• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4 WN [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chap 126: Kì nghỉ đông

4 Bình luận - Độ dài: 1,255 từ - Cập nhật:

Giáng sinh đến rồi đi, và tôi tiếp tục tận hưởng kì nghỉ đông của mình.

Vì đang bắt đầu kì nghỉ đông nên tôi có thể dành thời gian để làm thêm, học hành, và cùng chơi với cô bạn gái Shi-chan của tôi mà không hề rảnh rang lúc nào.

Và hôm nay tôi đang dành thời gian với Shi-chan.

Shi-chan nói em ấy muốn đến nhà tôi lần nữa nên tôi mời em ấy đến và cùng nhau dành thời gian cùng nhau trong phòng của tôi.

Shi-chan lấy một quyển manga romcom từ tủ truyện trong phòng tôi và ngồi kề sát bên tôi rồi bắt đầu đọc.

“Em luôn nghĩ về những loại manga này từ lần cuối ở quán Internet cafe ấy.”

“Hiểu rồi, vậy Shi-chan thích romcom nhỉ?”

“Vâng, có lẽ vì em rất yêu quý bản thân nên em thích những truyện như vậy lắm.”

Cách em ấy vừa nói vừa mỉm cười như thể một cô gái đang yêu vậy, và hôm nay em ấy còn dễ thương hơn ấy.

Nhân tiện thì cuốn manga Shi-chan đang đọc là thể loại hài tình cảm học đường mà nhân vật chính và một cô gái xinh đẹp học cùng lớp cậu ấy yêu nhau, nhưng đó lại là manga harem, tức là có rất nhiều nhân vật nữ xuất hiện và cố gắng thu hút nhân vật chính, tôi nghĩ với tôi thì điều này có thể khá thú vị, nhưng với một cô gái như em ấy thì không biết sẽ nghĩ sao…. Tôi thực sự lo điều đấy đấy.

Nghĩ lại thì trong đấy cũng có cả idol nữa, nhưng không may là rất nhiều nhân vật idol trong manga đều là những nhân vật bị từ chối và không thể là nhân vật chính được, và cái này cũng không là ngoại lệ.

Tôi không biết liệu một người cũng là idol như Shi-chan có cảm thấy buồn khi đọc quyển manga đó không, nhưng tôi nghĩ chắc nên tôi lấy điện thoại ra và chơi game.

Tôi đoán chắc cũng phải một tiếng trôi qua rồi.

Chúng tôi đều làm những thứ khác nhau nên hiếm khi nói chuyện với nhau, nhưng cứ ở bên nhau như vậy cũng khá yên tâm, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Shi-chan, như vậy là quá đủ rồi.

Tôi nhìn sang Shi-chan thì thấy em ấy đã đọc đến tập bốn rồi, không biết em ấy đã đọc đến đoạn nhân vật idol xuất hiện chưa, nó sẽ là đoạn có tình tiết thú vị, nhưng trông em ấy có vẻ không hài lòng lắm.

“- Muu, không phải nam chính hơi thiếu tinh tế quá không?”

“Haha, thường những nam chính trong những câu truyện romcom sẽ thiếu tinh tế và không được quyết đoán mà.”

Shi-chan lên tiếng phàn nàn, và tôi cũng nhanh chóng tiếp chuyện, nhưng không hiểu sao tim tôi lại nhói lên.

Đúng, tôi biết thiếu tinh tế là không tốt --.

“Nhưng con gái cũng thích mà, sao cô ấy lại làm thế?”

Và Shi-chan không vui với cô gái đang ở trên sân khấu.

Nhân vật Shi-chan chỉ vào là nhân vật idol, một nhân vật tsundere ban đầu không thích gì danh hiệu idol và đối xử với nhân vật chính với thái độ có hơi quá đà, nhưng có vẻ không hợp với Shi-chan nữa.

“Không cần biết mình có phải idol không, nếu yêu ai đó thì phải nỗ lực hết mình chứ.”

Lúc nói ra thì trông em ấy toát ra một sức thuyết phục tuyệt vời.

