Vol 12: Gấu-san đến thành phố Dwarf (377-422)
Chap 389: Gấu-san nói chuyện với Jade-san
3 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi JunnySnow
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Mel-san, Senia-san, Jade-san và Toya lần lượt xuống xe. Mel-san và Senia-san lao thẳng đến ôm chầm lấy Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan, hai đứa vẫn dễ thương như trước!」
「Đáng yêu quá đi!」
「Sao mọi người lại ở đây?」
Tôi hỏi Mel-san và Senia-san đang vuốt ve Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
「Chị mới là người hỏi mấy em mới đúng chứ. Lúc đang lái xe thì bóng dáng một con gấu trắng và một con gấu đen đang đi ở đằng trước lọt vào tầm mắt chị, ngoài ra còn có một con gấu đen nữa đang cưỡi trên lưng nên dù xa cỡ nào thì chị cũng biết ngay là Yuna-chan luôn. Thế sao Yuna-chan lại đến đây? Em còn có cả hai cô bé làm bạn đồng hành nữa này」
Mel nhìn sang Fina và Ruimin.
「Chắc là Fina-chan đó. Cậu không nhớ à? Đứa nhỏ ở lễ hội trường?」
「Ồ, em nhớ ra rồi! Anh là Jade-san」
「Mừng là em còn nhớ anh đó」
Jade-san vui vẻ khi nghe Fina nói thế.
Fina lần đầu gặp họ tại Guild mạo hiểm lúc tôi đi tiêu diệt cặp Sói hổ, sau đó thì em ấy lại gặp Mel-san và Jade-san tại lễ hội trường trong khu lọc xác thú và quái vật.
「Đây là lần đầu chúng ta gặp đứa nhỏ tộc Elf này nhỉ?」
「Em là Ruimin. Yuna-san là ân nhân của em ạ」
Ruimin gật đầu chào và bắt đầu giới thiệu bản thân.
「Yuna-chan, em vừa mới kết nạp thêm một cô bé nữa à?」
「Chị nói cái gì thế! Gì mà em vừa kết nạp thêm một người nữa chứ?」
「Thì hồi lễ hội trường em đã đi cùng với rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp đấy thôi」
Mel-san trả lời như muốn nhắc khéo tôi. Đúng là tôi đã đi cùng với Fina, Shuri, Noa và Tilia. Mà họ chưa thấy tôi đi cùng với Shia và Misa nhỉ?
「Với lại Karina-chan cũng thích em quá trời còn gì」
Chị có nói thế thì em cũng hông biết trả lời sao đâu.
「Karina-chan?」
Fina lẩm bẩm.
「Mà sao Yuna lại đi cùng với tụi nhỏ này thế?」
Jade-san hỏi.
「Là vì…」
Tôi chợt khựng lại.
Tôi có thể nói về Bearmonite, nhưng lỡ họ hỏi thì tôi lại phải giải thích, thế thì mệt lắm. Nếu vậy thì tôi không có quá nhiều lý do để trả lời nữa.
「Tụi này đến thành phố của người lùn để mua nồi với chảo…」
「Tới tận đây á?」
「Chỉ mua nồi với chảo ư?」
「Vậy mà em còn dẫn theo Fina-chan đi cùng?」
Tất cả mọi người, thậm chí cả Jade-san đều cạn lời nhìn tôi.
Ừa, tui biết rồi. Chẳng có ai đi từ Crimonia đến tận Ludnik chỉ để thăm thú thành phố hay đi mua nồi với chảo hết. Đừng có nhìn tôi thế nữa.
「Vậy sao nhóm của Jade lại đến đây? Mọi người thường nhận việc tại kinh đô thôi mà?」
「Tụi này đến Ludnik để mua kiếm Mithril cho Toya」
Nói mới nhớ, hồi còn ở sa mạc thì họ từng nói sẽ mua cho Toya một thanh kiếm Mithril. Nhưng họ có thể mua kiếm Mithril tại kinh đô mà? Không hiểu tại sao họ lại phải lặn lội đến tận đây để mua nữa.
Nghe tôi hỏi thế, Toya đột nhiên lộ ra vẻ gấp gáp.
