Tối ngày hôm ấy, sau khi Tsuchiya tiết lộ bí mật động trời đó.
Tôi nằm dài trên giường trong phòng của mình.
Tôi cảm thấy hối hận vì đã nhận lời giúp đỡ, nhưng cảm giác này không bằng sự ngạc nhiên trước bí mật mà Tsuchiya tiết lộ. Cả ngày hôm nay, tôi còn không thể tập trung vào bài học được.
Từ trước đến nay, Tsuchiya không hề có tin đồn nào liên quan đến con trai. Cô ấy luôn là người được nhiều bạn bè nam chú ý từ hồi trung học, nhưng chẳng có lời đồn nào về việc cô có bạn trai, hay thậm chí là bóng dáng của một người con trai nào. Vào cấp ba, cô ấy vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào của việc quan tâm đến ai.
Và giờ, tôi mới hiểu được bí mật đó.
Cái bí mật mà 『Nữ thần』 này đang giấu kín khiến đầu óc tôi muốn nổ tung.
「…Và đối tượng lại là vị Hoàng tử công chúa đó sao?」
Shiranui Tsubasa, người đứng top 5 trong cuộc bầu chọn công chúa của học viện Himegasaki.
Cô ấy có biệt danh là 『Hoàng tử công chúa lửa』.
Nói thật thì, không biết cô ấy là công chúa hay hoàng tử nữa, nhưng lần này tôi khá khen vì biệt danh này quả thật rất hợp lý.
Biệt danh Hoàng tử công chúa không thể dễ dàng bị nhầm lẫn được. Thực tế thì rất dễ nhận ra.
Shiranui Tsubasa là một cô gái rất điển trai.
Cô ấy trông giống như một nam ngôi sao hàng đầu của một đoàn kịch. Vẻ ngoài của cô ấy khá trung tính, cao ráo, giọng nói trầm ấm, và kiểu tóc cắt ngắn. Nếu không mặc đồng phục nữ sinh, có thể dễ dàng nhầm cô ấy với một chàng trai.
Tính cách của cô ấy cũng rất lịch thiệp, đúng kiểu 『Hoàng tử công chúa』 hoàn hảo.
Nhưng tất cả những điều này chỉ là những tin đồn tôi nghe được. Tôi không thật sự biết rõ về Shiranui.
Đây là lần đầu tiên Shiranui được chọn làm công chúa năm nay.
Mặc dù từ trước đã luôn đứng trong top cao, nhưng năm nay cô ấy đột nhiên vươn lên hạng cao hơn nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ các học sinh khóa dưới. Có tin đồn rằng năm sau cô ấy có thể chiếm lấy vị trí top 1 trong cuộc bầu chọn lần này.
Shiranui Tsubasa, cô ấy có một lượng fan nữ vô cùng hùng hậu.
Cô ấy đã được chú ý từ năm ngoái, nhưng có vẻ như các học sinh khóa dưới lại càng yêu thích cô hơn cả các đàn chị. Hiện tại, cô ấy đã có một fanclub riêng, và lúc nào cũng được bao quanh bởi các cô gái.
Tsuchiya và cô ấy thường xuyên đi cùng nhau từ năm nhất. Tôi đã nghĩ rằng họ chỉ là bạn bè trong cùng lớp và không chú ý lắm đến chuyện đó.
Không ngờ cô ấy lại là một 『Hoàng tử công chúa』 điển trai như vậy.
Tôi đã từng nghe về một cậu bạn đẹp trai chuyển đến trường ben cạnh từ hồi sơ trung. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đó lại là một cô gái. Tôi chỉ nghe Tsuchiya nhắc đến cái tên 『Tsubasa』, và vì có tin đồn về một cậu đẹp trai nên tôi đã nghĩ đó là trai.
Thực sự tôi cũng chẳng bao giờ tìm hiểu thêm. Khi nghe nói đến "đẹp trai』 tôi chỉ nghĩ ngay đến một thằng con trai, và không hứng thú tìm hiểu thêm.
