Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ma kiếm xuất hiện?! Một buổi hẹn hò với Melt và cơn lốc của sự đố kị!

Chương 117 : Những mâu thuẫn kì lạ

8 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

“Những vụ cướp thường xuyên xảy ra xung quanh Ehn-san, người có tiền án tiền sự, và trong khi chị ấy đang bị nghi ngờ là thủ phạm thì những người đồng phạm cũ lại đột ngột xuất hiện . . .  Em nghĩ rằng những chuyện này chắc hẳn có liên quan đến nhau.”

“Việc một người trong nhóm rời đi và từ bỏ những chuyện phạm pháp là chuyện mà họ không tài nào chấp nhận được, vậy nên hai kẻ đó đã bắt đầu hành động để có thể đưa cô ấy quay lại . . . Ừ, chị cũng nghĩ khả năng đó rất có thể là điều đã xảy ra.”

“Anh cũng nghĩ thế lúc ban đầu đấy. Thế nhưng . . . Không biết giải thích như thế nào nữa, nhưng có đôi chỗ khiến anh cảm thấy kì lạ.”

“Ý của ông là sao vậy? Bộ có gì đó kì lạ ở hai người kia hả?”

“Cái đó thì đúng, nhưng cũng không phải như vậy. Ưm . . . Phải giải thích như thế nào đây ta . . .?”

Mặc dù tán đồng trước ý kiến của Angel và Phi, Yugo vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ trong chuyện này, nhưng rồi lại rên rỉ vì không biết phải giải thích như thế nào.

Thay vào đó, chính cậu em trai Phi của cậu đã thay mặt anh mình diễn đạt cảm giác đó thành lời và giải thích nó.

“Hay ý của anh là về việc nhóm của Delta-san để lộ mắt trước mọi người chăng?”

“. . . Ý em là sao, Phi?”

“Cứ cho rằng nhóm bạn của Ehn-san đã cất công gây ra những vụ trộm cướp này nhằm mục đích đưa chị ấy về, bằng cách dồn chị ấy vào đường cùng rồi giả vờ đưa tay ra giúp đỡ trong khi nói những lời đường mật chẳng hạn.

Nếu đó là kế hoạch của họ, thì chẳng phải việc thuyết phục Ehn-san trước mặt Melt-san và chủ tiệm cà phê chẳng phải khá kì lạ hay sao?”

“Ừ nhỉ . . . Em nói chị mới để ý. Bọn họ chắc hẳn phải ý thức được rằng, kiểu gì bọn họ cũng sẽ bị những người ở đó ngăn lại. Và nói đâu xa, chẳng phải đó chính là điều đã diễn ra hay sao?

Nếu mục đích thật sự của hai người đó là đưa Ehn trở về, họ đáng lẽ phải chọn cách tiếp cận an toàn hơn, đảm bảo an toàn cho chính họ, thay vì để lộ mặt ở một nơi công cộng mới đúng.”

“Thế nhưng, hai người đó đã không làm vậy. Họ đã xông thẳng vào quán cà phê bất chấp việc để lộ danh tính của mình cho người khác thấy và hành động một cách khả nghi. Kể cả khi là trùng hợp đi nữa, Jinba-san, một cảnh binh, cũng đang ở đó mà. Nếu vậy thì tại sao bọn họ lại làm những chuyện trái ngược với mục đích của mình, thậm chí có thể coi là liều lĩnh như thế chứ?”

“Đúng đúng, chính là nó! A, có người giải thích thay khiến anh cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn!”

Sau khi nghe những lời Phi giải thích thay cho mình, Yugo vừa vỗ tay vừa nói.

Rồi, khi ngẫm lại phần mà chính mình đang thắc mắc, thứ lúc này đã được giải thích ra một cách rõ ràng nhờ Phi, Yugo nhớ lại cảm giác kì lại khi cậu chứng kiến những hành động và thái độ của Delta.

“Thêm nữa, về tên Delta kia, hắn ta nghe lời một cách kì lạ, à không đúng, phải nói là bỏ cuộc một cách nhanh chóng mới đúng. Như Phi đã nói rồi đó, tên đó đã xông thẳng vào cửa tiệm bất chấp hậu họa, nhưng rồi khi mình chỉ mới ngăn lại có một chút, hắn ta đã rút lui ngay tức khắc mà không kháng cự gì thêm nữa. Chẳng phải điều đó khá là kì lạ sao?”

“Có khi nào hai người đó thật sự đến là vì lo cho bạn mình lúc này đang bị tình nghi . . . Không, nếu như vậy thì lời lẽ và hành động của tên đó quá bạo lực rồi. Chắc chắn mục đích của hai người đó là muốn đưa Ehn về rồi.

Nhưng nếu như bọn họ thật sự không liên can gì đến những vụ trộm thì sao?”

“Mình cũng đang nghĩ về lời khai của các nạn nhân nói rằng đã thấy Ehn. Ehn rõ ràng là một cô gái, còn hai người kia là đực rựa đàng hoàng. Dù cho trời có tối đến đâu đi nữa, việc lẫn lộn như thế là vô cùng kì lạ. Có khi nào bọn họ thực sự không có liên quan gì đến vụ này . . .”

“A . . .  Nhức đầu quá! Càng nghĩ càng rối thêm nữa rồi!”

 Ngay khoảnh khắc cả nhóm tưởng chừng đã đưa ra được một câu trả lời, một câu hỏi khác lại đột ngột hiện lên.

Trước dáng vẻ bối rối của Yugo, Angel chỉ còn biết cười trừ mà thôi. Rồi sau một lúc, cô nàng lên tiếng.

“Thôi thì, thay vì cố đâm đầu vào chuyện mà bản thân còn không rõ đầu đuôi như thế nào, cứ giao mọi chuyện lại cho bên cảnh binh xử lý đi. Hãy tạm thời dừng ba cái việc điều tra này lại nào.

Mà quan trọng hơn, trả tui cái thiết bị liên lạc đi chứ, Yugo. Tôi đang muốn bổ sung thêm tính năng mới vào nó đây.”

“O-ồ, xin lỗi, đợi tui một chút. Tui nghĩ mình để nó ở . . . Ủa?”

Thấy rằng cố chắp nối những mẫu thông tin hiện có sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi, Angel thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

Khi cô nàng yêu cầu Yugo trả thiết bị liên lạc lại cho cô, Yugo lục tung mấy cái túi lên để tìm kiếm, nhưng rồi vẻ mặt của cậu dần trở nên mất kiên nhẫn.

“ . . . Ê, sao vậy? Đồ của tui đâu?”

“. . . Nó không có ở đây. Chắc tui đã để mất nó ở đâu đó rồi . . .”

“Ahhhh!? Ông đã làm cái quái gì vậy hả!? Ông có biết tui đã bỏ bao nhiêu công sức vào nó không !? Nó hiện đang ở đâu hả!? Nghĩ coi!”

“H-hưm . . . Tui đã lấy nó ra khỏi túi để cho Melt xem lúc đang dùng bữa ở quán của Ehn, rồi vì phải đi ra đằng sau cửa tiệm, tui đã để nó lên bàn . . .!”

“Ông đang giỡn mặt với tôi đấy à!? Nghe đây, sáng sớm ngày mai, chạy thẳng đến đó và kiểm tra xem nó còn ở đó không! Đem theo cái của tôi để tìm cho bằng được nó. Rõ chưa!?”

“V-vâng!”

Angel nổi trận lôi đình và vung chiếc búa khổng lồ của cô với biểu cảm đầy đáng sợ, khiến Yugo dựng đứng người trong khi đáp lại.

Rồi cô nàng lấy ra một thiết bị liên lạc khác từ khe ngực của mình, rồi đưa nó cho Yugo trong khi thở dài một tiếng.

“Haiz . . . Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, ui đáng lẽ phải ưa tiên thêm chức năng định vị vô nó rồi. Tui thêm mấy cái tính năng kia vô theo những lời gợi ý của ông chủ yếu là để cho vui thôi, nhưng giờ thì nhìn đi, nó chả có giúp ích gì được hết . . .”

“Ch-cho tui xin lỗi. Tui chắc chắc sẽ tìm lại được nó, vậy nên bà hãy tha cho tui lần này được không?”

“Ông tốt hơn hết hãy làm vậy đi nha! Nói cho mà biết, tui biết tỏng điểm yếu của ông nằm ở nhóc Phi và Blaster đấy! Có ngon thì thử tay không quay về đây đi, một trong hai có lỡ gặp chuyện gì thì đừng có trách!!”

“E-éc . . .! Anh hai cứu em với . . .!

“Wawawa!? Làm ơn hãy tha cho em ấy đi mà . . .!”

Yugo rối rít xin lỗi khi thấy Phi bị Angel bắt giữ làm con tin với khuôn mặt ác quỷ.

Đúng là cậu đang có vấn đề về những vụ cướp đấy, thế nhưng Yugo giờ đang đang có một vấn đề khác cần phải được ưa tiên lên hàng đầu. Rồi cậu trải qua một đêm vui vẻ với Angel và Phi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Batcoctreem :V
Tks trans
Xem thêm
"Trải qua 1 đêm vui vẻ với Angel và Phi."😈😈😈
Xem thêm
lZl
Dòng 11: kì lại -> kì lạ. Dòng 18: kì là -> kì lạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã fix
Xem thêm