Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 362: Gấu-san bị bắt quả tang trốn đi chơi (ngày 4)

2 Bình luận - Độ dài: 2,216 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

┬┴┬┴┤•ᴥ•ʔ├┬┴┬┴

Ngồi nghỉ ăn kem xong, lũ trẻ liền lao ra cầu trượt nước. Noa cùng Misa chạy ra đó luôn. Hội Marina cũng vội vàng đuổi theo cả hai.  Fina cũng ra đó chơi cùng Shuri. Đương nhiên là tôi cũng được mời ra chơi nhưng tôi đã nói 「Chị cần nghỉ thêm tý nữa」rồi để lũ trẻ tự do đi chơi.

Bãi biển nhộn nhịp vừa rồi bỗng chốc vắng lặng thấy rõ. Tôi đã xây một khu vui chơi này. Tôi cho mọi người ăn kem rồi ngồi nghỉ lại sức này. Không phải nói quá chứ bọn trẻ đã không còn hứng thú gì với tôi nữa. Nếu không có bộ đồ Gấu, tôi chỉ là một thiếu nữ bình thường thôi.

Y như kế hoạch đã định.

Tôi sờ khắp người xem bộ đồ bơi đã khô chưa. Sau đó, tôi lấy đồ Gấu từ Hộp gấu ra tròng lên người. Giờ tôi chỉ cần lén lút chuồn êm khỏi nhà chòi mà thôi.

「Yuna-san, cháu định đi đâu đó?」

Viện trưởng-sensei ngồi trong nhà chòi hỏi.

「Có chỗ cháu muốn khám phá. Mong cô đừng có nói với lũ trẻ cháu đã đi rồi nhé」

Etto, nhớ cẩn thận nhé」

Có trang bị Gấu rồi thì có nguy hiểm xíu cũng chẳng có vấn đề gì. Ngoài đồ Gấu ra tôi còn mang theo cả Giày Gấu và Tay Gấu nữa. Giờ tôi đã lên full giáp rồi.

Nó vẫn mang đến cảm giác an toàn như mọi khi. Một khi đã lên full đồ thì tôi có thể di chuyển mọi nơi tôi muốn. Lúc đang định đi, tôi nhìn ra cửa nhà chòi để rồi bắt gặp ngay hai dáng người nhỏ bé đứng đó, Fina và Shuri.

「Fina, Shuri, sao, sao hai đứa lại ở đây? Mấy đứa đã đi chơi với mọi người rồi mà?」

Tôi giật nảy mình khi thấy hai em ấy đứng đó. Tôi đã kiểm tra chắc chắn là không có ai ở nhà chòi rồi mà. Sao Fina với Shuri lại ở đây thế này?

「Shuri muốn đi vệ sinh nên tụi em quay về ạ」

Dáng người nhỏ nhắn của Shuri chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Mừng là con bé không dấm đài nhưng canh thời gian thế này thì chết tôi.

「Không lẽ Yuna-oneechan định đi đâu sao?」

Tôi thấy kể vụ thám hiểm này cho Fina cũng được. Nhưng nếu Shuri nghe được thì kiểu gì cùng đòi đi theo cho coi. Khi đang nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo, thì giọng ai đó bỗng vang lên.

「Yuna-san định đi đâu đó một mình à」

Quay sang tìm thì thấy ngay Shia đang uống nước trước tủ lạnh.

「Sao Shia lại…?」

「Mình nghĩ nên bổ sung đủ nước trước khi ra chơi thì hơn nên mới quay về đây. Sau đó thì thấy Yuna-san đang tròng đồ gấu vào người」

… Tôi không hề nhận ra cậu ta cũng ở đây. Tôi tưởng ở đây chỉ có mình tôi và viện trưởng-sensei thôi chứ. Nói cách khác, cậu ấy đang nói tới việc tôi thay đồ và cuộc trò chuyện giữa tôi và viện trưởng-sensei.

「U~u」

「Yuna-oneechan định đi đâu sao?」

Shuri giải quyết nỗi buồn xong liền nhập bọn.

U u~u, tôi không thể lừa dối mọi người được nữa…

Tôi đã trong bộ đồ Gấu, với lại Shia cũng nghe hết nhưng gì tôi nói với viện trưởng sensei mất rồi. Tôi không thể tìm đại cái cớ nào để lừa họ nữa.

「Yuna-oneechan không đi chơi với em nữa sao?」

Shuri nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh ngây thơ của con bé. Đây là thứ đã khiến Gentz-san tự nghiền nát danh dự của người cha. Tôi không thể thốt ra bất cứ một lời dối trá nào trước đôi mắt trong sáng kia. Không thể chịu nổi sự dằn vặt ấy, tôi liền quay sang chỗ khác tránh mặt Shuri. Nhưng Fina lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.

「Chị định đến hòn đảo bí ẩn kia ạ?」

「Cái, sao em biết!?」

Tôi giật mình khi nghe Fina hỏi thế.

「Em biết ngay mà!」

Tôi lập tức im miệng nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

「Tại Yuna-oneechan đã vô cùng hào hứng trò chuyện với Kuro-ojisan về hòn đảo bí ẩn kia. Với lại hồi trên thuyền chị còn muốn biết về vị trí của nó nữa. Rồi khi Noa-sama đang nhắc đến hòn đảo kia, khi nghe ngài ấy hỏi tới thì chị đã cố gắng đánh trống lảng còn gì」

Fina liên tiếp tung ra các bằng chứng đanh thép. Không thể tin được là em ấy đã nói ra những lời đó luôn. Rốt cuộc con bé đã biết được bao nhiêu rồi?

Tôi cứ tưởng cái mặt poker face của mình đã tốt lắm rồi chứ. Tôi buông thõng hai tay, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.

「Như Fina nói đấy, chị định đến hòn đảo bí ẩn kia một lúc. Do không muốn cho mọi người theo nên chị tính lẻn đi một mình thôi. Dù gì thì chị cũng không biết trên hòn đảo đó có gì mà」

Nếu tôi nói ra ý định của mình sớm hơn thì Noa chắc chắn sẽ nói 「Em cũng muốn đi nữa!」 cho coi.

「Bởi vậy nên chị tính đi một mình tới đó thôi. Mọi người hãy giữ bí mật với người khác nhé」

Đặc biệt là với Noa đó. Tôi nói thầm trong lòng.

「Là cái hòn đảo nổi tiếng trong lời đồn của hội ngư dân à. Yuna-san cho mình theo với được không?」

「…!?」

Etto, Shia? Cậu không nghe mình nói gì nãy giờ sao?」

「Tại nghe thấy hay mà, ai mà chẳng muốn tới chứ」

Shia còn bồi thêm 「Mình nói điều này với tư cách là một người chị」. Sau đó Shuri liền sốt sắng nói 「Em cũng muốn đi nữa」.

Tôi quay sang Fina tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nhưng Fina lại nhìn tôi kiểu 「Cho em theo với được không ạ?」.

「Em nghĩ Noa-sama sẽ biết nếu chị để Shuri ở lại đó ạ」

「Còn mình sẽ lơ đãng tiết lộ cho nó dù Shuri không nói gì đi nữa」

Không ai ở phía tôi cả.

Nhưng cũng hiếm khi nghe Fina đòi hỏi như thế. Bình thường con bé là người sẽ kiềm chế Shuri lại.

「Em muốn đi chơi cùng với Yuna-oneechan cơ」

Nếu em nói thế thì sao chị từ chối được chứ.

Tôi thở dài một hơi.

「… Nhớ là phải giữ bí mật với những người khác đấy」

「Yay!」

「Vâng ạ!」

「Mình không kể việc này với ai đâu」

Tôi lại thở dài lần nữa.

Làm cái cầu trượt cốt là để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi cả cái kế hoạch chuồn đi nữa, mọi thứ đều đã thất bại.

「Còn nữa, chị muốn mọi người phải nghe lời chị」

Chúng tôi có Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi cùng, với hai bé ấy còn có khả năng định vị nữa. Nếu lỡ đụng phải nguy hiểm, tôi có thể để cả ba lên lưng hai bé chạy trốn trước.

「Nhưng mọi người không thể đi trong bộ dạng đó được, chúng ta sẽ xuất phát khi mấy chị em các cậu đã thay quần áo」

Cả ba nhìn vào những bộ áo tắm của mình, đúng là không thể đi đâu khác ngoài bãi biển đầy nắng và cát vàng trong áo tắm cả.

Sau khi cả ba đã thay quần áo xong, tôi dắt họ đi theo mình chuồn êm khỏi nhà chòi mà không bị ai để ý.

┬┴┬┴┤•ᴥ•ʔ├┬┴┬┴

Rồi, vấn đề bây giờ là chúng tôi sẽ đi từ chỗ nào. Cả bọn trèo lên lưng Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Nếu xuất phát từ đây thì lũ trẻ sẽ phát hiện ra mất.

Có lẽ tốt nhất là cả bọn nên đến bến cảng nhưng ở đó có khi sẽ chạm mặt hội ngư dân. Còn những bãi biển gần bến cảng thì đầy dân địa phương lẫn khách du lịch. Cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu ra chốn đông người như thế là điều không thể. Giờ chắc chúng tôi nên ra vùng ngoại ô thị trấn thì hơn.

Lâu lâu ra khỏi thị trấn cũng khá tốt. Tôi mang Fina và mọi người ra khỏi thị trấn.

「Are? Yuna-san, sao chúng ta không ra bến cảng vậy?」

Shia hỏi khi chúng tôi dần tiến ra khỏi thị trấn thay vì đi đến bến cảng.