「À, thật ra là…」
「Chờ đã, đừng có kể cho cô ấy!」
Toya tính chặn miệng Mel nhưng đã quá trễ.
「Etto, Ghazal-san, người thợ rèn đã rèn cặp dao Mithril cho Yuna ý. Toya đã nhờ ông ấy 【Tôi muốn nhờ ông làm cho tôi một thanh kiếm Mithril nữa】. Thật ra thì tụi chị cũng định nhờ ông ấy rèn kiếm cho Toya nên tới đây thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ, ấy vậy mà Ghazal-san đã đánh tiếng từ chối」
「Uwa. Tui đã nói là đừng có kể mà」
Toya đưa tay ôm đầu mình.
「Ghazal-san? Đúng là ông ấy đã rèn dao Mithril cho em, nhưng em không nghĩ là ông ấy lại từ chối đề nghị của khách hàng đó」
Tôi nhớ là đã đặt Ghazal-san làm một cách bình thường, lúc tôi mang nguyên liệu cho cặp dao Mithril tới thì ông ấy liền rèn thôi. Thật không thể tin được là ông ấy lại dựa vào vẻ ngoài mà từ chối khách hàng của mình.
「Nói đúng hơn thì thằng này đã bị Ghazal-san đá ra khỏi quán đấy」
「Thật hả?」
Tôi không hiểu họ đang nói gì nữa. Ghazal-san không chỉ từ chối làm kiếm cho Toya mà còn đá đít cậu ta ra ngoài á.
「Toya bị lũ golem ngoài cửa dọa sợ đó」
「Làm gì có. Tui chỉ giật mình thôi」
「Như nhau thôi. Khi Toya “giật mình” nhảy ra sau rồi làm đổ hết chỗ vũ khí và áo giáp trên kệ hàng sau lưng mình」
Ra là có người mang mấy thứ trong manga ra đời thực luôn nè.
「Thế là Ghazal-san giận dữ mắng 【Cậu thân là mạo hiểm giả mà lại bị một con golem dọa sợ hả!】」
「Dù cậu nói thế nhưng ai mà chả giật mình khi thấy một con golem sắt đứng lù lù trước mắt chứ」
Chắc chắn là con golem sắt tôi tặng cho ông ấy hồi đó rồi.
Tôi có hỏi Ghazal-san thì ông ấy nói nó nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả lắm. Có vài người cũng nhảy dựng cả lên như Toya đây.
「Ghazal-san nói chỉ mỗi Toya sợ khi thấy nó thôi」
「U, tại lúc đó tui mải ngắm chỗ kiếm trong cửa hàng… Rồi bỗng dưng nó lọt vào tầm mắt của tui…」
「Mạo hiểm giả phải luôn luôn quan sát mọi thứ xung quanh chứ」
「U~u」
「Với lại Ghazal-san là một thợ rèn nổi tiếng nên đôi khi ông ấy cũng sẽ chọn khách hàng cho mình」
「Mình cá chắc là lúc ông ấy thấy Toya thì đã biết cậu ta không được rồi」
Mel-san cố vớt vát chút hình tượng cho Toya trong khi Senia-san cứ sát muối vào vết thương lòng của anh ta. Lúc nào nhắc lại điều này cũng khiến Toya muốn trầm cảm.
「Vậy sao cô gái mặc đồ gấu này lại được còn tui thì không chớ?」
Toya vừa nói vừa chỉ vào tôi.
「Toya, cậu phải chấp nhận hiện thực đi. Yuna-chan là một mạo hiểm giả tuyệt vời, hoàn toàn trái ngược với ai kia nha」
Senia-san buồn bã nói. Hình như chị ấy cố tình làm thế khi nhắc tới năng lực của Toya.
「Tui đã đau khổ lắm rồi. Làm ơn đừng có khiến tui trầm cảm thêm nữa được hông vậy」
Thấy Toya tội quá nên tôi cũng nói đỡ cho anh ta tý.
「Chắc tại em có thư giới thiệu từ thợ rèn tại Crimonia gửi cho Ghazal-san thôi」
「Nó đó! Đây chính là sự khác biệt của tui với cô ấy!」
「Không phải vậy đâu」
「Đúng đó」
「Làm gì có chuyện đó」
Dù tôi đã ráng giúp Toya rồi nhưng Jade-san, Mel-san và Senia-san lập tức trù dập cậu ta.
Mà thật ra thì tôi cũng nghĩ vậy á.
「Nhưng ở đó chắc cũng có các thợ rèn khác ngoài Ghazal-san mà. Em không nghĩ mọi người phải lặn lội đến nơi xa xôi này chỉ vì thế đâu」
Tuy tôi không biết thợ rèn nào khác ngoài Ghazal-san nhưng kinh đô rộng lớn lắm, không lý nào ở đó chỉ có mỗi một cửa hàng vũ khí của Ghazal-san được.
「Thật ra thì có vài thứ phải cân nhắc. Gia công quặng Mithril rất khó nên không có quá nhiều thợ rèn có thể tạo ra vũ khí Mithril. Nhóm anh đã hỏi các thợ rèn khác, nhưng rồi một thương gia quen anh bảo rằng tụi anh có thể mua nguyên liệu tại Ludnik. Thế là nhóm anh quyết định đến Ludnik làm kiếm luôn」
Ra đây là lý do nhóm Jade-san đến đây.
「Với lại kiếm của anh và dao của Senia đều được làm tại Ludnik đó」
Jade-san gõ nhẹ vào thanh kiếm giắt ngang hông mình.
Khi đang nghe chuyện từ nhóm của Jade-san thì Gấu Yuru và Gấu Kyuu lại kêu lên. Kiểm tra một lúc thì tôi nhận ra có một cỗ xe đã tiến đến chỗ này. Nhóm của Jade-san cũng biết việc đó.
「Đến lúc lên đường rồi. Tụi anh đã thuê trọ sẵn rồi nên chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện khi đến thành phố」
「Mình sẽ cưỡi Gấu Yuru-chan!」
「Vậy mình xí Gấu Kyuu-chan!」
「Yuna-chan và mấy đứa nhỏ lên xe ngựa đi nha」
Mel-san và Senia-san sắp xếp mọi thứ rồi tính nhảy lên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu.
Hứ, đừng có mơ.
「Yuna cứ yên tâm đi」
「Em không lo chuyện đó」
Tôi đã kể cho họ nghe chuyện liệu tụi này sẽ cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu vào thành phố hay là đi bộ đến đó.
「À đúng rồi, em không thích nổi bật mà」
Jade-san nhìn tôi, Gấu Yuru và Gấu Kyuu, rồi cuối cùng lại quay lại nhìn tôi. Hình như anh ấy tính luôn tôi trong nhóm gấu.
Nên tôi đã nói rằng tụi này sẽ đi bộ đến đó nếu có làng hay thị trấn gần đây.
「Đúng là có một ngôi làng ở gần đây và người ta cũng hay đến từ đó. Nhưng mà…」
Lần này, Jade-san đảo mắt qua Fina, Ruimin và tôi. Có vẻ tôi cũng được gộp trong cái nhóm này nữa.
Ừ thì, một cô bé 10 tuổi, một bé gái tộc Elf và một “cô bé gấu”(thật ra người ta là thiếu nữ cơ). Trông tụi này chẳng có vẻ gì là đến từ cùng một ngôi làng cả.
「Vậy sao mấy em không lên xe ngựa của tụi anh đi」
「Anh chắc chứ?」
「Đương nhiên rồi, Yuna đã giúp đỡ tụi này nhiều mà」
Tôi mừng là Jade-san đã cho ba chị em tôi lên xe. Tôi cảm ơn Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã chở tụi này đến tận đây rồi gửi hai bé về Găng tay gấu.
Mel-san và Senia-san luyến tiếc tiễn Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Quay ra sau, cả Fina và Ruimin cũng buồn ra mặt.
Này này, lượng người thích gấu lại tăng lên rồi sao?
Chúng tôi liền đi tiếp trước khi cỗ xe ngựa kia đến đây, đích đến là thành phố Ludnik.
3 Bình luận