Evil God Rasubosu no mukō...
Amane Noir Gochou ; Gotyou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 44: Ác Thần có vẻ đang chế tạo vũ khí [4]

26 Bình luận - Độ dài: 1,855 từ - Cập nhật:

Translator: Firefox

Editor: MeoRung

Chương 44: Ác Thần có vẻ đang chế tạo vũ khí [4]

--===--

Khi tôi quay trở lại Đền Hắc Ám, lão già đã đợi tôi sẵn.

Chúng tôi vào một căn phòng nhỏ và bắt đầu bàn bạc.

"Nó tốn thời gian nhiều hơn dự đoán. Ngài có gặp trở ngại nào trong lúc rèn vũ khí chứ?"

"Không, hoàn toàn không có bất trắc gì cả. Bản thiết kế của khách hàng thật sự rất thú vị."

Tôi chuyển cây rìu đến cho Julius.

"Ồ, có việc gì mà ngài phải cất công tới đây vậy.?"

Lão già khẽ cười.

“À thì, kể từ khi tôi cho cô ấy sử dụng Orihalcon thì cô ấy thật sự rất đam mê trong việc thiết kế."

"Liệu ngài có cho nó khả năng đặc biệt gì không?"

Tôi gật đầu với lời nói của lão già.

Cường hóa phép thuật là việc niệm phép thuật vào các loại vũ khí, áo giáp, và các loại trang bị khác.

Tất nhiên ngoài những loại trên thì còn có quần áo và các công trình nhà cửa nữa.

Tăng khả năng tấn công và sức mạnh phòng thủ. Hiệu ứng của việc tăng ảnh hưởng các chỉ số như sức mạnh(STR) hay khéo léo(DEX).

Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng như nâng cao sự phòng thủ trước các thuộc tính nhất định

Bạn cũng có thể thêm các khả năng đặc biệt khác. Đó là điều mà chúng tôi đang nhắc tới.

Nó không dễ để có thể tạo một phép thuật có thể kéo dài sự ảnh hưởng.

Tất nhiên bạn có thể có phép đã có sẵn nhưng nó sẽ không tồn tại lâu nếu chỉ sử dụng một lần.

Khi bạn sử dụng phép thuật hàng chục, hàng trăm lần thì hiệu ứng của nó có thể trở nên lâu hơn.

Bạn luyện tập sử dụng phép vượt qua giới hạn của mình và nghỉ ngơi vài ngày sau đó.

Bằng cách lặp lại quá trình này bạn có thể đạt trình độ bậc thầy.

Hay nói cách khác, để có thể tới "cảnh giới" đó thì sẽ tốn khá nhiều năm tháng.

Lần này thì tôi sẽ không phải dành ngần ấy thời gian với việc đó.

"Nếu ngài đã giao nó cho một con người thì còn loại phép có hiệu quả hơn đối với loài quỷ thì sao?"

"Không sao cả có khá nhiều vũ khí chống lại quỷ mà."

"Vậy thì...."

Không trả lời câu hỏi của lão già nữa tôi thi triển phép thuật ra.

Sau cùng thì phép thuật cũng tồn tại mãi mãi.

"Oh, thứ đó"

Lão già thể hiện một vẻ mặt ngạc nhiên.

"Lúc đầu, mục đích của nó là để đánh bại lũ golem. Nếu là vậy thì ta nên sử dụng thứ này."

Tăng sự hiệu quả chống lại vật vô tri vô giác.

Những thứ được tạo ra bởi phép thuật. Các thứ như cơ khí. Đó là kỹ năng đặc biệt tăng cao hiệu quả đối với các công trình.

Và dĩ nhiên nó cũng tương tự với lũ golem.

"Không, mặc dù nó không phải hắc thuật nhưng nó lại không được coi trọng bởi loài người."

Kẻ thù chính của con người là quỷ dữ. Chúng có thể đe dọa tới sự sống còn của họ.

"Đây có thể là nó đấy. Một cơ hội để chống lại một đám Golem."

Hơn thế nữa nó đã từng được dùng rồi. Họ mơ hồ theo một chiều hướng nào đó.

Jamie là một chiến binh.

Chiến binh có nhiệm vụ chặn đòn tấn công của đối thủ.

Vì thế, tôi đã cho nó khả năng phòng ngự các đòn tấn công vật lý thông thường.

[note10110]

Khả năng phòng thủ đã được tăng lên. Các thuộc tính đều đã được nâng cấp.

Chọn đúng lúc thích hợp, Adrigori bước vào.

"Ngài đã sẵn sàng chưa ạ?"

"Rồi. Chúng đã ở đây sẵn rồi."

Các vật phẩm như nhẫn, vòng đeo tay, vòng cổ, khuyên tai.... đều được đặt lên bàn.

