Becoming Professor Moriarty’s Probability
Tiểu sử nhân vật
7 Bình luận - Độ dài: 3,052 từ - Cập nhật:
Cảnh báo Spoiler!
——Đặc điểm——
Tất cả các nhân vật chính liên quan đến series Sherlock Holmes đều xuất hiện dưới dạng TS—Chuyển đổi giới tính[note]. Tương tự, hầu hết các nhân vật có liên quan đến nước Anh cũng bị chuyển đổi giới tính[note].
Mặc dù không được ghi trong tag của tác phẩm, nhưng truyện có xu hướng gây đau khổ cho nhân vật khá nặng. Chính xác hơn thì người bị dày vò là các nữ chính chứ không phải nhân vật chính.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc nhân vật chính mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, anh ấy liên tục tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm hoặc bị thương nặng, và thường quyến rũ những người phụ nữ khác hoặc gieo hy vọng rồi lại dày vò họ, khiến họ đau khổ về mặt tinh thần.
Và bởi vì thân phận của các nữ chính có nhiều yếu tố liên quan đến thế giới bên ngoài, họ đã lợi dụng điểm này để cố gắng cứu lấy nhân vật chính, hoặc thậm chí là để có được gen của anh ấy ngay cả trước khi anh ấy chết, thể hiện sự cực đoan đến mức sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn.(...)
——Nhân vật——
Isaac Adler
Nhân vật chính của tác phẩm này. Anh ấy vốn là cố vấn cốt truyện cho một công ty đang phát triển một tựa game dựa trên tiểu thuyết Charlotte Holmes. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, linh hồn anh đã nhập vào Isaac Adler - nhân vật đáng lẽ đã chết ngay từ khi bắt đầu trong game gốc.
Tính đến Chương 140, màu mắt của anh ấy là vàng kim[note].→ Sau đó đổi thành mắt hai màu bên đen, bên xám.
Ở Trái Đất trước khi xuyên không vào the Bing, anh được cho là bạn với Lumia[note], cùng với Kay[note] và Kim Han-byeol[note][note] — những người cũng bị xuyên không từ tác phẩm trước của cùng tác giả.
Sau khi sống lại trong thân xác Isaac, Adler thu hút sự chú ý của Jane Moriarty. Nhờ vào năng lực của mình, anh cùng với Jane — người cũng đang chán ngán thế giới, bắt đầu công việc tư vấn tội phạm.
Đồng thời, anh quyến rũ các nữ chính, lại vô thức thu hút cả người phụ nữ được mệnh danh là the woman, chiêu mộ thêm các nữ chính gia nhập dàn harem của mình và cùng nhau phá giải các vụ án.
Cảnh báo Spoiler!
Theo những gì được tiết lộ sau đó, anh ấy thực chất là một ác quỷ thuần huyết, dòng dõi vốn được cho là đã bị xóa sổ từ rất lâu sau một cuộc chiến dai dẳng với ma cà rồng.
Việc anh cực kỳ thành thạo ma thuật khế ước, và chiếc đuôi thon dài thường xuất hiện mỗi khi anh không kiểm soát được cảm xúc chính là những chi tiết báo hiệu thân phận ác quỷ này[note].
Hơn nữa, vì cốt truyện của tiểu thuyết có liên quan đến Hàn Quốc vào thời kỳ Joseon, Charlotte đã phát hiện ra tên thật của anh là một cái tên Hàn Quốc. Kết quả là, họ của anh được tiết lộ là Kim[note], và đồng thời, Charlotte đã lợi dụng điều đó. "Chúng ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống cùng nhau..."
Mặc dù tên thật đầy đủ không được tiết lộ ngay, nhưng nghe nói ở thế giới gốc, anh được gọi là Kim Rihan. Về sau, ở phần kết thúc, tên thật của Charlotte được tiết lộ là Dawn, tên đầy đủ là Kim Sae-byeok[note].
Thời gian trôi đi, sau Đại Chiến (the Great War), trong nỗ lực ngăn chặn các sự kiện kỳ lạ liên quan đến Lovecraft, anh đã rơi xuống từ Thác Reichenbach và chính thức được công nhận là một Microni - một người được xem như là không tồn tại trên thế giới.
Tuy nhiên, dù bị tưởng là đã chết, anh thực chất đã quay trở về thế giới gốc của mình. Trong suốt hai năm ở đó, ngày nào anh cũng mơ thấy các nữ chính đã trở nên kiệt quệ, phờ phạc. Trong những giấc mơ đó, anh cố gắng ngăn cản Charlotte và nhóm của cô ấy hành động để trả thù Lovecraft đúng vào thời điểm sự kiện kỳ lạ xảy ra. Anh cũng đã gặp gỡ và nói chuyện với Kim Han-byeol, một nhân vật từ tác phẩm trước của cùng tác giả vốn được cho là đã mất tích. Cuối cùng, anh đã quay trở lại thế giới game bằng cách sử dụng tấm vé khứ hồi mà hệ thống Yang đã không sử dụng. Cũng vào thời điểm này, việc anh ngoài đời thực cũng là một Casanova[note] đã bị tiết lộ.
