• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 14: Nhánh 3 - Gamma Hắc Hóa 2

1 Bình luận - Độ dài: 989 từ - Cập nhật:

Sau khi Gamma vấp ngã, thanh kiếm của cô vuột ra khỏi tầm tay và đâm xuyên qua người Duet. Tất cả mọi người ở đó đều bị sốc mà không nói nên lời.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Alpha bông nhận thấy có điều gì đó kì lạ.

- Thật may vì chúng ta đã tới được đây mà không gặp phải bất kì sự cố nào! (Beta)

- Đây là... (Alpha)

- Di chuyển đường dài...thật phiền phức...(Eta)

- Bởi vì cô suốt ngày giam mình trong phòng nên mới cảm thấy như vậy đấy.(Epsilon)

- Khoảng cách... không phải vấn đề... Vốn dĩ... việc di chuyển... đã rất phiền phức. (Eta)

- Mình đã quay lại... Tạo vật lại được sử dụng sao !? Theo lời Eta, có lẽ căn cứ trong thị trấn này chính là điểm lưu lần này, mặc dù bản thân Eta có lẽ cũng không nhớ đã giải thích về điều này cho mình... (Alpha)

- ....(Claire)

- Claire Kagenou... Cô ấy trông có vẻ không khỏe, nhưng cô ấy vẫn còn sống. (Alpha)

Nhìn thấy một người đáng lẽ đã chết đứng ngay trước mắt mình,Alpha bỗng có một cảm giác kì lạ, cứ như là đã không còn sợ cái chết...

- Đúng rồi. (Alpha)

Cô hét lên.

- Gamma đâu mất rồi! (Alpha)

- Alpha-sama, có chuyện gì sao? (Beta)

- Gamma đã đi kiểm tra nhà kho. Trong khi con Chó ngốc đó lại đi đuổi theo một con lợn rừng vào khoảng thời gian như thế này, thật là ngu ngốc! (Zeta)

- ... Nhà kho nằm ở hướng nào? (Alpha)

- Cô có chuyện gì cần Gamma sao?(Zeta)

- Tôi cần thảo luận chi tiết về cách hồi sinh Shadow, cô ấy cũng cần nghe điều này. (Alpha)

- Shadow-sama...! Chính xác thì chúng ta sẽ hồi sinh ngài ấy như thế nào?! (Beta)

- Tôi sẽ giải thích khi mọi người tập hợp đầy đủ. (Alpha)

Mặc dù mọi người đang cảm thấy rất khó hiểu, nhưng điều Alpha cần làm ngay bây giờ đó là ngăn cản việc Gamma phát điên.

- Alpha-sama! Xem này! Tôi đã bắt được một con lơn rừng! Nó là đồ ăn! (Delta)

- Làm tốt lắm Delta. Nhưng tôi cần ra ngoài một chút, nên hãy ngoan ngoãn ở lại đây nhé. (Alpha)

- Huh? Alpha-sama định đi đâu vậy? (Delta)

- Tới nhà kho. Tôi cần tìm Gamma! (Alpha)

- Nhà kho? Gamma? Nhưng tôi ngửi thấy mùi của Gamma ở gần đây mà! (Delta)

- Không lẽ!? (Alpha)

Giật mình trước lời nói của Delta, cô quay người lại theo bản năng khi đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí nhắm vào mình.

- Ack... (Gamma)

- Alpha-sama (Epsilon)

- Đừng hòng... (Alpha)

- C-chuyện gì vậy? (Claire)

- Alpha-sama đã chặn một đòn tấn công... Khoan đã, đó là...? (Epsilon)

- Gamma? (Eta)

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Gamma, người đã bắt đầu hóa điên.

64bc8cad-2b26-4525-92b6-05e3678ba610.jpg

- Ánh nhìn đó là sao vậy? Sao cô lại có thứ ma lực tà ác như vậy...? (Beta)

- Thêm vào đó, thanh kiếm đó, cô định làm gì với thanh kiếm đó? (Epsilon)

( Mình đã hi vọng nỗi sợ hãi của mình là vô căn cứ vậy mà...Có vẻ như Gamma đã trở thành như thế trước khi điểm lưu được thiết lập.) (Alpha)

- Tại sao...tại sao đòn tấn công của tôi vẫn bị đỡ được... ? Kể cả với sức mạnh này... chẳng lẽ- Chẳng lẽ tôi vẫn là người yếu nhất sao...? (Gamma)

- Không...Không...KHÔNG! ĐIỀU NÀY NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI SỰ THẬT! (Gamma)

- ĐÁNG LẼ TÔI PHẢI TRỞ THÀNH NGƯỜI MẠNH NHẤT! ĐÁNG LẼ TÔI PHẢI CÓ KHẢ NĂNG ĐÁNH BẠI TẤT CẢ MỌI THỨ!

- Dù cho có là thiên tài đến đâu, nếu bị một thanh kiếm đâm vào tim, nhất định cũng sẽ chết! NGAY CẢ MỘT ĐỨA BÉ CŨNG BIẾT ĐIỀU NÀY!

-Chẳng lẽ-Chẳng lẽ tôi còn yếu hơn một cả đứa bé?! M-MỘT ĐỨA BÉ!!! (Gamma)

- Gamma, dừng lại đi! (Epsilon)

- Ack...Thứ sức mạnh gì thế này... Không thể so sánh được với cô ấy trước đây (Zeta)

- Grrr...Sao cô dám...Gamma! (Delta)

- Mấy người các cô luôn chế nhạo tôi... T-TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ĐIỀU ĐÓ!!! (Gamma)

( Chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì với những sự việc xảy ra trước điểm lưu sao... Nếu như vậy... Cái chết của Shadow... Cho dù chúng ta có lấy được tạo vật đó, cũng sẽ không còn đường quay lại...) (Alpha)

- A HA HA HA HA! A HA HA HA HA! TÔI SẼ THỔI BAY CẢ TRÁI TIM CỦA THIÊN TÀI! (Gamma)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi bí ẩn

- Ma thuật đỏ-đen... Có vẻ quá trình quỷ hóa đã bắt đầu. (Người đàn ông bí ẩn A)

- Hmm, điều này thật vô là nghĩa. Đó đơn thuần chỉ là một cơn thịnh nộ của ma lực. Chẳng có ý nghĩa gì với những thứ không thể kiểm soát được. (Người đàn ông bí ẩn B)

- Dù cho như vậy, sức mạnh đó chính xác là thứ chúng ta đang tìm kiếm. Hãy ăn mừng vì khoảnh khắc này nào! (Người đàn ông bí ẩn C)

- Đừng lơ là với những thứ đang diễn ra. Với sức mạnh đó, cái ngày mà mục tiêu cao cả của chúng ta được thực hiện đang đến gần... (Người đàn ông bí ẩn D)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm thời Chương 1 mới chỉ có 14 chap này. Khi nào ra tiếp thì mình có thể tiếp tục dịch bổ sung. Hiện tại mình có đang dịch Story nhân vật bên Wattpad. Ai có hứng thú theo dõi có thể qua bên Wattpad của mình để đọc, link mình gim ở phần bình luận nhé.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận