• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 1 - Nhập Vào Thân Xác Của Kẻ Yếu Nhất

62 Bình luận - Độ dài: 4,132 từ - Cập nhật:

Bình minh.

Tiếng sét gầm vang.

Tiếng mưa rơi vang vọng bên đường.

Tôi đang ngồi cuộn mình trong tấm rèm treo.

Những hạt mưa lấm tấm trên tấm kính mờ của cửa sổ như thể chúng sắp hòa với nhau khi đông cứng lại.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cảnh vật này suốt.

“Aahh.”

Ba ngày. Đây đã là ngày thứ ba rồi.

Nói thế nào ta, không biết bằng cách nào đó mà tôi đã xuyên không vào trong thế giới game ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫. Đây là con game mà tôi đã chơi trong suốt bảy năm qua.

Tệ hơn không phải vào vai nam chính hay những nhân vật chính khác mà là một tên nhân vật ngoài lề hạng ba.

Quả là một kịch bản quen thuộc mà.

Tôi không chắc là mình vẫn còn ở trong tình trạng ổn định hay không nữa.

Mọi chuyện dường như rất mơ hồ.

Nhớ lại lúc còn là sinh viên, tôi vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng mỗi khi nhìn thấy đống sách vở chất chồng lại còn cao hơn cả mình nữa.

Đây có lẽ là đây là hình phạt dành cho tôi chăng?

Tôi muốn thử trải nghiệm lại cốt truyện game sau một khoảng thời gian dài không chơi nó. Vì để không phải cày lại từ đầu nên tôi đã thả lỏng bản thân và thử chơi mới sau khi dùng bản cheat điểm chỉ số 100.

Là một người chơi lâu năm, đáng lẽ tôi không nên làm vậy...

‘Có lẽ đó là lý do mà mình đã xuyên không vào đây.’

Haha, thật là điên rồ mà.

Tôi thực sự đã nghĩ đến nhiều lý do khác nhau.

Nhưng sự thật phũ phàng là tôi đã xuyên không vào ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫.

Sau khi đã sống được ba ngày trong thế giới này, tôi có thể khẳng định đây là học viện Märchen mà tôi đã thấy trong game.

Và hôm nay chính là ngày lễ khai giảng, đây là sự kiện đánh dấu cho khởi đầu của game.

Tôi tìm ra được thời gian và địa điểm của buổi lễ nhờ vào thông báo được đính trên tấm biển và tấm lịch của ký túc xá, cả hai hầu như được dán sau cổng chính của mỗi nơi.

Tôi lần đầu tỉnh dậy ở trong ký túc xá.

Tiếp theo là dùng tiền của học viện, lợi ích có được khi trở thành tân học viên, để mua đồ ăn.

Ngoài việc đó ra, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đi lang thang trong thầm lặng suốt những ngày qua.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật tàn khốc này...

Bù lại, tôi đã có được khả năng sử dụng ma thuật bằng việc vận dụng mana nhờ các giác quan. Việc tôi sử dụng [Màn Băng] như một cái ô đây, là một minh chứng.

Haaa... ông trời thật là biết trêu ngươi.

Tôi vừa nhận ra một điều kinh khủng hơn trong khi đang hững hờ lắng nghe tiếng mưa.

‘Đây hình như là... độ khó Địa Ngục thì phải.’

≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ bắt đầu với ba mức độ: dễ, thường và khó. Bạn có thể chọn mức độ ‘cực khó’ sau khi phá đảo game lần thứ nhất, và tất nhiên độ khó ‘Địa Ngục’ sau khi phá đảo lần thứ hai.

Bầu không khí của độ khó ‘Địa Ngục’ thay đổi một cách chóng mặt ngay từ lúc bắt đầu.

Ngày hôm nay, đáng lẽ phải là một ngày trời quang mây tạnh như thường lệ. Một ngày đẹp trời đánh dấu cho sự bắt đầu của chuỗi ngày bất ổn của Ian Fairytale, nhân vật chính của chúng ta, tại học viện Märchen.

Tuy nhiên, nếu bạn chọn độ khó Địa Ngục thì game sẽ bắt đầu với thời tiết âm u và mưa như trút nước.

Tôi vẫn còn nhớ rõ bầu không khí âm u của độ khó ‘Địa Ngục’, với cảnh mở đầu bằng tiếng mưa rơi và không có bất kì nhạc nền nào cả. Cứ như nó đang báo trước một tương lai mịt mù.

Và trong tình cảnh khó khăn đó, Ian bắt buộc phải giao chiến với một kẻ thù trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu.

‘Mặc dù mình đã xuyên không...’

Độ khó Địa Ngục, cái tên đã nói lên sự điên rồ của nó.

Việc cấp độ của kẻ thù tăng ngẫu nhiên hay cách thức hoạt động của chúng khác hơn là một chuyện bình thường, và thậm chí cốt truyện còn thay đổi nữa, kèm theo là sự xuất hiện của những kẻ thù chưa từng có mặt trong những độ khó trước đó.

Dường như đây là thử thách chỉ có những người chơi lâu năm mới có thể vượt qua được.

‘Nhưng mình...’

Khi tôi thử kiểm tra cửa sổ trạng thái, một màn hình mờ ảo xuất hiện ngay trước mắt. Đây là giao diện mà tôi hay thấy trong mấy game fantasy.

[Trạng Thái]

———————

Tên: Isaac

Cấp: 20

Giới Tính: Nam

Năm: Nhất

Danh Hiệu: Tân học viên

Mana: 280/300

_ Tốc Độ Hồi Phục Mana (D-)

_ Thể Lực (D-)

_ Sức Mạnh (D)

_ Trí Tuệ (D)

_ Ý Chí (B)

Tiềm Năng ≪Chi Tiết≫

 

[Kỹ Năng Chiến Đấu]

———————————

Chuỗi Nguyên Tố 1: Băng

_ Uy Lực Nguyên Tố (D-)

_ Hiệu Quả Nguyên Tố (D)

_ Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố (C)

Chuỗi Nguyên Tố 2 (Khóa)

 

[Kỹ Năng Đã Sở Hữu]

———————————

Phát Động

_ (★1) Tạo Băng (D)

_ (★2) Màn Băng (C)

_ (★1) Lãnh Khí Phát Tán (C)

_ (★1) Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản (E)

Nội Tại

_ Trống

Cây Kỹ Năng Chi Tiết

—————————————

[Đặc Tính Độc Nhất]

_ Trống

Những chỉ số của tên nhân vật ngoài lề hạng ba này thật thảm hại.

Điều quan trọng trước mắt bây giờ là tôi đang ở cấp 20. Cấp độ trung bình của một tân học viên theo tôi nhớ là ở đâu đó vào khoảng 40 nếu tính đến thời điểm hiện giờ. Trừ vài trường hợp đặc biệt thì mọi học viên đều phải ít nhất ở cấp độ đó.

Ở trong game này, cấp 20 là cấp độ bạn nhận được khi chơi chế độ hướng dẫn của độ khó Địa Ngục. Tuy nhiên, nó khá là thấp.

Ngay cả khi chỉ số ý chí của tôi có cao đi chăng nữa, nó chỉ giúp tôi kháng lại những loại ma thuật ảo giác mà thôi. Nó không giúp ích gì trong chiến đấu cả.

‘Tên này ăn gì mà phế dữ vậy?’

Ngay cả kỹ năng của tôi cũng vậy. Biết rằng cấp bậc tệ nhất là E, ai cũng có thể thấy được [Uy lực nguyên tố] bậc D- của tôi rác cỡ nào, nó là thứ chịu trách nhiệm cho toàn bộ sức mạnh kỹ năng của tôi.

Làm thế quái nào mà tên phế vật này có thể bước chân vào học viện Märchen danh giá được chứ?

Nghĩ lại về độ khó của game, tôi có thể phần nào đoán được mình thông qua bài thi tuyển sinh nhờ vào điểm lý thuyết chứ không phải điểm thực hành.

Nếu như vậy thì giờ tôi phải làm gì bây giờ? Cho dù có cố đến đâu thì tôi cũng không thể lấy lại ký ức trước kia của tên này được, đầu của tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Trước mắt tôi phải tập trung vào những kế hoạch trong tương lai đã.

Không biết là tôi có thể trở về thế giới của mình được không hay tôi phải dành phần đời lại ở nơi này?

Tình huống tệ nhất là thế giới sẽ đi đến hồi kết bởi vì bad ending, cái chết của nam chính Ian Fairytale. Hiển nhiên là tôi và mọi người cũng sẽ đăng xuất theo.

Vậy nên cho rằng tôi không thể trở về thế giới của mình được nữa, biện pháp nào là an toàn nhất để sống sót đây?

Tất nhiên đó chính là phá đảo cái game này.

‘Hên là mình vẫn còn bản cheat...’

Sau khi kiểm tra bảng trạng thái kỹ càng trong ba ngày qua, tôi có thể khẳng định là bản cheat điểm chỉ số 100 đã được kích hoạt thành công.

Mặc dù trông nó không có ảnh hưởng gì đến chỉ số cả, tôi có thể dùng nó để tăng trưởng tiềm năng của mình. Do vậy, tôi không kỳ vọng nó có tác dụng liền được.

Vấn đề là tên ‘Isaac’ này không chỉ có chỉ số tệ hại mà tiềm năng của hắn của vậy...

‘...[Tạo Băng]

Quả cầu băng mà tôi tạo ra bằng mana lơ lửng giữa không trung, kích cỡ của nó chỉ bằng một quả bóng. Đó là kết quả của việc ép ra từng giọt mana mà tôi có để tạo ra nó.

Tạo Băng (Hệ Băng, 1)

Sau khi tôi giải phóng mana ra khỏi quả cầu băng, nó lập tức rơi xuống đất dưới tác động lực hấp dẫn.

...Phế, quá phế vật.

