• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 41

9 Bình luận - Độ dài: 2,147 từ - Cập nhật:

Chương 41 : Long Phụng Chi Hội – Phần 13

 

 

 

 

 

 

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu.

Anh từng mong ánh nắng rực rỡ của ngày mới có thể xua tan đi sự mệt mỏi, những ký ức và cảm xúc nặng nề của đêm hôm trước. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn bắt đầu ngày mới với tất cả những tàn dư dai dẳng đó.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Trên đường đến Đại Võ Đài, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Baek Woo Jin chính là: ‘Từ giờ Shin Ye Hwa sẽ cư xử thế nào?’

Tỏ tình giống như một ván cược. Nếu thành công, hai người có thể tiến xa hơn. Nhưng nếu thất bại, mối quan hệ không chỉ rạn nứt, mà có khi còn tệ hơn cả người dưng nước lã.

Cô ấy đã thua trong ván cược đó. Cô đã tuyệt vọng tỏ tình, nhưng người mà cô gửi gắm tình cảm đã không còn tồn tại. Cô đặt cược mọi thứ vào một ván bài không có phần thắng, và… thua trắng.

Lý do cô rơi vào ám ảnh chính là vì cô đã mất tất cả. Không chỉ đường tình yêu bị chặn đứng, mà tình bạn thời thơ ấu quý giá cũng đang đứng bên bờ vực kết thúc, sắp biến mất như thể chưa từng tồn tại.

“Khả năng cô ấy thoát khỏi nó là bao nhiêu chứ…”

Đã có quá nhiều thứ đã thay đổi. Ngay từ khi cậu gặp Túy Tiên thay vì Kiếm Tiên, mọi thứ đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác so với tiểu thuyết.

Lời tỏ tình của Shin Ye Hwa cũng vậy. Cách cô ấy bày tỏ, thời điểm cô ấy lựa chọn, tất cả đều đã khác. Và cả cách cậu từ chối cũng dứt khoát hơn bao giờ hết.

Vậy nên, dù hơi mơ mộng một chút… không phải là không có khả năng cô ấy sẽ vượt qua nó.

“W-Woo Jin-ah…!”

…hoặc, đó là điều cậu từng nghĩ.

Chính xác hơn là điều cậu đã nghĩ trước khi thấy Shin Ye Hwa chạy đến ngay khi cậu vừa đặt chân đến khu vực luận võ, như thể giữa họ chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Tớ, tớ có chuyện muốn nhờ cậu. Chỉ một chuyện thôi!”

Mặt đỏ bừng, nói năng lắp bắp, trông chẳng khác gì đang tỏ tình lại lần nữa.

“C-Chuyện hôm qua, chúng ta coi như chưa từng xảy ra được không?!”

“Ơ!?”

Thật à!

Câu chưa từng nghĩ rằng cô sẽ ra chiêu “coi như chưa có gì” kinh điển thế này.

“Chỉ là… tớ nghĩ hôm qua tớ có hơi vội vàng. Lẽ ra tớ nên suy nghĩ kỹ hơn về cách tỏ tình, rồi… cách mở lời nữa…”

Cô cứ thế lảm nhảm một mình, chìm đắm trong thế giới của những lời biện minh. Nhưng Baek Woo Jin chỉ khẽ cau mày.

Ngay lập tức, cô cúi đầu xuống.

“T-Tớ… xin lỗi.”

Khi ngẩng mặt lên lần nữa, vẻ mặt cô như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến cô bật khóc ngay tại chỗ.

“Tớ đã hành động bốc đồng. Thậm chí tớ còn chưa nghĩ tới chuyện nếu bị từ chối thì sẽ ra sao…”

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Shin Ye Hwa khi cô quay về ký túc xá trong trạng thái ngơ ngẩn chính là: ‘mối quan hệ của cả hai rồi sẽ thế nào?’

Giờ tỏ tình đã thất bại, liệu có thể quay lại làm bạn như trước?

Không thể!

Lời tỏ tình một khi đã nói ra cũng là lúc tình bạn của họ kết thúc…

Cô đã khóc rất lâu, và cuối cùng chỉ nghĩ ra được một cách duy nhất đó là coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Dù thực tế là điều đó không thể, nhưng nếu Baek Woo Jin chịu đồng ý, cô vẫn muốn níu kéo tình bạn ấy.

“Tớ biết chuyện này nghe thật vô lý. Nhưng mà…”

Cuối cùng, những giọt nước mắt bị kìm nén cũng tuôn rơi.

“Tớ thâm chí không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao khi thiếu đi cậu…!”

Trong mọi viễn cảnh tương lai mà cô từng tưởng tượng, luôn luôn có Baek Woo Jin bên cạnh. Kể cả khi cô từng lầm tưởng mình thích Baek Moo Hyeok, điều này vẫn không thay đổi.

Ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất với Baek Moo Hyeok, đâu đó trong khung cảnh ấy vẫn có bóng dáng của Baek Woo Jin.

Ngay khoảnh khắc cô cố xóa cậu ấy ra khỏi tương lai của mình, cảm giác như tim cô bị cóp nghẹt, như thể một tương lai không có cậu ấy là điều không thể tồn tại.

Baek Woo Jin lặng lẽ nhìn cô, chứng kiến những lời nói chứa đầy tuyệt vọng tuôn ra từ đáy lòng.

Nếu mình từ chối cả lời đề nghị này thì mọi chuyện sẽ ra sao?

Cô cố gắng nói chuyện như bình thường, nhưng đôi mắt cô vẫn vô hồn, như đã chết từ lúc cả hai rời khỏi võ đài hôm qua.

“Vậy nếu tôi không muốn coi như chuyện đó chưa từng xảy ra thì sao?”

Vậy cô ấy sẽ làm gì?

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng với Shin Ye Hwa, nó chẳng hề đơn giản chút nào. Cô bắt đầu run lẩy bẩy, mặt tái mét như người sắp ngất.

“Tơ… tơ không biết. Tớ không biết nữa…”

Haa, haa…!

Nhịp thở trở nên gấp gáp. Đầu óc như bị nhuộm đen, cô cắn chặt môi đến bật máu.

Chuyện này tệ hơn mình nghĩ!

Cổ đang tự đẩy bản thân đến bờ vực chỉ bằng trí tưởng tượng của mình.

Cậu đã có thể hình dung ra hậu quả nếu cứ bỏ mặc cô như thế này. Cô có thể tự sát, hoặc sinh ra sự ám ảnh méo mó cực đoan.

Và không kịch bản nào trong đó có kết cục tốt đẹp.

“Bình tĩnh.”

Sợ rằng cô sẽ lên cơn hoảng loạn, cậu đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở.

Khi Shin Ye Hwa đã bình tĩnh lại phần nào, cô siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên vai.

“Tớ xin lỗi… tớ thật sự đã làm rối tung mọi thứ. Vậy nên, làm ơn…”

‘Hãy để mọi chuyện quay về như chưa từng xảy ra, được không?’

Sự run rẩy của cô truyền thẳng vào lòng bàn tay Baek Woo Jin.

Nếu cậu không muốn cô sa đoạ hay tự kết liễu mình, thì câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Được rồi. Chúng ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì.”

Vừa nghe thấy câu nói cô khao khát, biểu cảm hoảng loạn của Shin Ye Hwa dần tan biến.

“V-Vậy là… chúng ta vẫn là bạn, đúng không? Vẫn là thanh mai trúc mã như trước?”

“Phải. Vẫn là bạn như trước.”

Nhìn nụ cười như vừa tìm lại cả thế giới của cô, Baek Woo Jin không khỏi cảm thấy chua xót.

Cô đang cố tuyệt vọng níu kéo thứ tình cảm đã vỡ nát.

Và cô ấy biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai.

Một khi đã vỡ, không có gì có thể lành lặn như xưa.

Sớm muộn gì, cô cũng sẽ tự nhận ra điều đó. Rồi dần dần, tự mình bước tiếp.

Và cho đến khi ngày đó đến, cậu sẽ chỉ im lặng đóng vai… một người bạn cũ.

Nếu có thể duy trì điều đó, thì mối quan hệ giữa họ sẽ được giữ ở một khoảng cách an toàn, và tránh được viễn cảnh tồi tệ nhất.

“Heh, hehe.”

Tạ ơn trời đất…

Shin Ye Hwa khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mình lại có thêm một cơ hội nữa!

Lý do duy nhất khiến cô trở nên tuyệt vọng đến thế…

Là bởi vì cô không thể hình dung ra một tương lai thiếu vắng Baek Woo Jin. Đồng thời, chỉ nghĩ đến việc phải nhìn cậu ấy yêu một người con gái khác khi mình chỉ là “bạn thân” cũng đủ khiến cô cảm thấy đau đớn, đau đến nổi cô cảm thấy cái chết còn nhẹ nhàng hơn.

Mình phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Lần trước, cô quá vội vã. Cô thậm chí còn chưa cân nhắc những điều cơ bản nhất như việc Baek Woo Jin có nhìn mình như một người con gái hay không, và nếu không, thì mình nên làm gì trước khi tỏ tình?

Vì vậy, cô đã quyết định.

Dưới danh nghĩa “bạn bè” một mối quan hệ dễ dàng để cả hai luôn ở cùng nhau, cô sẽ tỉ mỉ tìm hiểu mọi sở thích của Baek Woo Jin, rồi biến bản thân trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt cậu ấy.

Chỉ cần có thêm một cơ hội, cô sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Bởi giờ đây, trong mắt cô, chỉ có duy nhất Baek Woo Jin.

Cậu ấy vẫn là Woo Jin như ngày nào…

Sau cùng, khi đã có được cơ hội như mong muốn, Shin Ye Hwa cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi dù Baek Woo Jin đã thay đổi ít nhiều, thì vẫn còn những thứ vẫn vậy.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt thương hại của Baek Woo Jin, rồi mỉm cười rạng rỡ như ngày xưa.

Lần này, cô sẽ không vội vàng.

Vẫn là chiếc giường đó, nhưng những giấc mơ giờ đã khác nhau.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trông giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

***

Giải đấu càng vào sâu, số lượng trận đấu mỗi ngày càng giảm dần, nhưng không một khán giả nào cảm thấy thất vọng.

Lý do thì đơn giản: càng vào sâu, các trận đấu càng khốc liệt và gay cấn, khiến ai nấy đều không thể rời mắt.

Hôm nay, sự quan tâm của khán giả còn đặc biệt cao hơn mọi ngày.

“Cuối cùng thì cũng đến ngày phân định Long- Phụng rồi!”

“Không biết ai sẽ là Tân Long và Tân Phụng đây!”

Người chiến thắng trong các trận đấu hôm nay sẽ đạt được mục tiêu đầu tiên của họ – danh xưng Long-Phụng.

Mỗi năm sẽ có mười người đạt được danh xưng này. Đầu tiên là tám người vào được tứ kết, còn hai suất còn lại sẽ được quyết định thông qua các trận đấu tuyển chọn với các thí sinh đã thất bại ở tứ kết.

Tất cả thí sinh đều là thiên tài được đề cao trong môn phái hoặc gia tộc của mình. Không ai muốn chịu nỗi nhục bị gắn mác là người bước lên từ vé vớt cả.

“Khự!”

“Áaaa!”

Người đầu tiên giành được danh hiệu là Hwangbo Jun Geol.

Sau trận đấu với Baek Woo Jin, hắn đã lấy lại tinh thần. Lối đánh hiện tại thậm chí còn dữ dội hơn cả vòng sơ loại. Hắn nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh áp đảo và giành lấy danh xưng Long quý giá.

Người thứ hai trở thành Rồng chính là Baek Woo Jin.

“Haah!”

Đối thủ của cậu là một nữ tử dòng phụ của Bàng gia (Paeng), người sử dụng đại đao với khí thế dữ dội.

Cô ấy thi triển Ngũ Hổ Phá Môn Đao, một trong những chiêu thức mạnh nhất của Bàng gia. Cô tấn công không ngừng nghỉ, khí thế như vũ bão, nhưng Baek Woo Jin vẫn không hề nao núng.

Sự tương khắc về kỹ năng quá rõ ràng. Như câu nói xưa: “Lấy nhu chế cương.” Túy Tiên Kiếm và Túy Tiên Bộ uyển chuyển, mượt mà, dễ dàng vô hiệu hóa đòn đánh dồn dập của Ngũ Hổ Phá Môn Đao, khiến đối thủ dần kiệt sức.

“Tch!”

Khi cô gái ấy nóng giận mà vung đao quá mạnh, trận đấu đã kết thúc.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao chém xuống, tạo nên vết nứt lớn trên sàn đấu, thì kiếm của Baek Woo Jin đã kề ngay cổ đối thủ.

“Cô vội vàng quá đấy.”

“Ah…!”

Cô gái vừa nãy còn đầy sát khí, giờ lại đỏ mặt khi thấy Baek Woo Jin khẽ cười khuyên nhủ.

“À, ừm… Vậy… lần sau chúng ta, có thể cùng luyện tập chứ…?!”

Đó là lời tỏ tình đầu tiên, là khoảnh khắc mong manh nhất của một người con gái chỉ biết đến võ học suốt đời.

Baek Woo Jin nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, bước lùi lại. Sau đó, hắn nheo mắt và nói:

“Tôi không nghĩ là có thể…”

Một lần nữa, một lời từ chối không chút do dự.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Quần què gì vậy thích thằng anh nhưng cũng thích cả thằng em,thế chốt lại là muốn chơi three some phải không
Xem thêm
Chính xác theo miêu tả tâm lí nãy giờ thì, ko phải là thích thằng anh thật đâu ạ, giống như đa nhân cách , thích thằng em nhưng nó có vợ chưa cưới, nên nhỏ kiểu cảm thấy bản thân tan vỡ, nên tự huyễn bản thân thích thằng anh để quên thằng em, rồi bla bla bla blu blu blu gingang guli guli wataa
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ủa khoan hết rồi, đọc chưa tới 24 tiếng nữa
Xem thêm
t thấy con hwa nó 💀💀💀 giống mấy con trà xanh muốn lẫn anh cả em 💀💀💀
Xem thêm
Thôi nào, harem ngược 🐧
Xem thêm
@Hiragi: thật ra thì đa số đực đọc truyện khá ko thích harem nam nhưng lại thích harem nữ kỳ thì cx đúng
Xem thêm