Tập 03
Chương 76: Ồ? Tình trạng về chủ đề thực nghiệm này có chút....
1 Bình luận - Độ dài: 2,291 từ - Cập nhật:
"---Hả!? Tại sao mày lại ở đây vậy!?"
Ngay từ chỗ lối vào, ...
"--- Đợi đã nào! Nhóc này đỉnh lắm đấy."
Người còn lại cực kỳ ra sức khẳng định về ý tưởng của Kunon, nếu cùng một mục tiêu thì việc hóa giải hiềm khích sẽ đỡ mất thời gian hơn, và đây là cuộc chạm trán ngẫu nhiên giữa Kunon và Sandra.
***
Với lời mời tham gia 'thực nghiệm hô hấp dưới nước' , Kunon đã không do dự mà đồng ý ngay lập tức và được phép tham gia vào dự án.
Người con gái đã đưa ra lời mời là Lucita, Thủy Ma Thuật Sư thuộc Phái Hợp Lý, có vẻ như vì cô là trưởng dự án nên theo sự hướng dẫn của cô, Kunon đã tới được một căn cứ dưới mặt đất của Phái Hợp Lý.
Cơ sở ngầm này có lẽ đã từng là Hầm Ngục nhân tạo, nghe bảo là được tạo ra từ thời xa xưa để thăm dò Hầm Ngục tự nhiên nhưng sau khi kết thúc thực nghiệm có vẻ một nơi vừa tối tăm vừa ẩm ướt lại được một số Ma Thuật Sư ưa thích và quyết định tái sử dụng lại nơi này, theo dòng chảy khắc nghiệt của thời gian nơi này hiện tại đã trở thành cứ điểm của Phái Hợp Lý.
Trước khi được tái sử dụng thì cái Hầm Ngục này có chút...Tạm bỏ qua vấn đề này. Hiện tại thì số lượng cửa ra vào đã tăng lên 4 cái, những bức tường từng là hành lang nay bị phá dỡ để trở thành đại sảnh, dù vậy thì chỉ có tầng một đến tâng ba là được cải tạo lại nhằm mục đích thành viên dễ dàng hoạt động hơn.
Tường và trần nhà phát ra những tia sáng nhẹ, không khí thì dễ chịu- khiến cho người ta dễ dàng nhận thức sai và quên đi rằng đây thực chất là một cơ sở ngầm dưới mặt đất .
Dẫu vậy, Phái Hợp Lý chỉ sử dụng ba tầng hầm đầu tiên còn những tầng dưới hơn có rất nhiều ẩn số, không còn bất cứ ghi chép nào từ tầng 13 trở xuống, còn thông tin những tầng còn lại đến tầng 41 dường như chỉ là những mẫu thông tin bịa đặt và hầu như không có tính chính xác nào, còn những nội dung tiếp đó nữa gần như không hề tồn tại.
Đôi lúc, có vài người sẽ nghe được những âm thanh gầm rú hay rên rỉ từ thứ gì đó phát ra dưới lòng đất, và mọi người thường sẽ lơ nó đi.
Sau khi hiểu ra 'đây là một nơi như vậy', các đời Phái Hợp Lý vẫn quyết định dùng đây làm cứ điểm, một lời khen cho sự gan dạ của họ.
***
"Gì vậy!?"
Nhờ sự hướng dẫn, Kunon vượt qua con đường mê cung, nơi chứa đựng dấu vết cuả thời gian và tới được một căn phòng rộng rãi, đó là một căn phòng trống có chức năng giống những phòng học ở trường, nó sẽ được mượn dùng khi một nghiên cứu nào đó được quyết định.
Tiếng phát ra hồi nãy đến từ một cô gái trong căn phòng này, cũng chính là Sandra.
"Tại sao mày lại ở đây hả!?"
Một lời chào bất ngờ và đột ngột.
"---Chúng ta đã biểu quyết theo đa số từ hôm qua rồi!"
"---Tới lúc này rồi thì đừng có mà than vãn!"
"---Điểm tín chỉ! Điểm tín chỉ!"
Khi Sandra giương nanh múa vuốt với ý định công kích Kunon thì mọi người xung quanh đã quay lại công kích cô.
"---Dừng lại đi Sandra! Nếu cậu hỏi tớ chọn giữa cậu và Kunon-kun thì tớ sẽ chọn Kunon-kun không chút do dự!"
Giờ thì Lucita, người dẫn cậu tới đây cũng tham gia vào việc cằn nhằn Sandra.
"Ai đã khóc lóc van xin tớ để gia nhập nhóm vì không thể kiếm được một điểm tín chỉ hả!?"
"L,Là tớ..."
"Cậu đã hứa với bọn tớ rằng cậu sẽ nghe lời và không càu nhàu mà nhỉ!?"
"T, Tớ có hứa qua..."
"Vậy 'lời thoại' của cậu bây giờ là gì!?"
"... Để tớ đi mua bánh mì nhé?"
"Cậu biết không phải là câu này mà! Xin lỗi Kunon-kun đi chứ! Cậu ấy cất công để đến đây đấy!"
