Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu nhân vật

Phụ chương 00 : Giới thiệu nhân vật chủ chốt và nguồn gốc của họ (Cảnh báo Spoiler)

13 Bình luận - Độ dài: 4,046 từ - Cập nhật:

Trans: Trước khi mấy bác đọc chương này, tui có vài điều cần nhắc trước.

1. Chỉ nên đọc khi không sợ bị spoiler(Hoặc nếu được thì đọc tới hêt phần của Marcos thôi)

2. Dự định ban đầu của tác giả là sẽ cập nhật hết thông tin vô phụ chương này sau mỗi arc, nhưng rồi thay đổi thành đăng hẳn một chương riêng luôn cho từng arc, vậy nên thông tin trong đây có thể không đầy đủ.

3. Tui sẽ đăng mấy cái phụ chương giới thiệu nhân vật kia sau khi hết từng arc để đảm bảo thông tin chính xác, nên cái này đọc cho vui thôi cũng được.

                                                           

-Yugo Clay ( và Yuugo Kurei)

                       

Là người mà Yuugo đã nhập vào cơ thể khi chuyển sinh. Một cậu thiếu niên 15 tuổi chỉ vừa mới bắt đầu năm nhất tại học viện Luminous.

Trong [Luminous History], cậu ta vốn là boss của phần phụ lục. Sau khi để thua nhân vật chính, cậu ta mất hết tất cả mọi thứ và mang một mối thù sâu nặng với người chơi, để rồi hi sinh em trai yêu quý của mình, Phi, và triệu hồi ra một thanh ma kiếm, chỉ để bị giết chết một cách thảm hại dưới tay nhân vật chính một lần nữa.

Mọi chuyện vốn sẽ diễn ra như vậy . . . cho đến khi linh hồn lương thiện của Yuugo chuyển sinh vào người cậu ta, và khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Ngay sao khi cậu ta chấp nhận lời thách đấu của Zenon để rồi bị đánh bại và bị tước mất Claire, linh hồn tốt tính của Yuugo nhập vào cậu ta và khiến cho mọi chuyện thay đổi một cách đáng kinh ngạc theo nghĩa đen.

Nhờ có Yuugo,  người mang trong mình sức mạnh của trí tưởng tượng, cậu đã có thể đánh thức được phần năng lực đang say ngủ trong người và bộc lộ hết toàn bộ khả năng của mình, để rồi cậu trở thành một con người tốt hơn, nhờ vậy mà có thể kết bạn được.

Cậu lúc này cố gắng không ngừng để có thể trở thành người hùng tuyệt vời nhất vì cậu em trai của mình, Phi.

Và trong khi cậu đang đi trên con đường của chính mình trong khi dạy cho Phi về những người hùng tại dị giới, Yugo đã phá tan vô số cờ tử của mình và những người xung quanh trong vô thức.

Nguồn gốc:

Cái tên của cậu được dựa theo tên của nhân vật chính trong Kamen Rider Kuuga, Yuusuke Godai, và thanh kiếm Claymore

Về mặt tính cách, Yugo có phần tương đồn với nhân vật mà cậu được dựa theo ở trên, pha lẫn chút tính cách của tên thám tử half-boiled nửa mùa nào đó.

(Trans: Note một chút, thật ra thì tên của hai đứa này là y chang nhau, đều là Yuugo với hai chữ u hết, nhưng để dễ phân biệt thì tui đã sửa lại một chút)

                               

Phi Clay

                

Là em trai của Yugo Clay, kẻ bị ghét nhất tại học viện, và là người duy nhất không bỏ rơi cậu khi Yugo bị gia đình từ mặt.

Bởi vì năng lực thể chất bẩm sinh rất yếu, cậu bé không phù hợp để trở thành một ma pháp hiệp sĩ, bù lại thì cậu bé rất thông minh.

Thằng bé rất có tài trong khoảng kĩ thuật và đã tự mình hiệu chỉnh Blaster cho Yugo, và có vẻ như chính Yugo( đứa gốc, không phải đứa chuyển sinh) đã nhận ra được tài năng này của em ấy.

Phi là một nhân vật hỗ trợ xuất sắc, tận dụng được các mối quan hệ của gia đình Clay để có thể điều tra và tìm hiểu thông tin về Ma giáp thú, từ đó hỗ trợ anh mình.

Nguồn gốc:

Cái tên của Phi được dựa trên nửa còn lại của bộ đôi thám tử thành phố Fuuto, Philip(hay một nửa của Kamen Rider W), cũng như anh mình phần nào dựa trên Shoutaro.

Tuy nhiên, khác với Philip, Phi là một bé shota ngây thơ, có phần rụt rè và nhút nhát, vậy nên nếu coi cậu bé như nữ chính trong câu chuyện này cũng không sai đâu nhỉ?(Trans: Lol)

                                        

Melt Epee

                        

Trong game, cô là nhân vật nữ có độ nổi tiếng ngang ngửa so với Claire Rouge, gương mặt đại diện của [Luminous History], thế nhưng khác với Claire, cô có tính cách hòa đồng, vui vẻ pha lẫn chút ngây thơ.

Cô có phong thái nổi bật hơn nhiều so với Claire, và cũng là nạn nhân chủ yếu cho mấy cảnh Fan-Service trong game, đó là một phần lý do vì sao đám chuyển sinh kia nhắm vào cô.

Thường thì trong game, khi Zenon xuất hiện, mức độ hảo cảm của cô dành cho Yugo đã tuột xuống mức 0 từ lâu, thế nhưng vì Yugo bị Zenon đánh bại sớm hơn tận một tháng, và sau khi linh hồn của Yuugo cư ngụ bên trong cơ thể cậu ta khiến cho tính cách của cậu quay ngoắt đi 180 độ, cô chỉ biết Yugo như một người anh hùng cực kì tốt bụng với em trai mình và những đứa trẻ, vậy nên cô dần tin tưởng cậu hơn, đồng thời chống lại được sự dụ dỗ đầy mờ ám của đám chuyển sinh kia.

Sau đó, cô nàng bắt đầu xem Yugo như một người khác giới thay vì một người bạn thông thường, rồi cô đã hôn Yugo ngay trước mắt mọi người.

Từ lúc đó trở đi, đám chuyển sinh dần nhận ra rằng có gì đó không đúng đang diễn ra khi mà cảnh hôn giữa Yugo và Claire nay đã được chuyển sang cho cô nàng, và Zenon dường như cũng đã nhận ra sai lầm của mình.

Nguồn gốc:

Tên của cô bắt nguồn từ Melt (nghĩa là tan chảy) trong tên của một bài hát (Trans: mình không thể nào tìm ra được tên bài này) và Epee bắt nguồn từ tên của một loại kiếm.

Mô típ của cô được dựa trên Cure Sword (Kenzaki Makoto) trong “Dokidoki PreCure”. Thêm vào đó, một vài yếu tố của Cure Dream (Yumehara Nozomi) và Cure Happy (Hoshizora Miyuki) cũng được thêm vào trong quá trình lên ý tưởng nhân vật.

Câu cửa miệng “Kattei!” (Nghĩa là ‘thật tuyệt vời’) của Melt là từ Cure Dream, còn về Cure Happy, yếu tố gợi nhắc đến cô chính là tiêu đề cho chương truyện đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của Melt.

                            

Marcos Bolg

                          

Nói một cách tổng quát, Marcos xuất thân trong một gia đình quý tộc danh giá, kẻ mà ban đầu là một tên khó ưa nhưng dần dà trở thành một con người khá ổn (nói thẳng ra là tấu hài), và là một nhân vật mà ta có thể chiêu mộ từ rất sớm trong [Luminous History].

Cậu sử dụng một ma cụ với tên là Giga Scissors, là sự kết hợp giữa chiếc kéo khổng lồ và phần giáp bao bọc cách tay trái lên đến tận vai, và thường đi cùng một bộ kĩ năng phòng thủ mạnh mẽ chuyên mảng vật lý.

Mặc dù bản thân đã kinh tởm Yugo từ lâu, thế nhưng cậu lại không dám thách thức cậu ta do Yugo khi đó vẫn giữ thanh Galandil hùng mạnh bên mình, vậy nên cậu chỉ còn biết chờ thời cơ.

Về sau, khi Marcos hay tin rằng Galandil đã bị tịch thu sau khi Yugo bị gia đình từ mặt, cậu thách đấu với Yugo một trận, nhưng rồi để bản thân bị hạ trong một đòn. Đó là lúc mà số mệnh của Marcos bắt đầu chuyển mình.

Thông qua việc tương tác với Yugo, Marcos dần lấy lại bản thân mình, để rồi từ từ công nhận Yugo như đối thủ xứng tầm của mình (và đồng thời là bạn), và giờ đây họ đã là những người bạn thân thiết nhất.

Nguồn gốc:

Cái tên của Marcos bắt nguồn từ tên của ngọn giáo Gae Bolg (của anh Cú Culann á, ai có coi Fate là sẽ biết nó). Ngoài ra một phần thiết kế của cậu được dựa trên Volcancer, con quái cua đã xuấn hiện trong Ryuki, nhưng quan trọng hơn hết là từ thanh Revolcane của Black Rx, hay nói cách khác, nguồn gốc của anh chàng Marcosnày là từ một thanh kiếm mà ra.(Trans: đoạn này bên Raw hơi khó hiểu, mình chỉ dịch theo những gì mình hiểu mà thôi, mong mọi người thông cảm)

Và, tôi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như, vào khoảng sau của câu chuyện, tôi có thể cho anh chàng này mặc giáp như Yugo vậy.

À thêm một điều nữa, mô típ thiết kế ẩn của cậu ta là từ Richie Preston, người đã biến thành Kamen Rider Inscisor trong Kamen Rider Dragon Knight (Ryuki bản Mẽo á).

                           

Amber Angel(xuất hiện ở arc 2)

Học viên năm nhất thuộc khoa kĩ thuật tại học viện Luminous. Cùng độ tuổi với Yugo và những người khác.

Mặc dù lên xuống thất thường, cô là một thiên tài, và vì đã ra vào xưởng chế tác từ khi còn học tiểu học và thường xuyên điều chỉnh ma cụ từ nhỏ, kĩ năng của cô là thứ không cần phải bàn cãi gì.

Cô gặp được Yugo khi cậu đến xưởng để tìm cách cường hóa và hiệu chỉnh thêm cho Blaster, và rồi nhanh chóng thân nhau. Cô chấp nhận yêu cầu như một người thợ kĩ thuật.

Tôn chỉ của cô là, “Tạo ra ma cụ sử dụng cho mục đích đúng đắn”, không chỉ có nghĩ là người sử dụng chúng phải là một người đáng tin cậy, mà còn là về việc cô không muốn những món ma cụ mình làm ra (hay hiệu chỉnh) sẽ gây ảnh hưởng xấu đến người sử dụng hoặc đôi khi sẽ khiến họ sa ngã vì sức mạnh của nó.

Bởi vì ma cụ mang trong mình sức mạnh to lớn, những người sử dụng chúng cần phải chịu trách nhiệm tương đương thì mới đủ tư cách.

Mặc dù có tính cách thất thường như vậy, bản thân cô cũng nhận thức được điều đó và đang làm việc như một thợ kĩ thuật.

Dù vậy, cô dường như chả có chút liêm sĩ nào và có vẻ thích thú trước phản ứng của Yugo và Phi khi cô dùng bộ ngực quá cỡ mình để trêu chọc hai anh em.

Yugo khó chịu bởi điều đó, vì cậu cho rằng những thứ như vậy sẽ có hại cho sự giáo dục của Phi.

Nguồn gốc:

Tên của cô bắt nguồn từ Angel (cũng từ tên một bài hát) + Amber(là một loại đá quý màu cam).

Thiết kế của cô chủ yếu dựa trên những PreCure có tông màu cam làm chủ đạo, đặt biệt là Cure Rouge (Rin Natsuki) và Cure Sunny (Akane Hino).

Thường sẽ đóng vai thanh niên nghiêm túc khi cần thiết khi đối diện với Yugo, một đứa tràn đầy năng lượng và nhiệt tình một cách tự nhiên, nhưng đôi khi cô sẽ quẩy thả ga cùng với tên đầu đất kia.

Ngoài ra, ngực của cô lớn hơn của Melt rất nhiều, và vì lý do gì đó, khe ngực của cô như một cái túi không gian 4 chiều mà cô hay nhét đồ vô (điều này rất “quan trọng”)

                               

Zenon Ash (Haino Seto)

                        

Bản ngã được tạo ra bởi một kẻ chuyển sinh vào thế giới này. Một nhân vật được tạo ra dự trên tiêu chuẩn của một nhân vật chính ngầu lòi mà cậu ta tưởng tượng.

Bên trong là một tên nghiện game tên Haino Seto, kẻ có giấc mộng trở thành anh hùng của thế giới này trong khi lập dàng Harem gồm những nhân vật nữ yêu thích.

Không ai biết rằng, vì để có thể đạt được mục đích của mình, Zenon đã đẩy tiến trình câu chuyện bằng cách thách đấu với Yugo trước một tháng, nhằm ngăn chặn nụ hôn đầu của Claire, nhân vật ưa thích nhất của cậu ta, bị Yugo cướp đi, nhưng cậu không biết rằng đó chính là khởi đầu cho sự đổ vỡ cái kế hoạch mà cậu ta dựng nên . . .

Hiện tại, sau nhiều chuyện đã xảy ra để rồi bị ‘Game Over’, cậu đang tự nhốt mình trong phòng nhưng. . .

Nguồn gốc:

Tên của cậu ta bắt nguồn từ một cái tên nghe rất ngầu lòi do căn bện atsm của cậu ta đặt ra + Ash( nghĩa là tro tàn) dựa trên màu tóc của cậu.

Thường thì những kẻ chuyển sinh sẽ thiết kế ngoại hình và tên gọi dựa trên bản thân chúng ngoài đời thật.

(Trans: còn một điều nữa, không như Zenon, tên của mấy đứa kia đều được dựa theo tên của mấy tổ chức phản diện trong mấy bộ sentai. Nhớ kĩ điều này, về sau quan trọng lắm đấy)

                               

Claire Rouge

                  

Một nhân vật đóng vai trò như nữ chính của tựa game [Luminous History], thứ mà thế giới này được dựa trên.

Với vẻ đẹp kinh điển của mình, mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển và bộ ngực to, cô đã lọt vào mắt xanh của vô số người chơi.

Mặc dù biết ơn Zenon vì đã giải cứu mình khỏi tình huống khó khăn, cô vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái trong lời nói và hành động của Zenon.

Dưới cương vị là con gái của một quý tộc nổi tiếng, cô có một tính cách nhẹ nhàng và tốt bụng phù hợp với địa vị của mình.

Vốn mối quan hệ giữa cô và Yugo rất mong manh, nhưng cô đã bắt đầu tin tưởng Yugo thêm một lần nữa sau khi tính cách của cậu thay đổi.

Nguồn gốc:

Trên thực tế, tên của cô không dựa trên một nguồn gốc cụ thể nào cả, nhưng cô được tạo nên dựa trên đặt điểm của vô số nhân vật nữ thường thấy trong phim ảnh và game truyền thống.

Mặc dù thường để bản thân bị cuốn theo dòng chảy xung quanh, nhờ sự tương tác giữ cô và nhân vật chính trong game, cô dần dần trở thành một con người độc lập hơn, dù vậy cái cơ hội đó đã bị Zenon tước đi(Kiểu vậy).

Mặt dù không thích Yugo cho lắm, cô vẫn biết về những điểm tốt của cậu, như lòng tốt của cậu dành cho Phi chẳng hạn.

Cô vẫn cố gắng hỗ trợ Zenon, nhưng có lẽ do sự ảnh hưởng của Yugo, cô dần dần trở nên giống với con người gốc của mình như dự định ban đầu trong game. (Tức là trở nên độc lập và quyết đoán hơn)

Khá là mỉa mai khi mà nhân vật chính(ý chỉ Zenon) cũng nhờ điều đó mà đã trở nên trưởng thành hơn trước sau khi bị dính ‘Game Over’

                             

Rush Winhelm

Học sinh năm nhất như Yugo và những người khác, có bản tính tự cho mình là đúng.

Xuất thân trong một gia đình nổi tiếng đã sản sinh ra vô số ma pháp hiệp sĩ thiên tài. Nhờ vậy, cậu ta trở nên nổi tiếng giữa các học sinh và có cho mình một lượng lớn người đi theo.

Hắn ta đụng độ Yugo thông qua việc mượn cớ cứu Melt.

Có khả năng sự dụng đồng thời hai loại ma cụ khác nhau một cách hiệu quả: Một chiếc nhẫn tạo ra phân thân, và một thanh kiếm giúp hắn ra đòn nhanh như tia chớp, và kĩ năng của hắn tốt đến mức Zenon cũng phải công nhận.

Tuy nhiên, vì quá tự tin vào năng lực của chính mình, hắn ta đã để thua trước Yugo, để rồi dưới ảnh hưởng của Zenon, cậu ta một mực tin rằng Yugo đã ăn gian.

Để rồi trong khi đang điều tra về Yugo, chính vì để cái tôi ngạo mạn tự cho mình là đúng đã khiến hắn không thể chấp nhận được thực tại trước mắt.

Lợi dụng điều đó, một kẻ trùm kín người bí ẩn đã đưa cho gã một cái càng cua đen tuyền(vốn là bộ phận của một con ma thú) và biến cậu thành Ma giáp thú.

Để có thể trở nên mạnh hơn nữa, hắn đã ăn thịt vô số người, bao gồm cả những người tin tưởng hắn ta, dù vậy hắn ta vẫn không thể nào sánh ngang với Yugo, người đang khoác lên mình bộ giáp tím khi ấy, để rồi bị đánh bại.

Nguồn gốc:

Cái tên bắt nguồn từ việc hắn ta rất giỏi trong việc tấn công liên hoàn (Rush Attack) và Helmet (mũ)

Không như Marcos, người đã thay đổi theo hướng tốt hơn khi tương tác với Yugo, tôi thiết kế cậu ta theo hướng một nhân vật chịu ảnh hưởng xấu từ Zenon và trở nên tệ đi.

(Trans: Chắc không cần nhắc lại chuyện thằng này được dựa theo Kamen Rider Kenzan đâu ha)

                           

Thiết kế của Blaster và cảm hứng

=======

Phân loại : Ma cụ dạng giáp bọc toàn thân

Thường sẽ mang hình dạng của một chiếc vòng tay bạc khảm lên một viên ma thạch đỏ thẫm, nhưng nó sẽ phản ứng nếu người sử dụng truyền ma lực vào nó và biến đổi những phân tử kim loại tí hon trữ bên trong thành một bộ giáp bọc toàn thân.

Tông màu chủ đạo là đen, với những viên pha lê đặt ở phần cánh tay(chủ yếu là lòng bàn tay) và mắt cá chân, và bằng cách truyền ma lực vào những viên pha lê đó, người sử dụng sẽ có thể tăng cường khả năng chiến đấu của mình.

Tuy vậy, trừ điều đó ra thì nó không còn khả năng nào khác nữa, và bởi vì trọng lượng của nó, Blaster không được coi như một ma cụ mạnh mẽ.

Blaster của Yugo được Phi hiệu chỉnh riêng và chứa nhiều phân tử kim loại hơn so với thông thường.

Cũng vì vậy mà dù cho nó còn nặng hơn bình thường đi nữa, tốc độ tự sửa chữa của nó là rất cao, có thể sử dụng phân tử kim loại để cường hóa đòn đánh, thậm chí là biến đổi hình dạng phần giáp trên cánh tay của Yugo.

Ngoài ra, nếu như Yugo cầm một thứ gì đó có hình dạng gần giống một thanh kiếm, Blaster có thể sử dụng phân tử kim loại để biến nó thành một món vũ khí hoàn chỉnh.

Thêm nữa, nhờ sự hiệu chỉnh của Angel, cậu còn có thêm khả năng thay đổi hình dạng cánh tay thành nhiều thứ khác nhau, như tên lửa hay mũi khoan chẳng hạn.

Thiết kế của Blaster được dựa theo Kamen Rider Black Sun(Nhớ kĩ điều này nữa)

=====

Purple Armor

Chưa có tên chính thức.

Nó sử dụng những hạt phân tử kim loại được cường hóa do hấp thụ ma lực của Melt, khiến Blaster trở nên nặng nề hơn những cũng vững chắc hơn so với bình thường.

Thiết kế tổng thể tương đối chắc chắn, và Blaster chuyển sang màu tím khi sử dụng nó.

Khi sử dụng chức năng tạo vũ khí trong dạng này, phần mũi kiếm được khoác lên một lớp kim loại vàng kim do hấp thụ những mảnh vỡ của Giga Scissor

Vì hình dạng này được tạo nên bằng cách kết hợp ma lực của ba người. sức mạnh và khả năng phòng ngự của nó vượt xa dạng thông thường rất nhiều, đổi lại cho việc hạn chế tốc độ di chuyển.

Và vì nó được tạo nên từ các phân tử kim loại cứng cáp hơn thông thường, Yugo không thể thoải mái biến đổi cánh tay được, vậy nên hình dạng này thường được sử dụng khi chiến đấu cận chiến bằng kiếm và dùng để chống chịu các đòn tấn công.

Thiết kế dựa theo dạng Rising Titan của Kuuga

=====

Flame Armor

Như Purple Armor, nó chưa có tên gọi chính thức.

Nó được tạo nên bằng cách sử dụng những viên ma thạch mang thuộc tính lửa, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.

Là một con bài tẩy tận dụng tối đa ma lực thuộc tính hỏa chứa trong ma thạch, nhờ đó nó có thể tăng cường tối đa sức mạnh thể chất và khả năng di chuyển, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi gây sức ép rất lớn lên người sử dụng. Kể cả với sức mạnh thể chất phi phàm của mình, Yugo chỉ có thể sử dụng nó trong vòng 5 phút, và nếu cậu vượt qua giới hạn đó, hình phạt đáng sợ của Angel sẽ ập lên đầu cậu ta.

Có vẻ như Yugo đang trong quá trình rèn luyện để có thể vượt qua được giới hạn đó.

Thiết kế nguyên mẫu dựa theo Kamen Rider Ichigo(Đó là lý do vì sao ngọn lửa phóng ra bên ngoài bộ giáp có hình dạng của một cái khăn quàng cổ)

. . . Thế nhưng, tôi đã bị sốc khi nhìn thấy một thứ còn giống hơn như vậy dạo gần đây.(Trans: Tác giả chỉ nói sơ sơ như vậy thôi nên tui chịu, do không nhớ trong giai đoạn từ 2023 trở đi có rider nào có khăn quàng cổ như cụ nhất nữa)

                                  

Một vài chi tiết ngoài lề liên quan đến tiêu đề từng arc và từng chương.

==

Tiêu đề của chương đầu tiên là được dựa theo câu cửa miệng của Den-O “Ore Sanjou!”.

Tương tự, tiêu đề chương đầu tiên là liên hệ đến Kamen Rider Ghost, còn chương thứ hai là cậu khẩu hiệu của bộ PreCure đầu tiên. Cả hai được lấy từ lời bài hát của bộ phim tương ứng.

Ngoài ra còn nhiều liên hệ khác nữa trong tên chương, ví dụ như:

-  “Nó là thiết bị biến thân mà!” : là chơi chữ từ tiêu đề của một tập phim thuộc Gosei Sentai Dairanger

- “Tại sao em lại tin tưởng anh đến thế”: Tiêu đề chương này được đặt dựa theo mô típ đặt tên cho các tập phim của Kamen Rider Drive (Trans: Cho những ai không biết, thì trừ tập cuối ra, các tập phim còn lại của Drive đều là một câu hỏi với cấu trúc tương tự)

- “Ta sẽ dồn cả trái tim và linh hồn” : tiêu đề chương này là liên hệ đến câu cửa miệng của Kamen Rider Demons, Hiromi Kadota trong phần Revice

- “Quả nhiên mấy con quái đầu tiên là nhện nhỉ” ám chỉ việc những con quái thường xuất hiện đầu tiên trong dòng phim Kamen Rider đa số được lấy mô típ từ nhện.

- “Gekigeki! Để ta cho ngươi thấy trường phái chiến đấu của riêng ta!” là liên hệ đến Juken Sentai Gekiranger. Phong cách chiến đấu và câu khẩu hiệu “Knockout!” mà Yugo sử dụng trong chương này được lấy từ Geki Violet thuộc bộ phim này.

- “Những lời của một nghệ sĩ violin vĩ đại” ám chỉ Otoya Kurenai trong Kamen Rider Kiva(lời mà Yugo dùng để nói với Marcos thuộc về người đó)

- Đa số những lời thoại của Yugo ở cuối mỗi arc được dựa theo những câu khẩu hiệu trong Tokusou Sentai Dekaranger sau khi kết thúc một vụ án nào đó.

                      

Vẫn còn rất nhiều chi tiết khác nữa trong truyện, nhưng tôi sẽ để cho các bạn tự mình khám phá.

Xin lưu ý rằng tôi sẽ thường xuyên cập nhật thông tin ở đây sau mỗi Arc. 

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Về vụ flame armor t đoán là gazer zero, nma thông tin về gazer zero thì mãi sau mới có nên chắc k phải <(")
Xem thêm
Có gotchard có khăn quàng cổ á ông, chắc tác giả đang nói đến fire gotchard
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gotchard debut lúc nào nhỉ, tại chap này được viết từ tháng 4 năm ngoái( lúc geats vẫn đang chiếu)
Xem thêm
@KuzeHibiki: thế chắc không phải rồi, gotchard debut từ hồi movie hè, chắc tầm tháng 6 hay 7 gì đấy
Xem thêm
TRANS
Main 15 tuổi nhìn đồ sộ vậy =))))
Xem thêm
Main nhìn chiến thế 🐥
Xem thêm
main khác tưởng tg quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
15 là sao bác?
À ý là tuổi thằng Yugo hả, ngạc nhiên lắm đúng ko?
Yuugo trước chuyển sinh là 17, còn sau chuyển sinh là 15
Xem thêm
@KuzeHibiki: ý là 15 mà ngoại hình trưởng thành vc💀
Xem thêm
của Hiromi là KR Demons chứ ko phải Demon đâu trans :v có mấy quá tên dễ nhầm với nhau lắm, như Blade vs Blades chẳng hạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thế mà trước giờ tui cứ tưởng là Demon không thôi chứ
Để tui sửa lại
Thank bác
Xem thêm
AUTHOR
Đó giờ tôi cứ tưởng đấy là Spider Man
Xem thêm