Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL II: MA KIẾM ĐẠI HỘI

Chương 59: Cổ vũ

310 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau.

Sau khi trở về nhà một lúc, ta quay trở lại y viện ma pháp Lognorth.

“ N……………….”

Misa bị Rei đánh cho bất tỉnh đến cho giờ thì cũng đã lấy lại ý thức.

Cô mơ mơ màng màng nhìn về phía ta.

“ ………..Arnos-sama ………. Còn Rei-san đâu ………..?”

“ Hắn đang trên đường đến  Delzogade rồi.”

Rồi Misa chuyển hướng nhìn về phía Sheila.

Cơ thể bà ấy so với lúc ta mới đến đây thì đã phần nào ổn định hơn rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể phán đoán được giai đoạn tiếp đến sẽ ra sao. [note20140] 

Ta đã định để cho Căn Nguyên Hoán Chuyển <Lilia> hồi phục cho bà ấy đến tận sáng nay cơ, nhưng mà thôi cũng hết cách. [note20141] 

Bước sóng của Misa và Sheila quá khác biệt. Hiệu suất của quá trình chuyển giao mà có xấu đi thì cơ thể của Misa chắc chắn chịu không nổi.

Nếu mà Rei không cản Misa lại thì ta cũng sẽ làm.

“ Cho đến lúc trận chung kết kết thúc thì cứ ngoan ngoãn mà chờ ở đây đi.”

Ta dùng Sáng Tạo Kiến Trúc <Ivis> tạo ra một viên thủy tinh nhỏ bằng đầu ngón tay.

“ Nếu có chuyện gì thì hãy đập vỡ viên thủy tinh này. Cái này sẽ giúp cô thoát khỏi thanh đoản kiếm khâu bóng kia”

Tiếp tục ta thi triển Quang Nguyên <Zia> và Điều Kiện <Rent>, đồng thời thiết lập điều kiện sao cho khi viên thuỷ tinh kia bị phá vỡ, ma pháp tương ứng sẽ tự động được kích hoạt. Quang Nguyên là ma pháp sản sinh ra ánh sáng. Thứ ánh sáng  này sẽ được chiếu từ tất cả các góc độ, thành ra bóng sẽ hoàn toàn bị xóa, do đó mà hiệu lực của đoản kiếm khâu bóng sẽ biến mất.

“Thế nhé”

“Ano………….Arnos-sama ……!”

Misa gọi ta lại.

“ Sao thế ?”

Misa làm một ánh nhìn nghiêm túc.

“Ngài có thể sử dụng Căn Nguyên Hoán Chuyển một lần nữa được không ạ?”

“ Dùng rồi làm gì ?”

“ Em sẽ hồi phục cho mẹ của Rei-san trước khi trận chung kết bắt đầu. Sau đó thì Arnos-sama chỉ cần rút thanh ma kiếm khế ước ra khỏi người Rei-san là xong.”

“ Hiệu suất của Căn Nguyên Hoán Chuyển không cao thế đâu.”

Để mà hồi phục cho Sheila đến độ có thể đi lại bình thường thì chí ít cũng mất 10 ngày.

Với lại cho vay chừng ấy sức mạnh liên tục thì bản thân Misa sẽ gặp nguy hiểm.

“ Kể cả như vậy thì vẫn hơn là không làm gì đó ạ.”

“ Cầu nguyện thần linh thì phép màu cũng không xảy đến đâu.”

“……….Có thể là vậy. Thế nhưng vì không có phép màu xảy đến mà từ bỏ thì không thể nào chấp nhận được”

Biểu cảm của Misa thiết tha vô cùng.

“ Em không muốn phải hối hận. Em không muốn sau này có những suy nghĩ như là giá như hồi đó mình làm thế này thế kia. Dù cho có không nhận lại được gì đi nữa, bây giờ em muốn dốc hết sức lực để làm điều mà mình có thể làm được” [note20142] 

Fumu. Cô ấy có vẻ không phải là không hiểu tình hình hiện tại.

“Ta hiểu được tinh thần của cô rồi.”

Một lần nữa ta khởi động Căn Nguyên Hoán Chuyển, kết nối căn nguyên của Misa và Sheila lại với nhau.

“Nếu thực sự tạo ra được phép màu thì hãy dẫn Sheila đến đấu trường. Bọn đeo vòng cổ cho Rei có lẽ cũng sẽ nhận ra thôi,  đến lúc đó rồi ta sẽ làm gì đó sau”

Misa gật đầu chắc nịch.

“ Em hiểu rồi.”

“ Vậy nhé.”

Ta dùng Dịch Chuyển <Gatom>, điểm đến là Học viện quỷ vương Delzogade.

Vừa đi về phòng chờ của đấu trường, ta vừa suy nghĩ về trận chung kết sắp diễn ra.

Tuy đã nói với Misa như thế rồi nhưng mà trước tiên là Sheila sẽ không kịp được.

Có chờ kì tích gì đó thì cũng vô vọng thôi.

Rei đã nhận được lệnh là phải đặt bẫy ta ở trận chung kết. [note20143] 

Cơ mà cậu ta không có giỏi ma thuật cho lắm.

Ma kiếm dự phòng cũng sẽ không được công nhận.

Vũ khí của Rei là thanh ma kiếm chém nát thuật thức Innytio.

Có uy lực nhưng cũng chỉ với phần đó thôi, còn lại thì không làm được gì nhiều.

Thế thì bên Avos Dirhevia có âm mưu gì chăng ?

Maa~, có âm mưu gì đi nữa thì ta đây cũng cóc quan tâm.

Cứ chữa khỏi Tinh linh bệnh cho Sheila, rút thanh ma kiếm khế ước đang cắm trong người Rei ra, rồi tiện tay trả đũa mấy tên đó là xong game.

Không có vị tha gì ở đây hết.

Tới phòng chờ, ta vào trong.

Rei chắc giờ đã ở trong phòng đợi bên kia rồi.

Nếu được thì ta không muốn phải vướng vào cái mưu kế nhàm chán này, có thể tự do mà chiến cơ.

Ta nhìn nhàn nhã vào thanh kim cang thiết kiếm, chờ tới lúc trận dấu bắt đầu.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

“ Ai ?”

Ngưng lại một chút rồi mới có tiếng trả lời.

“…………Tôi …………”

Giọng của Misha. [note20144] 

“ Sao vậy ?”

Gacha, cánh cửa mở ra, gương mặt Misha bất thình lình ngó vào.

“ Cổ vũ”

“ Cho ta ?”

Misha gật đầu cái.

“ Thế à. Mà sao chỉ thò mỗi cái mặt vào thôi thế ?”

“ Vào được không ?”

“ Tất nhiên rồi”

Cánh cửa được mở rộng ra, rồi Misha bước vào.

“ Căng thẳng sao ?”

“ Căng thẳng? Fumu, maa~, ta cũng muốn thử cảm giác đó một lần ha. Tiếc là không thể rồi.”

Misha chớp chớp mắt.

“ Sao nữa ?”

“ Đúng là Arnos”

Nghe Misha nói, ta bật cười.

“ Sasha không ở cùng sao ?”

“ Ở chỗ mẹ của Arnos rồi.”

“ Hoh. Hiếm nhỉ”

Misha thì ở chỗ mẹ ta để học nấu ăn cùng. Còn Sasha thì đâu có quan hệ tốt thế với mẹ chứ nhỉ.

“ Nghe nói hôm qua bị tấn công.”

“ Từ mẹ ta hả?”

Misha gật đầu.

“ Tôi sẽ bảo vệ mẹ cậu nên hãy cứ mà tận hưởng trận đấu đi nhé. Lời của Sasha đấy.”

Có ích ghê.

“ Ở đấu trường có thấy điều gì lạ không ?”

Misha nghiêng đầu không hiểu.

“ Dấu hiệu tên nào đó đang lén lút chẳng hạn.”

“ Vẫn giống mọi khi thôi”

Fumu. Ta đã cố tình để cái xác của Emilia lúc chưa chuyển sinh ở lại đó rồi, cơ mà xem ra có kẻ đã xử lí nó trước khi khán giả tới. [note20145] 

Quả nhiên, việc Emilia mất kiểm soát ngày hôm qua nằm ngoài dự định của Avos Dirhevia.

Nếu làm lớn chuyện đó ra thì sẽ cản trở kế hoạch à.

Thế này chắc là khả năng chúng lại ra tay với mẹ sẽ không còn cao nữa.

Mà không chủ quan được.

Có Sasha bên cạnh thì cũng coi như là lật ra quân bài dự bị rồi.

“………Sao vậy ?”

Misha vẫn đang nhìn chằm chằm mặt ta nãy giờ.

“ Iya, không phải chuyện to tát gì”

“ Tôi có thể làm gì không ?”

Đã bảo không có chuyện gì to tát rồi mà.

“ Vậy thì, cổ vũ cho ta đi.”

Misha nghiêng đầu nhẹ.

“ Cổ vũ?”

