• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lời bạt

0 Bình luận - Độ dài: 754 từ - Cập nhật:

Gửi đến các độc giả bắt đầu đọc từ phiên bản sách giấy, lần đầu gặp mặt. Tôi là Mitomiya Yuu.

Gửi đến các độc giả đã đọc phiên bản web, đã lâu không gặp. Tôi là Mii-san.

Vô cùng cảm ơn quý vị đã mua đọc cuốn sách này.

Cuốn sách này là tác phẩm tập hợp nội dung phiên bản web đã đăng tải trên các trang web đăng tiểu thuyết "Kakuyomu", "Shousetsuka ni Narou", sau khi đã được bổ sung và chỉnh sửa.

...Đột ngột một chút, xin hỏi quý vị có ấn tượng như thế nào về Giáng Sinh ạ?

Gần đây mà nói, có lẽ số người trả lời "Là ngày ở bên người yêu" sẽ nhiều hơn nhỉ. Về phần những câu trả lời chiếm đa số khác, tôi nghĩ chắc hẳn là "Ngày sinh của Chúa Jesus"... các loại như vậy.

Đối với tôi mà nói, Giáng Sinh chính là Ông già Noel. Vào Đêm Giáng Sinh vừa ôm ấp cảm giác phấn khích rằng Ông già Noel sẽ đến vừa chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng sẽ phát hiện ra món quà được đặt bên cạnh gối... Dù tôi bây giờ sẽ không còn nhận được quà nữa, nhưng hiện tại vẫn có thể nhớ lại cảm giác phấn khích đó. Để đáp lại Ông già Noel đã để lại cho tôi kỷ niệm đẹp đẽ như vậy, lúc về quê phải hiếu thảo cho thật tốt mới được.

Mặc dù mọi người đối với Giáng Sinh đều mang những ấn tượng khác nhau, nhưng tôi cho rằng điểm chung đều là cảm giác phi thường nhật.

Trong một năm, chỉ cần có vài ngày có thể trải nghiệm cảm giác phi thường nhật này, là đã có thể tô điểm cho cuốn lịch thêm phần rực rỡ rồi nhỉ. Gần đây tôi bắt đầu cho rằng, lý do các cặp đôi trên thế gian này lại kỷ niệm ngày lễ, có lẽ cũng là để tô điểm cho cuộc sống thường nhật.

Tuy hình thức mỗi người mỗi khác, nhưng nói không chừng mọi người đều là vì muốn cảm nhận được cảm giác phi thường nhật trong cuộc sống thường ngày, mà đã tạo nên ngày Giáng Sinh của hiện tại.

Hy vọng cuốn sách này có thể giống như ngày Giáng Sinh như vậy, tô điểm thêm một chút cảm giác phi thường nhật cho cuộc sống thường ngày thì tốt biết mấy. Tôi cũng mang suy nghĩ này, nên mới bắt đầu đặt bút sáng tác.

Không ngờ lại có thể được xuất bản thành một cuốn sách như thế này ra mắt mọi người. Bản thân tôi cũng vô cùng kinh ngạc.

Cơ duyên là cuộc thi tiểu thuyết mạng do Kakuyomu tổ chức.

May mắn nhận được giải đặc biệt, mới có thể ra mắt tại Kadokawa Sneaker Bunko.

Tiếp theo, là lời cảm tạ, gửi đến những người đã dìu dắt tôi ra mắt.

Trong quá trình bổ sung và chỉnh sửa nội dung, người biên tập viên đã tận tình bàn bạc cùng tôi, người hiệu đính đã chỉ ra rất nhiều chỗ sai sót, các vị trong bộ phận kinh doanh và ban biên tập, thật sự vô cùng cảm ơn sự chăm sóc của mọi người.

Còn nữa, họa sĩ Eru-sensei đã vẽ minh họa cho cuốn sách này. Lần đầu tiên nhận được hình minh họa do biên tập viên gửi đến, tôi đã cảm động đến mức phát ra âm thanh kỳ lạ. Vô cùng cảm ơn sensei đã thổi hồn cho các nhân vật.

Cuối cùng, xin cảm ơn các độc giả đã mua cuốn sách này, và còn đọc đến cả lời bạt.

Hoàn toàn là nhờ sự ủng hộ của quý vị độc giả, tôi mới có thể viết nên tác phẩm này, thật sự vô cùng cảm ơn mọi người.

Gửi đến những vị muốn gặp lại cô em kouhai tiểu quỷ, những vị muốn gặp lại cô bạn thân mỹ nhân độc miệng, những vị quan tâm đến diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Hy vọng mọi người có thể giới thiệu tác phẩm này đến nhiều người hơn nữa!

Vậy thì, cũng sắp đến lúc phải tạm biệt rồi.

Lời bạt sẽ không dài dòng thêm nữa, hy vọng có thể gặp lại quý vị ở tập hai.

...Không biết lời bạt lần đầu tiên viết có tốt không nhỉ?

Mitomiya Yuu

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận