• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15 - Hậu Sự Kiện

37 Bình luận - Độ dài: 4,356 từ - Cập nhật:

[Xin chúc mừng! Bạn đã hạ gục được “Orpheus Vực Thẳm (cấp 110)” và nhận được điểm kinh nghiệm!]

 

[Thăng cấp!! Bạn đã thăng lên cấp 36!]

 

[Bạn đã nhận được 12 điểm chỉ số!]

 

[Bạn đã mở khóa thành tựu “Bạn Thuở Nhỏ Của Tôi Vẫn An Toàn”! Bạn đã nhận thêm 10 điểm chỉ số!]

 

Tôi khụy gối xuống và nhặt Khuyên Tai Vực Sâu lên. Đó là một chiếc khuyên tai mỏng, rỉ xét màu lam sẫm với những ký tự giống chữ rune được khắc trên nó.

 

[Bạn đã nhận được chiến lợi phẩm “Khuyên Tai Vực Sâu”!]

 

===================

[Khuyên Tai Vực Sâu]

――――――――――

Bạn sẽ đọc được trạng tâm trí của người khác khi đeo.

Sau khi đeo được bảy ngày, vật phẩm sẽ mất tác dụng. Sau đó, bạn vẫn sẽ đọc được tâm trí của người khác cho dù không đeo.

Hạng: 1

====================

Tôi có thể đeo nó trên vành tai của mình. Khi đeo nó lên và nhìn vào người khác, tôi có thể đọc được tâm trí của họ thông qua cửa sổ trạng thái.

Đúng ra Ian mới là người sở hữu nhưng tôi nghĩ mình có thể tận dụng nó tốt hơn tên “Bậc Thầy Bất Tỉnh” kia. Nếu cậu ta thực sự phải dùng đến nó, tôi có thể đứng ra và giúp đỡ cậu ta giải quyết vấn đề.

Tôi không hề có ý định trao bất kỳ chiến lợi phẩm nào cho cậu ta cả trừ khi chúng thật sự cần thiết đối với cốt truyện hoặc nếu tôi thật sự không cần đến.

Tôi quay mặt về phía Ian và Mateo trong lúc giải trừ lượng băng đang bao phủ nhà kho bỏ hoang. Kaya nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc khi đang trị thương cho hai người họ.

Bọn họ cần được đưa đến một linh mục chuyên về ma thuật chữa trị hoặc đưa thẳng đến bệnh viện để nhận được sự điều trị tốt hơn. Ma thuật của Kaya chỉ mới tạm thời sơ cứu họ thôi.

Mặc khác, Ian lại có khả năng hồi phục như quái vật nhờ vào hệ Quang của mình. Vậy nên dùng mỗi ma thuật chữa trị của Kaya cũng đủ với cậu ta.

Giờ thì mọi thứ đã đâu vào đó rồi, đã đến lúc để tôi dùng thử Khuyên Tai Vực Sâu rồi.

Tôi đeo chiếc khuyên tai lam sẫm vào bên tai bên phải của mình. Nó liền teo nhỏ lại vừa với kích cỡ dái tai của tôi và tạo cho cảm giác của vật kim loại lạnh.

[Bạn đã học được nội tại “Thấu Hiểu Tâm Trí (★7)”!]

Tôi vừa nhận được một nội tại từ chiếc Khuyên Tai Vực Sâu. Một khi đã đeo đến ngày thứ bảy thì tôi sẽ không cần phải đeo nó nữa.

Tôi che phần tai bên phải của mình lại để đảm bảo là Kaya và Mateo đang nhìn tôi không nhận ra chiếc khuyên tai.

Rồi sau đó tôi hướng mắt về phía Ian đầu tiên

==============

[Ian Fairytale]

―――――――

Cấp: 43

Tộc: Người

Hệ: Quang, Hỏa

Độ Nguy Hiểm: X

Tâm Trí: []

==============

Đúng như dự đoán, cửa sổ trạng thái nay đã có thêm dòng “Tâm Trí”. Do Ian vẫn đang bất tỉnh nên hiển nhiên là dòng “Tâm Trí” đang được bỏ trống.

==============

[Mateo Jordana]

――――――――

Cấp: 76

Tộc: Người

Hệ: Nham

Độ Nguy Hiểm: X

Tâm Trí: [Bối rối vì bạn mạnh quá mạnh.]

==============

Mateo đang trừng mắt nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy được vẻ mặt của một người vừa có sự kinh ngạc, nghi ngờ và ngưỡng mộ. Dường như sự “nghi ngờ” là nổi bật nhất trong số đó.

À, Mateo cũng tăng lên một cấp rồi. Có vẻ là nhờ vào cơ chế kinh nghiệm tổ đội.

==============

[Kaya Astrea]

――――――――

Cấp: 91

Tộc: Người

Hệ: Phong, Băng

Độ Nguy Hiểm: X

Tâm Trí: [Cảm thấy kính phục bạn.]

==============

‘Kính phục... Cái gì chứ?’

Bây giờ Kaya trông y hệt như một tín đồ cuồng nhiệt đang nhìn đắm đuối vị giáo chủ của mình vậy.

‘...Và cô ấy cũng tăng thêm một cấp luôn rồi.’

Phù, nên nhớ là nhờ tôi mà mấy người mới mạnh lên đấy nhá.

Tôi tháo Khuyên Tai Vực Sâu ra và bỏ vào trong túi quần. Kể từ ngày mai, tôi sẽ đeo nó như một vật dụng hằng ngày của mình.

Tiếp đến, tôi bước lại chỗ của Kaya, Ian và Mateo. Vẻ mặt của Mateo trông khá khó hiểu khi hắn ta nhìn tôi. Có lẽ do cú sốc vừa rồi nên Mateo vẫn chưa thể mở miệng nói được.

Dù gì tôi cũng chẳng có gì để nói với hắn ta.

“Kaya.”

“Vâng thưa ngài Isaac.”

Khi dừng lại trước mặt Kaya và bắt chuyện, tôi sững người khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cô ấy, đến độ mà nó thật choáng ngợp.

...Đầu tiên là tôi cần hỏi Kaya một số thứ.

“Cô đến đây là để giúp Ian sao?”

“Vâng ạ! Ngài Isaac biết Amy Holloway chứ? Em nghe nói cô ấy bị bắt cóc nên...”

“Tôi đã đưa cô ấy đến một nơi an toàn rồi.”

“Em biết ngay mà!”

Kaya thốt lên như thể cô đã biết trước điều này. Hai con ngươi của cô tỏa sáng rực rỡ đầy choáng ngợp.

“Em sẽ giải quyết mọi thứ còn lại. Em sẽ đưa bọn họ đến bệnh viện để điều trị và đồng thời bảo đảm họ sẽ giữ kín chuyện này!”

Chẳng cần đợi tôi mở miệng thì cô ấy đã tự động nói ra những điều mà tôi muốn. Không hiểu sao mà tôi không hề ghét điều này chút nào.

Thứ duy nhất còn đang vướng bận tôi chính là ánh mắt mong mỏi không chút ngại ngùng của Kaya.

Tôi liền nở một nụ cười khi cảm thấy có cảm giác nhoi nhói trong tim mình.

“Cảm ơn cô, Kaya.”

Trước những lời chân thành của tôi, hai khóe miệng của Kaya nảy giật dữ dội và đôi môi của cô ấy cũng bắt đầu run bần bật. Biểu cảm đó giống hệt như lúc người mà Kaya ngưỡng mộ khen ngợi cô.

Tôi chỉ là một kẻ xa lạ thôi, vậy mà cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đó...

Tôi nên nói gì bây giờ? Ngại thật đấy.

“À, nhân tiện thì cô cũng hãy giữ bí mật về sự xuất hiện của tên ác quỷ vừa rồi luôn được chứ?”

“Vâng? Tại sao chứ...? À, em hiểu rồi ạ!”

Chưa kịp cho tôi cơ hội để giải thích thì cô ấy đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tôi cũng thật cạn lời với cô nàng rồi.

Không biết làm sao mà Kaya hiểu được tôi đang nghĩ gì nhưng thôi kệ vậy, miễn là cô ấy làm đúng theo ý của tôi là được rồi.

Nó gợi cho tôi về kỷ niệm lúc còn chơi ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫. Lũ thuộc hạ của Mateo sẽ sớm tỉnh dậy và giúp đưa Mateo vào bệnh viện.

Đó là cảnh kết của hồi này.

Tôi gật đầu với Kaya và chuẩn bị quay lại chỗ mà tôi “bắt cóc” Amy.

Khi đang bước đi, tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt nặng trĩu của Kaya và cái nhìn đầy nghi hoặc của Mateo đang hướng về mình.

Tôi cố tình không ngoảnh mặt lại và nhanh chóng rời khỏi đó.

Khi mặt trời đã lặn mất bóng, màn đêm bắt đầu buông xuống.

Sự biến chuyển giữa hoàng hôn và màn đêm thật đẹp làm sao.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

“Mình mang thêm sô-cô-la về rồi đây.”

“Ồ! Cậu đây rồi!”

Amy nhảy dựng khỏi chỗ ngồi và lao thẳng đến tôi như một con thỏ khi tôi vừa bước đến cửa của căn cứ.

Nhìn vào đôi mắt của cô ấy lúc cầu xin sô-cô-la trông dễ thương như một một chú chó phốc sốc vậy.

“Cậu làm gì mà lâu quá vậy, à mà cậu có thấy lạnh không? Không hiểu sao mình lại cảm thấy hơi ớn lạnh nữa.”

Amy gượng hỏi với giọng đầy lo lắng.

Có vẻ là do lúc nãy tôi liên tục tạo ra dòng khí lạnh lúc đối đầu với Orpheus.

Tôi gãi đầu mình và cười bù.

“Mình không muốn cậu bị cảm lạnh đâu.”

“Cậu đang làm gì thế?”

Amy đưa tay về phía tôi và một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trước lòng bàn tay cô ấy.

Rặc rặc―

Tạo Lửa (Hệ Hỏa, ★1)」

Ấm quá.

“À, cảm ơn cậu nha.”

“Mình mới là người nên cảm ơn chứ. Ngày hôm nay vui lắm đấy và sô-cô-la của cậu cũng ngon nữa... À mà Isaac, câu trả lời của cậu là gì?”

“Trả lời?”

“Mình đã hỏi là chúng ta có thể trở thành bạn được không.”

Giờ nghĩ lại thì tôi mới nhận ra mình vẫn chưa đưa ra câu trả lời đàng hoàng trước khi rời khỏi đây.

Nhưng dù gì cô ấy cũng sẽ được nghe kể lại từ Ian... Amy sẽ sớm biết lý do mà tôi đã đưa cô ấy đến đây.

Không biết là cô ấy sẽ phản ứng ra sau đây.

Nhưng mình cần gì phải lảng tránh Amy chứ?

“Bạn à... Nghe cũng được đấy.”

“Hehe.”

Amy nở một nụ cười rạng rỡ trong khi đắm mình trong hơi ấm của ngọn lửa. Nụ cười ấy thật chân thành, cứ như là một bông hoa đang nở rộ.

 

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

「Màn 2, Chương 2, Sự Kiện Bắt Cóc Bạn Thuở Nhỏ」  của ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ đã kết thúc. Sau khi đưa Amy rời khỏi rừng Josena, chúng tôi tạm chia tay ở trước ký túc xá. Amy thuộc về “sảnh Briggs”, nơi dành cho những học viên thuộc giới trung lưu hoặc thấp hơn.

Tôi quyết định sẽ không ăn tối bởi do vẫn còn no sau khi ăn đống sô-cô-la kia với Amy.

Trong màn đêm đen, tôi đi đến một góc hoang vắng của khu vườn để kiểm tra tiềm năng của mình.

========================

[Tiềm Năng]

――――――

Điểm Chỉ Số: 22

◈ Tốc Độ Tăng Trưởng

―――――――――――

 _ Hiệu Quả Luyện Tập Vật Lý (D+): 26/100 [Tăng]

_ Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật (D-): 33/100 [Tăng]

_ Hiệu Quả Học Tập (D): 12/100 [Tăng]

◈ Kháng Nguyên Tố

――――――――――

_ Kháng Hỏa (E): 0/100 [Tăng]

_ Kháng Thủy (D): 6/100 [Tăng]

_ Kháng Băng (C-): 24/100 [Tăng]

_ Kháng Lôi (C): 29/100 [Tăng]

_ Kháng Nham (E): 2/100 [Tăng]

_ Kháng Phong (D):  13/100 [Tăng]

_ Kháng Hệ Trung Lập (D): 8/100 [Tăng]

◈ Sức Chiến Đấu Với Các Tộc

――――――――――――――

_ Sức Chiến Đấu Với Nhân Tộc (E): 4/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Tộc Khác (E): 1/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Thiên Tộc (E): 0/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc (S): 100/100 [Tối Đa]

========================

‘Mình đã tăng lên sáu cấp và có thêm 22 điểm chỉ số. Nếu 22 thì...’

Mục tiêu trước mắt của tôi là học được [Bộc Phá Băng Kết]. Nói cách khác, tôi đã xác định được mình nên cộng điểm chỉ số vào đâu rồi.

Tôi dồn hết 22 điểm chỉ số của mình vào [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật].

[Tiềm năng “Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật” đã thăng bậc từ C+ lên B+!]

‘Bậc B+!’

Nếu là B+ thì tôi cuối cùng cũng đạt đến ngưỡng của một thiên tài rồi.

Mặc dù tiềm năng và kỹ năng của tên Isaac đều bị giới hạn nhưng với tốc độ tăng trưởng của tôi thì cũng đáng mong đợi đấy.

Sau đó tôi tiến hành luyện tập ma thuật của mình và đi đến phòng gym.

Những học viên từ Khoa Hiệp Sĩ vẫn đứng chờ tôi ở đấy như thường lệ. Và rồi địa ngục thật sự bắt đầu.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

Ngày hôm sau.

Tôi gặp được Amy khi đang đi dạo trên phố. Lúc đó tôi lo sợ về những điều chuẩn bị nghe được, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại chào tôi bằng một nụ cười tươi.

===============

[Amy Holloway]

――――――――

Tâm Trí: [Có thiện ý với bạn]

=================

Có vẻ như cô ấy trông rất hạnh phúc. Amy nói rằng Ian đã đến chỗ của mình ngày hôm qua và ôm chầm lấy cô, nói rằng cậu ta đã rất “sốt ruột”.

Xấu hổ vì cái ôm đột ngột ấy nên Amy đã hỏi tại sao, Ian đáp do không gặp được cô ấy cả ngày hôm nay nên sợ rằng cô đã gặp chuyện không lành.

Tôi cá là cậu ta đã nói lắp bắp một hồi. Nhưng vì Amy đang trong tâm trạng tốt nên cô ấy đã bỏ qua cho Ian.

Hơn nữa, cô ấy hẳn là rất hạnh phúc khi nhìn thấy màu sắc con tim của Ian đã quay lại như lúc trước.

‘Vậy là Ian đã chọn route của Amy.’

Nếu thành công giải cứu Amy trong sự kiện, sẽ có hai lựa chọn xuất hiện sau đó, “Vỗ vai cô ấy” và “Ôm”. Nếu chọn “Ôm”, bạn sẽ chính thức bước vào route của Amy.

Chúc mừng cậu, Amy. Đám cưới của hai cậu chắn chắn sẽ mỹ mãn lắm đây.

Và cô ấy cũng không nói đến vụ Ian bị thương, có lẽ cậu ta đã bình phục hoàn toàn nhờ vào ma thuật của Kaya. Để tránh Amy lo lắng, hẳn là Ian đã quay lại ký túc xá để thay đồ.

Hình như cậu ta cũng không hề nhắc đến vụ việc với Mateo.

Vừa nãy trong lớp học cậu ta cũng không chú ý nhiều đến tôi, có vẻ như Kaya và Mateo đã đồng ý giữ kín bí mật về tôi.

Làm tốt lắm Kaya.

“Cái khuyên tai đó... Cậu vừa mua nó sao? Trông nó hợp hợp với cậu lắm luôn đấy.”

Ngay khi tôi vừa mới suy nghĩ xong về chuyện của Ian, Amy đã nhận ra chiếc Khuyên Tai Vực Sâu đang đeo trên tai phải của tôi.

Cũng may là trông nó hợp với tôi bởi vì tôi phải đeo nó trong bảy ngày tới đây.

Theo sau đó, Mateo đã cho gọi tôi. Nói đúng hơn là cho gọi cả băng bao gồm cả tôi.

Sau khi trúng đòn Phong thuật của Kaya, bọn thuộc hạ của Mateo không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó do chúng đã bất tỉnh nhân sự. Sau khi thức dậy và nhận ra cả nhà kho bỏ hoang đã bị phá hủy hoàn toàn, bọn chúng đã đổ lỗi cho Kaya. Chắc hẳn là Mateo đã khẳng định nghi ngờ của chúng.

Sau đó bọn chúng đã đưa Mateo đến bệnh viện. Tại đó, hắn đã nhận được chăm sóc đặc biệt nên cuối cùng mới cử động lại được.

Tất nhiên là Mateo vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Hắn ta vẫn đang quấn băng hai cánh tay của mình và khắp thân. Có vẻ như hắn vẫn còn đau đớn mỗi lần cố cửa động cánh tay của mình, nhưng dù sao thì việc đi lại của hắn cũng không mất quá nhiều khó khăn.

Trong một góc ở phía sau Học viện, Mateo cuối đầu xuống và xin lỗi chúng tôi.

“Xin lỗi các cậu. Từ giờ trở đi mình sẽ sống thật với bản thân và cạnh tranh bằng chính thực lực của mình. Cảm ơn các cậu đã luôn đi theo mình. Kể từ hôm nay, mình chỉ muốn chúng ta trở thành bạn tốt của nhau.”

Đám thuộc hạ lần lượt vỗ vai của Mateo mà không nói gì cả, có vẻ như chúng đã hoàn toàn khuất phục trước Kaya.

Mặc dù đã có vài biến cố xảy ra nhưng cốt truyện đã quay lại đúng hướng của nó. Vậy thì tôi an tâm rồi.

===============

[Mateo Jordana]

――――――――

Tâm Trí: [Cảm thấy cảm kích đối với bạn]

================

Cảm kích sao?

Mateo giải tán mấy người kia để lại một mình tôi.

Rồi chúng tôi đi đến dưới một gốc cây trong khu vườn và ngồi uống nước. Tất nhiên cậu ta là người mời tôi rồi. Tôi làm gì có tiền chứ.

“Tất cả... Tôi đã chứng kiến tất cả. Cảnh tượng ngài kết liễu tên ác quỷ đó...”

Tại sao hắn lại nói chuyện lịch sự như vậy chứ?

“Từ trước đến giờ ngài chỉ giả vờ là mình yếu...”

“Cậu hãy cư xử như thường được không? Cậu đang khiến mình khó xử lắm đấy.”

“Làm sao mà tôi dám...”

Không biết là Kaya đã nói gì với cậu ta nhưng có vẻ như Mateo đã tin sái cổ trước sự hiểu lầm của cô ấy.

“Nếu không thì mình sẽ giận lắm đấy.”

“Ah, mình hiểu rồi...”

Mateo miễn cưỡng cư xử bình thường trở lại.

Kaya luôn có thói quen dùng những từ ngữ tôn trọng đối với mọi người xung quanh nên tôi cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng khi cái người luôn nói chuyện bình thường với bạn lại bắt đầu dùng kính ngữ thì coi sao được?

“Cảm ơn cậu nhiều lắm... Nếu không có cậu thì mình đã phải bỏ mạng ở đó rồi. Không chỉ mình mà còn mấy tụi kia nữa.”

“Cậu hãy coi đó như ân huệ cho những lần cậu bao mình ăn đi.”

“Vậy ra tính mạng mình đáng giá bằng mấy bữa ăn đó sao.”

Mateo bật cười trong vô thức.

Hắn ta bên ngoài luôn tỏ ra nghiêm túc, vậy mà lúc cười lại trông là lạ sao ấy.

Đến nỗi mà hắn nghĩ ân huệ mà mình nhận được vẫn chưa xứng đáng.

“...Mình đã xin lỗi Ian rồi.”

“Thật vậy sao?”

“Mình đã nhận thức rõ hơn sau khi nói chuyện với cậu ấy. Mình đã chọn sai đường rồi. Giống như cách mà bọn quý tộc luôn khinh bỉ những thường dân, một thường dân như mình cũng đã chọn cách đối xử tàn nhẫn với họ lại. Mình vẫn luôn nghĩ đó là cách duy nhất để chống lại họ...”

Tôi không có hứng thứ nghe những điều mà Mateo đã giác ngộ được. Khi hắn ta được thông não bởi những triết lý và quan niệm của Ian và nhận ra lỗi sai của mình, tôi biết chắc rằng cậu ta đang nói đến mấy chuyện đó.

Khi biết được mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa rồi, tôi bắt đầu tập trung tâm trí vào kế hoạch tiếp theo.

‘Giờ thì mới là vấn đề thực sự.’

「Màn 2, Chương 3, Huyến Luyện Thực Tế」 và 「Màn 2, Chương 4, Quân Đoàn Kiến」.

 Tôi đã lên kế hoạch sẵn để đối phó với tên kiến quỷ “Garzia Ẩn SĨ” xuất hiện trong 「Màn 2, Chương 4」.

Garzia lúc đó đang ở cấp 140, hơn thế nữa đội quân kiếm của hắn lại sở hữu trí tuệ tập thể xuất sắc và cực kỳ khó chịu.

Có một lý do tại sao mà độ khó Địa Ngục vốn đã khó rồi nay lại chồng chất khó khăn.

Đó là do ngay sau khi Garzia vừa hình thành hình dạng, hắn sẽ ẩn mình để tích tụ sức mạnh ở “Hang Tanak Dưới Lòng Đất” trong khuôn viên Học viện.

Rồi hai tuần sau, sau khi đã tích được đủ sức mạnh, hắn sẽ xuất hiện ngay trong buổi huấn luyện thực tế ngay trước mặt Ian.

Sau khi hoàn thành 「Màn 2, Chương 4」, bạn sẽ có thể tự do khám phá hang Tanak.

“Đá Zephrim”, một tàn dư mana quý hiếm có thể được tìm thấy ở đây. Bạn có thể dễ dàng mang theo nó bên mình vì khi đó nó đã ngưng tụ lại thành một viên đá ma thuật.

Đá Zephrim được tạo ra bởi kết quả của việc liên tục xả và tái tạo mana trong quá trình tích tụ sức mạnh của Garzia. Chúng thường được sử dụng để rèn vũ khí hoặc để bán kiếm lợi nhuận.

Tóm lại, kế hoạch của tôi là sẽ đến hang Tantak trước và đánh bại Garzia vẫn còn chưa hoàn thiện sức mạnh của mình rồi thu thập đá Zephrim.

Không biết là kế hoạch này sẽ có hiệu quả không. Ở trong game gốc, việc khám phá hang Tantak trước sự kiện là không thể nào. Đó là một địa điểm vẫn chưa được mở.

‘Nhưng lỡ đâu kế hoạch của tôi sẽ có hiệu quả thì sao?’

Tôi có thể ngăn chặn bad ending ngay trước khi sự kiện xảy ra và tránh phải trở thành một kẻ ăn mày.

Mặc dù chỉ là giải pháp tạm thời thôi nhưng nếu trót lọt thì tôi sẽ kiếm được bội Gel.

Mỗi việc tưởng tượng thôi cũng khiến tôi sung sướng rồi. Tự tin rằng bản thân sẽ trúng độc đắc, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc mình sẽ làm được với số tiền đó.

“...Vậy nên mình sẽ chờ xem Ian sẽ định làm gì trong tương lai.”

Tên này vẫn còn chưa nói xong nữa hả trời.

━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━

Ở bên trong lớp A.

Ngay cả khi đang ở trong lớp học, Kaya Astrea vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Isaac được.

Xuyên suốt cả ngày hôm nay, cả người cô ấy đang được trải nghiệm sự hưng phấn tột độ.

Mới ban nãy, trong lúc trốn đằng sau gốc cây, cô đã bí mật nghe lỏm được đoạn đối thoại giữa Isaac và Mateo. Và thế là cô lại càng thêm nghiện với liều thuốc mang tên Isaac này.

Rốt cuộc Isaac đã tự mình đạt được bao nhiêu thành tựu rồi?

Isaac đã tham gia vào băng của Mateo chỉ để giải cứu Amy Holloway khỏi nguy hiểm.

Cậu ấy còn đánh bại cả một ác quỷ nguy hiểm và giúp Mateo cải tà quy chính.

Suy cho cùng quả thật một người đạt ở cảnh giới của Đại Phù Thủy thật kỳ diệu.

Với tư cách là một phù thủy triển vọng, Isaac là một hình mẫu mà Kaya không thể không ngưỡng mộ cho được.

‘Làm sao mà ngài có thể ngầu đến như vậy được chứ, ngài Isaac...’

Isaac là một người hoàn toàn khác biệt với Kaya, trong khi đó cô chỉ có thể miệt mài học hỏi và luyện tập ma thuật.

Việc hai người là bạn học cùng thế hệ, cùng Học viện, cùng Khoa và cùng năm với nhau khiến cô vui sướng tột độ.

Cô đã nói lại cho Mateo chính xác những gì mà Isaac đã nhờ cô làm vào ngày hôm kia.

Isaac là một người đã đạt tới cảnh giới của Đại Phù Thủy và ngài ấy chỉ giả vờ yếu bởi vì ngài có một nguyên nhân sâu hơn vực thẳm và rộng hơn biển cả.

Thời điểm đó là ngay sau khi đánh bại tên ác quỷ kia, vì quá say mê vào Isaac nên cô ấy đã diễn đạt hơi lố một tí.

Cô ấy bảo Mateo rằng phải giữ bí mật về sự hiện diện của ác quỷ và cho dù chết cũng mang phải theo xuống mồ. Mọi việc đều có nguyên do của nó cả. Sự thật là Isaac có một lý do sâu xa nên cậu mới đứng ra để bảo vệ các học viên khác.

Cô cảnh báo Mateo không được hé nửa lời về Isaac, bằng không hậu quả sẽ khôn lường.

Kaya đã bịa chuyện mình với Mateo hợp sức lại đánh bại tên ác quỷ kia cho Ian biết. Do Amy vẫn an toàn nên cô đã bảo Ian nên giữ bí mật về chuyện này.

Nhân tiện thì Ian Fairytale có còn là con người không vậy? Kaya thật không thể tin được là cậu ta đã hồi phục hoàn toàn chỉ nhờ vào ma thuật chữa trị của cô.

Có thể tùy vào cơ địa của mỗi người, họ sẽ có khả năng hồi phục đặc biệt. Cũng có thể là do cậu ta đã đỡ được ma thuật của tên ác quỷ đó. Kaya quyết định sẽ không nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa.

‘Nhưng đối với một người bình thường, cùng lắm họ chỉ gặp được bọn ác quỷ duy nhất một lần trong đời mình... Vậy mà bọn chúng cứ liên tục xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn.’

Kể từ khi bước chân vào Học viện thì Kaya đã đối mặt phải bọn ác quỷ hai lần. Nếu tin đồn về một ác quỷ xuất hiện ngay trong bài kiểm xếp lớp là thật thì đó là lần thứ ba bọn chúng xuất hiện tại Học viện Märchen này.

Bọn ác quỷ hiếm lắm mới xuất hiện nên chúng mới được coi là tai ương.

Việc bọn chúng cứ liên tục xuất hiện tại Học viện quả thật rất kỳ lạ.

Và mỗi khi chúng xuất hiện, Isaac lại xuất hiện để tiêu diệt chúng.

‘Lý do ngài Isaac đến với Học viện này... có phải liên quan đến lũ ác quỷ không?”

Bộ Học viện Märchen đang ẩn chứa bí mật to lớn nào ư?

Isaac là một thiên tài thuộc đẳng cấp Đại Phù Thủy, liệu có phải cậu ấy đã biết được bí mật nên mới trà trộn vào Học viện...?

“...”

Đó là một suy nghĩ đáng sợ. Nói đơn giản, chẳng phải điều đó có nghĩa là đang có một mối họa tiền tàng nào đó đang luồng lách trong Học viện này, đến nỗi mà một nhân vật tầm cỡ như Isaac cần phải can thiệp vào?

...Ah, không thể nào đâu.

Kaya ực một hơi nước bọt khi suy nghĩ vớ vẩn đó lướt qua tâm trí cô.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Ủa ae cho T hỏi là thg Lan đã chọn route amy rồi nhưng có trường hợp nào amy lại về vs main ko ae hay hết truyện amy về vs Lan
Xem thêm
Nghiện rồi em ơi, sao cứu đây
Xem thêm
dcm Kayaaa cutii vãi llllllllllllllllllllllllllll
Xem thêm
Bựa vcl =))))
Xem thêm
này khác gì chúa hề bóng cười đâu , main bá giấu nghề nhưng nghèo kiết xác , còn đệ thì suy luận vip pro vl :)
Xem thêm
thực ra main bá lúc đánh với quỷ thôi còn đâu lúc bình thường thì vẫn phế ( từ đầu đến chap này chứ tương lai còn chưa biết)
Xem thêm
@Bú Cu Đại Pháp: tương lai thì mạnh r,đọc bản mtl đi end r đấy
Xem thêm
Main có về với em này ko thế ae?
Xem thêm
TRANS
Quả là đệ nhất tín đồ Kaya
Xem thêm
không cần làm gì căng chờ mấy đứa nvp diễn là được =)) suy luận căng quá
Xem thêm
Nhưng nó suy luận đúng mới hay =))))
Xem thêm