• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 8: Nhánh 2 - Tại sao chúng tôi chỉ có khuôn mặt là giống nhau thôi chứ?

1 Bình luận - Độ dài: 862 từ - Cập nhật:

- Phía sau khu rừng này có một thị trấn nhỏ, nó có thể không lớn nhưng chúng ta có thể đến đó. Mặc dù thông thường họ vẫn chào đón những người xa lạ, nhưng với số lượng hiện tại, tôi khó có thể đảm bảo bất cứ điều gì. (Olivier)

Hiện tại, nhóm của Alpha do Olivier dẫn đầu đang băng qua một khu rừng rộng lớn.

- ...

- ...

- Bầu không khí thật là... nặng nề... (Duet)

Cuối cùng thì, Beta là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này.

- Alpha-sama....À...Ừm..., Nhân tiện thì...

- Cô có thấy tôi và cô ấy có gương mặt giống nhau không? (Beta)

Beta cùng lúc chỉ vào Duet, người đang đi bên cạnh mình.

- Eh? Tôi sao !? (Duet)

- Còn cô gái kia thì... (Beta)

- Tôi có vẻ giống cô gái này... có phải không?! (Epsilon)

Epsilon đáp lại trong khi quay về phía của Pente, nhưng cô bỗng nhiên khựng lại trong một  khắc.

- Ugh... (Epsilon)

Pente thấy có hơi bối rối khi đột nhiên Epsilon lại nhìn mình chằm chằm như vậy.

- Eto...Bạn có điều gì bất mãn với tôi sao...? (Pente)

- Eh! Ehh! Sao đột nhiên bạn lại tới gần như vậy! (Pente)

- Chỉ là tôi cần phải... KIỂM TRA... (Epsilon)

Dứt lời, Epsilon đột nhiên lao vào sờ nắn ngực của Pente.

e2f3a94c-2790-4982-9cc5-0923e5605928.jpg

- Eeek?! (Pente)

- Chuyện gì....?! (Beta)

- Ngực của cô ....! (Epsilon)

- Ehh, Dừng lại, mau tránh xa cô ấy ra! (Duet)

Ngay lập tức, Duet lao vào tách Pente tránh xa ra khỏi Epsilon.

- Cậu ổn chứ!? (Duet)

- Ư... Bị một người vừa mới gặp động chạm một cách thô bạo như vậy... (Pente)

Trong khi Pente còn đang thổn thức, Epsilon dường như đã được khai sáng điều gì đó.

- Quả nhiên là vậy.... (Epsilon)

- Này, B-bạn không thể đ-đột nhiên c-chạm vào ngực người khác một cách đột ngột như vậy! Rốt cuộc bạn đang nghĩ cái gì gì vậy chứ ?! (Duet)

Ngó lơ lời phàn nàn của Duet, Epsilon đột ngột hét lên:

- Tại..tại...TẠI SAO CHÚNG TA CHỈ CÓ GƯƠNG MẶT LÀ GIỐNG NHAU THÔI VẬY CHỨ ? (Epsilon)

- Ý cô là không giống hoàn toàn? Xin lỗi nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì? Có chỗ nào mà cô trông không giống cô ấy vậy? (Beta)

- Theo như những gì tôi thấy, chẳng phải hai người trông giống hệt nhau còn gì !? (Beta)

Beta cũng tỏ ra thắc mắc trước thái độ kì lạ của Epsilon.

- Cô nói cái gì? (Epsilon)

-Ehh!? Sao cô lại đột nhiên nổi giận với tôi!? (Beta)

- Bởi vì cô chẳng hiểu gì cả! Tôi không muốn chỉ có gương mặt là giống cô ấy! (Epsilon)

- Huh? Xin lỗi nhưng tôi chẳng hiểu gì cả! Rốt cuộc thì tại sao cô lại đột nhiên tỏ ra khó chịu vậy chứ !? (Beta)

- ...Ugh...Thật ồn ào...! (Eta)

- Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng tranh cãi ở thời điểm hiện tại là điều không nên. (Olivier)

- Điều này chẳng liên quan gì đến cô cả! (Epsilon)

- Đúng là vậy. Nhưng thật kì lạ khi chứng kiến hai người có khuôn mặt giống nhau tranh cãi. (Olivier)

Cuối cùng mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng Pente vẫn tỏ ra rụt rè.

- Tôi đã bị sốc khi đột nhiên bị chạm vào ngực một cách thô bạo như vậy. Có lẽ tôi đã phản ứng thái quá chăng... (Pente)

- Không có chuyện đó! Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Ý tôi là, bởi vì, hành động của cô ấy... (Duet)

- Kể cả bạn thân của tôi là cậu, c-cũng chưa từng làm điều đó vậy mà ... (Pente)

-...Đúng vậy. Ít nhấ tôi cũng sẽ không làm nó một cách đột ngột và thô bạo như vậy* ...(Duet)

Đứng trước cảnh Duet và Pente đang thân mật trò chuyện, hai người có khuôn mặt giống họ, Beta và Epsilon lại tỏ ra vô cùng khó xử.

- ...Quả nhiên. Điều này thật khó chịu mà.Nhìn thấy một người trông giống tôi đang tỏ ra thân thiết với một người trông giống cô. Điều này thật... (Epsilon)

- Tôi cũng cảm thấy tương tự vậy. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu... Không, đúng hơn là nó làm tôi cảm thấy có chức bực bội...

- Vậy, tôi đoán họ chỉ có vẻ ngoài là giống nhau... (Olivier)

- Dừng lại... (Alpha)

Bỗng nhiên Alpha tỏ ra cảnh giác, cô yêu cầu mọi người dừng lại tại chỗ

- Huh!? (Olivier)

- Sự hiện diện này, cô ấy đang tới! (Alpha)

- Huh!? Ai đang tới... (Alexia)

Đáp lại câu hỏi của Alexia, một tiếng gầm cuồng nộ vang lên.

- Grrrrraaahhhh!!! (Delta)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

*Hai cụ đúng là chỉ còn thiếu mỗi bước đè nhau ra nữa là xong.

Mà tổ tiên của Epsilon không biết xài kiểu gì mà đời xưa đồi núi trùng điệp, đời nay phải đi độn Slime.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Có đôi núi mà ko di truyền cho con cháu chỉ còn đồng bằng thấy tội
Xem thêm