Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11: Gấu-san đi du lịch cùng mọi người (330-376)

Chap 340: Gấu-san kiểm tra áo tắm

9 Bình luận - Độ dài: 2,624 từ - Cập nhật:

Dịch và edit bởi JunnySnow

 ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

Naru-san cất tiếng chào khi tôi và Shuri bước vào cửa tiệm.

「Sherry có ở đây không ạ?」

「Con bé ở đằng sau. Nó đang chờ cháu đó nên hai đứa mau ra sau đi」

Chúng tôi cảm ơn cô ấy rồi nhanh chân đi thẳng vào căn phòng sau nhà. Mở cửa ra, đập vào mắt tôi là Sherry và Temoka-san đang ngồi may đồ ở trong.

「Sherry, xin lỗi vì đã để em chờ lâu」

Do quên hẹn giờ nên đồng hồ báo thức hổng có reo.

Tôi xin lỗi Sherry rồi quay sang chào Temoka-san.

「Thế ta ra quầy ngồi đây, mấy đứa cứ tự nhiên」

Temoka-san bước ra ngoài và để tụi tôi ở một mình.

「Chị có quấy rầy công việc của em không?」

「Không đâu ạ. Em đã báo với bác ấy là Yuna-oneechan sẽ tới đây. Bác ấy chỉ đang dạy em vài kĩ thuật may trong lúc chờ chị thôi ạ」

「Thế thì may quá」

「Hôm nay chị đến đây cùng Shuri-chan ha」

「Ừ, hôm nay tụi chị đi chung với nhau」

Mới nãy tôi còn nằm ngủ khò khò nhưng tôi không thể nói với con bé là Shuri đã gọi tôi dậy được.

「Sherry, làm áo tắm cho tất cả mọi người chắc cực lắm. Cảm ơn vì đã làm việc hết mình nha」

「Không cực gì đâu ạ. Không giống như khi may những bộ quần áo bình thường, áo tắm chẳng cần phải may thêm phần trang trí nào cả. Tất cả những gì em phải làm là khâu các mảnh vải lại với nhau thôi」

Dù em nói vậy nhưng làm đồ bơi cho gần hai ba chục người vất vả lắm. Tuy chưa tự may đồ bao giờ nên không biết việc đó sẽ khó khăn thế nào, nhưng ít ra tôi biết chắc là nó chẳng hề dễ dàng gì.

「À đúng rồi, em có chuyện này muốn hỏi Yuna-oneechan」

「Gì vậy? Nếu đồ bơi của chị vẫn chưa xong thì không sao đâu」

「Không phải thế, em đã làm xong đồ bơi của chị từ lâu rồi」

Em đã làm xong rồi á. Chị ước gì em chưa bao giờ làm ra nó.

「Thế thì em muốn hỏi gì?」

Sherry mở một cái hộp trong phòng, trên tay con bé là những bộ áo tắm hai màu trắng và đen. Sau đó em ấy đặt chúng lên bàn.

Con bé đặt cái gì lên bàn thế? … Đồ bơi học sinh?

Trong giây lát tôi cứ tưởng những bộ này là của tôi, nhưng trên phần ngực là tên của một đứa trẻ trong côi nhi viện. Tên? Tại sao?

「Tuy em đã nhờ Yuna-oneechan vẽ rất nhiều bản thiết kế áo tắm khác nhau nhưng đây sẽ là đồ bơi cho mọi người trong viện ạ」

「Etto, chị có thể hỏi lý do không?」

「À, do muốn biết mọi người thích mẫu áo tắm nào nên em đã tranh thủ hỏi luôn lúc tất cả mọi người đều có mặt dùng bữa tối. Dù đang ăn nhưng mọi người đều ồn ào bàn xem mình sẽ mặc bộ nào tới mức đã xảy ra đánh nhau tranh giành các bản thiết kế của chị. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn luôn. Thế là viện trưởng liền nổi trận lôi đình. Sau đó, chẳng ai nhớ nổi mình đã chọn mẫu nào nên viện trưởng đã tự chọn một mẫu rồi nhờ em may chúng. Với mẫu áo tắm này, em có thể thêu tên của mọi người lên đó để dễ phân biệt. Vì vậy mà em cũng không thể nói gì thêm được nữa」

Mà làm áo tắm đồng bộ thế này cho lũ trẻ ở côi nhi viện cũng là một ý kiến hay. Nó có cả tên trên ngực nên không ai có thể lấy nhầm được.

