêu đâu!!”

Âm thanh kì lạ lại vang lên ở vị trí của tụi con gái thuộc Arnos Fanunion.

“Thế mà được à? Có hẳn một lũ đang thất vọng đây này”

Bọn hoàng tộc đang phản ứng kia kìa.

Rei nghiêng đầu.

“Thực sự thì, tôi đã sợ mình phải lựa chọn vào nhóm của một kẻ lãnh đạo không có khả năng, tôi đã luôn nghĩ không biết phải làm sao. Nhưng mà, Arnos-kun, cậu tuyệt đối mạnh hơn tôi đúng chứ?”

Rei nói một cách không khoa trương. Với điệu bộ không quan tâm việc ta là kẻ không phù hợp.

Ta không biết cậu ta thành tâm đến đâu, nhưng cũng không có vẻ là đang nói dối.

“Ai biết được.”

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nó đã quá đủ để thoả mãn mong muốn của tôi rồi. Là sẽ dùng mọi thứ để phục tùng cho một vị lãnh đạo tài năng, việc tuân theo mệnh lệnh khá phù hợp với tính cách của tôi đấy.” [note18329]

Cái sự tự do không bị ràng buộc bởi hoàng tộc này, cũng có từ hai ngàn năm trước ở ma tộc rồi nhỉ.

“Bởi vậy nên, có được không?”

“Ừm. Cũng phải nhỉ. Ta từ chối” [note18330]

“…?”

Biểu cảm tự tin của Rei cứng đờ.

“Nếu chỉ muốn tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng, cứ vào mấy nhóm kia đi. Còn nếu như muốn làm thuộc hạ của ta bằng bất cứ giá nào, thì phải chứng tỏ thực lực phù hợp cái đã”

“Arnos-kun”

Bằng biểu cảm thực sự bất ngờ, Rei nói bằng giọng điệu như đang trên sân khấu kịch.

“Tuy tôi nói là sẽ tuân theo mệnh lệnh, nhưng không có nghĩa là sẽ mù quáng mà làm theo. Tôi có những chuyện không thể không làm. Đúng, là sứ mệnh. Bởi vì điều đó tôi có thể trở thành tay chân của cậu, và phải đưa học viện ma vương này lên tới đỉnh cao. Bằng tất cả tấm lòng, tôi rất muốn cậu cho tôi vào nhóm!”

“Thế à. Đã vậy, chứng tỏ thực lực cho phù hợp đi”

Rei lại trở về với nụ cười tươi tắn.

“… Lạ nhỉ. Về diễn xuất thì tôi khá là tự tin là mình có thể cảm hoá lòng người…”

Đúng là một tên khó nắm bắt. Cứ vô hình như không khí vậy.

“… Kiếm, kiếm thánh luyện ma, dù có nói là muốn vào nhóm nhưng ngài đã từ chối thẳng luôn kìa!?”

“Đúng là, Arnos-sama! Vĩ đại! Vĩ đại quá!”

“Chờ đã! Tui bất ngờ nhận ra thêm một điều khá thú zị.”

“Lần này lại gì nữa?”

“… Rei-kun, lúc này, nói là muốn được cho vào…” [note18331]

“Nghĩa là thụ ư!?” [note18332]

Đám Arnos Fanunion lại đang nói những chuyện chẳng thể hiểu nổi.

“Đúng lúc đấy. Misa, các cô vào nhóm của Rei đi”

“Ế..hả? Ừm… Vâng. Nếu Arnos-sama đã nói vậy, thì chúng tôi sẽ thực hiện…”

Trong lúc đang bối rối, Misa trả lời như vậy.

“Cứ hợp sức tất cả lại với nhau, cho ta chứng kiến tại kì thi đối kháng sắp tới. Nếu làm tốt, ta sẽ thêm cô làm thuộc hạ”

“… Tôi hiểu rồi”

Tiếp đến, ta quay sang Rei.

“Không vấn đề chứ?”

“Tuy tôi không phải là kiểu người sẽ trở thành lãnh đạo…”

Ừm. Lúc nãy cũng nói một câu như vậy rồi, cũng không có vẻ là đang khiêm tốn nhỉ.

Để trở thành Hoàng đế quỷ thì nhất thiết phải là lãnh đạo nhóm, dù sở hữu sức mạnh nhưng chẳng hứng thú đến quyền lực và chính trị à. [note18333]

“Cậu khá là thú vị đấy. Tuy hơi muốn chơi đùa với cậu một chút, mà, nếu không có quyết tâm thì ta không ép đâu”

“Mà, được thôi. Tôi cũng bắt đầu có hứng thú với cậu rồi”

Ta càng ra vẻ thất vọng thì ý kiến của Rei lại càng thay đổi nhanh chóng. [note18334]

Rồi cứ thế, cậu ta nở một nụ cười sảng khoái.

“Hãy nương tay nhé”.

“Được thôi. Ta sẽ nghiền nát bằng hết sức mình”

Biểu cảm của Rei trở nên vặn vẹo, rồi cậu ta tiếp tục.

“Thực ra thì tôi còn một đứa con gái một tuổi đang đợi mình trở về.” [note18335]

“Vậy thì, để sống sót trở về bằng mọi giá, nghĩa là cậu sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh nhỉ”

Rei bật cười khúc khích.

Đấy chắc là một lời nói dối nhỉ. Đúng là một tên tùy tiện.

“Có gì sao?”

“Chuyện gì?”

“Không, tôi có cảm giác như mình có thể dễ dàng nói chuyện với Arnos-kun thôi.”

“Ừm. Đúng là trùng hợp thật. Ta cũng nghĩ vậy đấy”

Tuy là nói một cách nhất thời, nhưng ta có cảm giác như bản thân hài lòng với câu nói của cậu ta một cách kì lạ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Edit 1:

Quà 2/9 cho mọi người đây

Edit lại bản dịch của Midori một lúc mà tay t vẫn còn đang đơ.

Không ngờ bác ấy lại như thế luôn….

Thôi thì ae đọc truyện vui vẻ

Bản luận chỗ khác đi, mấy chỗ “nhạy cảm” quá thì cho qua nha, đừng bàn sâu vào nó

Thế giới này đáng sợ vl -_-

p/s: Đi đường không sao, về nhà dựng xe bị người khác làm đổ trầy mợ sơn xe, 2/9 u ám vl -_-

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: vâng, sau quá trời chương t vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào ra hồn cho cái phòng học của tụi nó :)) )
(NIT: vâng, sau quá trời chương t vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào ra hồn cho cái phòng học của tụi nó :)) )
[Lên trên]
(NIT: Ngôi sao 7 cạnh, cho bạn nào không nhớ thì hệ thống huy hiệu được đính trên đồng phục dùng để phân biệt cấp bật, đa giác trên huy hiệu càng nhiều cạnh thì càng là “kẻ phù hợp”. Lính mới là ngôi sao 7 cạnh, anh main nhà ta thì hình chữ thập, còn lại đề cập hay chưa thì t quên mất r :)) )
(NIT: Ngôi sao 7 cạnh, cho bạn nào không nhớ thì hệ thống huy hiệu được đính trên đồng phục dùng để phân biệt cấp bật, đa giác trên huy hiệu càng nhiều cạnh thì càng là “kẻ phù hợp”. Lính mới là ngôi sao 7 cạnh, anh main nhà ta thì hình chữ thập, còn lại đề cập hay chưa thì t quên mất r :)) )
[Lên trên]
(NIT: đến giờ thì không bàn cãi gì nữa r, nhưng tránh spoil nên t sẽ k nói ra ý kiến của t đâu )
(NIT: đến giờ thì không bàn cãi gì nữa r, nhưng tránh spoil nên t sẽ k nói ra ý kiến của t đâu )
[Lên trên]
(NIT: không phải Mitsuha à :)) )
(NIT: không phải Mitsuha à :)) )
[Lên trên]
(Midori: Bạch phục: học viên bận đồ trắng, cơ mà rắc rối quá nên quăng hán việt luôn)
(Midori: Bạch phục: học viên bận đồ trắng, cơ mà rắc rối quá nên quăng hán việt luôn)
[Lên trên]
(NIT: Ahhh~, t chưa đọc qua BL, nhưng t lại hiểu được thụ nghĩa là gì. Và thằng ku này thì có mùi… )
(NIT: Ahhh~, t chưa đọc qua BL, nhưng t lại hiểu được thụ nghĩa là gì. Và thằng ku này thì có mùi… )
[Lên trên]
(Chắc cũng ít bác để ý tiêu đề bộ này nhỉ, toàn bị trans manga ảnh hưởng nhầm tưởng thành Học viện ma vương thôi nhỉ. Nhân đây t lý giải cho, raw của câu thứ hai trong đoạn này: 魔王学院始まって以来の不適合者, raw của tên bộ này: 魔王学院の不適合者 . Gần giống cả nhỉ, “Kẻ không phù hợp bên trong Học viện quỷ vương” là nhan đề bộ này đấy :)) )
(Chắc cũng ít bác để ý tiêu đề bộ này nhỉ, toàn bị trans manga ảnh hưởng nhầm tưởng thành Học viện ma vương thôi nhỉ. Nhân đây t lý giải cho, raw của câu thứ hai trong đoạn này: 魔王学院始まって以来の不適合者, raw của tên bộ này: 魔王学院の不適合者 . Gần giống cả nhỉ, “Kẻ không phù hợp bên trong Học viện quỷ vương” là nhan đề bộ này đấy :)) )
[Lên trên]
(NIT: Lũ ngu này còn tồn tại trong cái lớp này à -_- )
(NIT: Lũ ngu này còn tồn tại trong cái lớp này à -_- )
[Lên trên]
(NIT: đất diễn của tụi fan đã được mở rộng :)) )
(NIT: đất diễn của tụi fan đã được mở rộng :)) )
[Lên trên]
(NIT: Tại sao chứ, tại sao chúng nó lại có thể tưởng tượng ra một khả năng đáng sợ thế chứ , tha cho t đi @@ )
(NIT: Tại sao chứ, tại sao chúng nó lại có thể tưởng tượng ra một khả năng đáng sợ thế chứ , tha cho t đi @@ )
[Lên trên]
(Midori:không sao! chỉ cần có lỗ là mọi thứ đều daijoubu)(NIT: mọi chi tiết xin liên hệ mr Midori.yama, t vô can :)) )
(Midori:không sao! chỉ cần có lỗ là mọi thứ đều daijoubu)(NIT: mọi chi tiết xin liên hệ mr Midori.yama, t vô can :)) )
[Lên trên]
(NIT: Chắc mọi người nhận ra hết rồi nhỉ :)) )
(NIT: Chắc mọi người nhận ra hết rồi nhỉ :)) )
[Lên trên]
(NIT: a main lại làm t bất ngờ nữa r :)) )
(NIT: a main lại làm t bất ngờ nữa r :)) )
[Lên trên]
(Midori: ai mà không hiểu nghĩa câu này cần được nhân giống)(NIT: may là chương này do midori trans, không thì toi cái tâm hồn trong sáng của t r -_- )
(Midori: ai mà không hiểu nghĩa câu này cần được nhân giống)(NIT: may là chương này do midori trans, không thì toi cái tâm hồn trong sáng của t r -_- )
[Lên trên]
(Midori: thuật ngữ đam mỹ, không hiểu cứ tra google)
(Midori: thuật ngữ đam mỹ, không hiểu cứ tra google)
[Lên trên]
(NIT: nhắc cho mọi người nhớ, Quỷ vương và hoàng đế quỷ là khác nhau nha, quỷ vương là danh hiệu chỉ mình main sở hữu thôi, con cháu không dám xưng)
(NIT: nhắc cho mọi người nhớ, Quỷ vương và hoàng đế quỷ là khác nhau nha, quỷ vương là danh hiệu chỉ mình main sở hữu thôi, con cháu không dám xưng)
[Lên trên]
(NIT: Liêm sỉ đâu cả rồi a ơi)
(NIT: Liêm sỉ đâu cả rồi a ơi)
[Lên trên]
(NIT: bắt đầu rối r đấy, main 1 tháng tuổi, học chung lớp với thằng cha 1 con -_- )
(NIT: bắt đầu rối r đấy, main 1 tháng tuổi, học chung lớp với thằng cha 1 con -_- )
Bình luận (493)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

493 Bình luận

Thanks team :>
Xem thêm
Ơ, không lẽ coi anime tua? Giờ mới biết ông này có con gái 1 tuổi :)))
Xem thêm
"kimi no namae wa?" :)))))) Thêm quả OP Yr name thì gay go quá ☕
Xem thêm
gay go quá đi
Xem thêm
Tình tiết gay quá
Xem thêm
Thanh niên này t nghĩ là Shin khi chuyển sinh.
Xem thêm
tôi cx nghĩ giống bro
Xem thêm
@thembululquaa: k phải nha bro anh hùng chuyển sinh đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
T thề là t không hề nghĩ bậy bạ gì cái câu "Muốn được cho vào". Nhưng sang dòng sau "Nghĩa là thụ à" thì nó lại dảk dảk bủh bủh lmao :v
Xem thêm
TRANS
hảem +1
Xem thêm
Yên lặng. Thuyền này trẫm trèo
Xem thêm
-un
AUTHOR
=)))
Xem thêm