• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 3: Nhánh 1 - Báo thù

1 Bình luận - Độ dài: 1,633 từ - Cập nhật:

Đòn tấn công của con quái vật khổng lồ nhắm trực tiếp vào Cid, khi khói bụi đã tan, không còn lại bất cứ thứ gì ở điểm va chạm.

- Mặc dù không không phải là mục tiêu bị nhắm đến trực tiếp vậy mà... Sức mạnh này thật kinh khủng. (Zeta)

- Ư...đầu của tôi...Đau quá...tôi đã...đập phải một tảng đá... (Eta)

- Mọi người ổn chứ?! (Alpha)

- Một vài người trong số chúng tôi đã gục ngã (Olivier)

Alpha và Olivier nhanh chóng xác nhận tình trạng của mọi người

- Claire-sama, công chúa Rose đều ổn, họ chỉ bị bất tỉnh thôi. (Beta)

- Vậy hả...thật tốt...(Alpha)

- Boss... (Delta)

- Huh? (Alpha)

- Boss đi đâu mất rồi? Ngài ấy đang chơi trốn tìm sao??? (Delta)

- Nếu là Shadow, chắc hẳn ngài ấy phải ở.... ngay đó.... !? (Alpha)

Ngay lúc này Alpha bỗng nhận ra, cô không thể cảm nhận được sự hiện diện của Shadow. Mặc dù chắc chắn đó là một đòn tấn công trực tiếp nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận điều này. Vị chúa tể của cô, người chưa một lần thất bại dù đối thủ có mạnh cỡ nào, dù bản thân cô có gặp phải kẻ địch mà cô không thể đánh bại, nhưng nếu là ngài ấy, chắc chắn ngài ấy có thể đánh bại chúng một cách dễ dàng, đó là niềm tin vững vàng không thể xoay chuyển, từ cái ngày mà cô được cứu rỗi khỏi lời nguyền có tên “ Quỷ chiếm hữu”, ngày mà cô được trao cho cái tên Alpha và biết về bí mật của thế giới này. Đối với cô, ngài ấy như ánh sáng chiếu sáng con đường cô đi trong bóng tối, đó là lí do Alpha không thể chấp nhận điều này. Shadow đã ... Chết.

- Boss!!! Boss đâu mất rồi!??? (Delta)

- Điều này không thể là sự thật! Chắc chắn ngài ấy đang ẩn nấp ở đâu đó mà đúng không!? (Epsilon)

- Shadow-sama! Shadow-sama! Ngài đang ở đâu vậy? (Gamma)

- Không thể nào ! Không đời nào mà Chủ nhân lại.... Bị một tên như vậy.... (Zeta)

- Không thể tìm thấy... Dấu vết nào... Của Ngài ấy... (Eta)

Cũng giống như Alpha, các thành viên khác của Thất Ảnh đều không thể chấp nhận điều này, họ vẫn tìm kiếm Shadow một cách tuyệt vọng.Nhưng ngay lúc này Alpha bỗng cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc.

- Sự hiện diện của ngài ấy đã biến mất. Nhưng ma lực này... chắc chắn là của ngài ấy. (Alpha)

- Shadoww-Sama (Epsilon)

- Ma lực của Shadow nằm ở... trong con quái vật khổng lồ đó, cứ như là, đang bị thứ đó nuốt chửng. (Alpha)

Khi các thành viên của Thất Ảnh vẫn còn đang bối rối, Anh hùng của Nhân Tộc – Freya bước đến.

- Đó chính là khả năng của nó. (Freya)

- Cô là!? (Alpha)

- Không có thời gian để giới thiệu. Ngay lúc này mấy người cần biết, con quái vật đó có khả năng hấp thụ ma lực của đối thủ và biến nó thành của mình. Vốn bình thường nó đã quá mạnh rồi, vậy mà bây giờ lại hấp thụ được một kẻ có sức mạnh tương đương với nó... (Freya)

- Mấy người đang nói cái quái gì từ nãy đến giờ vậy? Boss vẫn chưa chết. Không đời nào ngài ấy lại thua một kẻ địch như thế! (Delta)

- Delta. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng ... (Gamma)

- Câm miệng, Boss vẫn chưa chết! (Delta)

- Nếu Boss ở trong thứ đó... Delta sẽ chiến đấu với nó! Grrraahhh!!!

Delta từ chối chấp nhận cái chết của Shadow. Cô lao vào con quái vật với toàn bộ sức mạnh của mình.

- Chờ đã, Delta?! (Alpha)

- Chúng ta sẽ tiêu diệt nó trước khi nó hấp thụ hết ma lực của Shadow-sama. (Zeta)

- Cô cũng vậy sao, Zeta...?! (Alpha)

- Alpha-sama, tôi cũng... Tôi tuyệt đối không thể nào tha thứ cho thứ đó!!! (Beta)

- Beta?!

- Trả lại... Trả lại Shadow-sama cho ta!!! (Epsilon)

- Alpha-sama, Tôi...tôi xin lỗi... nhưng...làm ơn... làm ơn đừng ngăn cản chúng tôi. (Gamma)

- Gamma... Eta, đừng nói với tôi rằng cô cũng định làm vậy luôn đấy ?! (Alpha)

- Thật khó để tin rằng... chúng ta có thể... đánh bại thứ đã đánh bại ngài ấy... nhưng... không ai có thể ngăn cản chúng ta (Eta)

- Eta!