「Em xin lỗi, dù đã nhờ Yuna-oneechan vẽ bao nhiên bản thiết kế, ấy vậy mà…」

「Không sao đâu em. Chị hiểu cảm giác của viện trưởng. Nhưng tại sao chúng lại có màu trắng và đen vậy?」

Nếu là màu đen thì cũng dễ hiểu vì đó là cái tôi đã vẽ trong bản phác thảo, nhưng còn màu trắng thì sao? Tôi đâu có vẽ bộ đồ bơi học sinh nào màu trắng đâu. Tôi không nghĩ trong thế giới này có một bộ áo tắm trắng tinh như vậy.

「Đó là màu của Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan ạ. Ít nhất đó là những gì em được phép làm」

Sherry trả lời tỉnh bơ. Con bé chỉ cho rằng đó là màu của Gấu Yuru và Gấu Kyuu thôi.

Đồ bơi màu đen là chuyện bình thường. Ở thế giới trước, đồ bơi học sinh thường có màu xanh sẫm hoặc đen tuyền. Tuy nhiên, dùng màu trắng để làm đồ bơi học sinh có hơi sai sai. Không có trường nào làm đồ bơi cho học sinh của mình trắng tinh như thế cả.

Chắc cái cảm giác xấu hổ khi thấy đồ bơi học sinh màu trắng là do những gì tôi được biết ở thế giới trước. Nhưng theo góc nhìn của trẻ con, chúng chỉ thấy đây là màu của Gấu Kyuu thôi.

「Thế đồ tắm nam thì sao?」

Thôi thì cứ cho các bé gái mặc áo tắm trắng đi. Tuy áo tắm màu trắng thế này cũng có nhưng tôi chưa bao giờ thấy hay nghe về quần bơi màu trắng cho nam cả. Tôi thầm mong là chuyện này không bao giờ xảy ra.

Sherry lại lấy ra vài bộ đồ bơi khác từ trong hộp. Chỉ có quần bơi màu đen mà thôi.

Tôi đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Nếu tôi thấy cái quần nào màu trắng chắc tôi đã đập vỡ cái bàn mất.

「Màu đen à」

「Vâng ạ, phe con trai đã chọn màu đen」

Tốt quá rồi. Không có cái quần trắng nào hết.

Tuy tôi đã vẽ cả mẫu quần bơi cho nam nhưng con bé đã thêu thêm cả tên của lũ con trai trên ống quần phải nữa, mà khi so sánh thì hai mẫu cũng không khác nhau là mấy.

ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧

「Sherry-neechan, có của em không ạ?」

「Chị có làm một bộ cho Shuri-chan nè」

Sherry lấy ra một bộ đồ bơi từ một cái hộp khác rồi đưa cho Shuri.

「Em có thể mặc nó luôn không ạ?」

「Em muốn mặc nó giờ á? Em không muốn để dành cho tới lúc mình đi biển sao?」

「Em không thể mặc thử nó ạ?」

Em không thấy ngại sao?

Ngoài lấy số đo ba vòng ra thì quá trình mặc thử cũng quan trọng không kém.

Với sự cho phép của tôi, Shuri tính thử đồ ngay và luôn. Tôi lập tức ngăn Shuri lại nhưng con bé lại tỏ vẻ khó hiểu nghiêng đầu sang một bên. Vì chỉ có con gái ở đây nên thường thì cũng không sao. Các bé gái cũng hay thay đồ bơi ngay tại chỗ ở hồ bơi và bãi biển. Nhưng đây là nhà của người ta, lỡ họ vào phòng giữa chừng thì sao? Tôi thấy lo cho tương lai của Shuri nếu tôi không chỉ chỗ cho con bé thay đồ ở đâu.

「Sherry, có chỗ nào để thay đồ không?」

「Có ạ. Shuri-chan, hãy dùng phòng bên cạnh nhé」

「Vâng!~」

Shuri sang phòng bên cạnh cùng bộ đồ tắm. Tôi thấy hơi oải oải. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Shuri đang thay đồ và chờ em ấy ra. Mà tôi thì đang lo vì không biết áo tắm của mình ra làm sao.

「Chị có muốn mặc thử áo tắm của mình không Yuna-oneechan?」

Sherry hỏi khi thấy tôi cứ dán mắt vào cửa.

「Em có sao? Mà chị đâu có nói mình muốn bộ nào đâu nhỉ?」

Dù số đo ba vòng của tôi đã bị em ấy biết.

「Chính vì thế nên em đã làm rất nhiều áo tắm thích hợp với Yuna-oneechan đó」

「…」

Em vừa nói cái gì?

Tôi vừa nghe em ấy nói đã làm rất nhiều. Tôi cứ tưởng mình đã nghe nhầm ấy chứ.

Sherry quay lại rồi mở một cái hộp khác ra. Con bé quay lại, trên tay cầm theo rất nhiều áo tắm và đặt chúng lên bàn.

「Em đã cố gắng hết sức vì Yuna-oneechan đó」

Sherry cười tươi trả lời, như vầy sao tôi có thể làm khó được vì con bé không hề có ý xấu. Tôi nghĩ con bé thật sự đã cố hết sức vì tôi.

「Etto, cảm ơn em nhé」

Tôi có thể cảm thấy mặt mình giật giật. Nhưng những lời của tôi khiến Sherry rất vui. Mà nếu nghĩ theo một cách khác, có lẽ tôi đã vô cùng may mắn. Tôi có thể chọn rất nhiều mẫu áo tắm khác nhau. Tuy nhiên, nếu có bộ áo tắm màu trắng hay một bộ bikini siêu nhỏ lẫn bên trong mà không có bất kì loại áo tắm nào để chọn thay thì chắc tôi khóc thét mất.

「Vậy bộ này thì sao ạ?」

Sherry bày ra một bộ áo tắm một mảnh. Bộ đồ bơi đen tuyền xen lẫn những sọc trắng. Cái này bình thường nhỉ?

Ngoài ra Sherry còn lấy tiếp thêm vài bộ đồ bơi nữa.

Lần này toàn bikini, vài bộ có hai màu đen trắng khác nhau phần trên và dưới, có bộ lại từ trái và phải. Song, mặc bikini mà không có…. thì đau đớn lắm. Giờ tôi dùng miếng độn thần kì có còn kịp không?

Chỉ có vài người biết cỡ vòng một của tôi. Sherry là người lấy số đo của tôi nên không thể trách được, nhưng trước đó, tôi đã tắm cùng với Fina, Shuri, Tirumina-san và Noa. Những người khác không biết được vì bộ đồ Gấu. Chắc họ tưởng ngực tôi thuộc hàng khủng ha.

Trong khi đang lo lắng về điều đó, Sherry cho tôi xem thêm vài bộ khác. Tuy không có bộ bikini siêu nhỏ nào nhưng lại có đồ bơi học sinh màu trắng và đen. Nguy hiểm quá. Nếu đây là thứ tôi phải mặc thì chắc tôi sẽ từ chối.

「Nhưng sao chúng đều có màu đen và trắng vậy?」

Tất cả các bộ áo tắm đều có màu chủ đạo là đen và trắng. Không có một màu nào khác.

「Em tưởng Yuna-oneechan thích màu đen và trắng ạ. Gấu Yuru-chan và Gấu Kyuu-chan đều có màu đen và trắng mà」

Nếu con bé đã nói thế thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Thôi thì ít ra cũng tốt hơn màu hường phấn hay đỏ dạ quang.

Cũng có vài bộ áo tắm váy diềm và bikini kèm theo khăn quấn. Hình như con bé làm tất cả các bộ áo tắm nhìn hợp với tôi từ các bản phác thảo thì phải.

「Yuna-oneechan, chị thích bộ nào ạ?」

「Chị có gây rắc rối cho Sherry vì chị chưa chọn mẫu nào không?」

「Không đâu. Làm áo tắm thích hợp với Yuna-oneechan vui lắm ạ」

「Nhưng chị không thể mặc hết tất cả」

「Đúng là vậy, nhưng em vẫn vui nếu có bộ chị thích ạ」

Không có tý xíu dối trá nào trong câu nói ấy. Con bé trả lời với nụ cười thật tươi.

「…」

「Không lẽ chị không thích bộ nào sao?」

Thấy tôi im lặng, nụ cười của Sherry lập tức biến thành vẻ lo lắng.

「Không phải. Vì nhiều quá nên chị không biết chọn cái nào thôi. Bộ nào cũng đẹp hết nên chị chưa thể chọn ngay được, chị có thể mang chúng về rồi từ từ chọn được không?」

「Được ạ. Tất cả chỗ này đều là của Yuna-oneechan nên cứ tự nhiên」

Từ những bộ áo tắm tôi không bao giờ mặc cho tới những bộ trông rất dễ thương, tôi bỏ tất cả vào Hộp gấu. Tôi chắc chắn phải chọn một trong cái đống này. Nhưng hình như trong đó cũng có những bộ áo tắm tôi có thể mặc được nên cũng vớt vát lại phần nào.

Lúc tôi đang lo nghĩ, cánh cửa ở đằng sau bật mở và Shuri tiến vào.

「… Bình thường nhỉ?」

Shuri bước ra với một bộ áo tắm váy diềm màu trắng một mảnh bình thường cho trẻ em.

「Yuna-oneechan, trông em thế nào ạ?」

「Ừ, trông đẹp lắm. Em rất dễ thương」

「Thật ạ?」

Shuri hớn hở xoay vài vòng.

…?

Hình như tôi vừa trông thấy cái gì đó. Chắc tôi tưởng tượng thôi ha.

「Etto, Shuri, xoay thêm một vòng nữa đi em, chậm thôi nha」

Tôi bảo Shuri làm thế.

「Vâng ạ!」

Shuri chầm chậm xoay vòng tại chỗ.

「Sì tốp!」

Tôi la lên đúng lúc Shuri quay lưng lại với tôi.

「Sao vậy chị?」

Dù tôi đã bảo em ấy đứng im nhưng Shuri vẫn quay lại. Không phải là nhìn nhầm nữa rồi. Tôi tiến đến chỗ con bé, nhìn vào… phần mông.

「Etto, cái gì đây?」

Mông của Shuri có cục gì đó tròn tròn màu trắng.

「Là đuôi của Gấu Kyuu-chan đó」

「Vì sao cái thứ này…」

「À đúng rồi, Sherry-neechan, em chưa có mũ」

「Ồ xin lỗi nha, chị quên mất」

Sherry lại lục lọi trong cái hộp rồi lấy ra cái gì đó đưa cho Shuri.

Con bé đưa gì cho Shuri vậy?

Shuri nhận lấy rồi mở nó ra và đội lên đầu mình.

「…」

Tôi cạn lời, há hốc miệng khi nhìn thấy Shuri. Cái mũ Shuri đang đội là mũ bơi có 「Mặt Gấu」 trên đó.

「Y chang Yuna-oneechan luôn」

Shuri đội cái mũ bơi có mặt gấu trên đó và con bé cũng có một cái đuôi gấu nữa. Con bé nhìn không khác gì một chú gấu trắng cả.

「… Sherry, cái gì đây?」

「Yuna-oneechan đã vẽ nó mà, có gì không đúng ạ?」

Sau đó Sherry lấy một tờ giấy từ hộc bàn ra. Trên đó là bản phác thảo đồ bơi học sinh tôi đã vẽ cùng với mũ bơi.

Tôi đã hiểu ra Sherry muốn nói gì. Nhưng sao phải là gấu chứ?

Tôi đâu có vẽ gấu trên cái mũ đó? Khi tôi hỏi thì nhận được câu trả lời như sau:

Tại trại trẻ mồ côi, lũ trẻ đang bàn nhau về áo tắm. Màu sắc của áo tắm đã được quyết định sẽ là màu của Gấu Yuru và Gấu Kyuu. Hình như lũ trẻ đã chọn màu của Gấu-san. Sau đó lớp trẻ nhỏ hơn đã hỏi 「Nó có đuôi không ạ?」. Có vẻ con bé đã thêm cái đuôi vào vì lũ trẻ muốn có đuôi gấu. Sau đó vì có cái mũ trong bản vẽ nên Sherry liền nảy ra ý hay là bắt chước phần mũ gấu trùm của tôi để làm mũ bơi gấu.

Ra tôi chính là lý do a.

Nói cách khác, khi tôi ra tới biển thì một đám trẻ mặc đồ bơi Gấu-san sẽ lẽo đẽo theo sau y như Shuri đây.

Đột nhiên tôi lại không muốn đi biển nữa. Nhưng ai cũng háo hức mong chờ chuyến đi này lắm nên không đời nào tôi có thể hoãn nó được.

Nếu biết trước chuyện sẽ thế này thì tôi đã ở lại bảo vệ Crimonia thay vì đi làm việc cho nhà vua rồi.

Nhưng thế thì tôi không biết số phận của Karina sẽ ra sao nữa. Đây quả là việc làm của quỷ dữ mà.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Gấu tự hủy, tưởng vẽ xong vứt đi thì được à :)))
Xem thêm
bùng nổ loliii gấuuu
Xem thêm
Bùng nổ quan đoàn gấu đi chinh phụ thế giới
Xem thêm
Kuma ʕ •• ʔ
Xem thêm
Đàn gấu đi tắm biển
Xem thêm
Gấu dẫn quân đoàn gấu đi tắm biển =))
Xem thêm
lmao 1 đàn gấu mini
Xem thêm