Shi-chan đã từng là một idol, nhưng giờ em ấy là một cô gái bình thường theo đuổi mục tiêu của chính mình.

Đây chắc là lí do trong tác phẩm này tôi không thích việc cô ấy sử dụng cái danh idol như cái cớ vậy.

Không phải vì cô ấy là một idol, mà là vì chính bản thân cô ấy ---.

Đó là câu trả lời mà cuối cùng cô ấy cũng ngộ ra được trong truyện, nhưng thật không may khi nữ chính không còn là nữ chính thất bại và mối tình sẽ không bao giờ trọn vẹn được.

Nhưng nếu tôi có cảm xúc vậy thì có thể câu chuyện sẽ khác nhỉ

Nên lúc nhận ra điều đó thì tôi nghĩ Shi-chan đã đúng.

Một lúc sau Shi-chan trông có vẻ chán đọc manga rồi, em ấy vươn người và ôm tôi như không mà không nói gì cả.

“Em mệt rồi.”

“Em như thế một lúc lâu rồi mà.”

“Cái đó có vui không Takkun?”

“Hmm? Em hứng thú à?”

Shi-chan nhìn vào tựa game tôi đang chơi và bắt đầu hứng thú, nên tôi giải thích qua về cách chơi của nó.

Cũng hay khi tựa game tôi chơi là một game khá nổi nơi bạn có thể kéo quái bằng ngón tay và đánh nó, và Shi-chan nhanh chóng biết cách chơi vì cách điều khiển khá dễ.

“Khi em đánh nó thì nó sẽ tấn công nên em phải chơi tốt để đánh bại nó.”

“Hể, chơi chắc vui lắm. Anh chơi cùng em được không?”

“Được chứ, mình có thể đi làm nhiệm vụ cùng nhau nếu làm một cơ số nhiệm vụ trong đấy.”

“Được, để em tải nó về.”

Ngay khi nghe là có thể chơi thành đội thì Shi-chan ngay lập tức tải cùng game về.

Tôi khúc khích cười vì rõ ràng em ấy muốn chơi với tôi, nhưng thực sự tôi thấy vui khi em ấy cũng nghĩ vậy.

Chúng tôi cùng nằm xuống và cùng nhau chơi game một lúc, và bên ngoài thì mặt trời cũng đã lặn.

Chúng tôi dành cả ngày trong nhà, nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ khi tôi có thể một mình bên Shi-chan lâu như thế.

Sau đó tôi định đưa Shi-chan về thì mẹ tôi hỏi xem liệu Shi-chan có thể ở lại đây được không. Và thế là chúng tôi quyết là sẽ để Shi-chan dùng bữa hôm nay.

Ban đầu Shi-chan có vẻ khá lo lắng nhưng ba mẹ tôi luôn chào đón cô gái xinh đẹp như em ấy, và chúng tôi cùng nhau dùng bữa.

Tiện thể thì sau khi mẹ tôi biết Shi-chan là bạn gái tôi thì mẹ thực sự hâm mộ Angel Girls và trở thành fan mà có thể ghi hình lại những show diễn của họ.

Hơn nữa, bà ấy cũng rất mừng khi thấy một người từng là center của Angel Girls như Shi-chan, và  đang ngồi cùng bàn ăn mà bà ấy đã cố gắng can thiệp.

- Tôi không nghĩ bà ấy sẽ bất ngờ khi biết con trai bà có Lime của Akarin đâu.

Nghĩ vậy tôi ăn xong bữa và nhẹ nhõm khi thấy mẹ tôi và Shi-chan nói chuyện vui vẻ với nhau.

Trông Shi-chan có vẻ rất vui khi được ngồi quây quần với gia đình em ấy thế này, và em ấy trông rất vui khi mẹ nói, “Shi-chan như con dâu của cô vậy, nên con cháu có thể đến thăm mẹ cô lúc nào cũng được.”

Tôi vui khi thấy điều đó, nhưng tôi cũng không biết một ngày nào đó gặp ba mẹ Shi-chan sẽ thế nào, và tôi không biết ba mẹ em ấy là người như thế nào.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận