• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16 - Hang Kiến (1)

16 Bình luận - Độ dài: 2,345 từ - Cập nhật:

“2000 Gel.”

Đến cuối cùng tôi vẫn phải đi vay nặng lãi từ Ngân Hàng của Học viện với lãi suốt là 5% mỗi tháng, nghĩa là 100 Gel. Mặc dù lãi suất khá khoai nhưng cũng không quá tệ do số tiền mà tôi vay cũng khá ít.

Tiêu chí để một học viên vay tiền phụ thuộc vào cấp bậc mana, điểm số và tín chỉ của họ. Do bậc mana là E nên số tiền tôi có thể vay nhiều nhất là 2000 Gel, đồng thời tôi chỉ có thể chọn gói cho vay với lãi suất cao. Chưa kể đến việc tôi chẳng có tài sản gì dùng để làm thế chấp cả...

‘Thế thì họ trông chẳng khác gì bọn cho vay nặng lãi sao?’

Bộ phận nắm độc quyền tài chính dưới sự kiểm soát Học viện thật đáng sợ quá đi.

Dù vậy, đó vẫn là điều mà tôi không thể né tránh được.

Mặc dù đã cứu mạng Mateo nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi cứ mặt dày mở miệng xin hắn mua đồ ăn cho mình mãi được.

Nhưng nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, tôi sẽ có thế sớm trả được hết nợ và không cần phải lo lắng về việc bị trừ điểm do khoản vay từ ngân hàng.

Không rõ là kế hoạch sẽ suôn sẻ hay không, tôi cảm giác nó cứ như một canh bạc vậy nhưng...

Thôi thì ăn trước rồi tính sau vậy.

=========================

[Trạng Thái]

———————

Tên: Isaac

Cấp: 36

Giới Tính: Nam

Năm: Nhất

Danh Hiệu: Tân học viên

Mana: 260/400

_ Tốc Độ Hồi Phục Mana (D+)

_ Thể Lực (C-)

_ Sức Mạnh (C-)

_ Trí Tuệ (C-)

_ Ý Chí (B)

Tiềm Năng ≪Chi Tiết≫

[Kỹ Năng Chiến Đấu]

———————————

Chuỗi Nguyên Tố 1: Băng

_ Uy Lực Nguyên Tố (C)

_ Hiệu Quả Nguyên Tố (C)

_ Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố (C+)

Chuỗi Nguyên Tố 2 (Khóa)

[Kỹ Năng Đã Sở Hữu]

――――――――――

Phát Động

_ (★1) Tạo Băng (C-) /  (★5) Hắc Băng (C-)

_ (★2) Màn Băng (C+)

_ (★1) Lãnh Khí Phát Tán (C+)

_ (★1) Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản (E)

Nội Tại

_ (★7) Thấu Hiểu Tâm Trí

Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫

=========================

“...Ngon.”

Vào một buổi chiều tà.

Trong một góc vườn hoang vắng, tôi đang cầm một tờ giấy da khắc ấn ma thuật bốn sao hệ Băng, [Hỏa Băng]. Tôi khá chắc là đến giờ phút này mình đã ghi nhớ nó rồi.

================================

[Hỏa Băng (★4)] [Có Thể Nhận Được!!]

――――――――――――――――――

Phát ra luồng khí lạnh đầy uy lực trong hình dạng một ngọn lửa.

Loại: Kỹ năng phát động (Đa Dụng)

Hệ: Băng

Điều Kiện Để Mở Khóa:

_ Cấp 35 (O)

_ [Tạo Băng] Bậc C- (O)

_ [Lãnh Khí Phát Tán] Bậc C+ (O)

_ [Uy Lực Nguyên Tố] Của Hệ Băng Bậc C- (O)

_ [Hiệu Quả Nguyên Tố] Của Hệ Băng Bậc C- (O)

Điều Kiện Để Kích Hoạt:

_ Không Có

================================

Để sử dụng ma thuật, trước hết bạn cần phải ghi nhớ những họa tiết của vòng tròn ma thuật cái đã.

Ngoại trừ ma thuật một sao ra, để sử dụng ma thuật không chỉ đơn thuần là truyền mana vào trong nó.

Bạn còn cần phải dùng tâm trí của mình để hướng dòng chảy mana tạo thành một vòng tròn ma thuật.

Mỗi khi đặc tính độc nhất [Thợ Săn] được kích hoạt, tôi cảm giác như cơ thể của mình đã thông thạo những vòng tròn ma thuật đó và cho phép bản thân sử dụng ma thuật một cách dễ dàng.

Nhưng khi ở trong thể trạng tầm thường của Isaac, tôi lại phải tuân theo những quy trình cơ bản.

Tôi đưa lòng bàn tay phải lên trời và tạo hình cho dòng mana băng thành một vòng tròn ma thuật.

Một vòng tròn lam nhạt xuất hiện trước lòng bàn tay tôi.

Bên trên nó là một luồng mana se lạnh mang hình dạng của một ngọn lửa và tạo thành [Hỏa Băng].

“Ồ...!”

[Bạn đã học được Ma Thuật Hệ Băng “Hỏa Băng (★4)”!]

Đây rồi, đây rồi!

Một đóa hoa mana lạnh và đang cháy mờ nhạt. Tôi có thể cảm nhận mana của mình đang dần bị rút cạn.

Tôi liền nắm lấy tay phải bằng tay trái sau khi giương bàn tay với [Hỏa Băng] về phía trước rồi tiếp tục truyền mana vào đó.

Hỏa Băng (Thuộc tính Băng, ★4)」

 

――――Xẹtttttttt――!

 

Luồng mana lạnh và lam nhạt ấy lan về phía trước như một ngọn lửa. Mặc dù phạm vi của nó khá nhỏ nhưng cũng không thể trách được do hiệu quả luyện tập của tôi vẫn đang ở bậc D.

 

“Wow...”

 

Có phải là do cuối cùng tôi cũng học được một câu phép lợi hại hay không mà miệng của tôi nãy giờ cứ há hốc không ngừng.

Tôi nắm tay lại để dập tắt ngọn [Hỏa Băng] yết ớt và nhắm chặt mắt lại. Toàn thân của tô run lẩy bẩy, tôi biết cái cảm giác choáng ngợp này...

Đó chính là cảm giác của sự hoàn thiện.

“Khehehe.”

Tôi vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

‘Tiếp đến là [Tường Băng].’

================================

[Tường Băng (★4)] [Có Thể Nhận Được!!]

――――――――――――――――――

Tạo ra một bức tường băng vững chắc.

Loại: Kỹ năng phát động (Phòng Thủ)

Hệ: Băng

Điều Kiện Để Mở Khóa:

_ Cấp 30 (O)

_ [Tạo Băng] Bậc C- (O)

_ [Lãnh Khí Phát Tán] Bậc C (O)

_ [Uy Lực Nguyên Tố] Của Hệ Băng Bậc C- (O)

_ [Hiệu Quả Nguyên Tố] Của Hệ Băng Bậc C- (O)

================================

Dường như cách để sử dụng [Tường Băng] đã được khắc sâu vào người tôi.

Chỉ mới mấy hôm trước thôi tôi vẫn còn gặp khó khăn khi thi triển [Tường Băng]. Tôi đã phải dồn rất nhiều mana vào mới có thể tạo được một cái được.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã dễ dàng hơn.

Tôi nhắm mắt lại và giải phóng dòng mana băng trong khi tưởng tượng ra một bức tường đang hình thành trước mắt mình.

Cạch――

Khi tôi nhẹ nhàng di chuyển tay, một âm thanh phát ra như thể có gì đó đang trồi lên từ dưới đất.

[Bạn đã học được Ma Thuật Hệ Băng “Tường Băng (★4)”!]

Tường Băng (Thuộc tính Băng, ★4)」

[Tường Băng]. Thành công rồi! Cuối cùng tôi cũng tậu được một ma thuật phòng thủ đàng hoàng rồi!

 

Đúng như mong đợi, ngay sau khi [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] lên bậc B+, tôi có thể cảm nhận được rõ tốc độ tăng trưởng của mình.

“Keuuuuuuuuu...!”

Buổi luyện tập vất vả cứ cứ như thế mà trôi qua như chuyển cảnh.

