Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 41: Có gì đó... Sai sai

364 Bình luận - Độ dài: 2,394 từ - Cập nhật:

Trans: OVer_NIT ~ Tín Võ

Edit: Haomtpit

~~~~~~~~~~~~

Tầm nhìn của bọn ta chuyển sang một màu trắng xoá. Chẳng bao lâu sau, Tiệm rèn – Cửa hàng thẩm định [Gió mặt trời] đã hiện lên trước mắt cả bọn.

Đẩy cánh cửa gỗ vào trong, ta cùng cả nhóm tiến vào nhà.

Karankaran, âm thanh từ chiếc chuông quen thuộc được đặt cạnh cánh cửa vang lên, thu hút sự chú ý của mẹ ta hiện đang đứng ở quầy.

“Arnos-chan, mừng con đã về!”

Mẹ ta, chẳng hiểu sao lại đang vô cùng hạnh phúc, bỏ qua công việc dang dở mà chạy đến ôm chầm lấy ta.

“Bài kiểm tra đối kháng gì đó hôm nay của bọn con sao rồi, có ổn không?”

“Con đã thắng.”

Nghe thấy câu trả lời của ta, mẹ mìm cười tươi tắn, rồi cứ thế bà ôm chặt đầu ta vào ngực. [note19143]

“Mồ~~, Arnos-chan nè, thiên tài nè! Chẳng bao lâu nữa, con trai của mẹ sẽ lớn lên, rồi hẳn sẽ trở thành một ma đế vĩ đại. Thử nghĩ xem, nếu Quỷ quốc được cai trị bởi một vị đế vương thiên tài như con, đất nước này sẽ trở nên tươi đẹp biết bao. ‘Okaa-san’, khi đó con sẽ vẫn gọi ta như thế, và chúng ta vẫn cứ sống cùng với nhau thế này. Ôi, thật là một tương lai đáng mong chờ!”

Hmmm?

“Kaa-san, mẹ biết về các Hoàng đế quỷ sao?”

“Tất nhiên rồi. Đó là ước mơ từ thuở bé của Arnos-chan mà lị, sao mẹ không biết được! Hoàng đế quỷ chính là những người cai quản từng khu vực rộng lớn của vùng đất Deiruheido này. Mẹ đã tìm hiểu về chuyện này kĩ càng lắm rồi đấy, Hơn nữa, để thu thập được thông tin đáng tin cậy hơn, mẹ đã đến gần lâu đài hoàng gia để nghe ngóng tin tức nữa cơ. À, mẹ còn được tận mắt nhìn thấy một vị Hoàng đế quỷ đương nhiệm, ngài Erio Roodwell nữa đấy.” [note19144]

Hmmm, bởi vì đã yêu cầu được nhập học vào Học viện Quỷ vương này, thế nên mẹ ta mới hiểu lầm rằng ước mơ của ta là trờ thành một Hoàng đế quỷ nhỉ.

Tuy nhiên, cho dù có thế đi nữa, bà ấy cũng không cần thiết phải làm nhiều đến thế chỉ để thu thập thông tin giúp ta. Giả dụ đó là ước mơ của ta, thì chính bản thân ta sẽ tự thân vận động để thực hiện điều đó. Đây có phải là bản năng của bậc làm cha làm mẹ? Không, dù có là thế, hành động của mẹ ta cũng đã quá mức bản năng rồi, như thế là quá nhiều.

Nhưng không, bản thân ta chả có tí ti hứng thú nào với cái chức danh hoàng đế quỷ kia, thứ là ta chú ý chỉ là kẻ đang giật dây từ bóng tối ngoài kia, Avos Dirhavia, đồng thời cũng thực hiện mục tiêu ban đầu- chứng minh bản thân chính là Tàn bạo Quỷ vương hàng xịn. Ma~~, bà ấy cũng đã cố gắng nhiều rồi, thôi thì cứ giữ chuyện này trong bụng vậy.

“Nhân tiện, mẹ đã nói là họ của Hoàng đế quỷ đương nhiệm mà mẹ đã thấy là Roodwell phải không, sao con có cảm giác là đã nghe thấy nó ở đâu đó.”