「Chúng ta không đến đó được, mình sẽ bị mọi người nhận ra mất. Một khi đã rời khỏi nơi này, mình sẽ gọi Gấu Yuru và Gấu Kyuu đứa chúng ta đến hòn đảo kia」

「Chúng ta sẽ cưỡi Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan ư? Nhưng làm thế thì đồ cũng chúng ta sẽ ướt hết mất」

「Vậy mình có nên thay đồ tắm không ạ? Mọi người nên mặc sẵn một bộ dưới lớp đồ thường. Mọi người có thể để đồ thường vào túi vật phẩm」

Fina vừa dứt lời, Shia liền nắm chặt lấy viền váy của mình. Bên dưới bộ đồ của cậu ấy là đồ tắm. Mọi người đều đang vội nên tôi đã yêu cầu mọi người cứ tròng đồ thường che đi bộ đồ tắm là được.

Đúng là chúng tôi có lẽ sẽ bị ướt nếu cưỡi Gấu Yuru và Gấu Kyuu nếu hai bé bơi vượt biển, nhung lần này tôi sẽ dùng kĩ năng khiến chúng chạy trên mặt nước. Nếu hai bé chạy vượt qua biển thì quần áo sẽ không bị ướt nữa. Tuy nhiên, tôi không biết liệu mình có thể nói với họ chuyện Gấu Yuru và Gấu Kyuu có thể chạy trên biển.

Nhưng họ biết hai bé đều là thú triệu hồi, biết hai bé cũng có thể biến thành hai chú gấu con nữa. Nên chắc họ không thấy quá bất ngờ nếu biết thêm lũ gấu có cả kỹ năng chạy trên nước đâu ha.

Khi mọi người đến gần cổng ra vào thị trấn, tôi lại gặp vị gác cổng ngày trước.

「Các tiểu thư đây định ra ngoài chơi à?」

「Chúng tôi chỉ ra ngoài một chút thôi」

「Chà, có cô gấu đi theo nên chắc mọi người sẽ ổn thôi, nhưng cũng đừng ỷ y quá đấy」

Tôi rời thị trấn cùng với ba cô nàng. Sau đó tôi triệu hồi Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

「Rồi, giờ cả ba mau lên gấu đi nào. Fina đi cùng Shia. Còn Shuri thì đi cùng với chị」

Dựa theo vóc dáng thì đây là cách sắp xếp tốt nhất rồi. Tôi đang cosplay gấu nên tôi cũng là người to nhất, vì thế tốt nhất là nên đi cùng với Shuri, người nhỏ nhất ở đây.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو   

Fina và Shia cưỡi Gấu Yuru trong khi tôi và Shuri đang yên vị trên lưng Gấu Kyuu. Hai bé liền tăng tốc rời khỏi nơi này. Chạy được một lúc, mỏm đá nơi tôi làm thịt con Kraken hiện lên trước mắt mọi người.

「Are? Đó là cái gì vậy?」

「Gấu?」

「Có nhiều Gấu-san quá kìa」

Tôi quên béng đi mất cái chỗ này.

Kia là những bức tượng gấu tôi làm để vây lấy con Kraken không cho nó trốn. Kuro-ojisan đã yêu cầu tôi giữ nó lại. Cả ba thích thú nhìn mấy bức tượng gấu mọc lên ngoài biển.

「Ano, Yuna-san là người đã làm những bức tượng Gấu-san đó sao?」

「Ừ. Nhớ giữ bí mật vụ này với Noa đấy」

Nếu con bé biết thì kiểu gì cũng muốn tới đây nhìn cho bằng được cho xem. Lỡ bọn trẻ biết được rồi đòi đi xem nữa thì to chuyện đấy.

「Và lý do tại sao mình làm nó cũng là một bí mật」

Tôi liền chặn miệng mọi người lại trước khi họ hỏi nhiều hơn.

Shia, người đã bắt đầu mọi chuyện, nói 「Mình xin lỗi」.

ʕ ꈍᴥꈍʔ

Sau đó, chúng tôi tới gần mỏm đá hơn. Cả ba vẫn dán mắt vào lũ tượng gấu ngoài biển. Tuy nhiên, tôi nghĩ quanh đây là nơi tốt để xuất phát. Tôi có thể thấy thị trấn ở đằng xa, nhưng tôi không biết họ đang làm gì. Từ phía thị trấn nhìn sang thì chắc bốn người chúng tôi trông chẳng khác gì những hạt mè đâu ha.

「Giờ chúng ta sẽ đến hòn đảo kia từ đây nhé」

「Yuna-oneechan, nếu giờ không thay đồ thì đồ sẽ bị ướt hết đó ạ」

「Không sao đâu, nhưng chị muốn mọi người giữ bí mật thêm chuyện này nữa. Gấu Yuru và Gấu Kyuu, lên đi hai đứa」

Gấu Yuru và Gấu Kyuu nhảy vào biển sau khi kêu lên 「Kuu-n」

「Quần áo sẽ ướt mất!」

「…!」

「…!?」

Gấu Yuru và Gấu Kyuu không hề chìm vào đại dương mênh mông. Thay vào đó, hai bé đang chạy băng băng trên mặt biển xanh thẳm này.

P/s: chủ nhật này mình bận nên đăng trước luôn, mọi người cùng xem vui vẻ nhé

ʕ•ᴥ•ʔノ♡

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận