Sau giờ học.
Khi tôi đến lớp học trống, Shiranui đã ở đó rồi. Có vẻ như ngoài cậu ta ra thì không còn ai khã. Dù không rõ mục đích lần gặp này là gì và có chút lo lắng, nhưng ít nhất thì cũng không có chuyện bị đánh hội đồng nên cũng khiến tôi nhẹ nhõm được phần nào.
「Xin lỗi, cậu đợi tớ có lâu không?」
「Không sao đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi」
Cách đáp lại cứ như đi hẹn hò vậy, khiến tôi bật cười nhẹ rồi ngồi xuống gần đó.
「Tiện thể, mấy cô thường đi cùng cậu thì sao? Lần này không đi cùng à?」
「Bọn họ còn có hoạt động câu lạc bộ mà」
「Thế cậu không tham gia câu lạc bộ nào sao?」
「Năm ngoái thì cũng có, nhưng đã xảy ra chút vấn đề. Nên giờ thì tớ thuộc hội về thẳng nhà rồi」
Từ 『vấn đề』 khiến tôi hơi băn khoăn, nhưng cũng hiểu được phần nào. Miễn là đám con gái hay vây quanh cậu ấy không xuất hiện ở đây là ổn rồi.
Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng một lúc, rồi Shiranui mở lời.
「Kanbara-kun, cậu thích VTuber à?」
「…!」
Tôi có nên thành thật trả lời không nhỉ?
Tôi có cảm giác nếu nói thích thì sẽ nhận lại một biểu cảm khó chịu, nên không biết phản ứng thế nào.
「Ah, đừng hiểu lầm nhé. Tớ không có gì ý xấu đâu nhé」
「…?」
Shiranui hắng giọng, rồi nói tiếp.
「Nếu không nói trước thì thật không công bằng, nhỉ? Thực ra thì, từ lâu tớ đã cực kỳ thích VTuber」
「Thật á!?」
Một lời thú nhận hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
Trong số các 『Hime』, Shiranui là người mà tôi có ít thông tin nhất. Ngoài việc cậu ấy là một "mỹ nữ có vẻ ngoài điển trai』 và rất được lòng các cô gái, tôi chẳng biết thêm thông tin gì cả.
Tôi cứ tưởng Shiranui là kiểu con gái năng động, thích hoạt động ngoài trời. Nào ngờ, cậu ấy lại thích VTuber. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
「Bất ngờ lắm nhỉ?」
「Cực kỳ sốc luôn đấy」
「Xin cậu giữ bí mật chuyện này nhé. Tớ chưa từng nói chuyện này với ai cả. Nếu để người khác biết, e là sẽ hơi phiền phức」
「Yên tâm, tớ không định đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi đâu」
Tôi hiểu cảm giác đó mà.
Dù VTuber đang rất phổ biến, nhưng cũng có không ít anti-fan. Mà Shiranui lại là người có hình ảnh hoàn toàn trái ngược với một otaku. Nếu để lộ sở thích này, chắc chắn sẽ bị đàm tiếu linh tinh. Có lẽ cậu ấy cũng ý thức được điều đó.
「Thế thì may quá」
Shiranui thở phào nhẹ nhõm.
「Cậu thực sự thích VTuber à?」
「Rất thích là đằng khác. Tớ còn mua cả Merch nữa cơ mà」
「…Cậu là fan cứng luôn rồi còn gì」
「Tớ tự nhận mình là một fan cuồng đấy. Phòng tớ đầy ắp đồ của VTuber, còn danh sách video yêu thích trên trang mạng toàn là VTuber không thôi.」
Cậu ấy chắc còn 『cuồng』 hơn cả tôi luôn rồi.
「Vậy… Lý do cậu rủ tớ nói chuyện là…?」
「Vì tớ nhận ra sở thích của chúng ta giống nhau. Cậu cũng thích VTuber, đúng chứ?」
Chắc là cậu ấy nhận ra từ lúc nhặt điện thoại của tôi.
「Ừm, tôi cũng rất thích」
「Thế thì tốt quá. Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện về VTuber chứ?」
Việc Shiranui cũng là một fan VTuber khiến tôi bất ngờ, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi tiến gần hơn với cậu ấy. Tôi có thể tận dụng điều này để mở rộng chủ đề nói chuyện.
Tôi gật đầu mạnh mẽ đồng ý.
◇
Sau một lúc trò chuyện, tôi nhận ra một điều.
Shiranui thực sự là fan cứng.
「Live 3D thực sự rất tuyệt đó. Dù tớ cũng thích những buổi phát sóng bình thường, nhưng đến khi Live trực tiếp, cảm giác nó đặc biệt hơn hẳn luôn ấy. Cái sự kết nối với khán giả trong phần bình luận ấy, nó thật sự quá đỉnh」
「Tớ hiểu mà. Cảm giác cực kỳ phấn khích」
「Chỉ tưởng tượng đến việc phải hát trước hàng nghìn người xem thôi cũng thấy hồi hộp rồi」
「Chuẩn luôn. Nói chuyện trước vài trăm người đã run muốn chết rồi, chứ đừng nói đến hàng vạn người」
Lúc nào không hay, cả hai chúng tôi đã quên mất lý do ban đầu và chìm vào cuộc trò chuyện về Vtuber.
「Thế cậu có xem những Vtuber nam không?」
「Cũng không hẳn. Tớ chủ yếu xem nhưng Vtuber nữ thôi」
Có lẽ tin đồn về việc cậu ấy không thích con trai là thật.
