• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18 - Hang Kiến (3)

16 Bình luận - Độ dài: 3,512 từ - Cập nhật:

“L-Lợi hại quá...”

Tôi nghe được giọng đầy ngưỡng mộ của Kaya từ phía bên cạnh.

Đặc tính “Thợ Săn” đang được kích hoạt và cấp độ hiện tại của tôi là 136. Với việc mỗi chỉ số đang ở thông thạo bậc S thì đến Kaya còn chẳng phải là đối thủ của tôi.

Tôi giải trừ ma thuật đang bảo vệ Kaya.

“Ngài đúng là lợi hại thật đấy, ngài Isaac...!”

“Đi thôi nào.”

Tôi tiếp tục tự tin tiến bước về phía trước. Vừa lúc đó, đặc tính “Thợ Săn” biến mất và cả người tôi dần nặng trĩu hơn. Cơ thể tôi đã quay về trạng thái ban đầu.

Khi đến gần thì trông bọn Kiến Tai Ương thật gớm ghiếc làm sao. Không đùa đâu, nhìn bọn chúng kinh tởm thật sự.

Kaya đang đi ở phía sau tôi. Những bước chân của cô ấy thật mượt mà ngay cả trên cái sàn băng này.

Nếu tôi rã đông bọn Kiến Tai Ương tôi vừa bắt gặp thì bọn chúng chết là cái chắc, nhưng một số khác nằm xa hơn có lẽ vẫn sẽ tồn đọng. Nói cách khác, tôi không thể rã đông một cách bất cẩn được.

“Haaa...”

Tôi quay người về Kaya ngay khi vừa nghe được tiếng thở của cô ấy.

Kaya đang giả vờ cứng rắn mặc dù hai tay đang khoanh lại, có vẻ như cô ấy đang thấy lạnh.

Không khí lạnh đang bao trùm cả mê cung này là do ma thuật của tôi. Người thi triển không chịu ảnh hưởng gì nhiều từ ma thuật của chính họ nên cái lạnh này không là gì đối với tôi cả.

‘Đáng lẽ mình nên nhận ra sớm hơn.’

Tôi chỉ lo mãi nghĩ về bản thân của mình mà không để ý.

Từ chiếc túi ma thuật nằm trong túi đồ, tôi thò tay vào và lấy ra một chiếc áo ngoài.

Sau đó, tôi dừng lại để lấy nó ra và đưa cho Kaya. Đó là một chiếc áo khoác len đồng phục.

“Cầm lấy đi.”

“Cảm ơn ngài nhưng mà em vẫn ổn...”

Nhìn lướt qua cũng đủ biết cậu đang lạnh cỡ nào mà sao lại từ chối chứ?

Tôi choàng hờ chiếc áo khoác lên vai của Kaya rồi quay lại phía trước. Cô ấy nắm chặt chiếc áo rồi đi theo sau tôi trong khi cuối đầu xuống.

“...Cảm ơn ngài.”

=======================

[Kaya Astrea]

―――――――

Tâm Trí: [Cảm thấy mắc nợ và cảm kích khi bạn đưa cô ấy chiếc áo len.]

=======================

Khi dạo bước quanh mê cung dưới lòng đất, tôi đã bắt gặp được vài con Kiến Tai Ương đang bị đóng băng khác. Đúng là một kết cục thê thảm dành cho chúng khi đã không kịp trở tay trước ma thuật của tôi.

Thêm vào đó, tôi cũng không gặp phải cái bẫy nào cả. Nếu có thì chắc là chúng đã bị đóng băng và mất đi chức năng hết rồi.

Tôi cứ thế mà đi về phía trước mà không cần lo lắng gì cả.

Thình thịch―

“...?”

Có một âm thanh tuy nhỏ nhưng lại đủ để nghe được; tiếng đập của trái tim.

Thình thịch, thình thịch―

Chúng tôi gần ra khỏi cái mê này rồi. Từ đầu bên kia của mê cung, tôi có thể nghe được nhịp đập của một trái tim.

Kaya nheo mắt lại để lộ ra sự cảnh giác của mình. Với mỗi biểu cảm ấy tôi cũng đủ biết cô ấy đang định nói gì.

“Em có thể cảm nhận được nó, cái nguồn mana khủng khiếp này... Không lẽ có một ác quỷ đang ở phía trước chúng ta?”

Do cảm nhận mana rất kém nên tôi chẳng thấy khó chịu mấy cả, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý với cô ấy.

Tôi chẳng muốn hao tổn sức lực của mình chỉ để cảm nhận cái nguồn mana đó.

Mỗi việc nghe tiếng nhịp tim kia thôi cũng đủ nói lên được có thứ gì đó đáng sợ đang ở cuối mê cung này.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Sau khi ra khỏi được mê cung dưới lòng đất, chúng tôi đến được một nơi có khoảng không rộng lớn trải ra trước mắt với một cái trần cao.

Nhờ vào ma thuật của tôi mà nơi này đã biến thành một cái động băng luôn rồi và quân đoàn kiến quỷ đang đứng thành hàng đều đã bị hóa đá.

Ở cuối con đường nơi mà bọn kiến quỷ đang xếp thành hàng như những hàng cây có một quả tim vàng khổng lồ đang đập đều đặn.

Lớp vỏ ngoài màu đen giống hệt vỏ kẹo cao su chuyển động theo từng nhịp tim, các mạch máu dẫn từ quả tim đến những chỗ khác trong hang động tỏa ra một màu sắc hài hòa giữa vàng kim và đen kịt.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch―

“C-Cái gì thế kia...?”

Kaya trông sững sờ với cảnh tưởng hãi hùng trước mắt cô.

“Một ác quỷ”

Tôi đơn giản đáp lại.

Và nằm trong quả tim vàng ấy là hình bóng của một sinh vật quỷ dị đang phát sáng.

=========================

[Garzia Ẩn Sĩ]

――――――

Cấp: 110

Tộc: Quỷ

Hệ: Ám, Nham

Độ Nguy Hiểm: Cao

Tâm Trí: [Muốn trừ khử mi, kẻ xâm nhập.]

=========================

Ở trong 「Màn 2, Chương 4」 của game gốc, Garzia lúc ấy ở cấp 140. Hắn ta đã dùng nơi này để tích tụ sức mạnh của mình.

Mặc dù cả cái hang đã bị đóng băng bởi [Sóng Băng] nhưng trông hắn vẫn không bị hề hấn gì cả. Điều đó chứng tỏ là Garzia có chỉ số kháng nguyên tố cực kỳ cao.

Có lẽ là do tôi đã sử dụng ma thuật từ đằng xa.

‘Đó là đá Zephrim sao?’

Những tàn dư mana của Garzia chuyển hóa thành những viên đá ma thuật gọi là Zephrim và chúng nằm rải rác ở mọi ngóc ngách trong hang động. Tuy cả hang đã bị đóng băng nhưng ánh sáng vàng nhạt đặc trưng từ đá Zephrim vẫn hiện rõ ra.

Tuyệt.

Bây giờ tôi chỉ cần nhanh chóng hạ Garzia là được.

Rẹt-rẹt-rẹt-rẹt-rẹt-rẹt-rẹt――!

Biết ngay là hắn sẽ không chịu nằm im chịu chết mà.

Một bức tường đá khổng lồ nổi lên từ mặt đất và bao phủ xung quanh quả tim vàng ấy. Bức tường đá mang màu giống ngọc trai đen.

Tường Đá (Hệ Nham, ★4)」 + 「Hắc Nham (Hệ Nham, ★5)」 = 「Thân Thể Bất Hoại (Hệ Nham)」

Một tảng đá đen giống sắt bao quanh quả tim vàng và các mạch máu. Trông nó rất vững chắc và khó lòng xuyên thủng được như một bức tường thành.

Một trận quyết chiến giữa một ngọn giáo bất bại và một tấm khiên không thể xuyên thủng. Lựa chọn duy nhất bây giờ chính là chấp nhận thử thách này.

“Ngài Isaac?”

Tôi tiến về chỗ trái tim của Garzia.

[Ác Quỷ đã được nhận diện là kẻ thù.]

[Đặc tính độc nhất “Thợ Săn” đã được kích hoạt!]

[Cấp độ và chỉ số đã được tăng lên tạm thời!]

[Cây Kỹ Năng đã tạm thời được +10!]

Lãnh Khí Phát Tán (Hệ Băng, ★1)」

Để tăng cường hiệu quả ma thuật, tôi truyền một làn khí lạnh ra khắp cơ thể mình. Luồng khí lạnh ấy bắt đầu tràn ra như một làn sương mù.

Giống như việc mở cửa sổ ra để đón không khí trong lành vào một căn phòng ngột ngạt, tôi bây giờ có thể thoải mái điều khiển dòng mana băng của mình.

=========================

[Garzia Ẩn Sĩ]

――――――

Tâm Trí: [Muốn chôn vùi ngươi bằng “Nham Táng”.]

=========================

Đùng đùng đùng đùng đùng――!!

Nhiều cột đá bay ra từ hai phía và phá hủy toàn bộ lớp băng đang bao phủ mặt đất xung quang.

Nham Táng (Hệ Nham, ★4)」

Những cột đá cao chót vót áp đảo cả không trung cố gắng nghiền nát tôi.

“Ngài Isaac!”

Tôi nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Kaya. Không sao cả, tôi có thể chống chịu được.

Ngay khi [Nham Táng] vừa được kích hoạt, tôi vẫy ngón trỏ đang bọc mana của mình.

Ngay khi tôi vừa vẫy ngón trỏ, những bức tường băng trồi lên ở hai bên từ mặt đất.

Tường Băng (Hệ Băng, ★4)」

Koooonng――!!

...Hai hệ ma thuật chạm trán nhau.

Những cột đá được tạo bởi [Nham Táng] không thể xuyên thủng [Tường Băng] của tôi được.

Tôi sải bước dọc theo lối đi nhỏ được tạo ra bởi [Tường Băng] cho đến khi đến được chỗ của quả tim.

Thình thịch―Thình thịch―Thình thịch―Thình thịch―Thình thịch―!

Quả tim khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, đúng là một cảnh tượng tráng lệ. Mỗi việc ngước lên nhìn thôi cũng khiến cổ tôi mỏi rồi.

Tim của Garzia đập ngày càng dữ dội hơn nữa, có lẽ là do cơn thịnh nộ của hắn.

Đôi tai của tôi bắt đầu nhức nhối hơn.

Tôi giơ bàn tay phải của mình về phía quả tim đang được bọc trong [Thân Thể Bất Hoại] trông khá vững chắc.

Trong tình huống này tôi cần phải dùng ma thuật tấn công tầm ngắn mạnh nhất của mình.

Tôi ngưng tụ mana trong lòng tay phải và khắc ấn ma thuật [Bộc Phá Băng Kết][Hắc Băng] trong tâm trí.

Một vòng tròn ma thuật lam nhạt xuất hiện bên phần tay phải của tôi và tiếp đến là một vòng tròn ma thuật khác màu đen chồng lên nó. Phiên bản cải tiến của [Bộc Phá Băng Kết] đã được tạo ra.

Tiếp đến, nguồn mana dày đặc đang ngưng tụ bùng nổ từ tay tôi.

Bộc Phá Băng Kết (Hệ Băng, ★5)」 + 「Hắc Băng (Hệ Băng, ★5)」 =「Hắc Bộc Băng Kết (Hệ Băng)」

Buuuuuuuuuuuùnggggg―――――――!!!

Hắc băng phát nổ và oanh tạc quả tim khổng lồ. Luồng khí lạnh màu đen công kích dữ dội khi những tinh thể băng màu đen và mái tóc bạc của tôi phấp phới theo làn gió.

Một đòn trực diện. Trong tích tắc, quả tim đã bị bao phủ bởi lớp bộc băng vừa bùng nổ và như thể sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

Tuy vậy―

Thình thịch―Thình thịch―Thình thịch―Thình thịch―Thình thịch―!

Từ bên trong lớp hắc băng kia...

...Quả tim kia vẫn còn đang đập. [Thân Thể Bất Hoại] vẫn chưa thể bị xuyên thủng được.

Rùngggg―

Theo sau đó là tiếng động của đất đá di chuyển bên trong lớp băng. Rõ ràng là có dòng mana đang chảy trong đó để tái tạo lại [Thân Thể Bất Hoại] của hắn.

Khi băng phát nổ, [Bộc Phá Băng Kết] sẽ giải phóng một lượng sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, tôi đã thêm [Hắc Băng] vào để gia tăng sức mạnh của ma thuật nên chiêu vừa rồi chính là đòn mạnh nhất của tôi.

Nói cách khác, tôi đã thất bại trong việc xuyên thủng lớp bảo vệ đó.

Nói về cấp độ thì tôi trên cơ hắn, nhưng điều đó có nghĩa là...

Garzia, kẻ đang tích tụ sức mạnh ở trong hình dạng một trái tim, có vẻ như có chỉ số kháng ma thuật và kháng nguyên tố vượt ngoài cấp độ hiện tại của hắn.

Dường như tiêu diệt Garzia vào lúc này là một điều cấm kỵ.

Tôi cảm giác nó kiểu như số phận sắp đặt vậy.

‘Mình nên làm gì bây giờ...’

Tôi có nên dùng [Hắc Bộc Băng Kết] nữa không? Không được, tôi không thể làm liều được. Ngay cả khi [Thợ Săn] đang kích hoạt, việc dùng [Hắc Băng] và [Bộc Phá Băng Kết] vẫn tốn rất nhiều mana.

Chưa kể, Garzia không cần tốn nhiều thời gian để khôi phục lại [Thân Thể Bất Hoại] sau khi hứng chịu đòn ma thuật từ tôi. Mỗi âm thanh phát ra vừa nãy thôi cũng đủ để tôi nhận ra rồi.

Tóm lại, tôi mới là người gặp bất lợi nếu hắn cứ liên tục tái tạo lại [Thân Thể Bất Hoại] sau mỗi lần sử dụng [Hắc Bộc Băng Kết].

Nhưng nếu sức mạnh tăng thêm một tí nữa, có lẽ ma thuật của tôi sẽ đủ để xuyên qua được.

Và cách để tung đòn mạnh nhất...

“Lớp băng đó là...?”

...đang ở đây

“Kaya.”

“Hở?”

Tôi quay mặt về phía Kaya.

Trong ❰Ma Pháp Hiệu Sĩ Của Märchen❱ có một cơ chế gọi là tấn công phối hợp. Một đòn tấn công phối hợp có thể phô diễn mức độ hiệu quả của [Sức Mạnh Tổng Hợp Nguyên Tố].

Khi [Sức Mạnh Tổng Nguyên Tố] được kích hoạt, ma thuật nguyên tố của tôi sẽ bá đạo hơn khi kết hợp với nguyên tố khác. Kết quả thu được là tôi có thể phóng một ma thuật mới mạnh hơn về phía Garzia.

“Cô thì sao? Liệu cô có muốn tham gia vào cuộc vui này không?”

Tôi nhớ lại tâm trí của Kaya lúc ban nãy. Cô ấy dường như đang có khao khát trở thành một Sứ Đồ của Công Lý để chiến đấu với thế lực xấu xa đang hăm he Học viện.

Tôi giả vờ hỏi cô ấy để thể hiện sự quan tâm của mình.

Và rồi gương mặt của Kaya trông rạng rỡ hơn.

=========================

[Kaya Astrea]

――――――

Tâm Trí: [Vui mừng vì nghĩ cô ấy có thể đóng góp một vai trò tích cực.]

=========================

“Vâng ạ!”

Kaya nhanh chóng bay qua chỗ tôi với ngọn gió xanh nhạt bao phủ người mình và hạ cạnh nhẹ nhàng ngay bên cạnh tôi.