"Dường như con người đều sở hữu các vật phẩm có phép thuật có sẵn, và cố gắng nâng cấp thứ hạng cho nó."

Adrigori lấy một chiếc nhẫn lên.

"Thật không may, có một giới hạn sức mạnh mà chúng có thể chịu đựng và chúng không thể tác động đến những Ác Thần. Chúng sẽ không chịu được và bị vỡ ra."

Ta sẽ dùng sức mạnh của mình lên các vật phẩm này.

"Ngài định cường hóa chúng lên bao nhiêu lần vậy? Hai lần phải không ạ? Hay là mười lần?"

"Đừng nói điều ngốc vậy chứ, chỉ khoảng 15% thôi."

Lúc trước, tôi đã nghĩ nói về vật phẩm có cấp độ cao nhất trong thế giới loài người chỉ là 10%.

Vậy thì tôi sẽ làm gấp 1.5x lần nó.

Đây cũng là một phần trong việc phát triển nhân loại.

Ngay khi vừa làm xong thì có tiếng gõ ngoài cửa.

"Ngài có khách, thưa ngài."

Jeko chào một lần.

Anh ta mang theo Auretta.

"Umm....nơi này là."

Auretta bối rối.

"Đừng lo lắng về nơi này."

Bởi vì cô ấy được dịch chuyển tới đây, nên cô ấy sẽ không thể nào biết được nơi đây là đâu.

Không phải chúng tôi mang Aurette tới không lý do. Đó là một cuộc thử nghiệm các vật phẩm.

Khi tôi làm các trang bị thì sẽ có khả năng nó sẽ đi kèm với một số tác dụng phụ không mong muốn.

Đây là bước kiểm tra để loại bỏ nó.

"Quả là vậy, hiểu rồi."

"Xin lỗi vì đã bắt cô đi vào sáng sớm như thế này."

"Ano, tôi cần nói với ngài một chuyện hết sức quan trọng..."

Auretta bối rối.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không phải là ngài đang tìm kiếm một thứ gì đó sao?"

"Ah, có một chút. Nhưng không cần phải quá lo về nó."

"Nhưng..."

Auretta có điều gì đó muốn nói nhưng tôi lại cản cô ấy lại.

"Để điều đó lại đi. Ta muốn nhanh chóng làm xong việc này."

Theo lời của tôi, Auretta bắt đầu đeo thử các vật phẩm hết cái này đến cái khác.

Phản ứng xấu bắt đầu xảy ra trên cơ thể cô ấy.

"Ah, thứ này thật tệ."

Auretta rên rỉ với một giọng *****.

Tuy nhiên mọi người ở đây đều là Ác Thần. Nên họ hoàn toàn không chú ý đến điều đó và tập trung vào công việc của mình.

"Không lẽ nơi đây tình cờ lại là nơi tập trung mấy thằng gay lọ vậy ư?"

Auretta là một thiếu nữ đẹp với thân hình thanh mảnh cùng với đôi mắt sắc bén.

Mái tóc đen tuyền óng ánh ẩn chứa vài lọn tóc nâu được buộc lên gọn gàng phía sau.

Cơ thể nuột nà của cô rất quyến rũ và nó được để lộ vài phần.

Cô ấy sở hữu một cơ thể mà mọi tên đàn ông đều muốn.

Ắt hẳn cô ấy phải có một chút tự tin về điều đó.

Cô ấy cảm thấy lạ khi không có một Ác Thần nào phản ứng gì cả.

Có lẽ cô ấy nghĩ chúng tôi là thể loại người ham muốn ‘điều đó’

"Không đời nào, do không có tuổi thọ nên chúng ta gần như không bao giờ chết, chúng ta không cần sinh một đứa bé. Chúng ta là một chủng loài mà hầu như có thể làm mọi thứ như mong muốn, vì vậy không có thứ gì gọi là ham muốn tình dục hết.”

Nếu đây là một nơi tập trung mấy thằng gay, thì tôi sẽ muốn chạy trước tiên.

Ngay khi làm xong thì cũng là lúc cho công việc và trường học.

Tôi hộ tống Auretta về tới công hội và hướng thẳng tới trường học.

***

Khi vào tới lớp học, mọi người đều đang đợi tôi. "Hohohohow xem ai rốt cuộc cũng xuất hiện kìa?"

Jamie có vẻ như mất kiểm soát.

Khi cô ấy tới xưởng làm việc sáng nay, cô ấy đã phải quay lại bởi vì nghe nói tôi đã hoàn thành xong công việc.

"Oh, nó hoàn thành rồi nhưng hãy đợi tới lúc kết thúc trên trường đã."

Bởi vì không có nhiều thời gian nên tôi quyết định đưa tận tay luôn.

Trong lớp học, Jamie thường nhìn sang tôi mỗi khi bồn chồn.

À vâng, cô ấy chưa bao giờ chịu chú ý tới bài giảng nên nó cũng không có vấn đề gì.

Giờ học kết thúc, tôi tới phòng câu lạc bộ, nơi quen thuộc nhưng chưa có ai tới cả.

Tôi dịch chuyển tới đền hắc ám và mang theo một chiếc hộp lớn.

Tôi mở nắp hộp.

Hình dáng chuẩn xác theo như yêu cầu. Đó là chiếc rìu hai lưỡi có máu trắng.

"Ooooooh!"

Jamie vui vẻ lấy chiếc rìu và ngắm nghía nó.

"Nó có vẻ rất tuyệt vời nhưng chúng ta chưa thể nói lên điều gì cho tới khi chứng kiến độ sắc bén của nó."

Tiraiza *jjitu* nhìn ngắm cây rìu.

"Ngay cả khi cậu nói vậy thì trong phòng này làm gì có thứ gì để có thể kiểm tra độ bén của nó. Này, đừng chỉ nó vào tôi chứ!!!"

Tiraiza chỉ chiếc rìu vào mặt tôi và ném nó đi với tất cả sức mạnh.

"Vậy việc còn lại chỉ là đặt tên cho chiếc rìu."

Yufilia lờ đi sự thay đổi.

"Aaah.... xin lỗi, nhưng tôi đã quyết định tên của nó rồi."

Tôi nhân cơ hội đó để nói.

"Tên của nó sẽ là Ragnarok."

Nghe cái tên đó mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi.

"Nó ổn chứ nhỉ?"

Yufilia đáp.

Iris và Jamie cũng đồng ý với cái tên đó.

"Nó không phải một cái tên tồi nhưng nó không giống như tên của một chiếc rìu cho lắm. Chúng ta có nên đổi nó không nhỉ?"

"Đợi một chút đã."

Tôi dừng lời của Tiraiza.

"Thật không may, các cậu không thể đổi nó được nữa. Tên của nó đã được khắc vào trên cây rìu rồi."

Khi tôi chỉ chỗ khắc, Jamie nhìn vào cây rìu.

"Uwaa......đúng thật nè. Tên của nó là Ragnarok và Ashtal."

Vì thế tên chính thức của cây rìu đã được xác nhận là Ragnarok.

Tôi đã quyết định ngay khi làm xong nó.

Nhận được cây rìu họ quyết định luyện tập với nó ngay. Lúc đó mọi người đều bỗng chú ý đến sự ồn ào của thành phố.

"Có chuyện gì xảy ra vây?"

Yufilia nhìn vào thành phố.

Một học sinh dường như đang biết chuyện gì đang xảy ra vừa chạy vừa la lớn.

"Có sự việc dẫn tới ồn ào bên trong thành phố, một cuộc bạo loạn đã xảy ra”

two-handed-axe-02-3d-model-low-poly-max-obj-3ds-fbx-dxf-dwg.jpg

(Hình minh họa về rìu hai đầu, không phải minh họa của truyện đâu, lấy trên Google-dono đấy)

Ghi chú

[Lên trên]
(MeoRung: Hơi khó hiểu nên mình giải thích, Main và Julius đang nói về cái phép thuật cường hóa vào cây rìu đang làm cho James, đó là phép thuật mà có thể gây thêm sát thương cho mấy quái vật vô tri vô giác như Golem ấy, mà Golems kiểu như Robot ấy, có não đâu nên gọi là vô tri vô giác cũng đúng.)
(MeoRung: Hơi khó hiểu nên mình giải thích, Main và Julius đang nói về cái phép thuật cường hóa vào cây rìu đang làm cho James, đó là phép thuật mà có thể gây thêm sát thương cho mấy quái vật vô tri vô giác như Golem ấy, mà Golems kiểu như Robot ấy, có não đâu nên gọi là vô tri vô giác cũng đúng.)
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Cây rìu mạnh mà t bik tính đến thời điểm hiện tại là rìu leviathant
Xem thêm
TRANS
Xin tips chống lười, chống buồn ngủ hiệu quả cao.
Xem thêm
Vậy thì bác hãy ngẫm nghĩ lại về những sai lầm trong cuộc đời mình vì sự lười biến, nghĩ kĩ những ước mơ mà mình vốn có thể làm nhưng ko làm đc chỉ vì sự lười biếng đó......hoặc đơn giản là lười cho đã là hết lười ????
Xem thêm
Lá ngón ~ đặc sản vùng trung du thím ạ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vãi nhờ ????????
Xem thêm
Tks Team :D
Xem thêm
Thanks team :))
Xem thêm