Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 60: Hai người trong trận chung kết

360 Bình luận - Độ dài: 2,607 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Từ phòng chờ, ta băng qua hành lang hướng về phía võ đài. Ngay khoảnh khắc ta vừa đặt chân lên võ đài, tiếng hò reo cổ vũ vang lên.

“ Arnos-channnnn, cố lên nhé-- !!!”

“ Arnos, đã tới được đây rồi thì nhất định phải giành chiến thắng đấy! Lên tinh thần vào !”

Giọng của cha và mẹ.

“ Arnos-sama! Hôm nay ngài cũng thực sự rất ngầu!!”

“ Hãy như mọi khi tất sát đối thủ đi ạ!”

“ A, nhưng mà nếu một chiêu tất sát đối phương thì chúng ta không thể ngắm nhìn dũng thế của Arnos-sama lâu được đâu !”

“Nếu như thế… vậy thì hãy từ từ tra tấn đày đọa đối thủ đi ạ!”

“ Cái vẹo gì vậy ?”

Như thường lệ, tiếng của đám Fanunion.

“ Tiếp theo, người đang tiến lên võ đài, trực thuộc y viện ma pháp Lognorth! [note20172]  Tuyển thủ cuồng nộ tất chiến tất thắng, kẻ có thể tiến vào đến đây mà không nhận lên mình một vết xước, Rei Grandori ! ! !”

Bóng dáng của Rei đi từ con đường tiến vào võ đài ở phía đối diện.

Thanh âm hò reo từ khán đài còn lớn hơn gấp bội so với trước.

“ Chờ lâu lắm rồi đó, Thánh kiếm luyện ma!”

“ Hãy cho thằng nhóc hỗn huyết kia biết thế nào là lễ độ đi!”

“ OOOH ! Đập vào đầu lũ hợp nhất phái đang sôi sùng sục như điên kia lên nào!”

Hoàng tộc phái thổi cho Rei một luồn hò reo như vũ bão.

Bọn ta cứ như là đại diện cho mỗi bên vậy.

“Hmmm. Inh ỏi thật.”

“ Đúng vậy nhỉ”

Vẫn là nụ cười tươi tắn của Rei như mọi khi.

Lấy tinh thần tốt đấy. Trông rất thoải mái, nụ cười cũng rất tự nhiên.

“ Trước khi bắt đầu trận chung kết, chúng ta có thông báo từ ban tổ chức giải đấu chính.”

Còn tưởng là dùng tiểu xảo gì đó, cơ mà có vẻ cái bẫy đến khá nhanh đó chứ.

“ Trận chung kết sẽ dùng luật đặc biệt. Đầu tiên là các tuyển thủ sẽ phải đeo một cái vòng tay”

Con cú dứt lời, tên giám sát viên tiến lại gần ta và Rei.

“ Hãy đưa tay trái ra”

Ta đưa tay trái ra như được nói, để chiếc vòng tay lấy lánh phát sáng được đeo vào cổ tay.

“Không chỉ riêng kiếm, nếu chiếc vòng tay này bị phá hủy thì cũng sẽ bị tính thua”

Hmmm, ma lực đang bị rút đi.

Là <Viên hoàn hấp ma> à. Ma cụ từ thời đại thần thánh đây mà. [note20173] 

Kẻ đeo chiếc vòng này thì ma lực cứ liên tục bị rút ra khỏi cơ thể.

Người thường thì chỉ cần dùng ma thuật thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.

Để đề phòng thì chỉ còn cách phá hủy nó, nhưng mà như thế đồng nghĩa với thua cuộc.

Muốn bào mòn ma lực của ta à.

“ Đừng có mà cố làm mấy trò ranh ma, Arnos Voldigod.”

Giọng nói vang vọng trực tiếp trong tâm trí ta.

Là Thần Giao Cách Cảm <Leaks> được gửi đến cho duy nhất mình ta.

Theo dấu ma lực, ta nhìn lên trên đầu.

Từ con cú kia.

“ Ma lực bị hút ra từ Viên Hoàn Hấp Ma đó sẽ được truyền đến nơi khác.”

Ta sử dụng ma nhãn truy tìm thử, lần theo đường ma lực từ Viên Hoàn Hấp Ma, xem ma lực được truyền cho ai, hay là đi đâu.

“ Ma lực ấy mà bị cắt đoạn, tinh linh bệnh của Sheila Grandori sẽ ác biến và bà ta sẽ bị tận diệt.” [note20174] 

Ra thế.

Chúng đã chuẩn bị phương pháp xóa đi lời đồn và lưu truyền mà hình thành nên căn nguyên của Sheila rồi.

“Và rồi nếu ngươi thắng Rei Grandori, căn nguyên của cậu ta sẽ hoàn toàn bị phá hủy.”

Fumu. Thanh ma kiếm khế ước rõ ràng là vẫn đang hoạt động nhỉ.

“ Và giờ thì.”

Có vẻ như đã nói hết những gì cần nói, con cú ngắt Thần Giao Cách Cảm.

Giám sát viên cũng đeo cho Rei một cái vòng tay rồi lui về góc võ đài.

“ Vậy giờ thì, Ma kiếm đại hội Dilhayd, trận chung kết !”

Tiếng con cú vang khắp chốn.

“ Bắt đầu!!!”

Cùng với dấu hiệu bắt đầu trận đấu, Rei rút thanh Innytio ra khỏi vỏ.

u33103-8e07f42e-3947-44e2-b764-247b4f924b8b.jpg

Lưỡi kiếm trắng tinh hướng về phía ta.

Ta cũng rút thanh kim cang thiết kiếm ra chạm vào kiếm của Rei thay lời chào hỏi.

King~, tiếng kim loại chạm nhẹ vào nhau.

“ Kể mà không cần nghĩ gì, cứ thế mà vung kiếm thì hạnh phúc biết bao”

Rei nói ám chỉ chuyện đó.

“ Fumu, cứ như nói rằng điều đó là không thể vậy”

Biểu cảm cậu ta hiện ra một nụ cười mơ hồ.

“ Ma lực cứ bị hút như thế thì có đánh được không?”

“ Gì chứ, đừng có khách khí. Hiểu lầm rằng ta đang bị bất lợi mà nương tay là chết đó nhé.”

“ Tôi cũng nghĩ là thế.”

Rei thủ kiếm tầm trung, không một chút thao tác thừa.

Ta thì vẫn vậy, thư thả để kiếm chạm đất.

Cả hai người đã sớm vào khoảng cách giao đấu của nhau.

Tuy nhiên, không thể di chuyển.

Tư thế của Rei không có sơ hở. Có công kích vào đâu thì cũng sẽ bị bạch kiếm của Rei hất trả.

Dù có chắc chắn, kiên cố đến đâu thì cũng sẽ dùng sức mạnh áp đảo để mở toang hàng thủ đó ra, ấy là trường phái chiến đấu của ta trước giờ. Nhưng mà xem ra lần này không được nuột như vậy rồi.

Nếu bất cẩn tấn công thì sẽ bị Innytio đánh gãy thuật thức Ẩn giấu ma lực <Najila> và Vũ Trang Cường Hóa < Adesin > mất, khi đó sẽ là kết thúc.

Tìm sơ hở từ công kích đối phương thôi.

Rồi nếu mà được như thế, lỡ thắng Rei mất thì cậu ta cũng sẽ bị tận diệt.

Nào, giờ làm sao đây ?

Tình hình tiến thoái lưỡng nan rồi, phiền phức thật.

Trước mắt cứ xem động thái của Rei đã.

Thế nhưng bên đó cũng không di chuyển luôn.

Vài phút trôi qua, hai bên cứ lườm nhau như vậy, chỉ có thời gian là trôi qua.

Ở khắc tiếp theo, bỗng Rei nới sức mạnh ra.

“ Thực ra tôi được bảo là hãy dùng trận chung kết để câu giờ.”

Cậu thì thầm.

Tự nhiên lại giãi bày nội tình, thật có chút không ngờ.

“Càng kéo dài được bao nhiêu thì tôi càng có lợi ấy mà.”

Dùng Cường hoá vũ trang chồng lên Ẩn giấu ma lực càng lâu thì ma lực tiêu thụ càng lớn.

Ta cũng có thể dùng ma pháp lúc giao kiếm để tiết kiệm ma lực, nhưng kiếm của Rei cũng không ngây thơ để cho đối thủ làm vậy.

Đã thế, Viên Hoàn Hấp Ma còn đang hút ma lực của ta từ từ nữa.

Nếu mà Rei chuyển sang thế thủ như thế thì quả thật với thanh kim cang thiết kiếm này, việc phá vỡ thanh ma kiếm kia là điều không dễ dàng gì.

Mà không ai di chuyển trong tình huống này thì bất lợi sẽ thuộc về ta.

“Nhưng mà, tôi từ bỏ.”

Đi cùng lời nói, lưỡi kiếm Innytio rung lên.

Bằng tốc độ vượt quá khả năng mắt thường, thanh kiếm vung lên xượt qua má ta.

Để giữ khoảng cách, ta chém kim cang thiết kiếm về phía tay trái Rei.

Ngỡ rằng cậu sẽ thu tay trái lại để né, nhưng không, Rei thu hẹp khoảng cách hơn nữa.

Cơ thể Rei chạm vào người ta, tay của ta cũng dừng lại. [note20175] 

Cự li thế này thì vung vẩy nỗi gì.

“………FU…….!”

Rốt cuộc là chiêu thức gì. Từ không gian mà đến tạo kẽ hở đếm đấm bo cũng không có này, kiếm bị đánh bật ra, hướng lên phía cằm ta. Lập tức ta né người đi. Ta mất thăng bằng, ngay trước mắt là lưỡi kiếm trắng toát đang áp sát tới.

Nếm lấy kiếm để đỡ thì có lẽ là sẽ nát cùng nhau mất.

Đã vậy thì----------

“……………….! ?”

Kiếm của Rei ăn sâu vào tay trái của ta.

Từng thớ thịt bị xé rách, ăn lên đến tận bả vai, tuy nhiên, nó dừng lại ở đó. [note20176] 

“ Tiếc quá nhỉ. Vai của ta cứng lắm đấy”

“ Vẫn như mọi khi, cơ thể cậu điên rồ thật đấy Arnos”

Rút Innytio về, Rei thủ thế lại từ đầu.

Cái tay trái rũ xuống một cách thiếu tự nhiên.

Phải rồi, đòn kiếm vừa rồi có vẻ hơi chậm một chút.

Nếu nắm bằng hai tay thì có lẽ đã ăn đứt lên bả vai rồi.

“ Cánh tay đó, sao vậy ?”

Rei mỉm cười ôn hòa.

“ Được thì tôi muốn một trận đấu công bằng ấy mà”

“ Tự cắt gân mình à”

“ Đau phết đấy”

Rei thủ thế Innytio bằng một tay như thể chẳng có chuyện gì cả.

“ Ổn không?”

Tránh đi việc kéo dài trận đấu, tự cắt gân của mình, coi như là phản lại hoàng tộc phái.

Cũng như việc làm giao kèo để chữa trị cho mẹ trở thành vô ích rồi.

“ Arnos”

Rei lặng lẽ trả lời.

“ Ở kì thi ban biệt đối kháng lần đó, tôi đã nghĩ thế này. Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được rồi. Một đối thủ mà tôi có dùng hết sức để mà vung thanh kiếm này cũng không hề hấn gì. Tôi muốn vận toàn lực mà đánh bại cậu.”

Rei vừa giãi bày, nhưng ánh mắt không một chút chủ quan.

“ Thế nhưng, kể từ khi mẹ tôi bị bắt làm con tin, cậu đã không thể còn dốc toàn lực được nữa”

Rei chắc chắn đang bị giám sát.

Tên ma nhân cắm thanh ma kiếm khế ước vào người Rei chắc cũng biết việc ta đang nghi ngờ gì đó bởi câu nói này rồi.

“ Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng mà, rốt cuộc tôi cũng chỉ có thanh kiếm bên mình mà thôi”

Rei nói, trông như đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Tôi đã phản lại khế ước. Và căn nguyên của tôi lúc này đang bị thanh ma kiếm trong người ăn mòn”

Nên nói là quả không hổ danh à. Người thường thì chắc từ ngay thời điểm này căn nguyên đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi thanh ma kiếm đó rồi.

Nhưng mà thế này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“ Tôi sắp chết rồi. Tôi không thể cứu được mẹ. Cậu không cần dè chừng nữa”

Lưỡi kiếm Innytio hướng về phía Viên Hoàn Hấp Ma ở tay trái ta.

“ Để bảo vệ tình bạn giữa tôi với cậu, tôi sẽ thắng”

Nếu Viên Hoàn Hấp Ma bị phá hủy, chiến thắng là của Rei.

Và rồi như con cú đã thông báo, lời đồn và lưu truyền của Sheila sẽ bị xóa bỏ, và bà ấy sẽ không cách nào tránh khỏi cái chết. [note20177] 

Nhưng mà nếu không phá cái này thì ma lực của ta sẽ tiếp tục bị hấp thụ.

Biết là ta không thể bỏ mặc Sheila, nên cậu ta định tự mình chấm dứt sinh mạng của mẹ hay sao?

Để bảo vệ ta.

Đánh cược luôn cả tính mạng bản thân.

“ Không cầu cứu đến ta sao ?”

“ Cậu có thể sẽ chết.”

“ Ta sẽ không chết.”

“ Có thể là thế, mà cũng có thể không phải thế. Cậu có siêu việt đến đâu đi chăng nữa, thể loại bạn nào lại nhẫn tâm đặt bạn mình vào nguy hiểm cơ chứ ?” [note20178] 

Rei bật cười.

“ Như thế này là giống tôi nhất rồi. Cuối cùng tôi sẽ chiến thắng và bảo vệ cậu cho xem.”

Ra là như vậy à.

Mà nếu ta giả vờ thua thì mọi chuyện sẽ xong ngay thôi.

Viên Hoàn Hấp Ma bị phá hủy thì tính mạng Sheila sẽ không được đảm bảo nữa, nhưng trường hợp thanh kim cang thiết kiếm này bị chém gãy thì con cú không có nói gì cả.

Nói tóm lại, mục đích là để Viên Hoàn Hấp Ma tiếp tục hút ma lực của ta.

Cố ý để thua, rồi rút thanh ma kiếm khế ước trong người Rei ra, đập tan âm mưu của cuộc đấu cũng như của Avos Dirhevia xong, dọn dẹp sửa chữa lại là ổn.

Kẻ thông minh sẽ làm như vậy.

Nhưng mà, ta đếch thích. [note20179] 

Ở cái tình hình mà căn nguyên của Rei đang bị ăn mòn dần dần như này, thứ Rei mong muốn là trận đấu.

Không phải danh vọng, không phải địa vị, chỉ thuần khiết hướng về thanh kiếm.

Kể cả ở đây có là kết thúc của mình đi nữa, Rei cũng đã hiến dâng mọi thứ cho kiếm.

Có thể sẽ có nhiều kẻ nghĩ là thật ngu xuẩn.

Nhưng đây là trận đấu mà cậu ta mong muốn tới nỗi làm đến mức này.

Nói mấy lời như muốn trì hoãn hay gì gì đó, thì đúng là không đủ tư cách làm bạn gã đàn ông này rồi.

Ta bước một bước lên trước.

“ Rei. Ta không quan tâm và cũng không nghĩ gì thêm nữa. Không liên quan đến hoàng tộc phái hay hợp nhất phái. Quên luôn mẹ của ngươi đi. Bây giờ là thời gian chỉ của ta và ngươi, chỉ hai ta.”

Rei mỉm cười.

Thật sự, trông có vẻ rất vui.

“ Nào, tới đi. Ta sẽ chơi với ngươi”

Avos Dirhevia có toan tính gì đi nữa thì ta cũng sẽ không để bị cản trở đâu.

Mẹ và cha đang cổ vũ cho ta.

Ta cũng đã hứa với Misha là sẽ giành chiến thắng.

Và rồi Rei cũng đặt cả tính mạng mình ra để thách đấu với ta.

Cái này không có liên quan gì đến Bạo nghịch quỷ vương gì hết, chỉ là ta, kẻ đã chuyển sinh vào thời đại này, chỉ là trận chung kết mà hai chúng ta hằng mong muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Tình hình gì thế này, những người mà coi trọng trận đấu của bản thân hơn cả âm mưu của địch …………………..

NIT note:

Vâng, thiệt sự vẫn chưa hiểu được ý đồ của tác giả luôn, khó đoán nội dung sau này quá mà.

Lần này rồi Sheila chết k, hay lại bẻ cua lần nữa đây bác tác ơi -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt nha, nhắc hoài nhắc mãi mà t cũng thích nhắc thôi, cmt xong thì ngồi hóng 61 chung vs t thôi, tò mò quá mà, nhưng mà đừng có mà đọc raw bằng gg dịch nha, sai lầm bự á, khuyên chân thành là mấy bác đừng đọc trước nha, chủ nhật đến sớm thôi.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ơ, t tưởng Rei đại diện cho hoàng tộc chứ -_-)
(NIT: ơ, t tưởng Rei đại diện cho hoàng tộc chứ -_-)
[Lên trên]
(NIT: Vòng tay hấp thụ ma lực tuần hoàn, cần góp ý nhẹ phiên bản việt hoá cho cái món này -_-)
(NIT: Vòng tay hấp thụ ma lực tuần hoàn, cần góp ý nhẹ phiên bản việt hoá cho cái món này -_-)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Nice fuking dirty trick // NIT: T lại muốn tác buf thêm cho main nữa rồi, chơi v ra chuồng gà chơi 1 mình đi -_- )
(Sinhsieusao: Nice fuking dirty trick // NIT: T lại muốn tác buf thêm cho main nữa rồi, chơi v ra chuồng gà chơi 1 mình đi -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao:(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞)
(Sinhsieusao:(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: căng đét ae ạ )
(Sinhsieusao: căng đét ae ạ )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ở trên con cú nói nếu nguồn ma lực đang hút từ cái ma cụ kia bị gián đoạn thì Sheila sẽ chết )
(Sinhsieusao: ở trên con cú nói nếu nguồn ma lực đang hút từ cái ma cụ kia bị gián đoạn thì Sheila sẽ chết )
[Lên trên]
(NIT: thằng này thì có đặt mấy cũng chả sao đâu, đặt thoải mái đi -_- )
(NIT: thằng này thì có đặt mấy cũng chả sao đâu, đặt thoải mái đi -_- )
[Lên trên]
(NIT: ơ, v là a ngu à -_- )
(NIT: ơ, v là a ngu à -_- )
Bình luận (360)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

360 Bình luận

Màn đấu kiếm mà cứ như 2 anh đấu kiếm kiểu khác vậy¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯
Xem thêm
ng thành công luôn có lối đi riêng
Xem thêm
TRANS
Viên hoàn hấp ma -> Phệ ma hoàn :)
Xem thêm
mùi dầu ăn từ trước cho đến nay vẫn nồng quá:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, phai đi phai đi :))
Xem thêm
Mùi dầu ăn nồng quá
thx team
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi. Bậy bậy
Xem thêm
Như 2000 năm trước vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng v
Anh hùng kanon vẫn tuổi :))
Xem thêm
anh không ngu mà anh không thông minh thôi :))
Xem thêm
Tks trans




Ps: xin nhẹ cái "Ừa" (n_n)

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ừm :))
Xem thêm
Hừm hừm :x
Xem thêm