• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 12: Nhánh 3 - Kế hoạch hồi sinh Shadow

0 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:

Tất cả các kết thúc ở nhánh 2 khi Alpha chết hoặc giết Delta sẽ khiến cô bị đảo ngược thời gian trở lại thời điểm Cid chết và mở ra dòng thời gian thứ 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Boss...? Boss đâu mất rồi? (Delta)

- Eh!? (Alpha)

Alpha nhìn xung quanh, cô đã quay lại thời điểm Shadow biến mất sau đòn tấn công.

- Điều này không thể là sự thật! Chắc chắn ngài ấy đang ẩn nấp ở đâu đó mà đúng không!? (Epsilon)

- Mình lại một lần nữa quay ngược thời gian sao!? (Alpha)

- Shadow-sama! Shadow-sama! Ngài đang ở đâu vậy? (Gamma)

- Không thể nào ! Không đời nào mà Chủ nhân lại.... Bị một tên như vậy.... (Zeta)

- Không thể tìm thấy... Dấu vết nào... Của Ngài ấy... (Eta)

- Agh...ah...! (Alpha)

Quá nhiều thứ đã xảy ra khiến Alpha bị choáng váng, cảm xúc dồn nén cùng nhưng lần trải qua cái chết khiến chân cô mất hết sức lực, cô bất ngờ ngã xuống.

a8881dc0-6d73-424f-8554-165d8faedb5e.jpg

- Alpha-sama?! (Delta)

- Delta ...mọi người... vẫn còn sống... (Alpha)

- Ha-ruff?! Alpha sama đột nhiên ngã xuống!!! (Delta)

- Cô ấy chắc hẳn rất sốc về Shadow-sama... Dù sao thì Alpha-sama cũng là người ở bên Ngài ấy lâu nhất... (Gamma)

- Alpha-sama... À...ừm... Không sao đâu! Boss nhất định sẽ không thua thứ đó đâu! Chắc chắn Ngài ấy chỉ đang chơi trốn tìm thôi!

Delta cố gắng an ủi Alpha một cách vụng về.

-...Delta! (Alpha)

- Chỉ có cô là người duy nhất không nhìn thấy hiện thực này thôi, Chó ngốc! (Zeta)

- Cô nói cái gì hả, Mèo cái? (Delta)

- Đã đến lúc cô phải đối mặt với hiện thực. Tôi không muốn phải nói rằng Ngài ấy đã chết thêm một lần nào nữa! (Zeta)

Cùng lúc đó, Freya và Olivier đã bước tới.

- Đây không phải lúc để mấy người cãi nhau hay tỏ ra thương tiếc. Thời gian vô cùng cấp bách. Con quái vật đó có một khả năng vô cùng đáng sợ. (Freya)

- Đúng vậy, một năng lực hết sức phiền phức. (Olivier)

- Ngươi đang nói cái quái gì vậy ? Mặc dù có gương mặt giống với Alpha-sama !!! (Delta)

- Alpha? Không, tên ta là Olivier! (Olivier)

Sau khi trấn tĩnh bản thân, Alpha quyết định phải làm gì đó, cô phải tìm cách ngăn cản những tương lai tồi tệ kia xảy ra.

- Đây thực sự là lúc để mọi người giới thiệu bản thân sao? (Alpha)

- Hm? Ah, đúng là vậy! (Olivier)

- Con quái vật đó có khả năng hấp thụ sức mạnh của kẻ địch thành của chính mình.Hiện tại, nó đang hấp thụ lượng ma lực khổng lồ của cậu bé đó. Chúng ta cần phải đánh bại nó ngay lập tức. (Freya)

- Đúng vậy. Chúng ta cần phải đánh bại Diabolos! (Olivier)

- Diabolos...? (Beta)

- Diabolos? Chẳng lẽ là quỷ vương Diabolos...? Chẳng phải nó đã bị đánh bại 1000 năm trước rồi sao!? (Zeta)

- Tôi không thể hiểu nổi... Và sự xuất hiện của các cô gái đó, đặc biệt là người có tên Olivier... (Gamma)

- Cái tên Olivier đó không lẽ...!? (Epsilon)

Trong lúc các thành viên khác của Thất Ảnh đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc, Lili đã bước tới bên Olivier.

- Cậu có quen biết với những người này sao, Olivier? (Lili)

- Không. Không hề! (Olivier)

- Mấy người các ngươi! Đừng có nói những điều kì lạ nữa! (Delta)

- Boss vẫn còn sống! Ngài ấy chưa chết! (Delta)

- Delta...! (Alpha)

Alpha chợt nhận ra, nếu mình cố gắng thuyết phục cô ấy rằng Shadow đã chết, mọi thứ sẽ lại lặp lại như cũ. Dù không hiểu tại sao Delta lại trở nên như vậy chỉ vì bị bối rối*, nhưng cô cần phải ngăn chặn điều đó xảy ra bằng mọi giá.

- Mọi người, tập hợp lại đây... (Alpha)

- V-vâng. (Thất Ảnh)

Sau đó cô nói với mọi người suy nghĩ của mình dựa trên những thông tin mà Eta đã từng cung cấp về chiếc đồng hồ, rằng Shadow chưa hẳn là đã chết, và họ sẽ tìm ra cách để hồi sinh Ngài ấy

- Shadow-sama vẫn còn sống !? (Epsilon)

- Điều này là thật đúng không !? (Beta)

- Đúng vậy, mặc dù chính xác hơn thì điều chúng ta cần làm đó là hồi sinh Ngài ấy. (Alpha)

- Hồi sinh....hồi sinh... Graaarf? Mặc dù không hiểu lắm nhưng mà điều đó có nghĩa là Boss đã thua sao ?! (Delta)

- Delta! Đương nhiên sự hồi sinh đó là một phần trong kế hoạch của Shadow. Một cái chết được báo trước rằng sẽ hồi sinh thì không được gọi là thất bại. (Alpha)

Tuy vậy những điều này có vẻ vẫn hơi quá sức với bộ não của Delta.

- ...Graaarf? (Delta)

- Nó không phải là thua vì Ngài ấy sẽ được hồi sinh. Cô hiểu không? (Alpha)

Alpha lại một lần nữa nhắc lại điều này cho Delta, cô cần tránh để cảm xúc của Delta bị xáo trộn.

- Hồi sinh có nghĩa là không thua... hồi sinh là... không thua...! Graaarf! Delta hiểu rồi! (Delta)

Có vẻ như cuối cùng những thứ đó vẫn vượt quá khả năng suy nghĩ của cô, nên cuối cùng Delta đã đơn giản nó bằng cách cho rằng nó có nghĩa là Shadow sẽ không thua, chỉ như vậy thôi là đủ.

- Tôi mừng vì cô đã hiểu. Vậy thì điều này sẽ là bí mật của Shadow Garden, được chứ? (Alpha)

-Hiểu rồi! Boss vẫn chưa chết! Ngài ấy vẫn chưa chết!!! (Delta)

Delta mừng rỡ reo lên.

- Liệu cô ấy có thực sự hiểu không vậy...? (Gamma)

- Tôi không hề nghi ngờ về phán đoán của Alpha-sama. Nhưng chẳng phải là sai lầm khi cố gắng nói cho con Chó ngốc đó hiểu sao!? (Zeta)

- Không, đó là điều cần thiết. Vậy thì bây giờ hãy rút lui khỏi đây thôi! (Alpha)

Nói rồi, Alpha tiến tới chỗ của Olivier cùng những người khác.

- Các cô cũng định rút lui, có đúng không. (Alpha)

- Hm? (Olivier)

- Cô không nhận ra sao? Một đội quân Vampires đang tiến về phía này. Nếu tiếp tục ở lại đây, chúng ta sẽ bị tấn công. (Alpha)

- Một Diabolos đang mạnh lên cùng với một đội quân Vampires... Cô có tự tin rằng mình có thể đối đầu với cả hai thứ đó không? Nếu cô muốn, tôi sẽ không ngăn cản cô, nhưng chúng tôi sẽ rút lui ở đây. (Alpha)

Alpha tự nhủ, rằng cô sẽ không lặp lại sai lầm ở dòng thời gian đầu tiên, cô sẽ không để tất cả bị xóa sổ tại đây.

- ... (Olivier)

- Olivier, chúng ta cũng nên rút lui thôi. Chúng ta sẽ lập chiến lược và tấn công lại sau. Mặc dù rất khó chịu nhưng mối nguy hiểm từ bọn Vampires cũng không phải điều gì mới lạ. Trì hoãn việc tấn công lần này cũng không làm thay đổi kết quả cuối cùng của trận chiến. (Freya)

- Quả thực vậy! Hãy yêu cầu mọi người rút lui. (Olivier)

- Vậy thì chúng ta nên rút lui tới đâu? (Lili)

- Các bạn có kế hoạch nào không? (Pente)

- Chắc chắn có một thị trấn phía sau khu rừng đó. Chúng tôi định sẽ rút lui về đó. (Alpha)

- Thật trùng hợp, thị trấn đó cũng là căn cứ của chúng tôi. (Pente)

- Vậy thì chúng ta sẽ tập hợp tại đó! (Lili)

- Đội quân Vampires đang tới gần rồi... ! (Duet)

- Đi thôi (Olivier)

Sau lời cảnh báo của Duet, mọi người đã sẵn sàng để di chuyển.

- Vui lòng hãy giúp đỡ những người không thể di chuyển (Lili)

- Sẽ rất nguy hiểm nếu bị truy đuổi khi đi cùng nhau. Hãy tách ra và tập hợp tại cứ điểm. (Zeta)

- Đó là một ý tưởng hay. Mọi người, nhớ cẩn thận. (Alpha)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Đoạn này thoại Eng để là She was confused còn voice Nhật nói là 混乱したから.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận