• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chap 130: Ở nhà ba mẹ vợ

3 Bình luận - Độ dài: 1,201 từ - Cập nhật:

Sau đó thì chúng tôi cùng nhau dùng bữa ở nhà ba mẹ Shi-chan và cùng nhau nói chuyện học hành, cuộc sống thường ngày của Shi-chan và những điều khác nữa.

Rồi khi tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy mặt trời đã khuất bóng.

Từ nhà tôi đến đây thực sự rất dài, tôi đã nghĩ mình không nên về sớm, nhưng rồi tôi bắt đầu thấy lo vì tôi chưa có thời điểm tốt để nói vài điều.

“Takkun? Sao vậy anh?”

“À không có gì đâu, anh chỉ nghĩ đến giờ anh phải về rồi thôi.”

Tuy thấy xấu hổ nhưng tôi phải nói thật hết ra.

Tốt nhất nên về sớm thôi, và tôi cũng lo là sẽ lên nhần chuyến tàu muộn nữa.

“Hiểu rồi, cũng muộn thế này rồi nhỉ?”

“Ừ, nên là anh phải…”

“Mà này Takkun!”

Tôi định bảo em ấy tôi sẽ về sớm nhưng Shi-chan lại nói chen vào.

“Nếu được thì Takkun ở lại đây qua đêm đi! Ba, mẹ, thế được mà nhỉ?”

Rồi Shi-chan mạnh dạn nói ra với tôi và ba mẹ em ấy.

“Eh!? Nhưng thế nữa thì có hơi kì mà.”

”Nếu được thì Takuya, à cháu cứ tự nhiên ở đây nhé. Đúng không hả anh yêu?”

“Chú cũng muốn nói chuyện thêm chút nữa. Nhưng hôm nay là Năm Mới mà. Chú cá là nhà cháu cũng có kế hoạch nữa nên là cũng không nên ép bản thân đâu cháu à.”

”Cháu hiểu rồi ạ. Để cháu gọi về nhà đã ạ.”

Tôi khá bất ngờ khi ba mẹ Shi-chan lại cởi mở với tôi đến thế, nên tôi định sẽ gọi về nhà một lát.

Tôi lấy điện thoại tôi ra rồi ra ngoài nhanh chóng gọi về cho mẹ.

“Alo, Takuya đây ạ.”

“Ara, Takuya à con, con sao rồi? Con đã nói chuyện với ba mẹ Shion chưa con?”

“À con nói rồi ạ. Mà, mẹ biết đấy, em ấy hỏi con muốn qua đêm không nên được thì mẹ cho ở lại nhé.”

“Ara ara! - Được thôi, cứ làm gì con muốn hôm nay đi Takuya. Con không phải lo gì cho ba mẹ đâu.”

“Xin lỗi vì làm phiền mẹ thế này. Đây là thời điểm tốt của con nên con nghĩ con sẽ ở lại.”

“Mẹ hiểu rồi. Mẹ sẽ bảo cho bố con biết - À Takuya, cố lên con nhé.”

Rồi mẹ ngắt máy.

Tôi quay lại và nghĩ mình nên cố không được làm gì quá vô lễ dù mẹ đã cố động viên tôi như thế rồi.

“Bố mẹ cháu cho phép rồi nên nếu thực sự được thì cháu nghĩ cháu sẽ ở lại đây….”

“Vậy thì cháu cứ thoải mái mà nghỉ ngơi nhé.”

“Hơn cả được nhỉ Shion.”

“Vâng ạ! Yey!”

Cô chú mỉm cười và chấp nhận, còn Shi-chan thì vui sướng không ngớt.

Tôi đã nghe nói hồi trước họ đã trải qua nhiều điều, nhưng thấy gia đình Shi-chan cười tươi vậy thì tôi cũng thấy ấm lòng.

Và hơn nữa thì hôm nay tôi sẽ ở nhà ba mẹ Shi-chan.

Tôi vừa xem Bách Ca Hợp Chiến [note69390] vừa nói chuyện với cô chú và Shi-chan.

Cuộc nói chuyện cứ xoay quanh Shi-chan, như kiểu những hồi tưởng  về quá khứ của Shi-chan và câu chuyện về Shi-chan khi em ấy thành học sinh cao trung.

Dù người là tâm điểm cuộc trò chuyện như Shi-chan nhưng thi thoảng em ấy trông xấu hổ hay có chút giận khi bị kể về những trải nghiệm đáng xấu hổ đó, và tôi có thể thấy em ấy lúc nào cũng tận hưởng nó và trông có vẻ rất vui khi dành thời gian đó với tôi và gia đình em ấy.

Trong khi nói chuyện thì một bài hát quen thuộc phát lên TV.

Tôi quay ra chỗ TV thì thì thấy bốn thành viên Angel Girls đang biểu diễn.

Akarin cũng những người bạn cùng nhau nhảu múa trong những bộ trang phục vô cùng tuyệt vời, và họ vẫn hoạt động là nhóm top idol dù Shi-chan đã rời nhóm, kể cả thế thì bên kia màn hình bốn người họ vẫn vô cùng nhiệt huyết.

Shi-chan thiof ngồi bên cạnh và im lặng xem màn trình diễn của họ.

Thấy em ấy như vậy, tôi nghĩ em ấy hẳn phải suy nghĩ nhiều lắm.

Rồi Shi-chan đột nhiên nhận thấy ánh mắt của tôi rồi nhìn ra xung quanh, và nhẹ nhàng nở một nụ cười với tôi.

Em ấy như thể muốn nói xem thế này sẽ vui hơn, và thế cũng ổn thôi.

“Nào hai đứa, đi tắm đi nào.”

Tôi nhìn đồng hồ và thấy đã tầm 8:00 tối rồi. Ba em ấy bảo chúng tôi phải đi tắm, nhưng tôi nhận ra  một điều rất quan trọng.

- Tôi không có đồ để thay vì ban đầu tôi không định ở lại qua đêm.

Tôi đã nghĩ là tôi sẽ phải mặc lại cái áo này thêm ngày nữa, nhưng rồi Shi-chan chọc vào vai tôi.

Tôi quay sang xem có chuyện gì thì Shi-chan lấy cái áo tôi hay mặc ở nhà Shi-chan từ túi ra.

“--Ừm, em đã nghĩ đến những chuyện như này xảy ra nên em đã mang cái áo này theo bên mình này.”

Rồi Shi-chan đưa cái ao cho tôi và đỏ mặt vì xấu hổ.

Tôi nhìn kĩ vào đó thì thấy em ấy đã chuẩn bị cả quần và tất, và tôi không thể ngừng cười trước sự chu đáo đó của Shi-chan.

Shi-chan hẳn đã lên kế hoạch để tôi qua đêm rồi.

- Không, chắc em ấy đã muốn tôi ở lại rồi.

Tôi thực sự muốn ít nhất em ấy phải báo trước tôi một tiếng, nhưng kể cả thế thì tôi vẫn vô cùng hạnh phúc khi Shi-chan đã chuẩn bị đồ để tôi ở lại với em ấy rồi.

Tôi cầm cái áo từ Shi-chan và nghe lời em ấy rồi đi tắm.

Sau khi từng người đi tắm thì chúng tôi cùng nhau ăn mì soba Năm Mới mẹ Shi-chan chuẩn bị cho chúng tôi.

Nhìn đồng hồ thì cũng chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa cho năm nay.

 Tôi nghĩ lại về mọi thứ đã xảy ra năm nay, và tôi nhớ rất nhiều điều xảy ra cùng Shi-chan.

Sau khi ăn xong thì chúng tôi cùng nghe tiếng đếm ngược trên TV.

Năm, bốn, ba, hai, một…

“”Chúc Mừng Năm Mới!”

Tôi cùng cả nhà Shi-chan gửi lời chúc mừng năm mới cho Shi-chan.

Và rồi.

“Takkun, năm sau nhờ anh nhé.”

“Được, anh rất vinh hạnh.”

Tôi nhìn Shi-chan và mỉm cười với nhau.

Năm nay tôi sẽ đón Năm Mới một cách an lành tại nhà ba mẹ Shi-chan.

Hôm nay tôi được nói rất nhiều điều với cô chú, và trên hết, tôi rất vui khi được bên Shi-chan lâu như vậy.

Nên tôi tự hứa bản thân rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ ủng hộ Shi-chan suốt thời gian còn lại.

Ghi chú

[Lên trên]
Dành cho ai không biết thì tên gốc của chương trình này là Kohaku Uta Gassen, một chương trình chiếu trên NHK. Mình thì không biết nên để tên nào nên để thế =)))))
Dành cho ai không biết thì tên gốc của chương trình này là Kohaku Uta Gassen, một chương trình chiếu trên NHK. Mình thì không biết nên để tên nào nên để thế =)))))
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tầm này thì cưới luôn chứ chờ j nx
Xem thêm
mấy đứa cưới luôn đi :((

Xem thêm