Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện : Nhật kí của Claire

Chương 73 : Nhật kí thanh xuân của Claire (Phần 1)

12 Bình luận - Độ dài: 1,401 từ - Cập nhật:

*Ngày thứ nhất

Học kì mới sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay.

Mình đã nhập học tại học viện Luminous này, và những ngày tháng huấn luyện để trở thành một ma pháp hiệp sĩ của mình sẽ chính thức được bắt đầu.

Ước nguyện của mình là có thể tận dụng được những gì mình được học tại đây để có thể trở thành một hồi phục sư (Healer) và cứu chữa những người bị thương . . . một tương lai định trước đã được sắp đặt cho mình: Hôn ước với một quý tộc.

Yugo Clay . . . Con trai cả của dòng tộc Clay cao quý, và là người sẽ thừa kế chính thức của gia tộc đó.

Cậu ta là một kẻ rất ngạo mạn, và mình biết quá rõ rằng, anh ấy coi mình, vị hôn thê của mình, như một món đồ phụ kiện không hơn không kém mà thôi.

Thú thật thì, mình không thích anh ta một chút nào cả. Nhưng vì bố mẹ đã chọn người đó, vậy nên mình không tài nào từ chối được.

Nhưng khi thấy cậu ta càng ngày càng trở nên kiêu ngạo và vô đạo đức hơn trong suốt thời tiểu học và trung học, mình không khỏi không cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.

Hi vọng le lói duy nhất của mình là việc cậu ta đối xử cực kì tốt với em trai cậu, Phi. Mình sẽ rất là vui nếu như cũng được đối xử như vậy sao khi cả hai kết hôn, và trở thành một gia đình với cậu ta . . . Nhưng mình khá nghi ngờ điều đó.

Dù sao thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Rất có khả năng con trai cả của gia tộc Clay sẽ có thê thiếp. Mình sẽ chẳng khác gì một chiến lợi phẩm để thể hiện bản lĩnh và danh dự của cậu ta.

Vì là con gái của một quý tộc, mình đã luôn biết rằng bản thân rồi sẽ phải dính vào những cuộc hôn nhân chính trị như vậy . . . Nhưng mình vẫn luôn mơ ước về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và tương lai sau này.

Mình khá ngạc nhiên vì sự ngu ngốc của chính mình khi vẫn mơ tưởng về điều đó, dù biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ xảy đến với mình.

. . . Nghĩ lại thì, hôm nay mình đã gặp một chàng trai với sức quyết rũ đầy bí ẩn.

Tên của cậu ấy là Zenon Ash, mà mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, cậu ấy vẫn đối xử với mình rất tốt.

Mặc dù không biết diễn tả điều này thành lời như thế nào cho đúng, nhưng mình cảm thấy rằng cậu ấy có gì đó khác biệt so với những người khác.

Chính bởi những cuộc gặp gỡ như thế này mà học kì mới đã trở nên thú vị hơn hẳn. Mình thật sự rất háo hức gặp lại những người bạn cũ được chuyển lên từ khoa trung học sang.

~~

*Ngày thứ ba

Có một chuyện không thể nào tin được đã diễn ra.

Ngày hôm trước, Zenon-sama, người mà mình đã nhắc đến lần trước, đã đánh bại Yugo-sama trong một cuộc đấu.

Thêm nữa, có vẻ như đây là một trận quyết đấu nơi mình được đưa ra để đặt cược, và bởi vì Zenon-sama đã thắng, nên hôn ước giữa mình và Yugo-sama đã bị hủy, và mình cuối cùng cũng đã được tự do.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức không thể nào tin được, nhưng tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Yugo-sama đã bị gia đình từ mặt sau trận đấu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mình không còn bất cứ ràng buộc nào với cậu ấy nữa.

Mình thực sự . . . rất hạnh phúc. Bây giờ mình đã có thể tự mình bước đinh trên con đường mà bản thân hằng mong ước mà không cần phải lo sợ về bất cứ mối ràng buộc nào nữa.

Mình sẽ không bao giờ có thể trả ơn Zenon-sama đầy đủ được cả, vì đã giải phóng mình khỏi lời nguyền đã trói buộc bản thân suốt bấy lâu nay.

Vậy nên, mình quyết định sẽ đồng hành cùng với Zenon-sama như một lời cảm ơn.

Mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để có thể sánh vai cùng với anh ấy, trên con đường mà ngài ấy đã chọn.

. . .  Em rất ngưỡng mộ anh, Zenon-sama. Để có thể báo đáp lại ân tình này của anh, Claire sẽ tiếp tục chăm chỉ mỗi ngày.

~~

*Ngày thứ năm

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và mình thật sự rất bận rộn trong những ngày gần đây.

Sau cuộc đấu tay đôi với Zenon-sama, Yugo-sama đã bị mất trí nhớ và bị đuổi khỏi kí túc xá.

Mình có hơi lo lắng, nhưng có vẻ như Yugo-sama đã tham gia một trận đấu tay đôi với bạn cùng lớp của mình, Marcos Bolg . . . và đã dành được thắng lợi.

Làm thế nào mà anh ta lại có thể thắng được cuộc đấu tay đôi sau khi bị gia đình từ mặt và thanh gươm Galandil yêu quý của mình bị tịch thu được chứ?

Có lẽ vì là người thừa hưởng dòng máu của gia tộc Clay danh giá, tài năng của anh ta đã luôn thuộc top đầu.

Mặc dù sử dụng mẫu ma cụ đời cũ, Blaster, anh ta vẫn có thể vượt qua được Giga Scissor, một món ma cụ mạnh mẽ được truyền lại qua nhiều thế hệ của nhà Bolg.

Mình không thể không ngưỡng mộ năng lực của người đó được.

. . . Không, mình không thể. Mình hiện tại đang phục vụ Zenon-sama mà. Mình không thể nghĩ về những gã đàn ông khác được, đặt biệt là hôn phu cũ của mình.

Mình cần phải thay đổi suy nghĩ và dừng nghĩ về Yugo-sama mới được.

Mà nghĩ lại thì, Zenon-sama thường hay ra ngoài vào ban đêm lắm nhỉ.

Có lẽ để duy trì sức mạnh của mình, anh ấy chắc hẳn phải có một phương pháp luyện tập bí mật nào đó nhỉ. Thật là một con người chăm chỉ mà.

Mình phải cố gắng hơn nữa để có thể sát cánh bên cạnh ngài ấy mới được.

Ngoài ra thì, điều này cũng là về Zenon-sama, anh ấy đã giao tiếp với không biết bao nhiêu người dù chỉ mới nhập học thì phải. Mình đoán rằng điều tốt nhất của việc  bắt đầu một năm học mới là việc gặp gỡ và kết bạn nhỉ. Có vẻ như anh ấy đã cố gắng kết bạn ngay trước cả khi học kì mới bắt đầu.

Tuy nhiên, mình có hơi lo lắng khi đa số bọn họ đều là nữ sinh cả. Bọn họ đều là những cô gái dễ thương và xinh đẹp, điều đó khiến mình cảm thấy ghen tị không thoải mái cho lắm.

Khi mình hỏi Zenon-sama về điều đó, thì ngài đấy đã đáp lại rằng, “Claire-tan của anh là tuyệt vời nhất.”, vậy nên mình cũng yên tâm phần nào.

À, và cả hai đã quyết định đi hẹn hò vào dịp cuối tuần sắp tới, trái tim của mình như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

Và vì thế, mình rất mong chờ điều đó, đồng thời luôn ghi nhớ rằng đó sẽ là một cuộc gặp gỡ riêng tư những cũng đầy trong sáng, phù hợp với hai đứa.

Giờ khi đã được giải thoát khỏi Yugo-sama, mình phải tận hưởng sự tự do này hết mình mới được!

P.S. Melt Epee là ai vậy ta? Mình có nghe Zenon-sama lẩm nhẩm tên của người đó trong miệng một lần, nhưng mình không nhớ đã gặp người đó bao giờ cả.

Có lẽ người đó cũng là một học viên mới chuyển đến đây giống Zenon-sama chăng? Dựa vào cái tên, người đó chắc hẳn là con gái nhỉ? Mình có dự cảm không lành về điều này . . .

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Em cứ xích thằng main fake lại là có 1 vé ngon rồi 🤣🤣
Xem thêm
??????????????????? thế yugo có làm gì để clarie ghét chưa nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thằng Yugo Clay trước chuyển sinh thì có
Xem thêm
Dựa theo miêu tả kiểu này thì có lẽ tính cách của Yugo trc khi bị main nhập có lẽ còn tệ hơn cả Macros trc khi thua main
Xem thêm
Có ai chết không nhỉ 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Just wait =))
Xem thêm
ố là la nghi e claire là yan lắm , thanks trans:))
Xem thêm