Chúng tôi trò chuyện và càng lúc càng hứng thú. Sở thích về Vtuber cũng rất gần gũi, và thời gian trôi qua thật vui vẻ.
Khi đã qua vài chục phút.
「…Này, Kanbara-kun」
「Gì vậy?」
「Tớ vẫn thắc mắc một điều, cậu thích ai nhất vậy?」
Shiranui hỏi với vẻ hơi căng thẳng trên khuôn mặt.
「Thích một người không mấy nổi tiếng thì có sao không?」
「Không vấn đề gì, tớ không để ý đâu」
「Cậu đã thấy rồi đấy, người mà tớ thích là Vtuber 『Fushicho Feni』, cô ấy bắt đầu Live stream hồi hè năm ngoái. À mà cô ấy là Vtuber độc lập đấy, không thuộc công ty nào đâu」
「…」
Ngay khi tôi vừa nhắc đến tên ấy, Shiranui khẽ giật mình. Nhưng tôi vẫn tiếp tục kể về người mà tôi thích.
「Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Cô ấy là người làm độc lập, số lượng người xem cũng không quá nhiều. Cô ấy chỉ mới có thể kiếm được tiền từ mùa xuân năm nay, với lại cô ấy cũng không có mối quan hệ với các Vtuber khác. Nhưng mà cô ấy là cũng là một người tuyệt vời đấy, rất đáng để ngưỡng mộ」
Về phần Vtuber, hiện nay các Vtuber thuộc các công ty đều đang phát triển mạnh mẽ vượt trội, còn các Vtuber làm độc lập thì vẫn còn khá yếu. Số lượng người làm Vtuber lúc này đã quá đông, khiến nhiều người bị chìm số đông đó mà bị quên lãng.
Những Vtuber làm độc lập nổi tiếng thường là người đã nổi tiếng từ trước, như họa sĩ nổi tiếng hay người nổi tiếng nào đó. Những người thực sự mới bắt đầu từ con số không sẽ rất khó để nổi tiếng.
「À thì, thực ra… Tớ cũng đã xem qua live của cô ấy」
「Thật á!? Cậu biết cô ấy sao?」
「Ừm」
Tôi khá bất ngờ khi Shiranui lại biết đến Feni.
Mấy người bạn thân của tôi đều không biết cô ấy là ai. Thật ngạc nhiên khi lại gặp được người biết cô ấy.
「Vậy cậu thích điểm nào ở cô ấy? Tớ muốn nghe thử」
「Kể ra thì dài lắm, cậu có chắc là muốn nghe không?」
「Ừm, tớ muốn biết cậu thích cô ấy ở điểm nào」
Tôi quyết định sẽ kể hết lòng.
「Đầu tiên là giọng nói. Cô ấy có giọng nói cực kỳ dễ thương. Đến mức tôi suýt tưởng là thiên sứ ấy. Giọng nói ngọt ngào vừa phải, rất nữ tính nhưng không gây cảm giác phiền phức. Cô ấy có thiết kế nhân vật rất hợp với giọng nói trông cực kỳ thu hút. Tiếp theo là...」
Giọng nói là thứ làm tôi chú ý ngay từ đầu.
Khi mới bắt đầu thích VTuber, tôi theo dõi những VTuber nổi tiếng của các công ty lớn khác nhau.
Như mọi lĩnh vực, để trở nên nổi tiếng thì luôn có lý do. Họ có ngoại hình rất dễ thương, giọng nói dễ thương, và khả năng giao tiếp cũng rất tốt. Giọng hát cũng tuyệt vời, và việc chơi game vui vẻ khiến người xem cảm thấy thư giãn.
Nhưng bất lợi là họ có quá nhiều fan.
Số lượng fan đông đến mức bình luận của tôi vừa gửi đi đã bị bay màu mất. Dù có bình luận nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể đọc được, việc nhận ra nó hầu như là bất khả thi.
Rồi một ngày, tôi đã gặp được người mà tôi gọi là 『định mệnh』.
Cô ấy là Fushicho Feni.
Đấy là lần đầu tôi xem Live của cô ấy. Có một video được gợi ý ngay trên trang chủ. Là một Vtuber độc lập, số người xem và lượt phát lại thấp đến mức đáng thương. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã phải lòng cô ấy vì giọng nói đó.
「Và cô ấy cũng rất hay đọc bình luận nữa」
Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút khi cô ấy trả lời một bình luận của tôi. Cảm giác khi được cô ấy đọc và trả lời thật sự rất vui, khiến tôi dần dần trở nên thích cô ấy hơn.
「Giọng hát của cô ấy cũng rất hay. Cô ấy không phải là người hát siêu giỏi, nhưng tôi cảm nhận được sự cố gắng trong từng lời hát. Những gì tôi thích ngoài giọng nói chính là sự nỗ lực của cô ấy. Cô ấy rất chăm chỉ, dù chơi game không giỏi nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình」
「Hehe, đúng vậy nhỉ」
Sao cậu ấy lại đỏ mặt thế nhỉ?
Khi tôi nhìn Shiranui bằng ánh mắt tò mò, cậu ấy chợt nhận ra và vội vàng ho vài lần như để che giấu sự ngại ngùng.
「Giờ thì tớ đã hiểu về Kanbara-kun rồi. Cậu là người có cùng sở thích, tớ cảm thấy nói chuyện với cậu cũng rất dễ chịu」
「Rất vui khi được cậu đánh giá cao như vậy」
「Nhưng tớ có chuyện muốn nhờ cậu, Kanbara-kun」
Ngay lúc này, Shiranui đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn.
2 Bình luận