Và rồi sự thật được phơi bày, Leehan (tên thật của Adler) chính là kiếp sau của Isaac Adler (nhân vật trong game). Câu chuyện diễn ra như sau, Isaac Adler nguyên bản đã bị Giáo sư Moriarty giết chết, sau đó đầu thai thành Leehan ở thế giới gốc (Trái Đất hiện đại). Về sau, chính Leehan này (nhân vật chính hiện tại) lại nhập hồn vào cơ thể của Adler (nhân vật trong game) một lần nữa khi câu chuyện bắt đầu. Tạo ra một vòng lặp định mệnh.
Charlotte Holmes
Phiên bản TS của Sherlock Holmes.
Năng lực: Phá án điều tra.
Vốn mắc chứng ghét đàn ông, nhưng cô đã phải lòng Adler sau khi bị anh thu hút, chinh phục và liên tục giải được các câu đố do anh đặt ra. Dù họ thường xuyên đấu khẩu nảy lửa, cô vẫn yêu anh tha thiết.
Khi Adler, lúc đó đang làm đặc phái viên Hague bị bắt và chịu tra tấn ở Anh, chính Charlotte đã giải thoát cho anh. Cũng trong sự kiện đó, cô phát hiện ra anh là người Hàn Quốc, ghi nhớ họ của anh, tìm ra tên thật, và đã ép buộc anh phải bắt đầu một mối quan hệ với mình. [Chương 190]
Rachel Watson
Phiên bản TS của John H. Watson.
Trước khi Adler nhập hồn vào Isaac, cô đã từng gặp Issac nguyên bản dưới cái tên "Neville". Bản thân cô luôn phủ nhận, nhưng theo thời gian, linh cảm rằng Isaac hiện tại chính là Neville ngày càng trở nên rõ ràng. Cô đã cố gắng thực hiện một cuộc hôn nhân giả mạo với anh để xác nhận dựa trên thân phận Neville, nhưng lại nổi cơn thịnh nộ khi anh thẳng thừng nói rằng mình đã là hoa có chủ.
Về sau, trong một lần say bí tỉ, cô bắt gặp Adler tại một quán bar và đã ăn anh một cách ngấu nghiến và dữ dội như thú hoang. [Chương 217][note]
Jane Moriarty
Phiên bản TS của James Moriarty.
Năng lực: Có thể thực hiện bất kỳ tội ác nào mà vẫn thoát tội một cách hoàn hảo. (Phạm tội hoàn hảo/Tội ác hoàn hảo)
Cô bắt đầu để mắt tới Isaac khi thấy anh vẫn sống sót dù cô tin rằng mình đã giết anh ta—Issac nguyên bản. Sau đó, cô cùng anh bắt đầu công việc tư vấn tội phạm.
Sau này, khi vị thế của mình bị đe dọa, cô đã tìm đến một ngôi làng và tại đây đã có quan hệ thể xác với Adler. Ban đầu, cô có phần nuông chiều, lép vế và nhượng bộ Adler, nhưng [Chương 167] cô nhanh chóng cảm thấy điều này không ổn và đã lật ngược tình thế, ăn lại anh một cách chủ động và quyết tâm lưu trữ hạt giống (tinh dịch) của anh trong cơ thể mình.
Sau sự kiện định mệnh tại Thác Reichenbach, sự thật được tiết lộ rằng cô đã mang thai thành công nhờ tinh dịch của anh. [Chương 234]
Có vẻ như các nữ chính khác không thể thụ thai là do sự khác biệt về chủng tộc (bởi Adler là ác quỷ). Cô đã hạ sinh một cặp song sinh, một trai một gái. Cậu con trai có tóc vàng và mắt xám, trong khi cô con gái thì có đặc điểm ngoại hình ngược lại.
Gia Lestrade
Phiên bản TS của Thanh tra Lestrade.
Năng lực: Vô hiệu hóa các khả năng siêu nhiên. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội.
Nhận thấy Adler, kẻ đã tán tỉnh gần một nửa phụ nữ ở Anh và không thể để tình trạng này tiếp diễn, Gia đã đề nghị kết hôn với anh để chấm dứt tình trạng này, và Isaac đã tạm thời chấp nhận đề nghị đó. [Chương 48]
Cô cho rằng một mối quan hệ lãng mạn thông thường không đủ để kiềm chế Adler, người ngày càng trở nên khó lường và mạnh mẽ hơn, vì vậy cô đã chính thức cầu hôn anh [Chương 107], và họ đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. [Chương 148]
Về sau, cô mới chính thức có quan hệ thể xác với Adler để hoàn thành một cuộc hôn nhân đúng nghĩa. [Chương 208]
Gina Lestrade
Em gái của Lestrade. Cô nàng phải lòng Adler và đang bí mật theo dõi anh ấy.
Năng lực: Khả năng vô hiệu hóa các sức mạnh siêu nhiên xung quanh mình, ngoại trừ năng lực của chính bản thân cô (khác với Gia là vô hiệu hóa tất cả).
Mycrony Holmes
Phiên bản TS của Mycroft Holmes — Anh trai Sherlock Holmes.
Chị gái của Charlotte Holmes.
Cô được thiết lập là người còn thông minh hơn cả Holmes. Trái ngược với tên gọi (Mycrony - nghe giống micro), cô sở hữu một thân hình hoàn toàn không hề nhỏ bé chút nào.
Helen Stoner
Một người phụ nữ dị thường (nhân vật gốc từ truyện "The Adventure of the Speckled Band" của Sherlock Holmes). Cô ta đã tẩy não mẹ ruột của mình và âm mưu bắt cóc nhân vật chính Adler.
Jill the Ripper
Phiên bản TS của Jack the Ripper.
Là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng có thật trong lịch sử nước Anh. Trong quá khứ, từng tồn tại giả thuyết cho rằng thủ phạm các vụ án mạng là một vị hoàng tử đương thời. Có lẽ vì dựa theo giả thuyết đó mà trong tác phẩm này, Jill xuất hiện với thân phận là một nàng công chúa. Cô ta bày tỏ sự hứng thú mãnh liệt với Adler vì anh có thể kháng cự lại năng lực của cô. Cô yêu cầu anh kết hôn với mình, và đồng thời... cả hai sẽ cùng nhau lao vào một cuộc giết chóc lẫn nhau.
Phantom Thief Lupine
Phiên bản TS của Siêu đạo chích Lupin (Arsène Lupin).
Tên trong tác phẩm là Lupine. Cô là người gốc Pháp.
Joanne Clay
Một trong ba thuộc hạ cấp cao dưới trướng Adler, cùng với Moran (Celestia Moran) và Silver (Silver Blaze). Cô là một ma cà rồng. Isaac Adler đã nắm bắt cơ hội và phong ấn cô vào một chiếc nhẫn. Sau này, cô bị thống trị bởi Issac và gia nhập vào tổ chức của anh ta.
Celestia Moran
Phiên bản TS của Sebastian Moran.
Người thân duy nhất còn lại của Đại tá Moran, một quân nhân lừng danh từng được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh (nhân vật gốc trong truyện Sherlock Holmes, có liên quan đến Moriarty). Sau khi Đại tá Moran qua đời, cô được thừa kế khẩu súng ma thuật, di vật của ông. Tuy nhiên, cũng vì thế mà cô bị thuộc hạ cũ của cha lợi dụng, ép buộc phải hành nghề sát thủ dưới danh nghĩa người bảo hộ.
Trong mạch truyện chính, cô đã thực hiện một vụ ám sát nhắm vào nhóm của Isaac theo lệnh của Đại tá Hayter, nhưng đã thất bại do Isaac kịp thời can thiệp đúng vào khoảnh khắc cô đang nhắm bắn Holmes.
Silver Blaze
Phiên bản TS của ngựa đua Silver Blaze (từ truyện gốc "The Adventure of Silver Blaze").
Bối cảnh truyện diễn ra sau khi chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ về mặt pháp lý, nhưng nhiều người yếu thế như tù nhân vẫn bị mắc kẹt bởi các hợp đồng lao động bất công, về bản chất không khác gì nô lệ trá hình. Silver Blaze đã cố gắng thay đổi thực trạng này bằng cách phấn đấu trở nên thật nổi tiếng để có được tiếng nói và tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi huấn luyện viên Straker âm mưu hãm hại cô để dàn xếp kết quả một cuộc đua, cô đã theo phản xạ tự vệ mà đẩy hắn ra, không ngờ khiến đầu Straker va đập mạnh và tử vong tại chỗ. Cô vô tình trở thành kẻ giết người ngoài ý muốn.
Ban đầu, Silver định ra đầu thú vì cảm thấy tội lỗi và lo sợ hành động của mình sẽ khiến tình cảnh của những người yếu thế mà cô đang cố bảo vệ thêm tồi tệ nếu sự thật bại lộ. Thế nhưng, nhờ sự thuyết phục của Isaac và lần đầu tiên cảm nhận được sự ưu ái, tôn trọng từ người khác, cô đã quyết định từ bỏ ý định đầu thú và thề trung thành, đi theo dưới trướng của anh. Sau đó, vụ việc của Straker được dàn xếp và kết luận là một tai nạn ngoài ý muốn. Silver, với sự ủng hộ của nhiều người yếu thế đi theo mình, đã trở thành một trợ thủ đắc lực giúp Isaac và Jane mở rộng tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm ở Anh.