- Tất cả... Thất Ảnh... Cảm xúc... đều giống nhau... chẳng phải vậy sao ? (Eta)

- Đúng vậy nhỉ. Cảm xúc của chúng ta đều tương tự nhau! Vậy thì cùng lên thôi nào, Eta ! (Alpha)

Tất cả thành viên của Thất Ảnh quyết định sẽ ngăn cản con quái vật đó hấp thụ toàn bộ ma lực cả Shadow. Cùng lúc đó :

- Xét đến việc họ đã ở cùng Shadow-han lâu như vậy, Alpha cùng mọi người hẳn là vô cùng đau đớn. Ngay cả tôi cũng cảm thấy như vậy... (Yukime)

- Chúng ta nhất định sẽ không lùi bước...Dù chân tôi có run rẩy... Tôi cũng phải đứng lên... (No.559)

- Tôi không thể cho phép mình sợ hãi.Là thành viên của tổ chức mà Ngài ấy đã xây dựng. Tôi sẽ chiến đấu! Xin hãy đánh thức người phụ nữ đang bất tỉnh đằng kia. Mặc dù trông không giống nhưng cô ấy cũng là một chiến binh đáng tin cậy. (No.559)

- Tôi hểu rồi! (Yukime)

Mặc dù sức mạnh có thể không so sánh được với Thất Ảnh, dù cho có đang run sợ trước kẻ địch mạnh mẽ, nhưng Victoria vẫn quyết định tham chiến. Mạng sống của cô đã được Shadow cứu về, vì vậy lần này, cô quyết định sẽ dâng hiến sinh mạng của bản thân mình vì Ngài ấy.

- Hãy chiến đấu một trận chiến xứng đáng với cái tên Shadow Garden!! Hyaah! (No.559)

Trong khi đó, nhóm của các Anh hùng vẫn đang cân nhắc trước tình hình hiện tại

- Mặc dù không biết bọn họ là ai, nhưng bây giờ cùng với lực lượng của chúng ta tập hợp tại đây, đây là một cơ hội hoàn hảo. (Pente)

- Khoan đã, Pente-san ! Có chuyện rồi! Đội quân Vampires đang tiếp cận chúng ta! (Lili)

- Một đội quân Vampires? Chuyện gì đang xảy ra vậy? (Yukime)

- Vampires là thuộc hạ của nó. Có lẽ chúng đã cảm nhận được sức mạnh của nó ngày càng tăng và đã di chuyển. (Freya)

- Chúng tới đây để đè bẹp quân kháng chiến đang chiến đấu dưới ngọn cờ của giáo hội. Chúng ta cần rút lui và tập hợp lại sau. (Freya)

- Không, Freya. Chúng ta sẽ không rút lui! (Olivier)

Olivier từ chối đề nghị rút lui của Freya.

- Nếu chúng ta rút lui về một thị trấn hoặc pháo đài gần đây, chúng nhất định sẽ đuổi theo và làm hại người dân vô tội. Chúng ta không được phép để điều đó xảy ra. Bởi vậy nên chúng ta sẽ tấn công ngay tại đây. (Duet)

- Khoan đã, nếu vừa phải chiến đấu với Diabolos đang ngày càng mạnh lên vừa phải chống lại đội quân Vampires, sẽ không có cơ hội nào cho chúng ta. (Freya)

- Tôi không quan tâm tới việc chúng ta có cơ hội hay không. Nếu chúng ta thất bại tại đây, đơn thuần chỉ là chúng ta chỉ tới được đến đây mà thôi. (Olivier)

- Olivier! (Freya)

- Hãy cùng nhau chiến đấu nào! Nếu chúng ta không chiến đấu, thiệt hại sẽ chỉ càng nặng nề hơn. Chúng ta cần phải bảo vệ tất cả mọi người. (Lili)

- Tôi sẽ bảo vệ những cô gái không thể chiến đấu. Nên đừng lo lắng về họ, hãy làm những gì các bạn cần làm. (Yukime)

- Tôi đã nhìn thấy chúng. Với số lượng này, không ngạc nhiên khi chúng được gọi là một đội quân... Lên thôi nào, mọi người. (Olivier)

Như vậy, nhóm của Anh hùng Olivier quyết định sẽ ngăn cản đội quân Vampires. Còn ở phía của Alpha cùng với mọi người, dù đã dùng hết sức, nhưng họ vẫn không cách nào đánh bại một Diabolos đã và đang hấp thụ ma lực của Shadow.

- *Thở gấp*Ha..h.. (Alpha)

Alpha thở ra một cách nặng nề. Cô ấy nở một nụ cười khô khan ngay cả khi một giọt nước mắt đang lăn xuống.

- Ngươi có nghe thấy tiếng của đội quân Vampires? Có vẻ như chúng cuối cùng chúng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tự mình đi theo ta mà không cần hỏi. Có vẻ như mọi sinh vật đều sẽ quỳ lạy trước kẻ hùng mạnh.

Delta, Beta, Eta, Zeta, Epsilon, Gamma... Mọi người đều đã ngã xuống. Chỉ còn lại một mình Alpha, nhưng cô cũng đã đến giới hạn của mình.

- Chỉ còn lại mình ngươi. Chắc hẳn ngươi đang cảm thấy vô cùng cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng điều đó sẽ sớm kết thúc thôi. Dù sao ta đoán rằng ngươi cũng chẳng thể nào nghe được nữa. (Diabolos)

Diabolos lại một lần nữa tập hợp ma lực, mục tiêu nhắm tới lần này là Alpha.

- Còn bây giờ, hãy tan biến đi. (Diabolos)

Đòn tấn công của Diabolos nhắm trực tiếp vào Alpha...

- Này, Shadow, em đã làm rất tốt rồi đúng không !!! (Alpha)

...Cùng với những lời cuối cùng, ý thức của Alpha cũng dần biến mất.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đọc cuốn quá mong trans sớm ra nhanh những phần tiếp theo
Xem thêm