Tsuchiya đã đến nhờ tôi tư vấn, nhưng lúc đó cô ấy không hề nhắc đến vấn đề giới tính. Có lẽ cô ấy muốn giấu đi. Dù thời đại đang ngày càng cởi mở hơn với sự đa dạng, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều sự phân biệt đối xử.
Có lẽ cô ấy mới dám tiết lộ bí mật này vì sự sốc và hoảng loạn sau khi thất tình. Cũng có thể vì cô ấy tin tưởng tôi là bạn, không muốn giấu giếm, và hy vọng tôi sẽ không tiết lộ điều này cho ai khác.
Tôi đương nhiên là sẽ không nói với ai.
Và hiện tại tôi cũng chả còn tình cảm với Tsuchiya nữa, nhưng tôi cũng không ghét cô ấy. Việc không thành công trong tình yêu không đồng nghĩa với việc quay ra căm ghét đối phương. Để mà nói thì, nếu cô ấy thích con gái thì ngay từ đầu tôi đã không có cửa rồi.
Chính vì vậy, tôi cảm thấy tình huống này khá phức tạp.
Cái lần thú nhận của Tsuchiya, người tôi đã từng thích, vô tình giống như một đòn tấn công ngoài ý muốn, khiến tâm trí tôi bị xáo trộn không ít.
「…」
Lúc thế này, chỉ có cách làm đầu óc trống rỗng thôi.
Tôi mở một trang web video. Sau một hồi lướt qua các video, tôi thấy chương trình trực tiếp của một người mà tôi yêu thích đã bắt đầu.
『Chào mọi người, mình lại đến với nguồn năng lượng tươi mới đây. Mình là một Vtuber độc lập mang đến cho bạn ngọn lửa nhỏ trong tim, giúp bạn sống một ngày vui vẻ. Mình là Feni, Phượng hoàng bất tử!』
Giọng nói ngọt ngào phát ra từ màn hình.
『Chào mọi người, Feni đây! Hôm nay là buổi livestream tâm sự. Dạo gần đây toàn chơi game không à, nên hôm nay đổi không khí một chút nhỉ, cùng nhau trò chuyện nhé!』
Trên màn hình xuất hiện một cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa, với tạo hình nhân vật được nhân hóa từ loài phượng hoàng.
Vtuber mà tôi yêu thích nhất chính là Phượng Hoàng Feni.
Không muốn thừa nhận, nhưng thực tế thì Feni không phải là một Vtuber nổi tiếng. Lượng người xem trực tiếp chỉ khoảng vài chục người, và phần bình luận cũng không quá sôi động. Nếu so với những streamer thuộc các công ty lớn, thì có thể nói cô ấy không được nổi tiếng.
『Ừm, nói chuyện phiếm hơi khó nhỉ, nên Feni sẽ tiếp nhận chủ đề từ các bạn nha! Ai có chủ đề gì thì hãy bình luận nhé!』
Sau lời đề nghị của Feni, một vài bình luận bắt đầu xuất hiện.
Hầu hết mọi người đều nhắc đến sự kiện xảy ra trong kỳ nghỉ hè.
『Biết ngay là sẽ bị hỏi chuyện đó mà. Ừm… thật ra thì chuyện này vẫn chưa được giải quyết. Feni cũng đang rất bối rối đây, muốn làm hòa sớm nhưng không biết phải làm thế nào nữa』
Sự kiện mà cô ấy nhắc đến chính là việc Feni bị cô bạn thân tỏ tình.
『À, chắc có người chưa biết chuyện này nhỉ. Để Feni kể từ đầu nhé. Feni có một người bạn thân. Trong kỳ nghỉ hè, bọn mình đã đi chơi cùng nhau, nhưng trên đường về thì bạn ấy đã tỏ tình với Feni. Lúc đó, Feni thực sự rất bất ngờ, vì bạn ấy nói ra quá đột ngột』
Những người mới xem lần đầu đều tỏ ra ngạc nhiên.
Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu thôi. Khi tôi nghe chuyện này lần đầu tiên, tôi cũng không thể tin nổi.
『Feni chưa bao giờ nhìn bạn ấy theo kiểu đó. Vì vậy, Feni đã từ chối, nhưng từ đó mối quan hệ của bọn mình trở nên gượng gạo. Nhưng mà, Feni thực sự muốn quay trở lại làm bạn như trước. Đối với Feni, bạn ấy là một người rất quan trọng, một người bạn mà Feni cực kỳ yêu quý』
Giọng của Feni trở nên hơi trầm xuống và có chút buồn trong lời nói.
Bị bạn thân tỏ tình rồi khiến mối quan hệ trở nên xa cách… Tôi chưa từng gặp chuyện như vậy, nhưng có vẻ trên đời này có nhiều người trải qua điều đó.
Gượm đã nào... Sao nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?
「Không không không không, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy chứ」
Tôi gạt bỏ ngay những suy nghĩ viển vông trong đầu. Chẳng có lý do gì để mọi chuyện lại trùng hợp một cách đáng kinh ngạc như vậy. Trên đời này chắc chắn có nhiều người từng trải qua tình huống này. Việc được người cùng giới tỏ tình, đặc biệt là ở trường nữ sinh, không phải chuyện hiếm.
Khi Feni bộc lộ cảm xúc của mình, một số fan đã donate để động viên cô ấy.
『Cảm ơn mọi người nhiều lắm!』
Tôi thì không donate.
Không phải tôi thiếu tiền hay gì, mà là tôi không muốn gây thêm rắc rồi cho cô ấy. Do một số chuyện trước đó, Feni đã bị réo tên trên các trang tin tổng hợp. Tôi không muốn tạo thêm rắc rối cho cô ấy nếu ai đó bắt đầu chỉ trích khi cô ấy có những fan kỳ quặc.
Trong lúc tôi quan sát những người quen thuộc gửi donate, thì...
『À mà, Valhalla-kun không có ở đây sao?』
Bất ngờ, Feni gọi tên tài khoản của tôi.
Khi nghe thấy cái tên đó, bình luận cũng trở nên sôi nổi hơn.
Tôi là một 『Viewer đặc biệt』 trong các buổi livestream của Feni. Tôi luôn là người đầu tiên bình luận mỗi khi buổi livestream bắt đầu, và thường xuyên gửi donate kèm theo những tin nhắn dài. Vì vậy, không chỉ Feni, mà hầu hết những người xem khác cũng biết đến tôi. Tôi gần như trở thành một 『fan cứng』 của cô ấy.
—Tôi đây. Hôm nay hơi mệt nên không muốn bình luận nhiều.
『Eh!? Cậu không khỏe à? Vậy thì không ổn rồi. Feni luôn nhận được năng lượng từ Valhalla-kun đấy. Thế nên, lần này đến lượt Feni truyền năng lượng cho cậu! Valhalla-kun, cố lên nhé!』
Lời động viên chỉ dành riêng cho tôi.
Được người mình yêu thích cổ vũ, tôi cảm nhận được tinh thần đang dần dâng lên. Cả cơ thể tràn đầy sức mạnh, sức mạnh tinh thần như bừng cháy.
—Cảm ơn nhé. Tôi sẽ cố gắng.
Sau khi trả lời, tôi bật dậy.
「Được rồi! Ngồi đây lo lắng cũng chẳng giúp ích gì! Phải đi gặp Hoàng tử công chúa thôi!」
Nhưng trong quá khứ tôi chưa từng nói chuyện với Shiranui Tsubasa lần nào.
Nên mở lời như thế nào bây giờ? Làm sao để giúp họ làm hòa? Tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng giờ thì mấy chuyện đó không quan trọng nữa. Cứ thử xem sao.
Được (Idol) tiếp thêm động lực, tôi quyết tâm tìm gặp Hoàng tử công chúa.
4 Bình luận