• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28

3 Bình luận - Độ dài: 785 từ - Cập nhật:

Mỗi lần tôi cập nhật trạng thái gì đó lên mạng xã hội, ngay lập tức tôi nhận về rất nhiều những bình luận khác nhau:

“Mừng là cuối cùng bộ truyện mà Tojo-sensei chắp bút cũng đã được chuyển thể anime.”

“Không thể đợi được đến lúc nó lên sóng mà!”

“Chúc mừng bộ truyện được chuyển thể anime nhé!”

Mới vài phút thôi đó, vậy mà nhìn đống bình luận dài dằng dặc kia kìa. 

“Mọi người phản ứng về chuyện này nhanh thật đó. Ô kìa, Odagiri-san cũng bình luận ư?”

Tác giả của bộ truyện đó, Odagiri-sensei, cũng bình luận vào bài viết của tôi.

“Hiếm khi thấy chị ấy sử dụng mạng xã hội ha..”. Tôi gập điện thoại lại,  tự nhủ với bản thân

“Có lẽ bây giờ nên tắm rửa rồi lên giường thôi nhỉ….”

“Hôm nay anh hai đi ngủ sớm quá ha.”

“Ừ, mấy bài kiểm tra vừa qua, cộng với vài chuyện liên quan đến việc chuyển thể anime mấy hôm nay đã vắt kiệt anh mất rồi.”

“Tội anh quá ha. Thôi, có lẽ em cũng đi ngủ luôn đây.”

Hai đứa chúng tôi lần lượt tắm rửa, rồi tạm biệt nhau để lên phòng đi ngủ.

******************

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó, và hôm nay là ngày hẹn với bên chịu trách nhiệm chuyển thể bộ anime kia.

“Anh đi đây!”

Tôi mang theo túi của mình, trong đó có những mẫu tiêu đề tôi đã viết, một cuốn sách cùng vài dụng cụ viết khác nữa rồi rời khỏi nhà tầm 10 giờ sáng.

“Anh đi cẩn thận nhé!”

“Anh biết rồi. Hẹn gặp em tối nay.”

“Vâng.”

Tôi đi về phía nhà ga. Để tới được ga gần nhà xuất bản nhất chắc cũng phải mất đâu đó chừng 15 phút đi tàu.

“Cũng khá lâu rồi mình mới lại đến đây đấy nhỉ..”

Cũng phải thôi, thực ra hiếm khi nào tôi phải đi bằng tàu điện lắm, thường khi nào phải đến hà xuất bản tôi mới dùng đến phương tiện công cộng này.

*******

Bước xuống tàu, tôi đi về phía trụ sở của nhà xuất bản chỉ cách đâu đó vài phút đi bộ. Dù không phải mới lần đầu đến đây, nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng khi bước chân vào toà nhà này.

“Tôi là Rei Tojo, đã có lịch hẹn trước với Sasai-san ở đây rồi.”

Tôi nói chuyện với người trực bàn lễ tân, và đã được đồng ý đi vào trong. Phải nói tên của mình là Rei nghe cứ ngượng nghịu kiểu gì, nhưng cũng đành thôi.

Tôi đeo chiếc thẻ tên mà lễ tân trao cho tôi, rồi đi vào thang máy lên tầng bốn.

“Cậu đã vất vả rồi, Tojo-sensei. Phòng họp đã sẵn sàng rồi, đi theo tôi nào.”

“Vâng, chị cũng đã vất vả rồi.”

Sasai-san, người phụ nữ mà tôi nhắc tới hồi nãy, dẫn tôi đi về phía phòng họp.

“Lâu rồi nhỉ, Odagiri-sensei. Hi vọng là em không làm chị phải đợi quá lâu.”

“Đúng thế, lâu rồi không gặp, Tojo-kun. Thực ra thì tôi cũng mới tới thôi, cậu không cần phải khách sáo thế.”

Đúng thế, Odagiri-sensei, tác giả bộ truyện “Chiến binh mạnh nhất của Học viện Ma pháp” là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang vai. Lần đầu mới gặp chị ấy, tôi cũng bất ngờ như bạn bây giờ mà thôi. Hôm nay thì mái tóc dài đen óng ấy lại đã thả thõng xuống, trông có chút gì đó khác lạ.

“Chào hỏi xong rồi, ta vào việc luôn thôi nhỉ?”

“Vâng.”

“Vậy bắt đầu thôi.” Chị ấy bắt đầu mở lời. “Trước hết là về sự kiện kí tặng sắp tới..”

“Vâng, em có chuẩn bị vài tài liệu liên quan rồi đây ạ.” Sasai-san đặt lên bàn những tập tài liệu của chị ấy lên trên bàn họp, đặt trước mặt tôi và Odagiri-san.

“Hai tuần nữa sẽ là diễn ra sự kiện kí tặng, và địa điểm diễn ra sẽ là tiệm sách được nhắc đến trong đây.”

“Vậy thì, cụ thể là em sẽ phải làm gì ạ?” Tôi lên tiếng hỏi lại.

“Tojo-sensei sẽ kí tặng lên những tấm postcard đã được chuẩn bị sẵn, còn Odagiri-sensei sẽ kí tặng lên sách cho độc giả ạ.”

“Em hiểu rồi.”

Tất nhiên, cuộc họp không chỉ dừng lại ở đó. Có rất nhiều việc cần phải triển khai trong buổi kí tặng hôm ấy, thành ra cuộc họp kéo dài tới gần ba tiếng mới có thể kết thúc.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngừi nổi tiếng có khác
Xem thêm
Thanks For a New Chapter
Xem thêm