“ Chẳng phải cô bảo là đến để cổ vũ sao. Trước giờ ta ít khi được người khác làm thế lắm.”

Misha gật đầu.

“ Hiểu rồi.”

Misha bước ton ton lại chỗ này, rồi nắm lấy tay ta. [note20146] 

Bàn tay nhỏ bé để lên trên tay ta.

“ Không sợ.”

“ Hửm, từ đầu thì ta cũng có sợ đâu.”

Misha cúi gằm mặt xuống như đang nghĩ gì đó, rồi cổ ngẩng đầu lên.

“Arnos sẽ thắng.”

“Ta chưa bao giờ thua”

Misha trông bối rối, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.

“ Arnos mà thắng thì tôi vui lắm.”

“ Chiến thắng của Bạo nghịch Quỷ vương thì có gì thú vị chứ.” [note20147] 

Misha nhẹ lắc đầu.

“Arnos là bạn cùng lớp, là bạn bè.”

“ Phải rồi ha.”

“ Rei cũng thế. Hai người cùng chung một đội, nhưng lại phải chiến đấu với nhau để phân ra ai là kiếm sĩ mạnh nhất của Dilhayd ở kì Ma kiếm đại hội lần này.”

Misha vẫn nói với giọng bình thản như mọi khi.

“ Chuyện tuyệt vời.” [note20148] 

“ Thế hử ?”

Vào lúc ấy, trong phòng vọng lên âm thanh của Thần Giao Cách Cảm < Leaks>.

“ Đã để mọi người phải chờ lâu rồi. Bây giờ tôi xin được phép thông báo, trận chung kết giải ma kiếm đại hội Dilhayd sắp sửa được bắt đầu. Đấu thủ đầu tiên đăng đài sẽ là tuyển thủ thuộc Học viện Quỷ vương Delzogade, Arnos Voldigod !”

Xem ra đến giờ rồi.

“ Ta đi đây”

Ta đi theo hành lang dẫn về phía võ đài.

Đằng sau, Misha nói với ta.

“Arnos đã tái sinh rồi.”

Ngoảnh đầu lại, mắt đối mắt với Misha.

“ Bây giờ là học sinh.”

Misha mỉm cười nhẹ nhàng.

“ Hãy chiến đấu vui vẻ nhé!”

Fumu. Cũng không tệ.

Tậm trạng không tệ chút nào. Ra đây là tinh thần hăng hái sau khi được cổ vũ à. [note20149] 

Đã biết ta là Bạo nghịch quỷ vương rồi mà, nhưng Misha lại không nhìn vào ta của quá khứ, mà là ta của hiện tại.

Là ta, sau khi đã chuyển sinh.

Vừa chán vừa tẻ nhạt, cuộc sống đời học sinh là thế này sao.

Đám con cháu thì yếu đến thảm hại, ma pháp thuật thức thì bị nerf đến không còn gì để dùng.

Không có một chút thứ gì đáng để học hỏi cả.

Ở cái chốn này , thử hỏi xem còn có thứ gì đáng để ta tận hưởng.

Thế mà với ai đó, điều ấy thật đáng ao ước.

Cái thời gian vô vị này.

“ Misha”

Cô nghiêng đầu. Như hỏi lại ta “ Nani?”.

Ta mỉm cười đắc thắng.

“ Ta sẽ chiến thắng trở về”

“ Ừm”

Quay gót, ta tiến bước.

Với một người bạn đang cổ vũ phía sau, ta hướng đến võ đài trận chung kết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Misha quan sát rất rõ / rất kĩ Arnos.

Về đến nơi tôi nhận được rất nhiều cảm tưởng của khán giả, bất ngờ quá.

Cảm ơn mọi người. Tôi sẽ đọc từng cái từng cái một luôn.

Thật là nhận được khích lệ quá đi.

Tôi đã lọc cọc viết đáp lại cảm tưởng các bạn cả đêm hôm qua mà nhiều quá vẫn chưa viết xong. (NIT: ơ, bác tác chung sở thích với thằng edit nè :)) )

Thật sự xin lỗi. Tôi sẽ làm tiếp vào đêm hôm nay.

Càng ngày đổi mới càng gắt mọi người ạ.

Tôi sẽ cố gắng để nó đến trang mới hoàn hảo đủ độ.

Chương hai sắp đến đoạn cao trào rồi.

Sẽ xảy ra điều gì ở trận chung kết đây. Hãy mong chờ nhé.

NIT note:

Ai rồi sẽ tem được đây .....

Một pha comeback cực mạnh đến từ vị trí Misha

Thôi thì chương này cũng không bàn được gì nhiều, chỉ là mọi người nên nhớ 1 điều rằng, tác giả bẻ cua rất lụa, chương trước end như kia mà chương này lại như k có gì -_-.

Thuyền Misa-Rei thì ngày càng đẹp, hi vọng end vol tác cho hạ thuỷ luôn :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt nhiều nhiều vào nha, góp ý báo lỗi hay gạ bồ cho thằng edit cũng đc, chương trước đợi mãi hổng thấy cmt mới để rep buồn thiệt sự luôn á -_-.

T4R

P/s: Cổng hỗ trợ thằng edit vẫn còn mở nha, hi vọng mọi người ủng hộ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: vâng, cú bẻ khét lèn lẹt của tác giả, Sheila vẫn chưa rõ tình trạng, mà end chương trước dùng từ như bà ấy bay màu v -_- )
(NIT: vâng, cú bẻ khét lèn lẹt của tác giả, Sheila vẫn chưa rõ tình trạng, mà end chương trước dùng từ như bà ấy bay màu v -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Rei đến giữa chừng nên ngắt từ hôm qua )
(Sinhsieusao: Rei đến giữa chừng nên ngắt từ hôm qua )
[Lên trên]
(NIT: Đúng là con dâu của ta, Sheila said )
(NIT: Đúng là con dâu của ta, Sheila said )
[Lên trên]
(NIT: ơ, a nghe lén khi nào nữa v -_- )
(NIT: ơ, a nghe lén khi nào nữa v -_- )
[Lên trên]
(NIT: e ấy lặn hơi lâu rồi à)
(NIT: e ấy lặn hơi lâu rồi à)
[Lên trên]
(NIT: ơ, giờ mới để ý, a moi tim con nhà người ta, xong phơi xác giữa đấu trường cả đêm luôn, tàn bạo, quá tàn bạo -_- )
(NIT: ơ, giờ mới để ý, a moi tim con nhà người ta, xong phơi xác giữa đấu trường cả đêm luôn, tàn bạo, quá tàn bạo -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Ôi má ơi nó lại dễ thương vl // NIT: má ơi, con cũng muốn :)) )
(Sinhsieusao: Ôi má ơi nó lại dễ thương vl // NIT: má ơi, con cũng muốn :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: m để người ta cổ vũ cái coi )
(Sinhsieusao: m để người ta cổ vũ cái coi )
[Lên trên]
(NIT: khoan, giờ t mới để ý, lời thoại Misha trong raw chương này k còn … nữa r, đại loại như “….Nn….” ấy, t có nên sửa lại hông ta. Ai thấy cái note này thì góp ý t với )
(NIT: khoan, giờ t mới để ý, lời thoại Misha trong raw chương này k còn … nữa r, đại loại như “….Nn….” ấy, t có nên sửa lại hông ta. Ai thấy cái note này thì góp ý t với )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Được gái buff cổ vũ nó khác )
(Sinhsieusao: Được gái buff cổ vũ nó khác )
Bình luận (310)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

310 Bình luận

Duma vẫn cứ là "bạn bè" :))))) sao lại tự cắm flag friendzone lên đầu hở em???????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gặp trúng thanh niên kia thì phải bạo mới đc lận
Xem thêm
TRANS
mishaaaaaaaa
Xem thêm
mãi mới thấy Misha comeback UwU
mé main không cho Misha một nụ hôn chiến thắng được à ????????
Misha ❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đợi mãi mà 2 anh chị có tiến thêm đc chút nào đâu
Chán thật sự
Xem thêm
Ừ nhỉ, tui nghĩ có khi Emilia cũng vì tình cảm với anh trai nên mới làm vậy. Bằng chứng ở chỗ mụ khá kiêng cường lì đòn với lại lòng thù hận cũng không phải dành riêng cho mụ. Mấy bác nghĩ sao?
Xem thêm
Cũng hợp lí
Xem thêm
Ah, cảm giác như kiểu đ gì lão Shuu cũng làm việc quá sức cho coi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác ấy lặn mất đâu đó 4 tháng á, mới come back đầu năm nay
Xem thêm
Thx team
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừa
Xem thêm
Cổ vũ cho thằng nó khó v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Do ng cổ vũ là misha thôi
Xem thêm
Khhôôônnnnggggg
Xem thêm
Misha is da best <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đồng chí :))
Xem thêm
@OVer_NIT: đó là lẽ đương nhiên ko cần bàn cãi
Xem thêm
#note1
Bà ấy bay màu sẵn r còn j :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hơi trong suốt tí thôi mà :))
Xem thêm