Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 124 : Người hùng đã đến (vừa kịp lúc)

3 Bình luận - Độ dài: 1,062 từ - Cập nhật:

Đến ngay cả Rommelo, người đã gây hấn từ nãy đến giờ chỉ vì muốn bắt giữ Ehn, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi cô tuyên bố sẽ tự nguyện đi cùng mình và để gã thẩm vấn.

Một khoảng ngắn tĩnh lặng sau quyết định này, Ehn quay sang cô bạn của mình.

“Melt . . . cậu nói đúng, Mình sẽ tin vào chính bản thân mình thêm một lần nữa. Mình không làm điều gì sai cả. Mình không hề cướp của ai hết, vì vậy mình sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì. Dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu đi nữa, mình cũng sẽ không bỏ chạy. Vì những người đã tin tưởng vào mình, mình sẽ không bỏ chạy và sẽ vượt qua được bất cứ khó khăn nào!”

“Ehn . . .!”

“. . . Cháu thật lòng xin lỗi vì mớ rắc rối đã gây ra lần này. Cho cháu xin lỗi vì đã khiến cửa tiệm mang tiếng xấu. Nhưng cháu . . .!”

“Không cần phải nói thêm gì nữa đâu! Chú hiểu cảm giác của cháu mà! Chú sẽ luôn đợi ngày cháu quay về! Vậy nên, cứ việc trở lại đây sau khi mọi chuyện ổn thỏa, được chứ? Chú sẽ luôn chào đón cháu!”

“Vâng . . .!”

Cô biết mình vô tội, vì vậy cô sẽ không bỏ trốn.

Sau khi nhớ lại những gì Melt đã nói với bản thân vào tối hôm qua, Ehn đã đưa ra quyết định như thế.

Nhưng trước khi cô rời đi, cô ấy quay sang hai người bạn cũ của mình.

“Delta, Cross . . . Mình biết hai cậu đang cố giúp mình theo cách của hai cậu, thế nhưng mình không thể quay lại con đường đó được. Mình đã thề với lòng mình rằng, từ giờ mình sẽ tiến về phía trước . . . Mình thật lòng xin lỗi.”

“E-Ehn . . .! Xin cậu đấy, đừng có làm những chuyện ngu ngốc như thế! Rồi cậu sẽ phải hối hận về quyết định này của cậu đấy, cậu có hiểu không hả . . .?”

“. . . Mình cũng không chắc nữa. Nhưng nếu như mình bỏ chạy cùng hai cậu ngay lúc này, điều đó sẽ chẳng khác gì việc mình đang phản bội lại những người đã tin tưởng vào mình. Và mình chắc chắn sẽ hối hận về điều đó.”

Đó là câu trả lời mà Ehn dành cho Delta, người đã hỏi cô về quyết định lần này với vẻ mặt chua chát.

Sau khi nhận được câu trả lời, vẻ mặt của cậu ta giờ đây trông vừa buồn vừa tức giận. Nhưng rồi, một giọng nói ngượng ngùng không hề hợp với bầu không khí căng thẳng này đột ngột vang lên.

“Xin thứ lỗi . . . Cho tôi nói đôi lời được không vậy . . .?”

Tất thảy những người đang có mặt tại đó đều hướng ánh nhìn của mình về phía lối vào, nơi giọng nói đó phát ra.

Ở tại đó, là một chàng trai với vẻ mặt có phần gian tà, đang đứng đó gãi má một cách ngại ngùng.

Thay mặt cho cả đám, Melt ngạc nhiên hét tên của cậu.

“Yugo!? Cậu đến đây từ khi nào vậy!?”

“Ngay sau khi những người cảnh binh bước vào, mình đoán vậy? Mình đã theo dõi mọi chuyện từ nãy đến giờ vì không có cơ hội để xen vào được. Khoan, nếu vậy thì phải nói rằng mình đã ở đây từ đầu nhỉ . . .”

Yugo trông còn ngượng ngùng hơn nữa khi trả lời Melt.

Trước tình huống không ai lường được này, những người có mặt ở đó đều không biết nên phản ứng như thế nào cả, nhưng rồi, là người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh, Rommelo tằng hắng vài tiếng trước khi gã ta quay về phía của cậu.

“Cậu là Yugo, đúng chứ? Món đồ này, nó được tìm thấy tại hiện trường vụ án, là đồ của cậu đúng không? Nếu vậy thì cậu cũng phải đi cùng với bọn tôi để tường trình mọi việc.”

“Chuyện đó không thành vấn đề. Dù sao thì làm theo lời những người đang thi hành công vụ là nghĩa vụ của một người công dân tốt mà! Dù vậy thì . . . Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết đâu.”

“Hả? Ý của cậu là sao?”

Với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, Rommelo thắc mắc trước những lời mang hàm ý nào đó của Yugo.

Rồi cậu chàng nhìn quanh những người đang có mặt tại đó và trả lời.

“Đúng vậy, có một người vừa mới buộc miệng nói ra một điều khá kì lạ, nhờ thế mà tôi mới chú ý đến nó.”

“Là cái đó đúng không? Chú cũng đang có vướng mắt y chang đây.”

“Jinba!? Cả anh nữa!? Dẹp ba cái vụ úp mở này qua một bên và nói xem ai đã nói gì coi nào!”

Biết rằng không chỉ Yugo mà đến cả Jinba cũng đang thắc mắc về những lời nói kì lạ đã xuất hiện trong cuộc cãi vã nãy giờ, Rommelo hỏi hai người đó.

Mặc dù khó mà coi những lời ra lệnh đó là câu hỏi được, nhưng Yugo chỉ đơn giản giơ cánh tay phải ra và chỉ về phía một người.

“Cái người đã phát ngôn những thứ kì lạ . . . chính là cậu, Delta.”

“. . . Nói cái gì cơ? Tự nhiên lại phát ngôn ba cái lời xàm xí đó?”

Người mà Yugo đã chỉ vào . . . là Delta, người lúc này đã trở nên hung hãn với cậu.

Trong khi mọi người đang ở đó  nhìn Delta tiến lại gần Yugo, cậu ta hét lên với giọng điệu gay gắt hơn nữa.

“Nếu đã nói như thế, thì có ngon mà nôn ra hết coi, rốt cuộc thằng này đã nói gì kì lạ hả? Nếu phát ngôn vớ vẩn, thì cứ việc lo cạp đất mà ăn đi là vừa, vậy nên có ngon thì giải thích mọi chuyện rõ ràng cho ông đây xem nào, được không hả?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tự dưng nhạc của Conan nhảy trong đầu
Xem thêm
lZl
Thủ phạm chính là...hết phim ngang xương 🙄
Xem thêm