• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 44 - Hàng Phục Lôi Điểu (2)

32 Bình luận - Độ dài: 3,867 từ - Cập nhật:

Đôi mắt đỏ chót của Lôi Điểu Galia lóe lên với luồng mana hệ Lôi bao bọc quanh đôi cánh của nó.

Nó đang cố tạo ra kết giới. Không nghi ngờ gì nữa, Galia ắt hẳn đã giao chiến với Dorothy vừa mới đây. Cô ấy chắc đã rút lui chiến thuật cùng các học viên.

Trong tích tắc, một cơn dông ngưng tụ quanh Galia.

Và rồi, một khối dày đặc nhỏ đến khó tin được tạo thành khi một lượng lớn mana hệ Lôi hội tụ lại.

────────≪───────!!!!!≫

Khối mana bùng nổ cùng với tiếng gầm của Lôi Điểu và quét qua khuôn viên Học viện Märchen cũ trong nháy mắt.

Kết Giới của Lôi Thần (Hệ Lôi, ★7)」

Bàngggggg──────!!!

Lùm bùm lùm bùm────!!!

“Uwa!”

Một cơn gió dữ dội cuốn tôi đi, lăn lóc xuống ngọn đồi. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy cơn ngứa ran lan ra khắp người mình.

Vài tòa nhà đã bị phá hủy tan tành, cây cối thì bị bật gốc và ngã đổ.

Những tia sét xẹt ngang không biết bao nhiêu lần. Luồng mana hệ Lôi tỏa ra từ Lôi Điểu hóa thành một kết giới rộng lớn.

Sau cú giật mạnh, một kết giới màu tím khổng lồ hình thành từ mana của Galia. Kết giới đó phát ra một lượng lớn dòng điện cao thế.

[Kết Giới của Lôi Thần].

Sân khấu dành cho sự kiện cuối của bài kiểm tra cuối kỳ năm nhất – 「Màn 3, Chương 4, Hàng Phục Lôi Điểu」 – đã được dựng lên.

Bùuung────!!

Bùuung────!!

Bùuung────!!

Cùng lúc đó, vô vàn tia sét giáng xuống ở khắp nơi trên khuôn viên của Học viện cũ, và rồi lũ lính của Lôi Điểu, “Lôi Thiểm Harpy”, hiện ra từ đó.

Một tia sét đặc biệt hung tợn bỗng đánh xuống bên Sảnh Carly, sau đó, một lượng lớn Harpy tập trung tại đó – nghĩa là Vera Triệu Hồi Sư đã đánh dấu Sảnh Carly.

“Gự...!”

Thật tình. Hôm nay tôi đã phải lăn lộn biết bao nhiêu lần rồi?

Miệng càu nhàu, tôi nhanh chóng đứng dậy để tiếp tục chạy lên đỉnh đồi.

[Kết Giới của Lôi Thần] không thể bị xuyên phá. Nguyên nhân là do công năng đặc tính độc nhất của Galia, [Tổ], đã tạo nên một kết giới to lớn và vững chắc.

Nếu ước tính thì cấp độ của ma thuật đó vào khoảng cấp 190.

Vì thế cho dù tất cả lực lượng của Học viện, bao gồm cả Dorothy, bắn phá nó cùng lúc thì cũng đều vô dụng. Họ sẽ nhận ra điều đó khi hợp lực thi triển ma pháp về kết giới.

───≪Kiaaaaaahhhh─────!!≫

Lối vào Sảnh Carly trông giống cung điện vỡ vụn, bọn Harpy nhân cơ hội đó mà ập ra. Lôi Thiểm Harpy là những sinh vật có cánh giống con người được Lôi mana bao phủ toàn cơ thể.

=================================

[Lôi Thiểm Harpy]

―――――――――

Cấp: 85

Tộc: (Quỷ)

Hệ: Lôi

Độ Nguy Hiểm: Trung Bình

Tâm Trí: [Muốn giết con người.]

=================================

Tôi vừa có mặt ở Sảnh Carly kịp lúc.

‘Cảm ơn đã mở cửa hộ nhá, EXP[note56467] của ta!’

[Ác quỷ đã được nhận diện là kẻ thù.]

[Đặc tính độc nhất “Thợ Săn” đã được kích hoạt!]

[Cấp độ và chỉ số đã được tạm thời gia tăng!]

[Cây kỹ năng đã được tạm thời +10!]

Hỏa Băng (Hệ Băng, ★4)」

Phàaaaaaaaaa───────!!

Cả người tôi trở nên nhẹ như lông vũ. Cơ thể kiệt quệ không những được phục hồi mà còn tràn ngập sức mạnh không tưởng. Tôi cảm giác bây giờ như mình có phá hủy cả một tòa nhà chỉ bằng một nắm đấm. Tốc độ dòng chảy mana trong mạch mana của tôi cùng với chất lượng đều đã thay đổi hoàn toàn.

Đặc tính độc nhất [Thợ Săn] đã được kích hoạt.

Với sức mạnh siêu việt vừa nhận được, tôi tiến hành đồ sát lũ Harpy bằng hỏa băng lạnh lẽo trong khi đôi chân vẫn sải bước.

Sau khi bước vào Sảnh Carly, tôi thấy mình đang ở trong một hành lang trung tâm rộng lớn. Thứ đợi chờ tôi là một bầy Lôi Thiểm Harpy đang đồng loạt nhìn mình.

Nơi mà Vera sẽ đưa Luce tới chính là tầng thượng của tòa nhà này.

Và đó cũng chính là đích đến của tôi.

Kiaaaaaaahhh!!!─────!!

“Haa, lũ Harpy.”

Tôi chạy lên cầu thang ở giữa một lúc ba bậc và thiêu cháy lũ Harpy bằng [Hỏa Băng].

[Thăng cấp!! Bạn đã tăng lên cấp 58!]

[Bạn đã nhận được thêm hai điểm chỉ số!]

Bọn Harpy là một nguồn EXP dồi dào. Xin lỗi nha Ian, nhưng chỗ EXP miễn phí này là của tôi rồi.

“Phù...”

Cuối cùng cũng lên tới tầng thượng, nơi này được trưng bày khá nhiều tượng phù thủy và hiệp sĩ. Mặc dù chúng đã có dấu hiệu mài mòn, nhưng thiết kế phải nói là rất độc đáo.

Ở phía cuối của tấm thảm đỏ là một tế đàn lớn.

Cũng nhờ vào trần nhà cao mà cảnh vật khi phóng tầm mắt từ trên tầng thượng của Sảnh Carly quả thật ngoạn mục, có khi nó còn sánh được với cả một thánh đường huy hoàng.

Tôi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lôi Điểu đang vỗ cánh với sức mạnh kinh hoàng. Nó đang chầm chậm bay về phía này, cùng với đó là Luce và Vera Triệu Hồi Sư.

Chúng sẽ sớm phá hủy tầng thượng để mở đường vào. Cũng hên là chúng sẽ không rảnh rỗi mà đi kiểm tra dấu vết của lũ Harpy mà tôi tiêu diệt.

Tôi đã hết sức thận trọng khi hạ chúng vì không muốn làm lộ dấu vết ma thuật bên ngoài Sảnh Carly.

“Eden.”

Một nguồn mana nâu nhạt hiện ra trước tôi và biến thành một chú golem nhỏ, Eden.

[Kyuuu!]

“Mau đi đi.”

[Kyuu...?]

Vera có thể tùy ý cướp lấp sử ma của đối phương. Tuy nhiên, tôi có thể tránh Eden bị cướp mất bằng việc đuổi nó khỏi đây trước đó.

Eden nghiên đầu trong bối rối, có lẽ là đang thắc mắc về ý định của tôi. Sau khi hối nó mau rút khỏi Sảnh Carly, Eden gật đầu với biểu cảm khó hiểu rồi rời đi.

Hành động đơn giản này sẽ đảm bảo rằng Vera không thể cướp đi sử ma của tôi. Nhiều người không nhận ra cách này, nên đã phải hứng chịu kết cuộc thê thảm.

Giờ thì tôi cần trốn đi theo kế hoạch.

Bộp, bộp, bộp.

May mắn thay, tôi biết được một nơi hoàn hảo cho việc này. Tôi tiến hành gõ vào nhiều vị trí của bức tường đằng sau tế dàn.

Ở trong game, sau khi sự kiện Hàng Việc Lôi Điểu kết thúc, bạn sẽ có thể bước vào một địa điểm bí mật trong Sảnh Carly. Kế hoạch của tôi là trốn vào đó.

Game mô tả nó như một thứ gì đó có thể tìm thấy khi bạn gõ vào một vị trí dọc theo bức tường.

Như là nó ở đâu đây thôi...

Bộp, bộp, bộp.

Cộc, cộc.

‘Đây rồi.’

Chỗ này nghe rỗng ở bên trong. Kiểm tra hoa văn trên bức tường, tôi tìm được vị trí của tay cầm.

Tôi đặt tay phải gần tay cầm rồi truyền một chút mana vào nó.

Sau đó, nó từ từ hấp thụ mana từ tay tôi vào bên trong bức tường. Cảm giác như tôi đang ở trên bờ hồ tĩnh lẵng.

Và cứ như thế, tôi đã ở bên trong một căn phòng.

Điều đầu tiên tôi nhận ra bên trong căn phòng là những viên đá phát quang xếp dọc theo bức tường phát ra các tia sáng yếu ớt.

Ánh mắt của tôi liền bị hút về một chỗ học tập ọp ẹp. Nơi đó có nhiều kệ sách chứa đầy sách vở.

Một không gian vừa chật chội, vừa ngột ngạt. Ở cuối căn phòng là một chiếc bàn cỡ nhỏ với một cuốn sách phủ bụi trên đó.

Nó không có gì đặc sắc cả, chỉ là một cuốn sách lấy bối cảnh từ ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱. Cuốn sách chứa đựng thông tin liên quan tới Đại Phù Thủy của từng hệ nguyên tố, không có gì đáng để đọc. Và ngay từ đầu, tôi thậm chí không có thời gian để đọc.

[Phát hiện một ác quỷ ở gần đây.]

Xìiiiiiiiiii―

[Dò Tìm Ác Quỷ] đã kích hoạt. Vera Triệu Hồi Sư đang ở gần.

Tôi cảm nhận một nguồn mana dữ dội từ bên kia bức tường.

=================================

[Vera Triệu Hồi Sư]

―――――――――

Cấp: 125

Tộc: Quỷ

Hệ: Ám, Lôi

Độ Nguy Hiểm: Cao

Tâm Trí: [Hoan hỉ vì vừa lấy được sử ma mạnh nhất.]

=================================

Tôi áp tai vào bức tường để tìm hiểu tình hình.

─────Bàaanngggg──!!

Tôi nghe thấy tiếng trần nhà đổ sập. Trần nhà và bức tường bên ngoài tan vỡ để tương thích với kích cỡ khổng lồ của Lôi Điểu.

Đến giờ này chắc là tổ đội Hàng Phục Lôi Điểu đã được thành lập với Ian Fairytale, một người mang trong mình hệ Quang có thể gây ra sát thương hủy diệt với Lôi Điểu, và Dorothy Heartnova – nhân vật mạnh nhất của Học viện Märchen – là át chủ bài.

Để nói thêm, tổ đội Hàng Phục Lôi Điểu không dễ thành lập chút nào. Nguyên nhân chính là vì phe “Hãy đợi người bên Học viện tới” và phe “Hãy vùng dậy chiến đấu” đối nghịch nhau.

Kết quả là các học viên năm nhất đã chọn đứng lên chiến đấu, giống hệt như cảnh trong một bộ shounen manga, và thế là tổ đội hàng phục đã được thành lập. Cảm giác phấn khích khi xem cảnh đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí tôi.

‘Nếu có biến cố gì đó thì chắc phải là những học viên ưu tú.’

Nếu theo cốt truyện gốc, các học viên ưu tú chắc chắn đã thông qua bài kiểm tra trước khi Lôi Điểu xuất hiện.

Ví dụ như Kaya, sau khi lấy được tấm Thẻ Rơi thứ ba, cô ấy đã dần thành thục khả năng cảm nhận mana và dễ dàng tìm thấy hai tấm còn lại.

Bởi vì đã thông qua bài kiểm tra, cô ấy không có vai trò gì quan trọng trong sự kiện lần này. Kể cả các học viên lớp A và lớp B cũng vậy.

Nhưng lần này thì khác.

Cũng bởi vì cơn thịnh nộ của Luce và tôi trở thành mục tiêu của cuộc hỗn chiến, các học viên lớp A và các học viên ưu tú lớp B đã không thể thông qua bài kiểm tra trước khi Lôi Điểu xuất hiện.

Đó là sự thật tôi suy luận ra từ bảng xếp hạng khi chạy lên đồi.

Có khả năng là họ sẽ lập ra một tổ đội chinh chiến quy mô lớn. Điều này là bởi các học học viên bị thương sau khi được chữa trị tại nơi trú ẩn sẽ tham gia vào tổ đội. Tuy nhiên, chỉ có những người tình nguyện đi mới thật sự tham gia thôi.

Chí ít thì Kaya và Lisetta sẽ tham gia vô điều kiện. Kaya có tinh thần hào hiệp muốn bảo vệ mọi người, và Lisetta dũng cảm với khao khát đánh bại lũ Lôi Thiểm Harpy và Lôi Điểu.

‘Có vẻ thần may mắn đang đứng về phía mình.’

Có thể nói sự ổn định của tổ đội chinh chiến đã vũng chãi hơn. Với sự giúp sức từ những người tham chiến, tổ đội sẽ càng mạnh hơn so với cốt truyện gốc.

Nhiệm vụ trong sự kiện lần này rất đơn giản. Xóa sổ Lôi Thiểm Harpy và xông vào Sảnh Carly.

Khi Lôi Điểu xuất hiện, Dorothy sẽ tập trung bảo vệ mọi người, trong khi Ian tập trung tấn công Galia với thanh kiếm bao phủ trong Quang thuật.

Cuối cùng là đến Sảnh Carly để hạ bệ Vera. Sau đó, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Bọn họ tranh cãi với nhau, bảo rằng kế hoạch rất vô lý. Vào lúc đó, Mateo đã thốt lên rằng, “Hết cách rồi...”

Và rồi tôi được chứng kiến sự quyết tâm trong họ dâng trào khi từng người nói ra lời thoại của mình. Đây cũng là một trong những cắt cảnh yêu thích của tôi.

Tuy mục đích chính của nhiệm vụ đơn giản, nhưng tổ đội chinh chiến vẫn hành động một cách kỹ lưỡng sau khi chọn ra đội hình và lộ trình phù hợp. Có vẻ họ đã bắt tay nghĩ ra một kế sách trong thời gian ngắn ngủi nhằm cố giảm thiếu số thương vong.

‘Dorothy cũng ở đó, nên là đừng có liều lĩnh xông pha để rồi bất tỉnh nha Ian.’

Tôi sẽ nhanh chóng tiêu diệt con ả điên đó để chấm dứt cơn ác mộng này.

...Tôi nên chuẩn bị sớm thôi.

Tôi lấy ra “Áo Choàng Ngụy Trang – Berserker” từ túi ma thuật và mặc vào. Này là để phòng trường hợp danh tính của tôi có thể bị bại lộ.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

≪Kyahooooooooooo!!≫

Ở trên tầng thượng của Sảnh Carly, bên ngoài bức tường nơi Isaac đang ẩn nấp. Một buổi tối u ám mặc dù không ai nhìn thấy được bầu trời do kết giới của Lôi Điểu.

Vera Triệu Hồi Sư, một ác quỷ với làn da xám xịt cao tận ba mét, xoay tròn với hai cánh tay dang rộng sang hai bên. Dẫu ả ta ăn diện chiếc váy khá lòng thòng, nhưng cử động của ả rất giống một cô đào trên sân khấu.