“Hahaha!”

Cảm giác của sự hoàn thiện đang dâng trào trong tôi.

Tôi giương nắm đấm lên trời, trông tôi cứ như là Manny Pacquiao vậy.[note50607]

———————❖———————

「Màn 2, Chương 3, Huấn Luyện Thực Tế」 sẽ bắt đầu trong vòng 11 ngày nữa.

Tên kiến quỷ Garzia sẽ bắt đầu tích tụ sức mạnh hai tuần trước khi buổi huyến luyện diễn ra.

Ngoài ra, tôi sẽ không thể tìm được nhiều đá Zephrim chất lượng trong hang Tantak một khi 「Màn 2, Chương 4」 kết thúc. Lý do là vì nhiều đá Zephrim sẽ mất đi công dụng nếu bị quá tải mana.

Nói cách khác, nếu tôi đến hang Tantak trước thời điểm đó thì sẽ có cơ hội tìm được nhiều đá Zephrim nóng hổi và chất lượng.

Tóm lại thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp đó.

Trùng hợp thay ngày mai chính là cuối tuần. Sau khi lớp học hôm nay kết thúc, tôi sẽ bắt xe ngựa và đến thẳng hang Tantak.

Tính ra để đến đó thì mất khoảng năm tiếng. Vậy nên sau khi đánh bại Garzia, tôi sẽ phải dành một đêm ngủ ở ngoài trời.

Tôi thà rằng khởi hành vào ngày mai rồi trở về trong ngày nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi dành cả ngày mai để đầu tư vào việc luyện tập.

‘Mình gói ghém hành trang chưa nhỉ?’

Bên trong lớp D.

Lớp học không còn một bóng người sau khi mọi người đã rời đi hết.

Ở dãy bàn giữa, tôi đang ngồi viết ra một danh sách trên tờ giấy da và kiểm tra lại kỹ càng.

Lương thực bánh mì, nước và cả đèn để soi sáng nữa.

Thêm những dụng cụ cắm trại thiết yếu như lều, ghế, chăn, gối, vân vân. Tôi vẫn còn dư một bộ nữa để dự phòng...

Tôi còn mua thêm hai túi ma thuật nữa để trữ đá Zephrim. Tất cả nhu yếu phẩm đó đã được mua bằng số tiền mà tôi đã vay mượn từ ngân hàng.

‘Xong rồi.’

Không có trở ngại gì cả, tôi có thể khởi hành được rồi.

Bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ. Có lẽ trời lúc mà tôi đến hang Tantak thì trời đã tối thui rồi.

Tôi chuẩn bị đồ đạc của mình bao gồm hai túi ma thuật rồi di chuyển đến dịch trạm.

Ở đây không có con ngựa nào cả. Xe ngựa ở đây không thực sự dùng “ngựa thông thường” mà là những chú “ngựa ma pháp”.

Hình dạng của nó giống hệt như những xe ngựa mà tôi từng thấy nhưng chỉ khác là cỗ xe được vận hành bởi mana của người đánh xe. Cỗ xe sẽ tự chuyển động khi bạn dùng ma thuật lên tay cầm.

Tôi không rõ cách thức đằng sau là gì bởi vì nó không hề được đề cập đến trong cốt truyện. Nhưng nếu bối cảnh game là vậy thì tôi cũng không nên thắc mắc nhiều làm gì.

“Cậu định đi đâu thế?”

“Đến hang Tantak ạ.”

“Hở? Nếu cậu đi đến đó bây giờ... Lúc đến thì sẽ muộn lắm đấy. Ngoài ra ở xung quanh đó cũng không có chỗ nào để cậu ngủ lại đâu. Cậu biết mà đúng chứ?”

“Không sao đâu, bác cứ xuất phát đi.”

Tôi trèo lên xe ngựa và ngồi vào chỗ.

“Ờm, cậu vẫn thật sự ổn đấy chứ...”, người đánh xe lẩm bẩm khi ông ấy bắt đầu cho xe chạy.

Mặc dù trông tôi vẫn rất ổn nhưng bác ấy lại lo xa quá rồi.

“...”

Bên trong chiếc xe ngựa phát ra tiếng cót két khi đang di chuyển.

Nếu thế thì có lẽ tôi nên đánh một giấc để lấy lại sức vậy.

Tôi nhắm mắt lại và lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

———————❖———————

20 phút trước khi Isaac khởi hành.

Ngay khi lớp A kết thúc, Kaya đã có mặt ở trước lớp D.

“Bí mật của Học viện Märchen”, một thuyết âm mưu ghê rợn vừa mới thoạt qua tâm trí của cô mới gần đây. Kaya đang tìm cách để đào sâu thêm về vụ việc này.

Nếu như đúng thật sự đang có nguy hiểm luồng lách xung quanh Học viện này, nó không chỉ đang đe dọa đến những học viên khác mà còn cả sự an toàn của cô.

Cô ấy cuối cùng cũng đưa ra quyết định là “Theo sau Isaac”, người mà cô tin là manh mối duy nhất của mình.

Vì lý do nào đó mà bây giờ hành vi bám đuôi người mà cô ngưỡng mộ trông không khác gì mấy buổi trước cả.

Nhưng Kaya lại không thể dừng lại được, vậy nên cô đã tự biện minh cho những hành động của bản thân.

Ở bên trong lớp học trống vắng, Kaya thò đầu ra từ phía sau cánh cửa dẫn vào lớp học.

Isaac đang ngồi một mình ở dãy ghế chính giữa. Cậu ấy hình như đang ghi chú cái gì đó trên tờ giấy da.

Ngài ấy đang làm gì vậy? Ôn bài sao? Không, mình không nghĩ là ngài ấy đang ôn bài...

Một dấu chẩm hỏi xuất hiện trên đầu Kaya.

“Ah.”

Khi Isaac đứng dậy, Kaya hoảng hốt và thu người lại.

Vừa lúc đó, cô nhìn thấy một cái hộp bự chứa đầy dụng cụ vệ sinh trên hành lang, thế là cô nhảy thẳng vào đó để trốn.

Cô chỉ để lộ phần đầu của mình ra khỏi hộp dụng cụ. Isaac đang chuẩn bị bước ra khỏi lớp D và đi thẳng xuống hành lang.

Giờ thì hãy lén lút theo sau nào. Một cách lén lút...

Kaya theo sau Isaac trong bóng tối. Vút, cô ấy nấp vào một góc nào đó.

Isaac đi đến một dịch trạm. Kaya, người đang trốn phía sau một gốc cây, nhô đầu ra và nghiêng đầu của mình.

“Xe ngựa sao?”

Isaac bước lên xe ngựa và bắt đầu khởi hành.

Bây giờ đang là chiều tối rồi. Giờ này đã quá muộn để đi đâu đó bằng xe ngựa rồi.

Ngài Isaac đang tính đi đâu vào giờ này vậy chứ?

Lạ thật đấy.

Mình có nên đi theo ngài ấy hay không đây?

Sau một hồi đắn đo, Kaya cuối cùng đưa ra quyết định đi theo Isaac.

Cô ấy nhanh chóng leo lên một xe ngựa khác sau khi đến trạm.

“Thưa, cô phải nói cho tôi biết chúng ta sẽ đi đâu trước đã...”

“Xin bác hãy đi theo chiếc xe ngựa phía trước. Và đừng để cho họ nhận ra chúng ta đang đi theo.”

Người đánh xe nghiêng đầu thắc mắc. Có phải là mâu thuẫn giữ học viên không?

Không hỏi thêm gì nữa, người đánh xe bắt đầu cho xe di chuyển. Suy cho cùng, ông ấy biết mình chỉ cần làm theo để nhận thù lao là được.

Cùng lúc đó, mặt trời cũng đang từ từ lặn xuống.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Dang so dang so dang so😱
Xem thêm
Ông đánh xe cũng k phải dạng vừa :)))
Xem thêm
Stalker ngày càng chuyên nghiệp hơn
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Vớ phải gái bám đuôi:))
Xem thêm
Gái bám đuổi thế này không biết có báo hại main không đây
Xem thêm
báo vậy :V
Xem thêm
Đù mé gái bám đuôi :))))
Xem thêm