Lovecraft
Phiên bản TS của nhà văn H.P. Lovecraft. Đây là trường hợp TS của một nhân vật lịch sử hoàn toàn có thật.
Năng lực: Có thể điều khiển hoặc đối phó với các loại quái vật (có lẽ là các thực thể Lovecraftian và Cthulhu Mythos).
Chính vì năng lực này mà Adler đã phải chịu không ít khổ sở khi đối đầu với cô.
Dr. Frankenstein
Phiên bản TS của Bác sĩ Frankenstein.
Cô ta bị Adler bắt quả tang khi đang tiến hành đủ loại thí nghiệm man rợ trên cơ thể người. Trong bối cảnh thế giới của truyện ngày càng khan hiếm đàn ông, cô ta đã cố gắng tiếp cận và muốn có quan hệ thể xác với Adler - người mà cô ta nhận định là mang yếu tố di truyền vượt trội - nhưng đã bị anh thẳng thừng từ chối và sau đó chết. [Chương 104]
——Thiết lập Thế giới——
Lời nguyền
Một trong những yếu tố thiết lập chính của tác phẩm này. Đây là một loại thể chất hoặc cấu tạo bẩm sinh đặc biệt mà một số nhân vật sinh ra đã mang trong mình. Thể chất này luôn ban cho họ một năng lực đặc biệt, nhưng đồng thời cũng đi kèm với một sự ràng buộc hoặc hạn chế khắc nghiệt. Nó thường được gọi là lời nguyền bởi vì những người sở hữu thường bị chính những ràng buộc đó đeo bám, gây rắc rối và thậm chí hủy hoại cuộc đời họ.
Những nhân vật được tiết lộ rõ ràng trong truyện là người mang lời nguyền bao gồm: Charlotte Holmes[note], Mycrony Holmes[note], Gia Lestrade[note], Jill the Ripper[note], v.v.
Tất cả các lời nguyền này đều do Giáo sư James Moriarty khởi xướng[note].
Á Nhân
Một phân loài của con người, có các bộ phận cơ thể mang đặc điểm của động vật, chẳng hạn như tai thú và đuôi thú. Họ thường sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội hơn nhiều so với người bình thường. Tuy nhiên, do hoàn toàn lép vế về số lượng, họ có một lịch sử dài bị loài người bắt làm nô lệ và ăn thịt. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, khi chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ về mặt pháp lý, họ vẫn bị lợi dụng và đối xử như nô lệ dưới cái mác hợp đồng lao động.
Ma cà rồng
Một chủng tộc khác biệt, có khả năng sử dụng các năng lực hùng mạnh dựa vào việc điều khiển máu. Trong quá khứ, họ từng bị cho là đã bị phe Công giáo tiêu diệt hoàn toàn trong một cuộc thanh trừng quy mô lớn. Tuy nhiên, một gia tộc thuần chủng trực hệ và một số ma cà rồng mang dòng máu lai đã may mắn sống sót và tiếp tục duy trì sự tồn tại của giống loài. (Joanne Clay là một ví dụ).
Ác quỷ
Một chủng tộc được đồn đại là có sở thích xảo quyệt trong việc tạo ra các bản hợp đồng bất công để đẩy con người đến chỗ lụi tàn, diệt vong. Tương tự như ma cà rồng, họ cũng được biết đến là đã bị phe Công giáo tàn sát hàng loạt trong một cuộc thanh trừng quy mô lớn. Nhưng không giống như ma cà rồng đã bí mật tập hợp lại lực lượng những kẻ sống sót, chủng tộc ác quỷ dường như đã bị tận diệt gần như hoàn toàn, đến mức không còn sót lại bất kỳ cá thể mang dòng máu lai nào. (Điều này làm nổi bật sự tồn tại của Adler như một ác quỷ thuần huyết).
Rồng
Một loài huyễn thú mà ở thời điểm hiện tại của câu chuyện chỉ còn được xem là huyền thoại. Dường như chúng thực sự đã từng tồn tại trong quá khứ xa xôi, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, mọi dấu vết về sự tồn tại của chúng đã bị che giấu hoặc biến mất hoàn toàn kể từ một thời điểm nhất định trong lịch sử. Hiện tại, không ai biết chắc liệu còn có cá thể rồng nào sống sót hay tất cả chúng đều đã tuyệt chủng.


7 Bình luận