"... Cho phép tôi xin lỗi cậu."
Sandra đã xin lỗi cậu.
[Đây chính là sức mạnh của mmột người lãnh đạo thực nghiệm hay sao?]-Kunon suy nghĩ.
[Mà, dù sao đi nữa]
"Không chỉ có vị tiểu thư đây là muốn điểm tín chỉ thôi đâu, tôi cũng vậy, liệu nàng có thể cho kẻ hèn này được quyền ích kỷ một chút không? Khuôn mặt của em khi hờn dỗi thật là đáng yêu, hệt như loài hoa Nemophila vậy, nàng có học về ngôn ngữ các loài hoa chưa? Nếu được thì xin nàng hãy tìm hiểu thử đi nhé, đây chính là lời thật lòng của tôi, mặc dù tôi không thể nhìn thấy gì."
Theo ngôn ngữ khác loài hoa thì Nemophila có nghĩa là 'đáng yêu'.
"... Cái tên này vẫn đáng sợ như trước..."
Sandra run rẩy và sợ hãi trước những câu bông đùa của Kunon, đơn giản bởi vì trong lòng cô đang phán đoán liệu người trước mặt này là 'địch hay bạn', cô rất tệ trong chuyện này.
Sau khi bước chào hỏi kết thúc, mọi người quyết định rằng là nên chuyển sang bước thực nghiệm ngay.
***
Tại một căn phòng nghiên cứu lớn, mọi trang bị thiết yếu đều được giữ ở một mức tối thiểu, đủ để đáp ứng cho việc thực nghiệm. Để giúp cho quá trình thực nghiệm, có một thùng nước lớn được đặt ở trung tâm căn phòng, hẳn thứ này dùng cho thực nghiệm 'hô hấp dưới nước'.
Có 4 người tham bao gồm Lucita và Sandra, cộng thêm Kunon nữa là một tổ 5 người 2 nam 3 nữ, việc mọi người đều là Thủy Ma Thuật Sư khiến cho cảm xúc của Kunon có chút hưng phấn.
Dù thời gian nhập học không lâu cộng thêm việc chỉ toàn đi tham gia nghiên cứu và thực nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham gia thực nghiệm cùng với các Thủy Ma Thuật Sư khác.
Điều bất ngờ là việc cùng một Thủy Ma Thuật Sư làm gì đó lại chính là thời điểm cậu được Jennie dạy dỗ.
"Mặc dù chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu tiên trong việc trao đổi ý kiến thôi, cơ mà Kunon-kun nghĩ sao về việc có thể hô hấp dưới nước vậy? Dù là ý tưởng vụt thoáng qua cũng được."
Khi bị hỏi, Kunon khoanh tay lại.
"Vậy à ... Có 4 ý tưởng nổi lên trong đầu tôi hiện tại."
"Ơ? Tận 4 cái?"
Dù có hỏi cả 4 thành viên còn lại thì kết quả sau khi vắt óc suy nghĩ cũng chỉ là 3 mà thôi.
"Nếu như vậy, hẳn là có một ý tưởng không giống mọi người rồi nhỉ?"
"Nếu vậy thì càng thú vị chứ sao."
Kunon gật đầu đồng tình.
"Lại bốc phét chứ gì?"
"Tớ đã bảo dừng lại mấy vụ này rồi cơ mà."
Chỉ cần nghe thôi là đã biết Sandra vẫn còn bất mãn với việc Kunon tham gia.
"Sẽ thật vô nghĩa khi lời nói dối ấy bị lộ bây giờ nhỉ? Hỡi Nàng Nemophila?"
"......."
Sau khi khiến cho Sandra trở nên yên tĩnh, Kunon giơ lên từng ngón tay ứng với ý tưởng của cậu.
Đầu tiên, ta sẽ dùng Thủy Cầu bao bọc bản thân, chính là phương pháp đưa không khí vào nước.
Thứ hai, tạo ra liên kết từ mặt nước đến mũi và miệng, nói cách khác đây là phương pháp tạo ra ống dẫn không khí dài và mỏng, nối từ trên mặt đất xuống dưới nước.
Thứ ba, tạo ra một Ma Đạo Cụ có khả năng sinh ra không khí và truyền thẳng vào miệng.
"Cái thứ 3 dù sao cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, dù có phát triển từ giờ và đạt được thành công đi nữa thì nó quá tốn thời gian."
Mọi người trong Phái Hợp Lý đều gật đầu.
"Thực ra bọn tôi từng có đề án 'tạo ra đạo cụ chuyên dụng cho từng trường hợp' rồi."
"Vậy xin hỏi, nếu như vậy thì nó có hay không tồn tại vậy?"
"Chắc là không ha? Thật ra thì vì nhiều người muốn làm thực nghiệm vì nó mang lại điểm tín chỉ thôi, nên nếu tốn thời gian quá bọn họ sẽ không làm, nói cách khác thì chủ nghĩa của bọn tôi là 'tiết kiệm sức lực và làm việc vừa sức'."
Những lời mà Lucita nói ra là tiếng lòng của cô, dù nghĩ như vậy đi nữa thì vẫn khó mà nói ra được, cơ mà cậu có thể thông cảm được, ai mà không thích việc không tốn thời gian và công sức mà vẫn nhận được điểm tín chỉ cơ chứ.
"Thật là một người thẳng thắn, dường như tôi đã phát hiện ra một vẻ đẹp mới của nàng rồi."
"Haha... Cảm ơn."
[Mình có cảm giác như bị châm chọc vậy, cơ mà bị châm chọc thật thì mình cũng chịu.] - Lucita nghĩ.
"Vậy thì không nên chần chừ gì nữa, chúng ta nên nhanh chóng bắt tay vào làm thôi nhỉ? Với chừng này Thủy Ma Thuật Sư được tập hợp thì có lẽ có thể thực hiện được Phương Pháp Cưỡng Chế dù chỉ một chút đấy."
"Phương Pháp Cưỡng Chế? ... Ý là cái ý tưởng thứ 4 chưa được nhắc đến kia đấy hả? Vậy nó chính xác là gì?"
"Tạo đất liền trong nước."
"Ừm... Đất liền...?"
Dường như có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu 4 người.
"Làm thử thôi nào."
Vừa dứt lời, Kunon tiến lên rồi đứng trước bể chứa nước.
"---Nếu làm như thế này, tạo ra bọt giam giữ không khí bên trong, nó sẽ dần dần chìm xuống dưới nước..."
Vô số bọt được Kunon tạo ra rồi chìm xuống đáy.
"Sau đó dung hợp chúng lại thành một..."
Ở dưới đáy, đám bọt dần kết dính lại rồi tạo thành một thể thống nhất với kích thước to lớn.
"... Và, nó sẽ như thế này."
"--- Ồ~ !"
Những bọt nước của Kunon đã phá vỡ thường thức là 'Không khí sẽ trồi lên mặt nước', chúng chìm xuống và tạo ra một tầng không khí ở đáy bể chứa.
Đúng vậy, đây chính là đất liền, thứ đất liền trong nước, tuy có chút lệch chủ đề 'phương pháp hô hấp dưới nước' nhưng nếu mở rộng nghĩa ra thì điều này không hẳn là sai.
"Với phương pháp này, có thể ngay lập tức thử nghiệm được đấy chứ nhỉ? Chỉ cần đủ năm người mà chẳng cần tạo Ma Đạo Cụ nữa, khá là nhẹ nhàng đó."
"Mặc dù chúng ta có thể làm được... Nhưng liệu có thể nhận được điểm tín chỉ chứ?"
Đáp lại tiếng thì thầm của Lucita, mọi người trong Hợp Lý chỉ đồng thanh trả lời "chắc là không được rồi"."
Tuy có chút đáng tiếc, vì phương pháp quá dễ thực hiện nên cả bọn nghi ngờ rằng nó sẽ không được các giáo viên đánh giá tốt. Cơ mà cả bọn lại không để ý rằng 'bọt chìm trong nước' cũng là một kĩ thuật cao cấp,tuy nhiên---
"Không, đợi đã đợi đã! Thứ này tuyệt vời lắm đó!"
Chỉ duy nhất Sandra là hưng phấn.
"Cái phương pháp đi bộ dưới dáy nước này còn tuyệt vời hơn 'phương pháp hô hấp dưới nước' nữa! Ta có thể quan sát cận cảnh bề mặt và mặt đáy của nước đó! Sao mọi người lại không hiểu vậy hả? Này thằng nhóc tán gái!? Đúng không hả!?"
"Thằng nhóc... Tán gái..."
Với việc bị gọi với danh xưng mới xa vời bản chất của một quý ông, Kunon bị sốc.
"Tại sao cái thằng đề xuất ý tưởng như mày lại không hiểu hả trời!"
Kunon không trả lời vì vụ biệt danh mới chứ không phải cậu không thể trả lời, còn những người khác vẫn không ai hiểu được ý của Sandra, họ chỉ nghĩ rằng 'sao tự dưng hưng phấn vậy? Nhỏ này đói nên quạo à?' và trưng ra khuôn mặt đó ra ngoài.
Đối với Sandra thì đó hệt như những biểu cảm giận dữ vậy.
"Đủ rồi đó mấy người! Bộ tôi phải nói ra mấy thứ lãng mạn ra mới được à!?"
Mang theo khuôn mặt của Mạo Hiểm Giả, Sandra thốt lên một lời mang đậm chất Mạo Hiểm Giả.
"Ví dụ như! Ta có thể bắt đầu chuyến đi trục vớt kho báu từ những con tàu bị đắm nằm sâu dưới đáy đại dương đấy!"
***
Từ khi những lời nói ấy được thốt lên, định hướng của cuộc thực nghiệm đã thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác, từ một thực nghiệm nhỏ với mục đích kiếm điểm tín chỉ giờ đây nó tiến hóa thành một dự án lớn, lôi kéo sự tham gia của rất nhiều người.
"... Thằng nhóc... tán gái"
Tuy vậy, có vẻ như tâm trí Kunon không còn ở đây để nghe về câu chuyện này.


1 Bình luận