≪A, sướng quá, sướng quá, aa~. Có được sử ma mạnh nhất trong tầm tay, Vera ta quả thật rất may mắn. Ahhh, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi!!!!!!!≫

Trần nhà và một trong các bức tường bên ngoài đã bị thổi bay khi Lôi Điểu to tướng đáp xuống tầng thượng của Sảnh Carly.

Vera la hét trong sung sướng trong lúc vuốt ve Galia. Cặp mắt của ả đỏ ngầu với những đường gân nổi lên, giọng nói the thé, còn miệng thì thổ huyết.

≪Kyaaahhhh, đáng yêu quá, đáng yêu quá đi! Sử ma của mình đáng yêu quá, thấy ghét quá đi...≫

Sau đó, Vera đưa tay cào quả tóc quăn nâu của mình như một con chó và đánh vào chiếc sừng ở giữa trán.

Ả ta gãi, cọ xát má của Lôi Điểu bằng lòng bàn tay và móng tay dính lớp da bị tróc và máu.

Mana hệ Ám chảy trong người Galia khiến nó không thể kháng lại Vera mà chỉ có thể run rẩy. Ma thuật áp đảo tuyệt đối với sử ma của Vera mạnh đến nỗi kể cả Lôi Điểu siêu việt cũng lực bất tòng tâm.

≪Con hắc điểu này thuộc về ta, Vera. Đứa con mới của ta~ Thật là lãng phí khi ở trong tay một người như ngươi, ahh~≫

Vera ngân nga một giai điệu ngẫu hứng khi ả ngước nhìn lên chủ nhân thật sự của Lôi Điểu đang lơ lửng trên tế đàn.

Một nữ học viên với mái tóc vàng hường đang bị giam cầm ở tư thế đứng trong một lớp bảo hộ kiên cố bằng mana hệ Lôi, cô gái đó hiện giờ như một món đồ chơi vậy.

Cô không tài nào cử động được. Tất cả mana của cô gái đều đã bị Lôi Điểu hút cạn, cơ thể chẳng còn miếng sức lực nào.

Cô còn không có đủ sức để mở mắt ra được, cứ như vậy mà bất động như xác chết.

≪Thật lãnggggg phíiiii!!!!!!≫

Vera siết chặt tay hét lớn, rồi nhe hàm răng sắc nhọn cười khúc khích.

≪Hehehehehehehe!!! Ấy, lũ sâu bọ đến rồi sao! Bọn chúng đến cứu ngươi kìa! Đến để cứu ngươi, đến để cứu ngươi, đến để cứu ngươi kìa! Nhưng chúng làm được gì? Sử ma của ta, hắc điểu của ta sẽ giết hết lũ bạn của ngươi, réeeeeeee!≫

Ở bên trong lớp bảo hộ, Luce không thể mở miệng trả lời được. Giờ đây cô đang trôi dạt giữa làn ranh của nhận thức và thực tế.

≪A, đến rồi, đến rồi kìa—!!≫

Vera hét lên khi ả nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tổ đội chinh chiến đang xông vào Sảnh Carly trong khi được bao phủ bởi lớp bảo hộ mờ ảo làm từ ánh sao sặc sỡ – một nhóm gồm các giáo sư, giám thị và các học viên trong bộ đồng phục.

Họ đang leo lên con dốc dẫn đến Sảnh Carly.

≪Chúng đến rồi, đến thật rồi!! Có cả Đứa Trẻ của Ánh Sáng luôn! Bọn chúng đang tự tìm đến đường chết!!≫

Ả ác quỷ vừa cười man dại vừa thổ huyết nãy giờ, đột nhiên dừng lại và lườm Lôi Điểu Galia. Bầu không khí đã có sự thay đổi rõ rệt, cứ như thể ả ta thay đổi 180 độ vậy.

Vera uốn cong bờ eo một cách quái đản sang một bên, rồi nghiêm nghị ra lệnh.

≪Giết chúng đi.≫

Bỗng chốc, luồng mana hắc ám bao trùm Lôi Điểu ngày càng dày đặc hơn.

Lôi Điểu hét lên trong đau đớn với đôi mắt đỏ chót. Nó dang rộng đôi cánh khổng lồ và bay vút lên khỏi trần nhà đã sụp đổ.

────────≪────Kiyaahhhhhhhhhhhh───!!!!!≫

Bùuumm bùm bùm bùm─────!!!

[Kết Giới của Lôi Thần] hưởng ứng với tiếng gầm của Lôi Điểu. Chỉ bằng một cú vỗ cánh, những tia sét tím hăm he giáng xuống nhiều chỗ.

Tổ đội chinh chiến dừng chân và há hốc trước sự xuất hiện oai vệ của Galia. Sát khí bỗng chốc đè nặng lên bầu không khí.

Với một tia sét, Lôi Điểu đã mặt xuất hiện trước mặt họ.

Trận chiến chính thức bắt đầu.

≪Hehehehehehe! Ôi, bọn chúng sẽ chết hết, chết hết, chết hết, sẽ chết hết!≫

Vera cười phá lên trong hưng phấn, hai tay ả dang rộng và bắt đầu xoay vòng một lần nữa.

≪Ôi, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi thật ngốc khi lựa chọn cứu con ả xấu xí kia! Kiyahhhhhhaahaha!≫

Bộc Phá Băng Kết (Hệ Băng, ★5)」

Bàngggggg─────!!

Trong lúc la hét điên loạn, vì cảm nhận được nguy hiểm từ đằng sau nên Vera đã nhanh chóng lao mình sang một bên.

Tuy vậy, cánh tay của ả vẫn bị thổi bay bởi một luồng bộc băng.

Cánh tay mất đi mang lại sự đau đớn tột cùng, khiến ả thét lên điếng cả tai.

Tường Băng (Hệ Băng, ★4)」

Cùng lúc đó, [Tường Băng] phủ lên bức tường đã đổ nát.

Vera cảm nhận được nguy hiển và nhanh chóng khuỵu gối theo bản năng, sau đó nhảy lên khỏi bức tường đổ nát với tốc độ kinh hoàng.

Ả ta suýt soát đáp xuống đỉnh của tòa nhà trước khi [Tường Băng] dựng lên hoàn toàn.

≪Owahh...!! Cái quái gì vậy?!!≫

Đống băng tạo ra bởi [Bộc Phá Băng Kết][Tường Băng] đã không thể bắt giữ Vera, chúng sau đó hóa thành bụi xanh rồi tan biến trong không khí.

Con quái vật đứng trước tế đàn đập vào mắt của Vera. Đó là một con quái thô kệch với chiếc mũ trùm đầu xanh dương choàng trên đầu. Hàm răng sắc nhọn, cùng với nước da đen như mực khiến nó trông dữ tợn hơn bất kỳ loài thú nào.

Bên trên tế đàn chính là một nữ học viên tóc vàng hường được bảo vệ bởi lớp lôi bảo hộ. Con quái vật quay lưng lại với tế đàn và lườm Vera như muốn bảo vệ nữ học viên ấy.

Lãnh Khí Phát Tán (Hệ Băng, ★1)」

Con quái vật đen tỏa ra làn khí lạnh nhạt từ người nó.

Đôi mắt đỏ rực, to tròn lóe lên sát khí ngút trời.

──────────[Gàooooooooooooo!!!]

Tiếng gầm của nó làm rung chuyển Sảnh Carly.

Áo Choàng Ngụy Trang – Berserker. Mặc cho ý muốn của người mặc, dáng vẻ và giọng nói của họ sẽ trông như vậy trước những người xung quanh.

Mana nặng trĩu chạy trong gió và lướt qua làn da của Vera.

Vera im bặt khi ả nhận ra tình hình.

Nguồn mana mà ả cảm nhận được còn vượt trội bản thân mình.

≪Hmm.≫

Vera mỉm cười. Ả vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.

✦✧✦✧

Chíiiiuuuu─────!!

Bùuuunnggggg─────!!

─────≪Kiiiaaaaaahhhhh!!!≫

Một chùm ánh sao sặc sỡ đâm xuyên qua vai của Lôi Điểu. Chùm sáng tác động lực hấp dẫn lên từng bộ mà nó chạm vào, xé da xé thịt và làm dập xương trước khi tác động lực đẩy nghiền nát bờ vai của Lôi Điểu.

Tinh Quang ma pháp bá đạo hủy diệt đối phương không thương tiếc bằng lực vật lý bất thường.

Lôi Điểu hét điếng lên rồi phóng ra hàng loạt tia sét. Vòng tròn ma thuật tím khắc trên trời giáng xuống tổ đội chinh chiến vô vàn tia sét.

Một đòn tấn công diện rộng, chỉ cần sượt qua thôi cũng có thể gây ra sát thương chí tử.

Cô nàng giám thị, Dorothy Hearnova, hối hả thi triển Khiên Ánh Sao để bảo vệ tổ đội. Tia sét của Lôi Điểu bị bóp méo và vô hiệu hóa ngay khi va vào tấm khiên.

“Ah, con chim điện này!”

Dorothy thất vọng vì không thể tung ra đòn chí mạng với Lôi Điểu. Cô đã có thể tùy ý sử dụng ma pháp mạnh hơn nếu như không có ai ở trong kết giới này, nhưng giờ cô cần đặt an nguy của mọi người lên hàng đầu.

Đến cuối cùng, Dorothy không còn cách nào khác ngoài dùng Khiên Ánh Sao để bảo vệ tổ đội chinh chiến.

Bọn họ đang phải giao chiến kịch liệt với Lôi Điểu Galia.

Mục tiêu của họ là “thắng mà không để ai bỏ mạng”.

Có thể đặt ra mục tiêu điên rồ ngay cả khi đối thủ của họ là một ma thú tám sao là bởi ở phe họ có hai người có thể gây ra sát thương chuẩn với Lôi Điểu, và một trong hai người đó có khả năng tạo ra Khiên Ánh Sao vô cùng bá đạo.

Tuy nhiên.

“Ơ, cậu ta bất tỉnh khi nào vậy?! Ai đó gọi cậu ta dậy coi!”

“Iann!!”

Amy Holloway, trị liệu sư của tổ đội, thốt lên trong tuyệt vọng.

Ian Fairytale, con át chủ bài của tổ đội mang trong người Quang thuật có thể khắc chế Lôi Điểu.

Bằng cách nào đó, cậu đã ngất đi với lưng tựa vào đống gạch vỡ vụn.

Ghi chú

[Lên trên]
Viết tắt cho điểm kinh nghiệm
Viết tắt cho điểm kinh nghiệm
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Bất tỉnh sư cấp SSS🗣
Xem thêm
Mr hở ra là ngất
Xem thêm
hở tí là ngất :)))
Xem thêm
Ian kiểu đường anh đi có nội tại main game lối anh về Isacc bảo kê
Xem thêm
NDK
Chịu với Ian luôn
Xem thêm
Kĩ năng Ngất cấp SSS
Xem thêm
Tìm truyện:Mian vô tình tải được ứng dụng thôi miên,và thế là main bắt đầu đi "sàm sỡ" con gái nhà người ta,nhưng ai ngờ mấy đứa con gái main sàm sỡ lại có vấn đề trong cuộc sống,đứa thì bị bắt nạt,đứa bị bạo hành..v..v,Main thấy thế thì giúp đỡ nó trong bóng tối,giúp mấy đứa đấy thành công,và mấy đứa con gái dù bị thôi miên nhưng nó ngờ ngợ thằng main,có đứa thì xác định rồi...thế thôi
Xem thêm
@~shi~:i-got-the-hypnosis-app-now-i-can-do-whatever-i-want,đây ông,bỏ gạch ngang nhé :)
Xem thêm
vera đã lâm vào tình thế độ không tuyệt đối rồi,và đó và đó và đó là 1 tình thế bộc phá băng kết quá là blebleblebleblebleblebleble sát thương
Xem thêm
Ian has unlocked new skill: Fainting during crucial moments. 💀
Xem thêm