“Tất nhiên rồi, bởi đó là giáo viên của Arnos-chan cơ mà, Emilia-sensei chính là con gái của Hoàng đế quỷ, Erio-sama đấy.”

Ahh~~, ra vậy, Emilia à.

Nếu thế thì không có gì lạ khi cô ấy chính là người phản ứng mạnh mẽ nhất với những lời lẽ mang tính chỉ trích hoàng gia.

“Thế mẹ có trao đổi gì với Hoàng đế quỷ trong lần đó không?”

“Uu~, mẹ đã đến nghe bài diễn thuyết cùng với rất đông những người khác, nhưng chỉ những người nhận được sự cho phép đặc biệt mới được trao đổi trực tiếp với hoàng đế mà thôi.”

Hmm, vậy à.

“Gác chuyện đó sang một bên. Hôm nay nhóm của con có thêm vài thành viên mới, liệu có ổn không khi số lượng người tham gia buổi tiệc hôm nay tăng thêm hai?”

“Ểhh….”

Biểu cảm trên khuôn mặt bà ấy bất chợt thay đổi.

Cứ thế, bà rụt rè lén nhìn những con nguời đang tập hợp phía sau ta.

“Ahh, Arnos-chan…. Ý của con là ...cô dâu thứ ba phải không --- và cậu bé kiaaa!!”

Khi bà ấy điểm thấy mặt Rei, thì bất chợt lớn giọng

“Một cậu bé? Là con trai phải không? Đó đúng là đồng phục nam của học viện Arnos chan đang theo học đúng không?

“Vâng. Con là Rei Grandori. Tuy vừa mới chuyển đến đây hôm qua thôi, nhưng hôm nay con đã được vinh dự gia nhập vào nhóm của Arnos.”

Biểu cảm mẹ ta lại một lần thay đổi, chợt bừng sáng lên kiểu “đã hiểu”.

"Thật tốt quá. Mẹ đã lo lắng lắm đấy. Arnos-chan chỉ mang toàn con gái về nhà nên mẹ đã lo rằng con không thể hòa hợp với những cậu trai khác. Đúng rồi nhỉ, Arnos-chan đâu phải kiểu người chỉ quyến rũ các cô gái thôi đâu!"

Haa~, bà ấy lo lắng vì chuyện như thế sao.

“Maa~~, có lẽ trước giờ con không quan tâm đến vấn đề này. Nhưng đúng thật, có lẽ việc thân thiết với một tên con trai như thế này sẽ tốt hơn là những cô gái kia. Thế mà mãi đến hôm nay con mới nhận ra…” [note19145]

2000 năm trước, ta đã chẳng để tâm lắm đến vấn đề giới tính. Nhưng thời đại này đã khác, thế nên việc chọn lựa như thế này có lẽ là điều đúng đắn. [note19146]

Maa~, rốt cuộc thì phần lớn cũng sẽ phụ thuộc vào kẻ kia, và Rei chính một trong số ít những kẻ khiến ta chú ý.

“.......Con trai…..tốt hơn...sao?

Mẹ ta bất chợt lẩm bẩm vài từ kì lạ, rồi bà hít lấy một hơi sâu.

“....Ahh….Arnos-chan, Arnos chan đã….”

Bà ấy thất thần lảo đảo lùi về phía sau, rồi cứ thế,

hét lên thật to…

“T…Tôi nên làm gì đây!? Arnos-chan…Arnos-chan đãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …!!!!

Cái công tắc bất thường bên trong mẹ ta lại thêm một lần nữa được bật.

“Con đã làm sai gì à?”

“Ểhhh…? Ừm… Con không làm gì sai cả, Arnos-chan chan của mẹ không làm chuyện gì sai cả.”

Mẹ đáp lời cho thắc mắc của ta, chỉ là thái độ có hơi kì lạ. Này chỉ là chuyện bình thường thôi mà?

Đàn ông, hay phụ nữ, ta chẳng để tâm cho lắm. Thứ khiến ta quan tâm chỉ là những thứ đủ khiến ta chú ý, đơn giản vậy thôi.

Dù gì thì cuối cùng thì có lẽ ta đã phần nào hiểu được những cảm xúc thông thường.

“Có lẽ mẹ đã làm quá rồi…. Ra vậy….Ừm. Bình thường, là chuyện bình thường thôi.Con thích con trai, nó không có gì sai cả, sẽ không ai phản đối quyết định của con cả. Mà kh

….khoan đã, đợi mẹ một lát.”

Nói rồi mẹ quay sang nắm tay cả Misha lẫn Sasha thật chặt.

“Hai đứa đã biết chuyện này chưa?”

Sasha, vẫn đang giữ bình tĩnh sau tất cả, đáp lời mẹ ta đang hiện rõ vẻ buồn bã

“... À thì….Trước tiên dì có thể bình tĩnh lại được không.”

“Đ, đúng vậy nhỉ. Dì đã mất bình tĩnh và trở nên hoảng loạn. Dù gì thì Arnos-chan cũng đã can đảm nói ra điều đó, thế nên người làm mẹ này cũng nên vui vẻ mà chấp nhận nhỉ!!”

u33103-3bfc1b59-f396-4b9a-940c-1415b3508459.jpg

Sasha bỗng nhiên làm vẻ mặt vô cảm…

Misha đã lạnh lùng thờ ơ trước giờ không nói, cô chị này giờ lại làm vẻ mặt còn vô cảm hơn nữa.

"Dì đã không nhận ra, mãi cho đến ngày hôm nay, nhưng Arnos-chan hẳn đã phiền lòng rất nhiều. Dì thật vô ý tứ quá mà. Dì đã quá vội vàng khi ghép đôi Arnos-chan, Sasha-chan và Misha-chan rồi. Bằng cách nào đó, Arnos-chan đã cố gắng đánh lừa dì bằng cách mang về nhà không chỉ là Misha-chan, mà còn cả Sasha-chan vào ngày hôm sau nữa... Dì cũng đã tin và cứ thế tiến theo mạch cảm xúc ấy ... Nhưng ... cuối cùng thì,,,,Arnos-chan cũng không thể làm trái với con tim của mình ... !!

“....Misha, về chuyện này, em có ý kiến gì không….”

“......Một câu chuyện hoành tráng…...”

Mẹ quay người lại, và đối mặt với Rei.

“Rei-kun!”

“Vâng.”

"Dì là mẹ của Arnos, đồng thời cũng sẽ là đồng minh của tụi con. Không phải tất cả những người đàn ông tốt đều sẽ đến với nhau. Nhưng cho dù như thế, cái cảm giác mà rơi vào tình yêu với một ai đó, dì nghĩ rằng nó là thứ cảm xúc đáng trân trọng. Thế nên, bọn con không cần phải cảnh giác nữa, không cần dùng đến những lời nói dối nữa. Không sao cả đâu!!

Rei quay sang ta, và nhẹ nhàng mỉm cười.

“Arnos, rốt cuộc thì loại tình huống tôi đang phải đối mặt là như thế nào vậy?”

“Một số hiểu lầm khác từ người mẹ rắc rối, ta cho là vậy. Ma~, cứ thoải mái đi, ta sẽ giải thích tất cả cho bà ấy hiểu….”

Ngắt lời của ta, ‘Bagon!!!’, lão thân phụ xuất hiện không thể ồn ào hơn từ căn phòng làm việc.

Vì lý do nào đó, ông ta lại không đến chỗ bọn ta mà lại đứng cách xa, tựa lưng vào ngưỡng cửa… [note19147]

“....Arnos, tuy khá khó khăn…. Cuối cùng, con cũng đã tự mình nói ra được….”

Cha ta nói những từ đó trong khi thể hiện vẻ mặt tâm trạng.

“Ta có thể hiểu được phần nào cảm giác của con, Arnos. Mặc dù lúc này đây, ta không còn tư tưởng như thế nữa, Nhưng con biết không, suốt thời trai trẻ, đôi khi làm quen được với mấy tên nhóc đẹp mã, thôi thúc lâm vào ‘tà đạo’ trong ta cứ thế dâng lên….!” [note19148]

Ông ta định phạm tội à.

“Có thể thứ tình cảm sai trái ấy có thể không được ai ủng hộ, nhưng con hãy hiểu rằng luôn có cha ở bên và ủng hộ con. Nhưng mà…. Tại sao con lại không tâm sự điều này với ta sớm hơn chứ?

“......Hở?”

“Ý của cha là, con đã chọn dấn thân vào con đường đó!? Trong trường hợp con chỉ vừa đưa ra lựa chọn, cha có thể phần nào hiểu con ! Nhưng nếu con đã tiến sâu vào, điều đó vượt quá sự hiểu biết của 1 người cha.... Vì thế nên ta muốn biết..ta muốn hiểu và giúp con thực hiện điều đó!.”

Ông ta tiếp tục với tông giọng trầm nhưng tha thiết…

“Con cảm thấy thoả mãn với điều đó chưa?”

Ông ấy…. Ta không hiểu sao ổng có thể thình lình xuất hiện và đưa ra một loạt phát ngôn khó hiểu như thế nữa.

Ma~~. Cũng quen rồi, đó như là một phần trong cái tính cách kì lạ của lão vậy.

Những lời không cần thiết đó, thôi cứ vào tai này lọt tai kia vậy.

“Tiện đây, từ đầu đến giờ có lẽ hai người không để ý, nhưng hôm nay vẫn còn một vị khách khác ngoài Rei.”

“Khoan đã, Arnos! Cậu có còn tỉnh táo không vậy? Ai đời lại đi giới thiệu trong tình huống như thế này chứ, ít gì cậu cũng nên giải quyết cái rắc rối kia trước chứ.”

Ngay sau phần giới thiệu của ta, Sasha lên tiếng phản đối ngay tắp lự.

“Gì chứ, để lát nữa giải thích thì có vấn đề gì à?”

Misha đang đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình…. với cô chị nhỉ.

“Không được, những hiểu lầm kì cục như thế này, nhất định phải giải giải quyết ngay tại đây, không được kéo dài hơn nữa!”

Kokukoku, Misha lại lần nữa gật đầu,áp lực phải giải thích mọi chuyện giờ đã đến từ hai phía.

“Sasha, đừng có mà nhìn ta ‘ngọt ngào như muốn ăn tươi nuốt sống ta’ vậy chứ

Misha chớp chớp mắt.

“Cũng tại trước giờ cậu chưa giải quyết được rắc rối nào ra hồn cả thôi!!”

Misha gật đầu đồng ý lần nữa.

“....A wa wa…..C, có lẽ, tôi không nên có mặt ở đây hôm nay nhỉ ….?

Misa phát ngôn lần đầu tiên, và cô ấy cũng lần đầu tiên cô ấy thu hút được sự chú ý của cả hai người.

Và sau đó, cả hai mỉm cười.

“Ahh, hoang nghênh con đến đây hôm nay. Xin lỗi nhé, dì đã quên mất. Dù gì thì con cũng làm bạn của Arnos-chan cơ mà.”

“Oh. Có lẽ mọi chuyện đã diễn ra hơi nhanh rồi, ta cũng nên chậm lại tí thôi. Cơ mà, tên của cô bé này là…?”

“Tại sao cái phản ứng của hai người khi gặp Misa lại bình thường quá mức như thế chứ!? Rốt cuộc thì cặp vợ chồng nằm ngoài thường thức, chuyên làm to chuyện không đâu từ nãy đến giờ biến đi đâu rồi cơ chứ!?”

Tiếng hét phản đối của Sasha cứ thế mà vang vọng khắp căn nhà. [note19149]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Trong suy nghĩ của Cha mẹ Arnos, rốt cuộc thì khái niệm ‘bạn của Arnos’ là như thế nào cơ chứ...

NIT note:

Chương mới của mọi người đây

Sr vì tuần trước đã không có chương, và tuần nữa "xém" bị mất hàng @@

Chương này do t vs bác hào song kiếm hợp bích thôi, thế nên k đảm bảo chất lượng đúng 100% được. Thế nên bác nào đã từng check qua raw cảm thấy sai sót cứ báo t nha.

