Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 126 : Tâm tư người bạn xấu và sự thật

0 Bình luận - Độ dài: 1,280 từ - Cập nhật:

“O-ooohhh . . .! Thì ra thủ phạm làm mày! Bây đâu bắt lấy nó!!”

Mặc dù vẫn còn bị sốc trước tình huống không lường được này, Rommelo vẫn nhớ nhiệm vụ của mình là gì và ra lệnh cho những người cấp dưới.

Nhận được lệnh, những người thuộc đội cảnh binh ngay lập tức chuẩn bị vũ khí để bắt giữ Cross, kẻ lúc này đã để lộ bản chất thật sự của mình. Dù vậy, Cross chỉ tặc lưỡi một chút và lẩm bẩm khó chịu trong khi vung kiếm.

“Trong này có hơi chật chội để chiến đấu nhỉ. Đằng nào thì tao cũng sẽ giết hết tụi mày, vậy nên sao không chiến đấu ở bên ngoài cho tiện.”

“Uoooo!?”

Cross vung cánh tay mình, và một đường chém màu đỏ sẫm bay ra từ thanh kiếm trên tay hắn.

Nhát chém ma thuật ấy, mang sắt đỏ thẫm tựa màu máu của Delta đã bị đâm, thổi bay khung cửa sổ của quán, rồi Cross nhanh chóng nhảy ra ngoài.

“Đ-đừng để hắn trốn thoát! Mau bắt hắn lại!”

Theo chân Cross, Rommelo và những người cấp dưới của mình đùng đùng chạy ra khỏi tiệm, và rồi một trận chiến dữ dội với Cross - người đang đứng đợi ở bên ngoài – đã nổ ra.

Trước tình huống đầy bất ngờ này, Ehn chỉ có thể sững sờ đứng đó . . . nhưng cô nhanh chóng lấy lại nhận thức của mình khi nghe thấy những tiếng rên đau đớn của Delta, lúc này đang được Melt sơ cứu bằng ma thuật, để rồi cô vừa ôm lấy Delta vừa gọi tên cậu.

“Delta, cố gắng lên! Đừng chết mà! Delta!”

“Tránh ra đi, Ehn! Cháu đang cản trở Melt làm việc đấy!”

“Này, ráng lên đi chứ! Chỉ mất có tí máu thôi thì làm sao mà chết được chứ hả! Cậu sẽ sống sót mà! Vậy nên, cố gắng lên đi!”

Người chủ tiệm kéo Ehn lại để cô không cản trở Melt, trong khi Yugo tuyệt vọng gọi Delta.

Sau khi vết thương của Delta đã được hồi phục đến một mức độ nhất định, Delta cuối cùng cũng đã mở mắt trở lại dưới sự chứng kiến của bốn người bọn họ và Jinba, người đã ở lại thay mặt cho những người cảnh binh đang chiến đấu bên ngoài.

“Delta! Tạ ơn trời phật . . .!”

“Cũng may là vì cậu ấy bị đâm vào phần hông, nên vết thương cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng cho lắm. Tuy nhiên, tất cả những gì mình có thể làm là sơ cứu tạm thời cho cậu ấy mà thôi, vậy nên cậu ấy cần phải được chạy chữa đàng hoàng càng sớm càng tốt.”

“Nhưng chúng ta đâu thể đưa cậu ấy ra ngoài ngay lúc này được. Cần phải làm gì đó với Cross trước đã . . .!”

Ehn thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng Delta vẫn còn tỉnh táo, nhưng Melt đã ngay lập tức cảnh báo rằng tình hình lúc này vẫn còn nguy ngập.

Sau khi nghe vậy, Jinba nhìn ra bên ngoài và rên lên một tiếng tri chứng kiến cảnh Cross đang đánh trả những người cảnh binh một cách dễ dàng.

Mặc dù tình huống tệ nhất đã được giải quyết, thế nhưng khó có thể coi là đã ổn thỏa được.

Và như thể thay mặt cho tất cả những người đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Ehn, người lúc này vẫn còn là nghi phạm, quay sang Delta với những câu hỏi:

“Delta, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao các cậu lại đi ăn cắp chứ . . .? Có lẽ nào, là vì muốn trả thù mình do đã cắt đứt liên hệ với hai cậu?”

“Không, không đâu Ehn . . .! Mình đâu có thù ghét gi cậu đâu. Cả mình lẫn Cross đều thế. Cậu có lẽ sẽ không tin vào điều này đâu, nhưng hai đứa tụi mình thật lòng ủng hộ cậu đấy, rằng cậu nhất định sẽ có thể làm lại cuộc đời mình. Nhưng rồi Cross đột ngột trở nên kì lạ, và . . . Mình thật sự xin lỗi . . .!”

“Ủng hộ Ehn ư? Ý của cậu là sao?”

“. . . Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như ta đã nghĩ. Chú biết sẽ rất khó khăn, nhưng cháu có thể kể lại mọi chuyện từ đầu được không?”

Jinba muốn có thêm thông tin từ Delta, để có thể vén màn vụ việc.

Delta đồng ý, và rồi kể lại những chuyện sau khi cô bạn của mình rời đi.

“Ehn . . . Lúc tụi mình nghe rằng cậu muốn từ bỏ những chuyện phi pháp và làm lại cuộc đời, mình đã sốc lắm đấy. Dù vậy, sâu trong lòng mình, cả hai đứa đều biết rằng tụi mình sẽ không thể tiếp tục như thế này mãi được.

Khoảng thời gian ba đứa mình ở bên nhau thật sự rất vui vẻ, nhưng tụi mình đâu thể tiếp tục làm chuyện phi pháp mãi được . . . vậy nên, khi cậu nói rằng muốn cắt đứt liên hệ với tụi mình, mình đã nghĩ rằng ngày này cuối cùng cũng đến rồi.

Mình cũng buồn lắm chứ, nhưng cả mình lẫn Cross đều quyết định rằng sẽ chấp nhận điều đó và luôn ủng hộ cho cậu.”

“Không thể nào . . .! Mình cứ nghĩ rằng hai cậu phải ghét mình lắm . . .!”

“Ai lại đi thù ghét bạn của mình như thế chứ. Cậu có thể không tin, nhưng hai đứa tụi mình thật lòng ủng hộ cậu đấy. Và . . . Mình đã nghĩ rằng, nếu như cậu có thể thay đổi được, có lẽ hai đứa tụi mình cũng sẽ được như thế.

Vậy nên hai đứa tụi mình đã quyết định sẽ luôn dõi theo cậu trong bóng tối, rồi đến một ngày, mình đã nói với Cross về việc làm lại cuộc đời như cậu. Nhưng . . . Nhưng . . .”

Delta nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt đau đớn.

Mặc dù bản thân lúc này chỉ có thể nhìn lên trần nhà, Delta vẫn có thể mường tược ra cảnh người bạn của mình đang chiến đấu với cảnh binh ngoài kia. Và với giọng nói đầy nghẹn ngào với nỗi đau trong lòng còn tệ hơn cả nỗi đâu khi bị đâm . . . Delta tiếp tục.

“ . . . Chính thanh kiếm đó, thanh kiếm mà Cross đang cầm trên tay lúc này, chính nó đã khiến cho mọi thứ trở nên rối ren như hiện tại. Kể từ lúc Cross có được nó, cậu ấy càng lúc càng trở nên kì hoặc hơn. Đó là lý do vì sao . . .!”

“Thanh kiếm đó đã gây ra mọi chuyện sao? Không lẽ nó là một thanh ma kiếm!? Này! Cậu ta lấy nó ở đâu vậy hả?”

“Cháu không biết. Cậu ấy chỉ nói rằng có một người đã đưa nó cho cậu ấy.”

“Là ai đã đưa nó cho cậu ta?”

Gương mặt của Jinba trở nên trắng bệch khi ông hỏi Delta.

Và trong khi Yugo cùng những người khác đang bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột ấy, Delta trả lời.

“Cậu ấy không biết tên của kẻ đó. Cross chỉ nói rằng . . . đó là một kẻ mặc áo trùm đen.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận