• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chap 9: Nhánh 2 - Săn mồi

0 Bình luận - Độ dài: 737 từ - Cập nhật:

- Gah?! (Alexia)

Trước sự xuất hiện đột ngột của Delta, Alexia đã bị bất ngờ và không kịp phản ứng, cô đã phải hứng chịu đòn tấn công phủ đầu của Delta một cách trực diện.

- Công chúa Alexia... ! (Beta)

- Ugh...hyuk...gg...ah... (Alexia)

Do đã bị thương do chấn động từ đòn tấn công của Diabolos, Alexia ngay lập tức gục xuống.

- Grrr.... Một con*... (Delta)

- Tiếp theo...Là mày... (Delta)

- Ugh?! Ack... Đòn tấn công thật nặng...(Duet)

- Mau tránh ra... (Pente)

Delta nhắm vào Duet, Pente ngay lập tức vào hỗ trợ đồng đội của mình. Cô chém vào người Delta nhưng Delta đã né được nhát chém đó một cách dễ dàng.

- Không trúng ư... ?!

- Graaarrr!!!

Cùng lúc né tránh đòn của Pente, Delta vừa xoay người né tránh, vừa tung một đòn tấn công vào người Olivier.

- Cái gì?!- (Olivier)

- Agh...! Cô ta tấn công mà không cần nhìn về hướng này...! (Olivier)

- Không có... động tác chuẩn bị*... Cô ấy chỉ tấn công...Delta đã trở nên sắc bén...hơn trước đây! (Eta)

- Bản năng săn mồi của cô ấy đã được mài giũa ?! (Epsilon)

- Graaarrr!!!!

- Tất cả chúng mày... là con mồi của tao...! (Delta)

- Dừng lại Delta! Tại sao cô lại làm điều này?! (Beta)

- Graarrr! Câm miệng!!! Delta mạnh hơn!!! Kẻ yếu không có quyền ra lệnh!!! (Delta)

- KẺ YẾU ĐUỐI SẼ CHẾT. CHỈ CÓ KẺ MẠNH MỚI CÓ THỂ SỐNG SÓT!!!*

- Cô ấy đã không còn lí trí, chỉ còn lại bản năng hoang dã. Chúng ta cần phải hạ cô ấy. Chúng ta sẽ khuất phục cô ấy bằng cách trói lại. (Alpha)

Alpha biết rằng nói thì dễ hơn làm, Delta hiện tại đã trở nên mạnh hơn, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả mình.

Sau một hồi giao chiến quyết liệt, từng người, từng người một lần lượt ngã xuống. Cuối cùng, ngay cả Beta cũng đã kiệt sức, chỉ còn lại Alpha và Olivier là còn đứng vững.

- Grrrarrr...

-Ugh...Delta...Tại sao...? (Beta)

-Grrraaaahhh!!!! Chỉ còn lại...2 con! (Delta)

- Delta sẽ giết hết! Nếu Delta giết hết, Delta sẽ là người giỏi nhất! Nếu Delta trở thành người giỏi nhất, Boss nhất định sẽ khen Delta! (Delta)

- Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Delta sẽ giết hết!!! Graaaaaghhh!!!!

- Ack...Sức chịu đựng thật khó tin.... (Olivier)

-...Cô ấy đã hạ gục cả Beta...(Alpha)

Trong tình huống vô cùng khó khăn, Olivier bỗng nhiên đưa ra đề nghị:

- 5 giây (Olivier)

- Eh? (Alpha)

- Đó là toàn bộ thời gian tôi có thể dành cho cô! (Olivier)

- Khoan đã, chẳng lẽ cô định... (Alpha)

- Graaaarrrr!!!

- Ugh (Olivier)

Dứt lời Olivier lao vào Delta và tung đòn tấn công - Một đòn tấn công mạo hiểm cả sinh mạng.

- NGAY BÂY GIỜ! HÃY LÀM ĐI! (Olivier)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Chỗ này Delta nói là ippiki /一匹, số từ chỉ con vật nên có thể trong mắt Detla hiện tại, tất cả đang giống như con mồi đang chờ được săn.

*Kĩ thuật mà Shadow đã dạy cho Thất Ảnh: Thông thường khi tung ra một đòn tấn công thường sẽ có bước chuẩn bị, vd như tạo thế, thông qua phán đoán bước chuẩn bị đó có thể né tránh hoặc phản đòn hợp lí. Nhưng ở đây Delta vừa thực hiện né tránh vừa liên tục tấn công mà không dừng lại hay ngắt quãng nên rất khó phán đoán được hành động tiếp theo.

*Có thể ý thức của Delta đang quay lại  giai đoạn sinh tồn trên thảo nguyên, trước khi gặp được Shadow. Do mang bệnh và không thể săn mồi, mẹ của Delta bị bầy đàn ruồng bỏ, mặc dù có thể đi theo đàn do bố của Delta là trưởng tộc nhưng Delta quyết định ở lại bên cạnh mẹ mình dù cho phải chịu sự sỉ nhục của các anh chị em. Cô đã tự học cách săn mồi nhưng cuối cùng mẹ cô vẫn đã mất do bệnh quá nặng. Sau khi mẹ mất, Delta đã tự tay giết chết 2 người anh của mình vì chúng đã sỉ nhục mẹ trước mặt cô. Đó cũng là lúc Delta bị Quỷ chiếm hữu và bị truy đuổi cho tới khi gặp được Shadow.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận