• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chap 131: Lễ chùa đầu năm Hatsumode

8 Bình luận - Độ dài: 1,508 từ - Cập nhật:

Hôm sau, chính xác là ngày hôm nay, là ngày Năm Mới.

Tôi đã ở nhà ba mẹ Shi-chan và cùng ăn osechi và ozoni. [note69769]

Tất cả đều rất ngon, tôi có thể nói kĩ năng nấu ăn của Shi-chan là được thừa hưởng từ mẹ em ấy.

“Được rồi, Shi-chan, qua đây một chút đi.”

Sau khi ăn xong thì Shi-chan bị mẹ em ấy gọi sang phòng khác.

Ba em ấy có vẻ biết cô định làm gì và gọi với và mỉm cười.

“Có một ngôi đền ở đây, mọi năm ở đó luôn đông nghịt người đến cầu nguyện đầu năm đấy.”

”À vâng ạ.”

“Takuya, sao chau không đến đó trước khi về nhà chứ?”

“--- Vâng ạ, cháu sẽ đi ạ.”

Dù gì thì tôi cũng muốn đi lễ đầu năm mà, hơn nữa không có lí do gì để từ chối lời mời đó nên tôi định sẽ đi lễ chùa trước khi về nhà vậy.

Nhưng tôi không thể chú ý đến ba em ấy đang tủm tỉm cười, hoặc đúng hơn là cười một cách khá ranh ma.

Một lúc sau, hai người họ đã ra khỏi phòng.

“Takuya-kun đấy à. Nào S-Shion, qua đây nào.”

”D-Dạ….”

Lúc quay ra cùng với cô ấy thì em ấy mặc lên mình bộ kimono Furisode màu đỏ. [note69770]

Tôi không biết đây có phải lí do cho nụ cười đó trên khuôn mặt của bố em ấy ban nãy không, và chú ấy đã mỉm cười gật đầu như thể rất hài lòng với bộ Furisode của em ấy vậy…

Hơn nữa, Shi-chan khi mặc Furisode trông xinh đẹp tuyệt trần.

“Anh thấy sao, Takkun?”

”Ừ, hợp với em lắm -  Thực sự thì đi lễ chùa đầu năm với cô gái dễ thương nhường này làm anh hơi hồi hộp.”

Shi-chan bẽn lẽn hỏi ý kiến của tôi, và tôi thành thật khen lại em ấy.

Mặt Shi-chan ửng đỏ, còn ba mẹ em ấy thì bật cười.

“Takuya-kun, cháu làm tốt lắm.”

“Ừ, thế thì lo Shion lại không đổ cháu chứ.” [note69771]

Tôi cuối cùng cũng thấy xấu hổi khi nhớ lại những câu ban nãy, và tôi cá là mặt tôi cũng phải đỏ ngang Shi-chan bây giờ lắm.

Cuối cùng thì đó là cách tôi đi Hatsumode cùng Shi-chan đang mặc bộ kimno Furisode này.

Có vẻ Shi-chan biết ngôi chùa ở đâu nên đã dẫn đường cho tôi.

Nó có vẻ là một ngôi chùa khá lớn, và có rất nhiều người đến đây lễ chùa hằng năm.

Nhưng vì hồi còn nhỏ em ấy thường một mình và khi lớn lên thì làm idol nên đây có thể nói là lần đầu đến chùa, và tôi có thể thấy em ấy ngóng lần này như thế nào.

Tiện thể thì em ấy không cải trang gì vì đang mặc Furisode.

Em ấy đã giải nghệ và muốn tận hưởng lễ chùa Hatsumode với tôi hơn bất cứ điều gì nên em ấy giờ không mang lớp ngụy trang nào.

Nhưng tôi vẫn lo cho em ấy nên đã tự hứa là sẽ phải cẩn thận để em ấy không bị lạc.

Lúc đến đền thì thực sự đông nghịt người.

Lối đi hai bên là những quán ăn, và mắt Shi-chan lấp lánh lên với không khí đặc biệt này của Hatsumode.

“Takkun ơi! Mình qua mấy quán kia đi!”

“Rồi rồi, đừng phấn khích thế không ngã đấy em.”

Rồi tôi quyết định tạt qua mấy quán với Shi-chan.

“Hả? Saegusa-san đấy à?”

Trong khi đang đi ngang qua mấy quán thì có hai người tầm tuổi tôi đột nhiên tiếp cận bọn tôi.

“Biết ngay là cậu mà Saegusa-san! Nhớ tớ không? Kondo nè, bạn học hồi sơ trung nè!”

“Eh, thật sao ! Tớ là Hino này! Nhớ tớ chứ? Mà nhìn bộ Furisode của cô ấy đi! Dễ thương quá!”

“À ừ, tớ nhớ các cậu chứ.”

Rõ ràng họ là bạn học cùng lớp sơ trung với Shi-chan.

Lúc thấy Shi-chan thì họ vô cùng vui vẻ như thể đã hội ngộ với người trong mộng vậy.

Nhưng Shi-chan trông có vẻ khá bối rối không biết nên làm gì, và em ấy nở một nụ cười cay đắng với họ.

“Tạ ơn chúa! Tớ rất bất ngờ khi Saegusa bỏ làm idol đấy! Nhưng tớ không biết liệu tớ còn cơ hội không? Cậu nghĩ sao.”

”Này này, dừng lại đi, Hino. Xin lỗi Saegusa-san. Nhưng cũng đã lâu rồi chưa gặp cậu, sau cùng thì tớ cũng rất mừng khi gặp cậu ở đây…. Ừm, cậu đi một mình hôm nay à? Nếu được thì cậu có thể đi cùng bọn tớ-”

“Xin lỗi, tớ không thể.”

Họ không hề thấy tôi đang đi cùng em ấy, và họ cứ cố mời gọi Shi-chan đang đi cùng tôi đây đi chơi cùng họ.

Nhưng tất nhiên Shi-chan từ chối lời mời đó và bám vào tay tôi như thể muốn nói là tôi đi cùng em ấy.

“Eh, ai đây?”

”Eh, ai vậy? Bạn trai à?”

Họ cuối cùng cũng thấy sự hiện diện của tôi và quay ra nhìn tôi.

Hai người họ đều rất điển trai, với người như tôi thì họ hẳn phải tự tin về bản thân lắm.

Lúc thấy tôi thì họ đều nhìn từ dưới lên như thể đang đánh giá tôi vậy, và tôi không thể không để ý việc họ đang cùng cười khúc khích.

Tôi nghĩ họ đều nghĩ là họ tốt hơn tôi.

Rõ là họ nghĩ nếu cứ lôi kéo như thế thì họ sẽ có cơ hội.

“Eh, vậy thì là vì chúng ta lâu rồi chưa gặp, sao cậu không đi chơi cùng bọn tớ. Cậu không thích thế à?”

Một người tự xưng là “Hino” đến chỗ tôi một cách thân mật, như thể không có cách nào để từ chối ấy.

“Này này, hết thuốc chữa rồi… xin lỗi Saegusa-san. Nhưng cậu bạn Hino này vẫn cứ như thế. Nhưng nếu chúng ta cùng đi chơi với nhau thì tớ cũng rất vui…”

Trái lại thì cậu bạn “Kondo” kia thì giống một người thông minh và cố tận dụng tính cách đó của Hino để có thể gây ấn tượng với em ấy.

Và thế là tôi và Shi-chan bị hai người có cách tán tỉnh khác nhau kẹp ở giữa.

Họ không có ý định thua kém tôi, và tôi đoán họ định cướp Shi-chan từ tay tôi.

Tôi nghĩ đã đến lúc phải đi rồi, tôi muốn nói một điều gì đó, dù cho họ có là bạn cùng lớp của -.

“Xin lỗi hai cậu. Tớ đang hẹn hò với Takkun nên là các cậu đang chắn đường tớ đấy.”

Shi-chan mỉm cười và bảo họ tránh ra.

Rồi Shi-chan bám vào cánh tay tôi và nói.

“Xin lỗi Takkun! Mình đi thôi.”

Như muốn thể hiện cho họ thì Shi-chan đã nói với tôi với tông giọng có phần nhõng nhẽo với tôi.

Kondo-kun và Tondo-kun, những người ngây ra trước giọng nói trước một Shi-chan ngọt ngào chưa từng thấy trước đó liền đứng hình vì sốc.

Nhưng Shi-chan lờ đi hết và nhanh chóng đi qua họ.

“Xin lỗi Takkun . Đang Năm Mới nhưng em làm tâm trạng anh không vui.”

“Không, em không phải lo đâu, chỉ là ban nãy anh định nói với họ chút điều thôi.”

“Em biết anh nhẫn nhịn vì em. Hơn nữa, họ sẽ không hiểu nếu em không nói rõ ra.”

Những lời đó của Shi-chan làm tôi nghĩ có thể là đúng.

Tôi nghĩ là hai người họ vẫn sẽ xen vào dù chúng tôi có một mình hay không, nên họ hẳn không quan tâm lời tôi nói trừ khi chính Shi-chan từ chối.

“Hơn nữa thì so với họ Takkun trông đẹp trai hơn 500 triệu lần.”

Có vẻ Shi-chan đã biết được ý định của hai người họ, và em ấy nổi giận như thể em ấy không thích việc tôi bị xem thường mà chưa được em ấy cho phép.

“- Em không quan tâm người khác nói em thế nào. Nhưng đổi lại, em sẽ luôn là số 1 của anh. Nên là những điều anh nói làm em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh.”

Tôi rất xấu hổ, nhưng vẫn thấy vô cùng biết ơn.

Rồi Shi-chan đứng lại và ôm vào lòng tôi dù đang ở bên ngoài.

“-- Không sao đâu. Kể cả ngày mà anh tìm thấy em, anh luôn là số 1 trong tim em rồi. Sẽ mãi như vậy. Nên em sẽ cố hết sức để là người tuyệt nhất của anh - Em yêu anh lắm.”

Những từ em ấy nói là quá đủ làm tim tôi đập lên rộn ràng.

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, cùng nắm chặt tay nhau, và cùng quyết định sẽ cùng tận hưởng Hatsumode với nhau.

Ghi chú

[Lên trên]
IT: đều là những món ăn được người Nhật ăn vào ngày Tết. Osechi thì ai đọc chắc cũng biết. Osechi là thức ăn đặc biệt sử dụng tráp sơn để đựng thật nhiều đồ ăn để ăn dần trong mấy ngày Tết. Còn Ozoni là món súp trong đó có chứa bánh gạo mochi ở trong đó.
IT: đều là những món ăn được người Nhật ăn vào ngày Tết. Osechi thì ai đọc chắc cũng biết. Osechi là thức ăn đặc biệt sử dụng tráp sơn để đựng thật nhiều đồ ăn để ăn dần trong mấy ngày Tết. Còn Ozoni là món súp trong đó có chứa bánh gạo mochi ở trong đó.
[Lên trên]
(IT: ái chà lại gặp ae rồi. Furisode là một loại kimono dài tay với ống tay có thể dài từ 85cm (Kofurisode) đến 114cm (Oufurisode). Bộ kimono này được những người phụ nữ chưa lập gia đình ở Nhật Bản. Nhưng với ae thì có khướt mà Shi-chan chưa lập gia đình đúng không?)
(IT: ái chà lại gặp ae rồi. Furisode là một loại kimono dài tay với ống tay có thể dài từ 85cm (Kofurisode) đến 114cm (Oufurisode). Bộ kimono này được những người phụ nữ chưa lập gia đình ở Nhật Bản. Nhưng với ae thì có khướt mà Shi-chan chưa lập gia đình đúng không?)
[Lên trên]
IT: đừng để tôi phải nói câu khi qua nhân cách Sensei bên Blue Archive
IT: đừng để tôi phải nói câu khi qua nhân cách Sensei bên Blue Archive
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

74 Shi-chna > Shi-chan
Xem thêm
chau => cháu
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
Tem của t rồi:)
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm