Orc Eiyuu Monogatari Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3:Vương quốc Người lùn - Vực Dobanga

Chương 21.4: Cách đơn giản để có được một cô gái

1 Bình luận - Độ dài: 1,057 từ - Cập nhật:

Khi họ quay trở lại nhà cô gái thì mặt trời đã bắt đầu lặn.

Cô ấy đã nói rằng cổ sẽ đi tìm một chiến binh, vì vậy có thể cổ đã biến đi đâu rồi…

May mắn thay, cặp đôi đó đã đến đúng lúc cô vừa bước chân ra khỏi cửa nhà.

“Chào.”

“Ah! Không phải như chị hai nghĩ đâu, chị ơi! Em chỉ đi định đi dạo chút thôi! Em không có ý định chạy trốn đâu, em th….”

Cô gái hét lên toáng loạn khi quay lại nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chỉ có Bash và bạn đồng hành của anh chàng.

“Oh, hóa ra là anh thôi à… Anh muốn gì? Nếu anh đến đây để yêu cầu tôi sinh con cho anh, thì đó vẫn là một câu trả lời chắn chắn, dứt khoát là không. Bất kể anh có quay lại bao nhiêu lần, hay thậm chí là việc anh quỳ xuống van xin. Tôi còn nhiều việc phải làm, và việc tìm kiếm một chiến binh là điều thứ nhất trong danh sách đó.”

“Tốt. Tôi ở đây là để trở thành chiến binh của cô.”

“Và nếu anh định cưỡng hiếp tôi… hãy suy nghĩ kỹ đi. Nơi này có vẻ giống như một bãi rác ở một góc hẻm nào đó, nhưng nhưng lính canh vẫn thường qua đây. Và lần này, tôi sẽ chống cự lại để… Khoan đã. Nói lại lần nữa xem?”

Cô chớp mắt một lần.

Và rồi lần nữa.

Cô mở to mắt ra nhìn Bash, với vẻ không tin nổi.

“Tôi ở đây là để trở thành chiến binh của cô.”

Người anh hùng bình tĩnh lại.

Cô gái mặc dù có thể hiểu những từ ngữ đó nhưng dường như lại không thể xử lý được chúng.

Sau một vài phút bối rối, cô nhìn sang Zell, hy vọng cô nàng Tinh Linh có thể gỡ rối được tình hình…

… đó là điều thiết yếu mà bất kỳ ai nên làm.

“Chúng tôi ở đây để chiến thắng! Tui sẽ cố gắng hết sức để cổ vũ hai người!”

May mắn thay, Zell không đi lạc đề và lên tiếng giúp Bash.

Cô gái khá hoài nghi về thái độ trơ tráo này của họ khi cô nhìn lại người Anh hùng.

“Anh…anh có chắc về điều này không? Tôi tưởng là anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh đã tìm thấy chưa? Mà mục tiêu lúc đầu anh định tìm là gì?”

“…Nó là…”

Đột nhiên bị hỏi cung, Bash do dự một lúc, cân nhắc xem có nên nói rõ ý định của mình hay không.

Nhưng người phía trước anh đã từ chối nó mất rồi.

Hơn nữa, người Lùn có chế độ đa thê.

Cơ hội cầu hôn của gã da xanh sẽ không giảm đi nếu cổ biết được mục đích của ảnh.

Chỉ cần không ai phát hiện ra anh ta còn zin thì mọi chuyện sẽ ổn.

“…Tôi đang đi tìm cho mình một người phụ nữ.”

“Gì cơ - ?”

“Tôi đang tìm một người phụ nữ để làm lấy làm bạn đời.”

“Oh, tôi hiểu rồi. Vậy là anh muốn chiến thắng Lễ hội Vũ trang và muốn có cho mình một người đàn bà sao?”

“Đúng vậy.”

Cô gái nhìn Bash một lúc, suy ngẫm về câu trả lời của anh, đôi mắt cô vẫn còn sợ rằng anh có thể đột nhiên nuốt lời và cố gắng xâm hại cô.

“…Ờm, việc đó không quá đỗi quan trọng với tôi. Nhưng anh có thực sự ổn với điều này không? Kỹ năng rèn của tôi thuộc hàng thượng hạng, nhưng tôi khá chắc kèo rằng họ… Ý tôi là, anh chị em của tôi – rằng họ có thể cố gắng phá rối tôi hoặc gì đó…”

“Tôi không quan tâm.”

Bash là anh hùng Orc.

Trong suốt thời chiến, anh đã tích lũy được vô vàn chiến thắng và hoàn thành nhiều nhiệm vụ đến mức không đếm xuể.

Anh rất quen thuộc với những trục trặc có thể xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng khi đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của Bash, mọi trở ngại đều bị khuất phục trước sức mạnh áp đảo của anh ta.

Không một người đàn ông, đàn bà hay loài vật nào có thể cản đường được tên Orc mạnh nhất.

“…Tôi hiểu rùi…vậy, anh…anh thật sự muốn trở thành chiến binh của tôi…”

Phải mất vài giây cô gái mới nhận ra thực tại - rằng một tia hy vọng cuối cùng cũng đã lóe lên xuyên qua bức tường tuyệt vọng của cô.

Nước mắt trào ra ở khóe mắt cô. Cô phải dùng hết ý chí để không sụp xuống và khóc.

Cô đã từng bỏ cuộc.

Cô đã gần như chấp nhận, trong sự tuyệt vọng của chính mình, rằng cô sẽ không, bao giờ có cơ hội để cho thế giới thấy khả năng của mình. Để chứng tỏ cho mọi nghi ngờ mọi người đặt lên cô là giả tạo. Rằng cô sẽ phải sống hết phần đời còn lại dưới cái bóng của anh chị em mình.

Nhưng bây giờ…

Bây giờ, ngay trước mặt cô là một chiến binh bằng xương bằng thịt thực sự, người sẵn sàng chiến đấu cùng cô.

Cuối cùng cô cũng có cho mình một người đồng đội.

Mặc dù cổ vẫn chưa biết tên Orc vừa gặp có kỹ năng như thế nào, nhưng ít nhất cô cũng có cơ hội tham gia. Một cơ hội để chiến thắng.

Dù nó có mỏng manh đến thế nào…

Cuối cùng, cô cũng đã có thể chứng minh cho anh chị em mình thấy rằng cô không phải là kẻ thất bại như họ nghĩ.

“Oke!”

Cô nàng đồng ý, mỉm cười rạng rỡ và lau đi nước mắt.

“Nếu vậy thì tôi trông cậy vào anh đấy!”

“Yosh!”

“…À mà, tên của anh là gì ấy nhỉ?”

“Bash. Và đây là Zell.”

“Tôi là Primeradobanga. Cứ gọi tôi là Primera!”

Và đó là cách Bash, Anh hùng của tộc Orc, lần đầu tiên hợp tác với Primera để thi đấu trong Lễ hội Vũ trang.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

trung bình tên người lùn kiểu 🐧:
Xem thêm