Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 345: Gấu-san đến điểm hẹn (ngày 1)

10 Bình luận - Độ dài: 2,551 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

「Thế còn cậu thì sao, Shia?」

「Áo tắm hả? Mình đã mang theo áo tắm của học viện rồi nên cậu không cần phải lo」

「Áo tắm của học viện?」

「Tuy không quá nhiều học viên nhưng học viện cũng tổ chức các tiết học bơi nữa đó」

Shia kể tùy theo các môn đang học, cậu ấy đã tham gia rất nhiều buổi học bơi. Vô số học viên đạt tiêu chuẩn tựa như quý tộc Shia đây và các học viên nhắm tới trở thành hiệp sĩ trong tương lai sẽ chọn học. Shia cùng các bạn mình học bơi cốt để phòng thân, còn các hiệp sĩ đôi khi cũng lội sông lội suối nên cũng cần phải học.

Bởi vậy cậu ấy đã quyết định học bơi luôn.

「Nếu hai người đã có áo tắm rồi thì tốt」

「Rồi khi nào thì mình đi?」

「Ngày mai á」

Tôi báo cho họ lịch trình xuất phát.

「Sớm vậy…」

「Cậu về vừa kịp lúc đó」

「U~n. Không biết chú gấu-san này sẽ di chuyển làm sao ha. Chị mong tới ngày mai lắm đó」

「Lurina-san, cùng lên xe đi」

Lurina-san tính để dành cho ngày mai nhưng Shia lại muốn lên xe ngay bây giờ cơ.

「Nên để dành cuộc vui sau đi em. Với lại chị mà không đưa Shia-chan về nhà thì không hoàn thành ủy thác được mất. Thế nhé, Yuna-chan, hẹn gặp em vào ngày mai」

Lurin-san lôi Shia đi. Còn Shia thì mặt dài thườn thượt khi bị lôi đi mất.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Giờ hai người đã đi rồi, tôi nên bắt tay vào chỉnh sửa Xe Buýt Gấu thôi.

Etto, cái này sẽ như vầy, còn cái này sẽ thành ra thế này, mà trong xe sẽ ngồi 8 người hả? Từ từ, hình như 7 á? Hay 9 ta? Thôi, làm nó to chút vậy.

Cuối cùng cũng xong rồi. Dù tôi vẫn băn khoăn như vầy đã được chưa nhỉ?

Trước mặt tôi là hai chú gấu con đang đi theo gấu mẹ đằng trước. Cứ tưởng tượng gấu mẹ là tôi còn Gấu Yuru và Gấu Kyuu đi theo sau là được.

Tôi cũng tính đến phương án làm xe buýt hai tầng nhưng khi tăng tốc lên thì nguy hiểm lắm. Tuy không nghĩ tầng trên sẽ rớt xuống nhưng khi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì kết quả nó lại thành ra thế này.

Lũ trẻ ở viện mồ côi, cô viện trưởng, Liz-san và Nifu-san sẽ đi xe gấu mẹ. Còn trên xe gấu con thì dành cho Morin-san, Karin-san, Tirumina-san và Gentz-san cùng Anzu và các nhân viên trong tiệm của cậu ấy.

Còn chú gấu con còn lại sẽ chở Noa, Shia, Misa, Marina và Lurina-san.

Fina và Shuri thích đi cùng Tirumina-san hay Noa đều được.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Và thế là ngày hôm sau đã đến. Ngay trước khi bình minh ló dạng, Gấu Yuru và Gấu Kyuu đã đánh thức tôi dậy.

「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, chào buổi sáng nha」

Tôi cảm ơn hai bé vì đã gọi tôi dậy rồi rời khỏi giường.

Buồn ngủ quá đi mất. Tuy đã đi ngủ từ sớm nhưng dậy vào tầm giờ này thì tôi vẫn còn ngái ngủ lắm.

Rửa mặt cho tỉnh táo xong, tôi ra khỏi Nhà gấu trong đồ gấu trắng. Sau đó, hai bé gấu con Gấu Yuru và Gấu Kyuu liền lẽo đẽo theo tôi.

Tôi không có quên thay đồ đâu. Xe Buýt Gấu ngốn nhiều ma lực lắm. Nếu đi chầm chậm thì tốn ít nhưng một khi đã tăng tốc rồi thì ma lực thoát đi như nước đổ luôn. Tôi đang suy nghĩ đến phải làm gì dựa vào lịch trình của đường hầm trong bộ đồ gấu trắng.

Khi vừa đến cổng thị trấn như đã hẹn, tôi thấy nhiều người đã tập trung ở đó.

「Yuna-san, bộ đồ gì thế kia?」

「Yuna-oneesama dễ thương quá」

「Mẹ của Gấu Kyuu-chan sao?」

「…」

Noa, Misa, Shia, Marina và Eru đều bất ngờ trước ngoại hình của tôi. Ừ thì ngạc nhiên là phải tại bình thường tôi toàn đóng vai gấu đen mà giờ tự dưng lại cosplay gấu trắng.

「Thì vì vài lý do, bộ đồ này sẽ giúp ích cho mình nên mọi người đừng để ý」

「Thường thì đồ giống Gấu Yuru-chan đã rất dễ thương rồi nhưng bộ đồ y như Gấu Kyuu-chan này cũng đáng yêu không kém ạ」

「Ừ, ờ… Cảm ơn em nha」

Dù gì Gấu Yuru cũng là gấu đen. Nếu là màu trắng thì nó giống như Gấu Kyuu.

Sau đó, Noa chào hỏi Gấu Yuru và Gấu Kyuu.

「Yuna-san, xe đâu rồi ạ?」

「Hử? Shia vẫn chưa nói cho em sao?」

「Oneesama? Chị ấy không nói gì với em cả」

Noa quay sang nhìn Shia.

「Vì nó là một bất ngờ nên chị giữ bí mật luôn. Với lại chị cũng không biết phải giải thích nó như thế nào nữa」

「Cái gì? Oneesama đã biết gì à?」

Shia chỉ cười lớn.

Tôi thì ước gì mình có thể lấy Xe Buýt Gấu ra trong im lặng. Tôi vội vàng kiểm tra xung quanh. Chỉ có hai người lính gác cổng nửa tỉnh nửa mơ tại chòi gác đang nhìn chúng tôi thôi.

Nhưng rồi nếu chúng tôi tập trung ở đây vào sáng sớm thế này thì họ sẽ tò mò mất.

Noa chắc chắn sẽ la ầm lên nếu tôi lấy Xe Buýt Gấu ra ở đây và sau đó là một sự hỗn loạn vào sáng sớm thế này.

Trong khi đang nghĩ mình nên làm gì, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ở sau lưng.

「A, Yuna-oneechan. Trắng!」

「Đúng đó」

Fina và Shuri đang chạy lại chỗ tôi. Khi quay lại, Shuri đã ôm chầm lấy tôi.

「Shuri, Fina, chào buổi sáng」

「Chào chị buổi sáng」

「Sao Yuna-oneechan lại mặc đồ trắng ạ?」

「Vì chị thích làm Gấu Kyuu hôm nay」

Nghe tôi nói vậy, Gấu Kyuu vui vẻ kêu lên dưới chân tôi. Bé ấy vui đúng rồi vì lúc nào ra ngoài tôi cũng là gấu đen hết.

「Gấu Yuru-chan, Gấu Kyuu-chan, chào buổi sáng」

Shuri cúi xuống chào Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Shuri tràn đầy năng lượng vào buổi sáng ha. Tôi tưởng em ấy cũng buồn ngủ chứ. Nhưng đằng sau Fina và những người khác, hình như người mơ mơ màng màng ở đây là Tirumina-san và Gentz-san ha.

「Tirumina-san và Gentz-san trông có vẻ mệt mỏi vậy」

「Bình thường thì chúng vẫn còn ngủ gà ngủ gật vào lúc này lắm. Nhưng hôm nay hai đứa này lại tràn đầy năng lượng một cách kì lạ」

Gentz-san ngáp ngắn ngáp dài gật đầu trước những lời của Tirumina-san. Khi nhìn chú ấy, hình như Gentz-san như muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra.

Tôi thật sự biết ơn sự ý tứ của người lớn.

Sau khi ôm ấp Gấu Yuru và Gấu Kyuu xong thì Fina và Shuri chạy sang chỗ Noa và Misa.

「Còn ai chưa đến không?」

Vẫn còn Morin-san, Karin-san, lũ trẻ ở viện mồ côi và những người làm việc ở đó, các chị gái từ Mereera và Lurina-san cùng Gil là chưa đến.

「Tirumina-san, cô có thể chờ thêm chút nữa được không? Khi nào mọi người đến đông đủ thì hãy dắt họ ra ngoài rìa thành phố nhé. Con phải đi lấy xe đây」

「Cô đã nghe chuyện từ hai đứa nhỏ rồi. Hình như con lại làm thứ gì kì quái nữa rồi nhỉ」

Có vẻ danh tiếng của tôi ngày càng tồi tệ nhỉ. Nhưng tôi chỉ làm mỗi Xe Buýt Gấu thôi mà.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

Sau khi nhờ Tirumina-san chờ những người khác tới, tôi đặt thẻ guild lên tấm thủy tinh.

「Cô định ra ngoài cùng bọn trẻ sớm thế này sao? Mà nếu là cô Gấu-chan đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà nhớ phải cẩn thận đó」

Tôi chào hỏi hai người lính gác, để Tirumina-san và Gentz-san lại chờ những người khác rồi dẫn bọn Fina ra ngoài thị trấn.

Bên ngoài hãy còn tối lắm. Nhưng mặt trời đã dần ló dạng rồi.

「Fina và Shuri có biết gì về chiếc xe Yuna-san đã chuẩn bị không?」

「Biết ạ, nó là một chú gấu lớn đó」

「Gấu-san? Không phải là xe sao?」

「Khi nào thấy thì em sẽ biết」

Tôi lấy Xe Buýt Gấu ra sau khi đã đi ra xa cổng vào thành phố một chút.

「Cai, cái… Cái gì thế này?!」

「Gấu-san kìa」

Noa và Misa đều bất ngờ lắm.

「Are, Yuna-oneesan, mấy chú gấu con ở đằng sau là sao ạ?」

Fina nhìn sang cặp Xe Buýt Gấu con. Tôi vừa làm nó hôm qua nên cả Fina và Shuri đều không biết gì hết.

「Chị làm thêm nó vì có nhiều người nữa đi cùng chúng ta. Noa, Marina và những người khác sẽ đi trên xe gấu con」

「Gấu con ạ? Tuy muốn đi trên xe gấu mẹ nhưng em cũng muốn đi bằng xe gấu con nữa」

「Nếu em muốn đi bằng xe gấu mẹ thì cũng được luôn nha」

「Thật ạ?」

「Yuna, tụi chị cũng đi cùng với Misana-sama luôn sao?」

「Không phải, Marina và Eru sẽ đi bằng xe gấu con. Hai chị đừng lo, không có gì nguy hiểm đâu」

Con đường dẫn đến đường hầm được các mạo hiểm giả tiêu diệt lũ quái vật ở quanh đó bảo vệ rồi. Ngoài ra, bên trong Xe Buýt Gấu an toàn lắm. Dù quái vật có xuất hiện thì có tận năm mạo hiểm giả gồm cả tôi nữa đang ngồi ở trong. Miễn là mấy con quái cao cấp như rồng không xuất hiện thì mạo hiểm giả chúng tôi luôn có thể phản ứng kịp lúc.

「Misana-sama, xin hãy đi chung với chúng tôi nha」

Marina thuyết phục Misa. Tôi thì không quan tâm lắm việc Misa sẽ đi xe nào. Fina và mọi người có thể vui vẻ đi trên Xe Buýt Gấu mẹ và Gấu con. Cả hai quá phấn kích vào sáng nay mà.

Một lúc sau, những đứa trẻ trong viện mồ côi bước ra khỏi cổng.

Vài đứa còn buồn ngủ lắm, những đứa trẻ khác đang dắt tay chúng đi.

「A, Yuna-oneechan. Chị ấy trắng quá!」

「Thật a! Chị ấy trắng kìa!」

Những đứa trẻ chạy đến chỗ tôi.

「Chào buổi sáng nha mấy đứa」

「「「「「「「「「Chào buổi sáng ạ」」」」」」」」」

Dù gì cũng hiếm ai thấy tôi trong bộ gấu trắng giữa ban ngày thế này nên ồn ào là phải.

Điều này khiến tôi hơi xấu hổ vì nhớ lại cái cảm giác khi lần đầu tiên đi lại trước mặt mọi người trong Bộ đồ gấu.

ʕ ˃ᴥ˂ʔو

「Vì thế các em sẽ lên xe gấu mẹ nên muốn ngồi chỗ nào thì ngồi nha. Nhưng chỗ ngồi đằng trước và đằng sau là không được nhé」

Nghe tôi nói thế, sự chú ý của lũ trẻ đổ dồn sang Xe Buýt Gấu.

「Wow, một con gấu lớn kìa」

「Lớn quá」

Lũ trẻ ồn ào khi chúng thấy Xe Buýt Gấu. Quả như dự đoán, lấy Xe Buýt Gấu ở ngoài thị trấn là một quyết định đúng đắn.

Lũ trẻ dần chạm vào Xe Buýt Gấu, còn những đứa đang buồn ngủ ban nãy cũng tỉnh hẳn khi thấy nó. Có vài đứa đang chạy lăng xăng quanh Xe Buýt Gấu nữa.

「Được rồi, đừng đùa nữa và mau lên xe đi nào」

「Vâng ạ~!」

Sau khi trả lời, lũ trẻ nối đuôi nhau lên Xe Buýt Gấu.

「Etto, Yuna-san, chúng ta sẽ đi bằng cái này hả?」

Sau lũ trẻ, Nifu-san cùng Liz-san và viện trưởng đều xuất hiện.

Liz-san cõng một đứa nhỏ đang ngủ trên lưng hỏi, và nếu nhìn kĩ thì Nifu-san cũng đang cõng một đứa nhỏ tương tự.

「Tuy trông thế này nhưng nó chạy nhanh hơn và cũng rộng hơn xe ngựa kéo đó. Liz-san cũng lên ngồi ở phía đuôi xe nha」

Đuôi xe rộng hơn một chút nên các chị ấy có thể ngồi thoải mái hơn cùng viện trưởng.

Liz và những người khác lên Xe Buýt Gấu từ cửa trước trong lo lắng. Sau khi Liz-san tiến vào, Nifu-san và viện trưởng cũng nối gót theo sau.

Rồi khi không biết bên Misa thế nào thì có vẻ em ấy đã được Marina thuyết phục và quyết định đi bằng xe gấu con. Ngoài ra, hình như Noa và Shia quyết định ngồi cùng nhau.

Fina và Shuri đã nói chuyện với Tirumina-san và Gentz-san nhưng có vẻ chúng vẫn chưa quyết định được.

Khi lũ trẻ đã ổn định được chỗ ngồi, Gentz-san và Tirumina-san liền lên xe. Theo sau họ là Lurina-san, Gil, Anzu và các chị từ Mereera, Morin-san, Karin-san và Elena-san.

Giờ thì có vẻ mọi người đều đã có mặt ở đây rồi.

「U~u, buồn ngủ quá」

Seno-san ngáp nói.

「Em cũng vậy luôn」

Anzu đồng tình với Seno-san.

Hình như nhóm người Mereera đều buồn ngủ lắm.

Trái lại, Morin-san và Karin-san tỉnh như sáo. Là do họ luôn làm bánh mì vào sáng sớm sao? Nhưng bên tiệm cơm cũng mở cửa từ sớm mà nhỉ?

Tuy nhiên nhóm Mereera liền tỉnh lại khi nhìn thấy tôi.

「Yuna-chan màu trắng kìa. Mình đang nằm mơ sao?」

Trông thì tỉnh táo đấy nhưng có vẻ họ vẫn còn mơ màng lắm.

「Hôm nay mình mặc đồ trắng. Mình không muốn nghe bất kì câu hỏi nào về nó đâu nên mọi người mau lên xe đi」

Tôi liếc mắt cái làm Anzu, Morin-san, Karin-san và Lurina-san im bặt. Giải thích mệt mỏi lắm.

「Thế cái này là gì? Xe đâu?」

Sau khi thấy Xe Buýt Gấu, nhóm Anzu liền nhìn quanh cái xe.

「Nó là xe đó. Anzu và mọi người sẽ đi bằng xe gấu con nha」

Tôi dẫn họ tới xe gấu con số hai. Xe gấu con số hai bao gồm 7 người đầu bếp từ cả hai cửa hàng là Anzu, Seno-san, Forne-san, Betoru-san, Morin-san, Karin-san và Elena-san. Ngoài ra còn có cả Tirumina-san và Gentz-san nữa.

「Thế còn tụi chị thì sao?」

Lurina-san đã nhìn thấy Xe Buýt Gấu từ hôm qua rồi nên không ngạc nhiên như những người khác. Tuy nhiên, vẻ mặt của chị ấy lại cực kì phấn kích khi sắp được lên xe.

「Hai người muốn ngồi ở xe nào cũng được. Chị có thể ngồi chung xe với Shia hoặc ngồi chung với Tirumina-san cũng được」

「Giờ tính sao? Cậu muốn ngồi xe nào, Gil?」

Gil nhìn những người đang ngồi trên xe gấu con.

「Đi cùng với Gentz-san」

Gil sang xe của Gentz-san.

「Vậy mình đi chung xe gấu với Shia nha. Mình muốn thắt chặt tình đồng chí giữa các mạo hiểm giả với nhau」

Lurina-san tiến tới xe gấu con mà Marina và những người khác đang ngồi.

Còn Fina và Shuri do vẫn chưa biết mình muốn ngồi xe nào đã quyết định ngồi kế ghế tài của tôi vào phút chót.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Tới lúc tổ lái rồi.
Kuma~~~
Xem thêm
Rồi bà ấy có hết ga hết số ko ta? Hihihi
Xem thêm
Ngồi kế ghế chà Yuna là chuẩn nhất rồi, ghế vip hạng sang đó
Gấu
Xem thêm
Gấu ᕦ⁠ʕ⁠ ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠ᕤ
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kuma ʕ •• ʔ
Xem thêm
rồi thế ai lái xe giờ 2 đứa
Xem thêm