Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 107 : Phía Issac – Câu chuyện về kẻ đã bắt đầu hành động

7 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:

“Ann nè. Có thể dành cho mình vài phút được không vậy?”

“Hửm? Cậu là ai mới được . . .?”

“Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi mà, ở vụ con ngựa xương ấy, nhớ chứ? Mà nhìn như lúc đó mình chưa giới thiệu bản thân thì phải, vậy nên mình sẽ làm liền đây. Tên của mình là Issac Elia. Mình là một học sinh mới được chuyển đến đây để chuẩn bị nhập học.”

Đã được một vài ngày kể từ vụ việc xảy ra tại khu đồng bằng, Angel lúc này đã an toàn quay lại học viện Luminous và tiếp tục cuộc sống thường nhật của cô. Thế nhưng vì một vài lý do nào đó, Issac đột ngột xuất hiện tại công xưởng để chào hỏi cô nàng.

Trong khi cố hết sức ngăn ánh mắt của bản thân khỏi bị hút vào bộ ngực căn tràn ẩn dưới lớp áo liền quần màu đỏ quen thuộc, thứ mà cậu đã thấy suốt trong game, Issac bắt đầu mở lời.

“Lý do mà mình đến đây để gặp cậu vào ngày hôm nay chỉ có một mà thôi. Cậu có muốn trở thành thợ cơ khí riêng cho mình không?”

“Trở thành thợ riêng của cậu á? Đó là một lời mời khá đường đột đấy.”

“Mình biết chứ, thế nhưng mình được biết rằng cậu là một người kỹ sư cực kì tài ba mà. Nếu cậu chỉ ở mỗi một chỗ này và không làm gì hết thì tài năng của cậu sẽ phí phạm mất, hay có khi cậu sẽ bị người khác nhắm tới nữa, đúng chứ? Có lẽ việc cả hai gặp nhau lần trước là do số phận đưa đẩy hai chúng ta đến gần nhau. Vậy cho nên, mình sẽ không đời nào bỏ lỡ cơ hội này được. . .”

Issac cố gắng tâng bốc Angel như một cố gắng trong tuyệt vọng để có thể chiêu mộ được cô nàng.

Đúng, những lời cậu ta nói không hề dối trá một chút nào cả, cậu ta thật sự muốn cô trở thành thợ cơ khí riêng cho mình, thế nhưng những dục vọng dâm dê của một chàng trai cũng đóng góp không nhỏ cho quyết định lần này của cậu ta.

Nghĩ rằng độ ưa thích của bản thân đã tăng lên phần nào sau sự cố với con ngựa xương, do khi cậu ta đưa ra yêu cầu tương tự với Neid, cũng là một người thợ khác giống với cô nàng, cậu đã nhận được sự đồng ý ngay lập tức, Issac đã nghĩ rằng Angel cũng sẽ chấp nhận lời mời của cậu.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng của Issac, Angel lắc đầu từ chối.

“Rất tiếc, tôi xin được phép kiếu trong vụ này. Tôi chả có hứng thú với lời đề nghị của cậu một chút nào hết.”

“Ể?! T-t-tại sao vậy? Không phải là mình muốn khoe khoang hay gì đâu, thế nhưng mình khá là tài năng đấy! Cậu cũng thấy mà đúng chứ, mình đã đánh ngang cơ với con ngựa xương đó cơ mà. Mình mạnh hơn những học sinh khác trong trường nhiều, và vì vậy nên mình sẽ thể hiện được hết tiềm năng ẩn chứa trong những món vũ khí do cậu làm ra! Hai đứa mình là một bộ đôi hoàn hảo lắm đấy! Vậy nên tại sao lại . . .?”

“Ừ đúng, cậu có thể mạnh đấy, nhưng đã có người hẹn tôi trước rồi. Tôi muốn ưa tiên cho người đó trước.”

“. . . Ý của cậu là Yugo Clay?”

Trong sự cố lần trước, chính Yugo là nguyên do khiến Angel đến đó.

Ra vậy, có vẻ như cố đang đảm nhiệm việc bảo trì ma cụ cho Yugo nhỉ, Issac đi đến kết luận.

Mặc dù rất khó chịu do bị nẫng tay trên, Issac vẫn cố thuyết phục cô nàng để bằng một cách nào đó có thể chia rẽ cô với Yugo.

“Cậu đừng nên dính líu với loại cặn bã đó thì tốt hơn, Ann. Tui không nghĩ cậu, một học viên của khoa Kỹ thuật, biết điều này, nhưng hắn ta là một tên cặn bã có tiếng đấy. Gã sẽ dùng vũ lực để có được thứ mình muốn bằng mọi giá, và thường xuyên tấn công phụ nữ nữa chứ. Hắn ta là thứ rác rưởi sẽ chơi đùa cậu, rồi sẽ quăng cậu sang một bên khi thấy chán đấy, cậu có biết không? Vậy nên,việc hắn ta tiếp cận cậu lần này cũng chả phải do ý tốt lành gì đâu. Nếu như hắn ta ra tay, danh tiếng của cậu sẽ bị hủy hoại mất thôi. Cậu nên cắt đứt liên hệ với tên đó thì hơn Ann à.”

“Rác rưởi sao . . . Tôi thì lại thấy cậu ấy rất được nhóc Phi và Melt yêu quý một cách chân thành đấy. Cậu vừa mới chuyển đến đúng không? Có thể cậu đã nghe ba cái lời thổi phồng mọi chuyện lên ở đâu đó rồi cũng không chừng.”

“Không phải vậy đâu mà! Tên đó, hắn . . .!!”

Issac cố chày cối để bằng một cách nào đó cho Angel thấy Yugo tàn ác như thế nào, thế nhưng có vẻ như cô nàng chả hề để tâm đến những lời của cậu ta.

Đối với Angel, người đã được tận mắt chứng kiến những lời nói và hành động của Yugo cũng như những người xung quanh nhân vật chính của chúng ta, thì những lời nói của Issac chả khác gì mấy lời đồn thổi vô căn cứ.

Angel nhanh chóng đưa tay ra phía trước để dừng Issac lại và với vẻ mặt có chút bực bội, Angel nói với cậu ta.

“Xin lỗi ha, nhưng dù cậu có nói gì đi nữa, giao kèo với Yugo vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Tôi đã nhận yêu cầu bảo dưỡng Blaster cho cậu ấy rồi. Đó thật sự là một công việc vô cùng mệt mỏi và tốn nhiều thời gian lắm đấy . . . Thế nên là, tui chả có dự định nhận thêm yêu cầu từ một bên nào khác đâu ha.”

“Đợi một chút đã! Nếu như không chấp nhận lời đề nghị của mình, thì ít nhất cậu có thể bảo dưỡng và chế tạo vũ khí cho mình được không . . .”

“Bộ cậu bị lãng tai à? Tôi vừa mới nói là, tôi sẽ không nhận thêm bất kì yêu cầu nào khác, thủng chưa? Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang còn dang dở việc cải tiến Blaster sử dụng những viên hỏa ma thạch mới có được đây. Rất tiếc, tôi sẽ không nhận bất cứ yêu cầu nào từ cậu hết. Xin vui lòng biến đi chỗ khác dùm.”

“A!? Ann, đợi đã, tôi có thể . . .!!”

Bị từ chối một cách nhanh chóng, Issac chỉ còn biết trơ mắt ra mà nhìn Angel quay lưng rời đi.

Với tính tình bốc đồng như mấy đứa con nít, Issac dậm chân xuống đất trong sự bực bội, nhưng rồi cậu ta dần lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, rồi tự thuyết phục chính mình.

(Không còn cách nào khác, tạm thời mình phải từ bỏ vụ này vậy. Ít nhất thì lần này vẫn chưa có cái thông báo nào giống như cái thông báo không thể tuyển được Melt vào đội như lần trước. Giờ thì điều tốt nhất mà mình có thể làm là bình tĩnh chờ thời cơ mà thôi.)

Mặc dù thất vọng vì không thể chiêu mộ được Angel, cậu ta vẫn chưa từ bỏ việc đó.

Chỉ cần đúng thời cơ và có thể tiếp cận ẻm thêm lần nữa, mình chắc chắn sẽ thành công, Issac tự nhủ.

Và thêm nữa . . . Issac đang có dự cảm không lành về Yugo.

Tính cách của cậu ta trước và sau trận đấu tay đôi với Zenon như một trời một vực, việc thay đổi đột ngột kiểu đó không hề tự nhiên một chút nào cả, vậy nên Issac nghĩ rằng đó cũng là lý do vì sao mà tuyến truyện trong game lại trở nên rối rắm như hiện tại.

(Không lẽ nào . . .)

Nói thêm một chút, Issac lúc đầu chả hề có phàn nàn gì về việc Zenon và Yugo đổi vai trò cho nhau, từ khi cậu ta phá đi phần cốt truyện gốc, thế nhưng giờ khi cậu đã được tiếp xúc trực tiếp với Yugo, một cảm giác khó chịu dần hiện rõ hơn.

Cậu ta bắt đầu nghi ngờ rằng có thể Yugo không hề bị mất trí nhớ . . . mà là có một kẻ nào đó đã nhập vào người gã ta.

Nếu đúng là vậy, thì Yugo sẽ không còn là một nhân vật trong game nữa, là một kẻ đang nhắm đến vị trí anh hùng của thế giới này như bọn họ.

Thế nhưng, dù có muốn lợi dụng cậu ta hay dìm cậu xuống đáy đi nữa, cả đám cần phải biết chắc rằng Yugo có thật sự là một kẻ chuyển sinh như họ hay không. Rồi sẽ lấy thông tin đó ra để làm lợi thế cho mình.

(Tao sẽ để mắt đến mày. Thằng Yugo rác rưởi kia, tao sẽ điều tra ra cho bằng được, rằng mày có phải là một kẻ chuyển sinh như bọn tao hay không.)

Issac cười khúc khích trong khi lẩm bẩm như vậy.

Cậu ta quyết định sẽ theo dõi Yugo để thu thập thông tin . . . thế nhưng, Issac đâu hay biết rằng, có một hiện diện đầy bí ẩn cũng đang thầm theo dõi cậu từ trong bóng tối.

 Rồi cái bóng đó bất thình lình biến mất, để lại Issac đứng đó một mình.

Không thể nhận thức được sự trớ trêu khi chính bản thân mình, một kẻ với dự định theo dõi người khác, lúc này lại đang bị một bên thứ ba dõi theo trong bóng tối, Issac bắt đầu kế hoạch của mình.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tất cả là tại "dê non"
Tks trans
Xem thêm
Cái bóng là thằng cha nghiên cứu cua à anh em
Xem thêm
thanks trans:))
Xem thêm
tfnc
+1 sv :()
Xem thêm
Đọc chương này đoán đứa mất tất cả vì ma kiếm kì này chắc là tên issac rồi😌
Xem thêm
tem, tfnc hehe
Xem thêm