• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 14 - Nỗi trăn trở của Hoàng tử Công chúa

4 Bình luận - Độ dài: 1,360 từ - Cập nhật:

「Là tư vấn sao?」

Việc cậu ấy muốn nhờ tôi tư vấn quả là một điều kỳ lạ, vì chúng tôi vừa mới quen nhau không lâu. Nhưng vì là người có chung sở thích nên chắc nó sẽ liên quan đến Vtuber.

「Cậu muốn nói về chuyện gì?」

「Thật ra thì... Tớ đang gặp rắc rối vì được người cùng giới thích quá nhiều」

Hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng.

「Từ nhỏ đến giờ, tớ thường xuyên được các bạn nữ tỏ tình. Mà chuyện này khá là mệt mỏi đấy. Những người mà tớ chỉ xem như bạn bè đột nhiên lại thổ lộ tình cảm với mình, khiến tớ không biết phải làm sao. Bản thân tớ cũng chưa từng nhìn họ theo cách đó, nên tớ không biết là cậu có cách nào giúp tớ không?」

Đúng là một vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở một người như Shiranui.

Tôi không thể hiểu cảm giác đó dù chỉ một chút. Là người chẳng có duyên với chuyện được thích bởi bất kỳ ai dù là nam hay nữ, tôi hoàn toàn không thể đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được nó trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Tuy nhiên, tôi có thể tưởng tượng ra phần nào chuyện đó.

Giả sử đột nhiên có một thằng đực rựa tỏ tình với tôi, chắc chắn tôi sẽ khó mà chấp nhận được. Tôi sẽ phải đấu tranh tâm lý rằng mình đã bị nhìn theo cách đó. Nhưng tôi lại không thể cứ thế mà từ chối thẳng thừng được, vì nếu người đó là bạn của tôi. Điều đó chắc chắn sẽ làm đảo lộn cảm xúc giữa mối quan hệ của cả hai.

Trùng hợp là tôi biết một người có nỗi niềm tương tự.

Chính là Feni, Vtuber mà tôi yêu thích.

Cô ấy đã từng nhiều lần bị người cùng giới tỏ tình. Trong một buổi phát sóng, cô ấy còn kể về chuyện người bạn thân nhất đã tỏ tình với mình vào kỳ nghỉ hè.

Dù sao thì, tình huống của Feni có lẽ hơi khác một chút. Với giọng nói ngọt ngào và tan chảy ấy, có thể tưởng tượng rằng cô ấy là một cô gái vô cùng dễ thương ở ngoài đời. Có lẽ chính vì quá đáng yêu mà cô ấy liên tục bị tỏ tình.

「Sao cậu lại nhờ tớ tư vấn về chuyện này?」

「Thật lòng mà nói thì, tớ không có bạn bè khác giới nào cả. Thậm chí, tớ cũng không có ai để có thể trò chuyện một cách nghiêm túc. Tớ muốn nghe ý kiến từ góc nhìn của một người con trai」

Đúng là tôi chưa từng thấy Shiranui nói chuyện với con trai bao giờ. Vì cậu ấy không thích đàn ông, có lẽ cậu ấy đã luôn tránh xa bọn này.

「Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?」

「Chắc cậu còn nhớ chuyện tớ đã rời khỏi câu lạc bộ đúng không? Thực ra, lý do là vì vấn đề này. Quá nhiều rắc rối đã xảy ra khiến tớ phải nghỉ câu lạc bộ」

Hóa ra, cậu ấy rời câu lạc bộ vì được quá nhiều người thích đến mức gây ra vấn đề lớn. Tôi cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác đó một lần trong đời quá.

Dù là một lời thỉnh cầu nghiêm túc, nhưng tôi không thể nghĩ ra cách giải quyết nào hay ho cả.

「Xin lỗi, nhưng tớ không giúp được. Vì bản thân tớ chưa bao giờ rơi vào tình huống này, nên tớ không có lời khuyên nào đáng giá đâu」

Dù rất muốn giúp một người bạn có cùng sở thích, nhưng chuyện này nằm ngoài tầm với của tôi rồi.

「Không sao đâu, đừng bận tâm. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vì một câu chuyện kỳ lạ như vậy nhé」

Shiranui nhún vai.

Vì chủ đề đã chuyển sang chuyện tình cảm, có lẽ đây là lúc thích hợp để tôi đưa ra vấn đề của mình. Tôi điều chỉnh nét mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Shiranui.

「Tớ cũng có chuyện chính cần nói với cậu đây」

「…Chuyện chính?」

「Về mối quan hệ của cậu với Tsuchiya Misuzu」

Ngay khi tôi nhắc đến cái tên đó, đôi mắt của Shiranui mở to đầy kinh ngạc.

「Tại sao cậu lại biết về mối quan hệ giữa tớ và Misuzu!?」

「Tsuchiya đã kể với tớ. Cô ấy nói rằng đã tỏ tình với cậu vào kỳ nghỉ hè, và bây giờ cả hai đang trong tình trạng khó xử」

Shiranui lộ rõ vẻ bối rối.

「Hả!? Misuzu lại kể chuyện đó với cậu sao? Mà khoan, quan trọng hơn là… Tại sao Misuzu lại nói với cậu về chuyện này?」

Biểu hiện của cô ấy như thế cũng đúng.

Vì kể từ khi nhập học vào Himegasaki, tôi hầu như chưa bao giờ nói chuyện với Tsuchiya. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi và Tsuchiya không liên quan gì đến nhau. Thế mà bây giờ, tôi thậm chí còn biết cả chuyện của họ.

「Tớ hiểu cậu đang rất ngạc nhiên, nhưng tớ có một câu hỏi. Cậu có muốn làm hòa với Tsuchiya không?」

「Ừm… Tất nhiên là muốn」

Tốt, vậy là đủ rồi.

「Tớ không biết làm thế nào để nói chuyện với cậu ấy nữa. Kể từ hôm đó, mọi chuyện trở nên gượng gạo quá. Có vẻ như Misuzu cũng cảm thấy thế. Cả hai chúng tớ bây giờ không biết phải làm sao để trở lại như cũ nữa」

Bản thân tôi chưa từng có kinh nghiệm tỏ tình mà bị từ chối, nhưng nếu rơi vào tình huống này, tôi không chắc mình có thể tiếp tục đối xử như trước được.

Nhất là khi trước đây họ từng là bạn thân.

「Vậy thì, để tớ giúp hai cậu làm hòa」

「Cậu sẽ giúp sao?」

「Thật ra, đó là lý do tớ tiếp cận cậu ngay từ đầu. Tsuchiya đã nhờ tớ đứng ra làm cầu nối giúp hai cậu hòa giải. Tớ đã định tìm cách bắt chuyện với cậu, nhưng tình cờ cậu lại là người lên tiếng trước khi tớ kịp làm gì」

Sau khi nghe tôi giải thích, Shiranui khẽ gật đầu.

「…Trước hết thì, tớ có thể hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Misuzu được không?」

「Chỉ là bạn thôi」

「Bạn!? Misuzu có bạn là con trai luôn sao!?」

Cậu ngạc nhiên quá mức rồi đấy.

「Chúng tớ học chung trường cấp hai. Với lại, em gái tớ cũng là hậu bối thân thiết của Tsuchiya. Vì thế mà chúng tớ có vài mối quan hệ."

「Em gái cậu… À, là cô bé nhỏ nhắn đó đúng không? Cô bé ấy cũng mang họ Kanbarra mà nhỉ」

Có vẻ như Shiranui biết đến Ayane.

Tôi quyết định không nhắc đến việc mình từng thích Tsuchiya thời cấp hai. Chuyện đó chỉ tổ làm mọi thứ thêm phức tạp mà thôi.

「Tớ sẽ sắp xếp thời gian và địa điểm để hai cậu có thể nói chuyện. Cứ thoải mái mà giải quyết với nhau nhé」

「Cảm ơn cậu. Tớ trông cậy cả vào cậu đấy」

Vậy là nhiệm vụ hoàn thành.

Dù lúc nhận lời, tôi chỉ đơn thuần hành động theo cảm xúc mà không suy nghĩ thấu đáo, nhưng cuối cùng cũng xử lý được chuyện này.

「Kanbara-kun, cậu thật tốt bụng đấy. Cậu thậm chí còn đến tận đây chỉ để giúp bạn bè làm hòa. Tớ nghĩ cậu là một người rất quan tâm đến bạn bè đó」

Tôi không thể nói ra sự thật.

Chuyện này vốn dĩ bắt đầu chỉ vì tôi muốn bảo vệ bí mật của mình.

Dù trong lòng đầy mâu thuẫn, tôi vẫn phải giữ nụ cười rạng rỡ trên môi.

「Tất nhiên rồi! Tình bạn là thứ rất quan trọng mà!」

Tôi buột miệng nói ra những lời dối lòng của bản thân.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

tks trans <3
Xem thêm
Trans năng suất thật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đặt kpi hai ngày cuối tuần ráng full vol 1 mà
Xem thêm