Over Limit Skill Holder:...
Yasuaki Mikami Oyari Ashito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bí mật rời đi, vô danh. Những cuộc gặp bí mật dẫn lối.

Chương 26

9 Bình luận - Độ dài: 1,376 từ - Cập nhật:

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Nhấc cái mông ra đấy đi.」

Anh Raikira đá nhẹ vào mông đẩy tôi ra phía trước.

Cái đậu má! Ông nhớ mặt tôi đấy cái đồ người thú Tsundere...

「Vây ra nhóc là thành viên tổ đội với Đại Thuẫn đấy hử?」

Anh Joseph hỏi.

Mấy cô cậu người đầy mồ hôi lấm lem bùn đất đứng quanh bắt đầu xôn xao.

「...Một đứa trẻ như thế mà cũng cùng tổ đội với “Ngân Đại Thuẫn” á?!」

「...Có khi nào em ấy là kiếm sĩ thiên tài hay gì đó khác hẳn với vẻ ngoài không?」

「Làm gì có... Em chỉ đi theo thôi mà?」

「Thú vị đấy.」

「Em có thấy gì thú vị đâu.」

「Để xem nhóc dùng kiếm ra sao nào. Tấn công ta đi.」

Ông anh đầu trọc này là kiểu không chịu nghe người khác nói đây mà.

Tôi tính nhờ chú Dante giúp nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu với nụ cười cùng lời khích lệ.

 「Cơ hội để luyện tập với đối thủ dày dặn kinh nghiệm đấy. Đây sẽ là trải nghiệm tốt cho nhóc đó.」

「H-Hiểu rồi ạ... Nhưng để đề phòng thì em chỉ là tay nghiệp dư thôi ấy ạ.」

Tôi mượn thanh kiếm gỗ từ cậu trai gần đấy, khá nặng so với vóc dáng hiện giờ của tôi. Nhưng nhờ học được 【Cường hóa Thể Lực】 nên tôi có thể nhấc nếu dùng cả hai tay. Rồi tiếp đến dùng 【Phép thuật Hỗ trợ】 tăng khả năng vận động của cơ thể. Tăng một chút thôi, làm quá là tôi hết ma lực ngay luôn ấy.

Tôi đối mặt với anh Joseph vẫn đứng yên một chỗ.

...Rồi, giờ làm gì đây?

Tôi nhớ lại bài luyện tập Kendo hồi học thể dục ở kiếp trước.

「Hô, trông cũng ngon lành đấy.」

Tôi vào thế đứng trung đẳng.(https://vi.wikipedia.org/wiki/Kamae) Giữ nguyên tư thế đấy, tôi lướt chân trên mặt đất để thu hẹp khoảng cách... và giương thanh kiếm gỗ qua đầu.

(Ơ?)

Ngay khoảnh khắc giơ kiếm lên ấy, tôi cảm giác như cơ thể mình tự chuyển động vậy. Là do 【Kiếm Thuật】 ảnh hưởng sao?

「Haaaaa!」

Một cú vung xuống sắc bén - thậm chí ngay cả tôi khi 16 tuổi cũng không thể thực hiện một cú chém như thế. Cơ tay, cơ chân, cơ lưng và cơ bụng, tất cả cùng hợp thành một đòn tấn công mạnh mẽ hướng thẳng đến mặt anh Joseph - là tại tôi không với được tới đầu đối phương bằng chiều cao của bản thân thôi.

Thế nhưng đường kiếm của tôi không thể chạm tới anh Joseph.

Cảm giác cứ như vung kiếm gỗ vào tảng đá ấy. Anh Joseph thản nhiên đánh bật kiếm của tôi. Thanh kiếm văng đập lên trần nhà rồi rơi xuống đất tạo một đám bụi nhỏ.

「Oááái...」

Bàn và cổ tay tôi tê rát vì thanh kiếm bị cưỡng bức hất văng.

「Cú chém đó khá là tốt đấy! Cơ mà đòn đánh của nhóc trực diện với phụ thuộc vào kỹ năng quá rồi đấy!」

Tôi đang bí mật dùng phép hồi phục với vẻ mặt lạnh tanh lên cổ tay thì.

「Kỹ năng sao...」

Chú Dante tỏ vẻ sửng sốt. Hẳn chú ấy đã nghĩ chắc chắn tôi không có kỹ năng gì cả.

...Mình phải tìm cái cớ sau mới được.

「Ta muốn tập thêm chút nữa cơ mà...」

...Làm ơn đừng.

「Đáng tiếc là chúng ta hết thời gian rồi. Tới giờ tập luyện của nhóm thâm niên rồi.」

「Cảm ơn anh nhiều lắm.」

...Phù, được cứu rồi.

Tôi nắm cổ tay lủi về phía anh Raikira. Phép hồi phục đã xoa dịu cơn đau nhưng ánh mắt của mấy cô cậu thiếu niên kia thốn quá.

「...Vừa nãy là kiếm thuật mà đúng không? Bộ cái đó một đứa trẻ cũng làm được hả?」

「...Là kỹ năng chứ nhỉ? Hình như anh huấn luyện viên cũng nói thế đấy.」

「...Nhóc ấy có kỹ năng hiếm sao? Ghê thật đấy.」

Phần tôi có kỹ năng hiếm thì đúng rồi, nhưng chắc chắn đấy không phải thứ họ ngờ tới đâu.

Trong lúc đó nhóm mạo hiểm giả khoảng độ 20 đến 30 tuổi tiến vào sân tập.

「...Ờ hờm, cũng lâu rồi nhở.」

「...Uốn nắm lại cơ thể đi. Từ mai chúng ta sẽ phải rời thị trấn cả tuần đấy.」

「...Bốn ngày rồi mới cầm kiếm lại đây này.」

Có vẻ là các mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ hộ tống và thu thập đang tạm nghỉ ở thành phố. Phần lớn họ đến đây để lấy lại cảm giác cơ thể.

「Không tệ đâu nhóc.」

Anh Raikira cười nói.

「Nhóc vẫn muốn xem tiếp à?」

Chú Dante vừa quay lại hỏi.

「Ưm, vâng... Có sao không ạ?」

「Không sao. Chỉ cần quan sát thôi cũng có thể học được nhiều thứ rồi. Ta với Raikira sẽ đi một chút rồi về đón nhóc sau. Nhóc đang ở trong Hội nên sẽ không có vấn đề gì phát sinh đâu.」

「Cảm ơn chú.」

「Không có gì. Đi nào Raikira. Chúng ta sẽ giúp mang chỗ đồ Non với Mimino mua.」

「Rõ.」

Rồi hai người họ rời đi.

Chú Dante không hỏi gì cả, khá chắc là chú ấy đang đợi tôi tự mở lời. Điều đó chỉ lại khiến mọi chuyện càng thêm khó khăn.

Một mình tôi ở lại sân huấn luyện. Dù là lần đầu đến nơi này nhưng tôi lại không thấy cô đơn gì cả. Hay đúng hơn là tôi chỉ đứng quan sát các mạo hiểm giả hạng cao chiến đấu rồi đoán kỹ năng của họ.

Tôi phần nào vẫn thấy tội lỗi khi dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 học kỹ năng vì cảm giác cứ như lấy cắp công sức của người khác vậy. Thế nhưng đấy chắc chắn là điều cần thiết để có thể sống sót ở thế giới này, và thêm nữa là tôi nhận ra chỉ mỗi kỹ năng thôi vẫn chưa đủ. Cách ta sử chúng mới là thứ quan trọng.

Đấy cũng là điều anh Joseph đã nói với nhóm huấn luyện.

Có kỹ năng ta sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ. Nhưng cứ lệ thuốc vào chúng thì sẽ phải trả giá đắt. Và nếu là mạo hiểm giả, quá dựa dẫm chỉ dẫn đến cái chết mà thôi.

(Hiện tại mình chỉ việc học thôi.)

Tôi giữ đôi mắt mình mở to.

Cơ hội như thế này không mấy khi xuất hiện.

Tôi phải học được càng nhiều càng tốt.

- 【Cường hóa Sức Chân ★】 【Cường hóa Thính giác ★】 【Cường hóa Lực Nắm ★】 【Cường hóa Dẻo dai ★】 【Cường hóa Bộc phát ★】

- 【Kiếm Thuật ★★】 【Thương Thuật ★★】 【Rìu Thuật★★】 【Cung Thuật ★★】 【Đoản Kiếm Thuật ★★】 【Kỹ năng Cận Chiến★★】 【Cước Thuật ★★】 【Khiên Thuật ★★】 【Kỹ thuật Chạy ★★】 【Hóa cứng Thuật ★★】

- 【Phép thuật Hỗ trợ ★★】

- 【Xạ Khúc Thuật ★★★】 【Kiếm Vũ Thuật ★★★】

Tôi nghĩ đây là tất cả những thứ mình đã học, cả mấy kỹ năng 3 sao luôn đó. Có vài kỹ năng đã tăng số sao nữa, nhưng vấn đề là tôi không có đủ hiểu biết để kiểm chứng ấy.

Và mấy cái tôi đã học trước khi đến đây.

- 【Cường hóa Thị giác ★】 【Cường hóa Thể Lực ★】 【Cường hóa Cơ Lưng ★】 【Cường hóa Cơ Bụng ★】 【Khéo léo ★】 【Thao túng Phép thuật ★】 【Cường hóa Ma Lực ★】 【Cường hóa Năng lực Phép ★】 【Cường hóa Sức Bền ★】

- 【Phép thuật Sinh hoạt ★】

- 【Cầu nguyện Thuật ★】

- 【Tăng cường Miễn dịch ★★】

- 【Đại Kiếm Thuật ★★】

- 【Phép thuật Lửa ★★】 【Phép thuật Hoa ★★】 【Phép thuật Đất ★★】 【Phép thuật Hồi Phục ★★】

Dù Cầu nguyện Thuật thuộc nhóm “thuật” nhưng lại có vị trí đặc biệt trong loại 1 sao.

「Có kỹ năng mà không dùng thì chẳng nghĩa lý gì hết...」

Và tôi lại tiếp tục theo dõi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thx trans
Đọc skills đã mắt thật
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Niềm đau để tìm cách dịch đấy, tham khảo bên Manga nhiều lắm :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc truyện vui~
Xem thêm
Thanks trans
Phải chi lord of sloth năng suất như này thì đỡ lặn gần cả tháng r:(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ai ở đâu thế bác? :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc truyện vui~
Xem thêm