• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 2: Dịch chuyển

1 Bình luận - Độ dài: 1,556 từ - Cập nhật:

Sau khi Shadow truyền ma lực của mình vào chiếc đồng hồ kì lạ, một ánh sáng bao trùm lấy cả hai người, và khi mở mắt ra, chỉ còn lại Alpha trên mộng vùng đất xa lạ.

- Nơi này là? Chỉ vài giây trước, mình vẫn đang ở trong khu rừng cùng với Shadow!?

Trong khi Alpha đang cẩn thận kiểm tra xung quanh, những giọng nói quen thuộc cất lên:

- Ehh!!! Con lợn rừng của Delta đâu mất tiêu rồi (Delta)

- Ugh... Trời quá sáng... Ánh sáng mặt trời... sau một đêm thức trắng... không tốt chút nào... (Eta)

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy. Tôi vừa mới ở Thủ Đô... (Epsilon)

- Nơi đây trông có vẻ giống một vùng quê yên bình. Có vẻ chúng ta đã bị dịch chuyển tới đây bằng cách nào đó... Điều này thật kì lạ. (Beta)

- Kì lạ thật đấy, chúng ta bị dịch chuyển tới cùng một nơi mặc dù đang ở những chỗ khác nhau... Này, Delta, cô định đi đâu đấy!? (Gamma)

- Delta phải đi tìm nó, con lợn rừng của Delta nhất định vẫn còn đâu đó quanh đây !!! (Delta)

- Chó ngốc* có vẻ vẫn chưa hiểu tình hình, nhưng nếu cô ta định bỏ đi theo ý mình, tôi cũng sẽ cần làm điều tương tự. Tôi cần thu thập thông tin để nắm được tình hình hiện tại của chúng ta. (Zeta)

- Không! Tốt nhất chúng ta không nên hành động một mình vào lúc này. (Alpha)

- Alpha-sama !!!

Có vẻ như toàn bộ thành viên của Thất Ảnh đã được triệu hồi tới đây. Alpha nhanh chóng phán đoán tình hình và đưa ra quyết định.

- Mặc dù không biết tại sao chuyện này lại xảy ra, nhưng tốt nhất chúng ta nên hành động cùng nhau kể từ bây giờ. Và một lí do nữa, tình huống hiện tại có vẻ như là kế hoạch của Shadow...

Cùng lúc đó ở một nơi cách đó không xa, một tiếng gầm chói tai cùng âm thanh của một vụ chấn động khổng lồ vang lên

- Huh!? Cơn chấn động đó là gì?... Một vụ va chạm ma thuật sao!? (Alpha)

- Đó lẽ là hậu quả của một vụ va chạm xảy ra ở khoảng cách không thể nhìn thấy. Nhưng dù như vậy, vẫn có thể cảm nhận được được dư chấn của cơn chấn động, điều đó có nghĩa là có một trận chiến khủng khiếp đang diễn ra ở đâu đó quanh đây. (Zeta)

- Có kẻ địch mạnh mẽ!? Đi thôi, Detla muốn tới đó!!! (Delta)

- Quả thực ở đó rất có thể có thông tin về tình hình hiện tại. Vậy thì chúng ta sẽ tới đó kiểm tra, nhân tiện, nhớ thu thập tất cả những thông tin hữu ích trên đường tới đó. (Alpha)

Cách vị trí của Thất Ảnh không xa, một nhóm người đang chiến đấu chống lại một con quái vật khổng lồ.

- Ugh... Chênh lệch sức mạnh quá lớn (Cô gái trông giống Beta)

- Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào sánh được với sức mạnh của thứ đó sao...? (Cô gái trông giống Epsilon)

- Một lũ yếu đuối...Đặc biệt là bọn ngươi... Bọn ngươi chỉ là những nhân vật phụ... một lũ tạp nham... (Khối ma thuật khổng lồ mang hình dáng một con quái vật)

- Ngươi có chắc về điều đó không? (Cô gái trông giống Alpha)

- Không phải, bọn ta là bạn bè, không phải một lũ tạp nham. Đó là lí do tại sao... bọn ta sẽ... ta sẽ... hợp lực với mọi người và đánh bại ngươi... để giải phóng tất cả khỏi Vampires...! (Cô gái trông giống Zeta)

- Đúng như lời cô ấy nói!

- Freya-san!!! (Cô gái trông giống Zeta)

- Hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc trận chiến này... Chúng ta sẽ sẽ không để lũ Vampires lộng hành nữa! (Freya)

- Vampires cũng chỉ là một lũ tạp nham...Chúng chỉ là một sự tồn tại tầm thường...Chẳng phải lũ các ngươi nên đồng ý với ta về điều đó sao... Dù sao thì, ta đã quá mệt mỏi với việc bị làm phiền không ngừng nghỉ...Số lượng bọn ngươi càng tăng...càng thêm nhiều sự khó chịu. (Quái vật khổng lồ)

- Số lượng tăng lên!? (Cô gái trông giống Alpha)

Cùng lúc đó là sự xuất hiện của một nhóm người từ ánh sáng chói mắt

- Chuyện gì thế này... Tôi có thể thấy những gương mặt quen thuộc xung quanh mình. (Yukime)

- Nơi này là... Trông có vẻ không giống như khuôn viên của Học Viện (Claire)

- Oi! Chuyện gì thế này (No.559)

- Tôi cũng hoàn toàn không nắm được tình hình... (No.666)

- Cãi nhau để sau đi mấy người! Đây không phải lúc cho chuyện đó... (Alexia)

Ngoài các thành viên của Thất Ảnh, Yukime, Claire, Victoria, Rose và Alexia cũng đã bị dịch chuyển tới đây. Trước sự xuất hiện bất ngờ của một nhóm người lạ mặt, cô gái có dáng vẻ tương tự Alpha tỏ ra thận trọng.

- Mấy người là ai? (Cô gái trông giống Alpha)

- Các bạn đứng đó từ bao giờ vậy!? (Cô gái trông giống Zeta)

Nhưng không để bọn họ có cơ hội giải thích, con quái vật khổng lồ dường như đã mất hết kiên nhẫn, một ánh sáng phép thuật màu tím* bắt đầu xuất hiện xung quanh nó, có vẻ như nó đang muốn mau chóng tiêu diệt tất cả mọi thứ.

- Không thành vấn đề. Dù có bao nhiêu người tới đây đi chăng nữa, ta sẽ xóa sổ tất cả bọn ngươi cùng lúc. (Quái vật khổng lồ)

- *Thở gấp* (Freya)

- Tệ rồi đây! (Cô gái trông giống Alpha)

- Mọi người, mau chóng rút lui! (Alpha)

Trước áp lực từ lượng ma lực khổng lồ tỏa ra từ người con quái vật, tất cả mọi người đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi, may thay, Alpha đã kịp thời tới nơi, cô nhanh chóng nắm bắt tình hình và đưa ra đề nghị rút lui khỏi tầm ảnh hưởng của đòn tấn công sắp tới. Nhưng bỏ qua lời khuyên của Alpha, một người trong số những cô gái đang chiến đấu với quái vật đã rút kiếm và lao về phía con quái vật.

- Ngươi đừng hòng làm điều đó! (Cô gái trông giống Beta)

- Duet!!! (Freya)

- Thứ như ngươi quá yếu đuối... Không xứng đáng... đứng trước mặt ta... (Quái vật khổng lồ)

Duet, cô gái có ngoại hình giống Beta quyết định lao vào để ngăn cản con quái vật, nhưng tiếc thay, lượng ma lực của con quái vật quá lớn đã ngăn cản cô có thể tấn công vào nó. Trước tình hình vô cùng căng thẳng, một giọng nói vô cùng tự nhiên vang lên, một chàng trai xuất hiện từ ánh sáng chói mắt. Khác với những người khác, cậu dường như không nhận ra thứ ma lực khổng lồ từ con quái vật kia, thứ cậu quan tâm lại là những người quen của mình cũng đã bị dịch chuyển tới đây.

- A rế, đó chẳng phải là nee-san cùng với mọi người sao. May ghê, cứ tưởng mình bị dịch chuyển đến đây một mình cơ chứ... (Cid)

- Cid?! (Claire)

- Một lượng ma lực thật khủng khiếp. Tên kia, ngươi là thứ quái gì vậy? (Quái vật khổng lồ)

Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một kẻ có ma lực khổng lồ, con quái vật có chút bối rối, nhưng đó cũng là lúc phép thuật của nó hoàn thành. Và nó quyết định sẽ xóa sổ mối nguy hiểm bất ngờ xuất hiện kia. Đòn tấn công của con quái vật khổng lồ nhắm thẳng vào người Cid.

- Bây giờ, hãy tan biến hết đi! (Quái vật khổng lồ)

- Ah! (Cid)

- Eeek (Cô gái trông giống Beta)

- Thứ sức mạnh gì thế này! (Alpha)

- Nó sẽ thổi bay chúng ta mất...! (Alexia)

- Ci...Cid !!!! (Claire)

Ánh sáng từ phép thuật lóe lên, nuốt chửng tất cả mọi thứ trong tầm ảnh hưởng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chó ngốc*: cách gọi “thân mật” của Zeta và Delta, Zeta thường gọI Delta là “Chó ngốc - Baka-inu” còn Delta sẽ gọi Zeta là “Mèo cái - Nestu-neko”

Ma thuật tím*: Chắc các bạn vẫn nhớ Ma thuật màu tím là của Aurora (của main là màu xanh tím), đại khái thì con quái vật này chính là Aurora ở dạng Diabolos.

Sau chap này mình sẽ chuyển sang dùng tên gọi của các anh hùng:

Cô gái trông giống Alpha – Anh hùng của Tộc Elf: Olivier

Cô gái trông giống Zeta – Anh hùng của Tộc Nhân Thú: Lili

Anh hùng của Nhân Tộc: Freya – Freya có tóc trắng và mắt đỏ, đặc điểm nhận diện này có vẻ khá giống Alexia, rất có thể là tổ tiên của Alexia

Cô gái trông giống Beta – Tộc Elf: Duet

Cô gái trông giống Epsilon – Tộc Elf : Pente

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

lại diễn r
Xem thêm