Hmm, nếu t cố đc thì có 42 sớm, không thì chắc mọi người chịu thiệt thòi 1 chương nha, vẫn đều đều 1 tuần 1 chương.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: hmmm, raw thế đấy , hổng nghĩ bậy nha, main 1 tháng tuổi thoi :)) )
(NIT: hmmm, raw thế đấy , hổng nghĩ bậy nha, main 1 tháng tuổi thoi :)) )
[Lên trên]
(NIT: hmmm, cái họ quen quen ….)
(NIT: hmmm, cái họ quen quen ….)
[Lên trên]
(NIT: ý của nó là cần 1 thằng chém lộn chung, hổng được nghĩ bậy đâu nha :)) )
(NIT: ý của nó là cần 1 thằng chém lộn chung, hổng được nghĩ bậy đâu nha :)) )
[Lên trên]
(NIT: nhắc lại lần nữa, trai để chém lộn, đấu kiếm theo nghĩa đen thôi nha)
(NIT: nhắc lại lần nữa, trai để chém lộn, đấu kiếm theo nghĩa đen thôi nha)
[Lên trên]
(NIT: thanh niên mờ nhạt nhưng cứ muốn tạo ấn tượng mạnh -_- )
(NIT: thanh niên mờ nhạt nhưng cứ muốn tạo ấn tượng mạnh -_- )
[Lên trên]
(NIT: T đang dịch cái méo gì thế này -_- )
(NIT: T đang dịch cái méo gì thế này -_- )
[Lên trên]
(NIT: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ )
(NIT: thấy cũng tội mà thôi cũng kệ )
Bình luận (364)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

364 Bình luận

Tôi cũng cạn mẹ lời
Xem thêm
Thấy 360 bình luận lại muốn cho lên 361
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Uầy uầy, đừng chơi đếm cmt nữa bác ei
Xem thêm
Ohh sau một thời gian không để ý thì Maou Gukuin đã đứng thứ 4 top tháng, t nghĩ sớm muộn cũng sẽ lên top 3 thôi vì bộ đang đứng top 3 đã drop rồi. Còn hai bộ đầu t cũng bất ngờ vl, không thể tin được sau khi lên anime thì bộ Mushoku tensei từ top nhiểu nhiêu đó đã lên đỉnh của tòa tháp bủh, còn bộ you zitsu thì khả năng vượt cũng cực kì khó vì mới thay trans và tiến độ làm việc của trans mới này vãi đái thật. Nhưng cuối cùng thì cũng vượt bộ death march kara, arifureta và bộ kage gì đó lmao :)) từng nắm top toàn bộ khu vực toàn thời gian, tháng, tuần. Toàn thời gian thì top 7 2 bộ tụt thì 2 bộ khác thay chỗ, mà không biết bộ top 2 toàn thời gian và top 3 tháng có hack không nhỉ, nhảy thế này thì ảo quá. Dù gì cũng chúc mừng chúc mừng duut deet hơm hêh hêh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
À, top 4 tháng thì mình ngự lâu lawmsrbacs à, mục tiêu leo top mà leo k nổi :))
Xem thêm
Lại bà má ????????????????
Xem thêm
Flag: khi mẹ nốt phản ứng bình thường với ai đó thì 100% là người đó sẽ chỉ đơn thuần là thuộc hạ nốt và yêu người khác =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hmmmm
hợp lý phết :))
Xem thêm
Fact: Nếu mama đại nhân hiểu nhầm sâu sắc với một ai đó, nếu là nam thì chắc chắn sẽ coi nốt là một người cực kì quan trọng, còn nếu là nữ thì sẽ thuộc harem của nốt or thuộc gia đình nhà nốt trong tương lai
Xem thêm
IQ của bà mẹ ở tầm vũ trụ cmnr,đọc chương này mà thấy bất lực vl...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thân phụ mẫu là những đối thủ mà main k đánh cũng phải hàng :))
Xem thêm
Ư Sasha dễ thưn~~~ quá kì❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác cũng kì quá luôn á :))
Xem thêm
Mặt t y như mặt Misha khi đọc chap này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bất lực thật sự :))
Xem thêm

Cánh hay cách

tự nhiên câu truyện lại chuyển biến thành đam mỹ là thế nào ???????????????? tôi đang đọc lộn truyện à
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tks bác, đã ffix
đừng cảm nhận chi mấy mùi bậy bác à :))
Xem thêm