Một lần nữa, tôi đưa bàn tay phải của mình về quả tim đang bị bọc trong lớp hắc băng. Trong khi đó, Kaya giang tay trái của cô ấy và hướng cây gậy phép về quả tim.

Vuuuúttt――!

Tạo Gió (Hệ Phong, ★1)」

Một cơn gió bắt đầu bao quanh Kaya. Cơn gió dữ dội nổi lên khiến cho quần áo, tóc của tôi và Kaya rối tung lên, nó còn mang theo cả một cơn ớn lạnh tỏa ra từ người tôi.

Hệ nguyên tố Phong được cụ thể hóa bằng việc liên tục tạo ra gió để gia tăng sức mạnh cho những đòn Phong thuật theo sau.

Điều đó có nghĩa Kaya tạo ra gió là để cường hóa sức mạnh của đòn tấn công mà cô chuẩn bị giải phóng ra.

“Thành thật cảm ơn vì đã cho em cơ hội này, ngài Isaac! Em cũng muốn cho tên ác quỷ này nếm thử ma thuật của mình!”

“Vậy sao.”

Hình như Kaya tưởng rằng tôi có thể dễ dàng bán hành cho Garzia.

Có lẽ cô ấy nghĩ hồi nãy tôi dùng ma thuật là để đánh giá khả năng phòng thủ của hắn.

“Nói tôi biết trong số những ma thuật tấn công mà cô có thể sử dụng thì cái nào là mạnh nhất?”

“Là [Nanh Lốc] ạ.”

“Tốt.”

[Nanh Lốc] là ma thuật hệ Phong năm sao và nếu tôi có thể kết hợp ma thuật hệ Băng của mình với nó...

‘...[Hỏa Băng].’

Tôi khắc ấn câu phép [Hỏa Băng][Hắc Băng] vào trong tâm trí mình. Sao đó, tôi đưa vòng tròn ma thuật xanh thẩm xuất hiện trước bàn tay mình phải về phía quả tim.

Trong khi đó ở cạnh tôi, một vòng tròn ma thuật khác màu xanh lục hình thành và xoay vòng trước đũa phép của Kaya kéo dài từ sau cô ấy đến chỗ quả tim.

Tôi giải phóng khối băng đang bao phủ quả tim đi. Khối băng tan rã thành bột đen và bay đi để lộ ra quả tim đang bọc trong [Thân thể Bất Hoại] vẫn còn nguyên vẹn.

“Đợi khi tôi hô thì cô hãy giải phóng ma thuật ra.”

“Vâng!”

Với đặc tính [Thợ Săn] thì [Sức Mạnh Tổng Hợp Nguyên Tố] của tôi sẽ là bậc S. Đòn tấn công mà tôi sắp phối hợp với Kaya sẽ có lượng sát thương gấp đôi so với của [Hắc Bộc Băng Kết].

Luồng khí lạnh kèm theo dòng mana băng và đen cùng hòa quyện vào với nhau.

Một ngọn lửa xanh thẩm, lạnh giá hình thành trước lòng tay phải của tôi và bắt đầu bùng cháy.

Hỏa Băng (Hệ Băng, ★4)」 + 「Hắc Băng (Hệ Băng, ★5)」 =「Khắc Hàn Nghiệp Hỏa (Hệ Băng)」

Tôi khai hỏa ngọn lửa từ tay mình.

“Ngay lúc này!”

Theo khẩu lệnh, Kaya và tôi đồng thời khai hỏa ma thuật của mình. Ngọn lửa xanh thẩm và lạnh giá được bao phủ bởi ngọn gió xanh lục sắc bén. Ngọn gió vẽ ra một quỹ đạo rành mạch và xiên thẳng về quả tim.

Vèoooooo―――!!

Một cơn bão lửa của làn khí lạnh nhanh chóng bùng lên. Như thể không muốn để cho con mồi chạy thoát, quả tim đồng thời bị nuốt gọn bởi cơn gió lốc dữ dội.

Cơn gió lốc xoáy xung quanh [Hỏa Băng] giáng nhiều đòn chí mạng vào quả tim y hệt như một bầy sói lao vào cắn xé con mồi của chúng.

Khắc Hàn Nghiệp Hỏa (Hệ Băng)」 + 「Nanh Lốc (Hệ Phong, ★5)」 =「Siêu Bão Băng Của Màn Đêm Vô Tận (Hệ Phong + Băng)」

Rặcccccc―――!!

Rặcccccc―――!!

Vuuuuuuuuù―――!!

Buuuuùnggggggg―――!!

Những mảnh vụn của đá văng ra tứ phía.

Trong giữa cơn gió lạnh dữ dội và cuồn cuộn, [Thân Thể Bất Hoại] vỡ tan tành thành nhiều mảnh và một chất lỏng vàng lợt chảy ra như thác nước.

Những mạch máu của quả tim được bảo vệ bởi [Thân Thể Bất Hoại] đã bị cắt lìa bởi uy lực của [Siêu Bão Băng Giữa Màn Đêm Vô Tận].

Quả tim vàng kim bị nhấn chìm trong ngọn lửa và rơi thẳng xuống trước mặt Kaya.

Konggg―!!

[Kkiueueueu...]

Tôi nghe được một tiếng rên rỉ kỳ lạ ở trước mặt chúng tôi. Kaya và tôi cùng cúi đầu xuống và hướng mắt về chủ nhân của tiếng động đó, một con kiến dạng người với cặp sừng bự ở hai bên đầu và một chiếc càng sắc nhọn ở trước miệng hắn.

Hắn có làn da trắng nhợt nhạt, thân hình giống một nữ nhân trong bộ giáp đen và cơ thể của có đầy gai sắc nhọn. Giống như bao con kiến khác, hắn cũng có một cái túi bự ở phần hông của mình, như phần bụng của loài kiến.

Garzia Ẩn Sĩ.

Hắn lườm chúng tôi bằng đôi mắt vàng kim của mình khi nằm trên sàn.

Nhìn hắn nhỏ hơn so với lúc xuất hiện ở trong game nhưng chiều cao ít nhất vẫn phải hơn bốn mét. Nhìn vào đống máu xanh lè chảy ra từ người hắn ta, tôi đoán là ma thuật của bọn tôi đã xuyên qua [Thân Thể Bất Hoại] và đâm hắn dữ dội.

Quả là một cảnh tượng kinh hãi.

“Vậy đây là tên ác quỷ đó sao...”

Kaya cau mày của mình.

=========================

[Garzia Ẩn Sĩ]

――――――

Tâm Trí: [Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi Giết mi!!]

=========================

Khi ở trong thể trạng mạnh nhất, Garzia cao hơn hẳn bốn mét và dẫn đầu thuộc hạ của hắn, những con Kiến Tai Ương, tấn công học viện trong buổi huấn luyện thực tế. Hắn ta đã điên cuồng tàn sát nhiều học viên học, bao gồm cả Ian.

Tôi tiếp cận Garzia và giương tay phải về hắn.

“Đáng tiếc là ngươi không thể hoàn thành tham vọng của mình được.”

Tôi ngưng tụ mana trong lòng tay phải của mình.

Và rồi trước bàn tay phải của tôi xuất hiện một vòng tròn ma thuật xanh lam.

≪Kkiueueueueueueu...!!!≫

Dòng mana lạnh đang ngưng tụ phát nổ tức thì.

Bộc Phá Băng Kết (Hệ Băng, ★5)」

Bùngggggggggggg――!!!

Bộc băng hướng thẳng về Garzia.

Một tràng băng lạnh.

Đó là đòn kết liễu dành cho hắn.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Gietmi luôn cơ🤣
Xem thêm
Giet mi giet mi :))
Xem thêm
=)) tên skill kiểu
Xem thêm
Cool :))
Xem thêm
trans dịch tên skill hay phết :v
Xem thêm
TRANS
Quả dịch giết mi nghe nó kiểu hài hài sao ý
Xem thêm