Bạn hỏi ‘Tại sao tôi không tạo ra băng nhờ vào chất lỏng trong cơ thể người khác khi chiến đấu?’. Đáng tiếc điều đó là không thể. Game này có một quy tắc là không thể tạo ra bất kỳ loại ma thuật từ cơ thể của người khác được bởi vì mỗi sinh vật sống ở đây đều sở hữu một thứ gọi là “trường lực mana”.

Nói đơn giản là tôi chỉ khả năng có thể tạo ra khối băng mà thôi.

Bởi vậy tôi cần phải đảm bảo bằng chính hai mắt của mình rằng:

Liệu nhân vật chính của chúng ta, Ian Fairytale, có khả năng sống sót qua địa ngục này chỉ với mình cậu ta không?

~●~●~●~

Con boss đầu tiên trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ ở độ khó Địa Ngục này là ‘Trevion Ác Ma’.

Hắn ta sẽ phải gặp nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay, ngay trước khi buổi lễ khai giảng bắt đầu.

Trong tương lai, Ian Fairytale sẽ phải đối đầu với hàng vạn kẻ thù khác nhau. Đó là bởi vì cậu ta sở hữu nhiều sức mạnh đặc biệt.

‘Mưa cuối cùng cũng chịu tạnh rồi.’

Đã đến lúc rồi.

Tôi nhìn vào tháp đồng hồ ở ngay trung tâm của học viện.

Bây giờ đang là 8 giờ sáng. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, chiếu xuyên qua những đám mây đen.

Tôi bắt đầu di chuyển đến “rừng Josena” ngay bên ngoài cổng chính của học viện trong lúc đang lục lọi lại đống ký lúc còn chơi game để tìm đường.

Sau khi leo lên ngọn đồi, tôi cuối cùng cũng tìm được một cái ký túc xá nhỏ, nơi mà Ian Fairytale đang sống trong khoảng thời gian trước khi đến học viện Märchen. Ian sẽ rời ký túc xá hôm nay để đến học viện.

Đích đến của tôi là một trảng đất trống xuất hiện giữa con đường mòn trong khu rừng. Đó là nơi mà Ian sẽ đi qua để đến học viện.

‘Đây rồi...!’

Tôi dừng chân ngay sau khi đến chỗ cần tìm.

Tôi có thể nhìn thấy một chàng trai tóc đen đang dựa vào một gốc cây, đầu thì đang hướng xuống đất.

Cậu ta ăn mặc giống tôi và máu thì đang chảy xuống cằm của cậu.

Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, tôi liền nhận ra cậu ta là ai.

Ian Fairytale. Cậu ta chính là nam chính trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫.

 

[Ian Fairytale]

————————

Cấp: 30

Tộc: Người

Hệ: Quang

Độ Nguy Hiểm: X

Một cửa sổ thông tin xuất hiện và xác định danh tính của chàng trai tóc đen kia chính là Ian Fairytale.

Ngay sau khi hoàn thành hướng dẫn của độ khó Địa Ngục, cấp độ của bạn sẽ là 30. Nhân vật chính của chúng ta, người đã bị hạ gục ở đằng kia, có vẻ đã hoàn thành hướng dẫn chơi.

Và đứng trước mặt nam chính đang ngất của chúng ta là một người đàn ông da ngăm.

Tay chân của hắn ta khập khiễng một cách kỳ lạ. Hai bên tay dường như bị bẻ cong sang của hắn đang từ từ xoắn lại.

Mái tóc xoăn trắng. Con boss đầu tiên khiến bao nhiêu người chơi phải trầm cảm ngay từ đầu của độ khó Địa Ngục.

[Trevion Ác Ma]

———————————

Cấp: 80

Tộc: Quỷ

Hệ: Ám, Thủy

Độ Nguy Hiểm: Cao

Đó là “Trevion Ác Ma”.

‘Cấp 80... Quả nhiên là độ khó Địa Ngục.’

Xuất hiện ở đầu game, kẻ có thể thấy trước tương lai, Trevion Ác Ma. Hắn đã ở cấp 80 rồi.

Trái ngược với Ian đáng thương mới chỉ ở cấp 30. Trong tình cảnh này, nếu mà Ian rơi vào tình trạng đang hấp hối kia chỉ bởi đòn đánh nhẹ của hắn ta, vậy thì cậu ta sẽ chết chắc nếu như nhận thêm một đòn nữa.

Đây là minh chứng của độ khó ‘Địa Ngục’ này, cấp độ của kẻ thù cao một cách khó hiểu. Kể cả khi đánh bại được chúng cũng chỉ nhận được một lượng kinh nghiệm tương đương với những độ khó khác.

Có hơi quá khi nói nhà phát triển không muốn người chơi bắt đầu độ khó ‘Địa Ngục’ mà không có một sự kiểm soát cao độ.

Nhưng làm thế quái nào để Ian hiện tại đánh bại Trevion đây.

Cũng may khi trận chiến đang diễn ra, Kaya Astrea, ‘á khoa’ của ‘Khoa Ma Thuật năm nhất’ sẽ xuất hiện và đánh bại hắn ta.

Nên mục tiêu của màn này là ‘sức chịu đựng’.

À mà...

‘Ian, cậu ta đang làm gì ngay lúc này vậy?’

Cậu ta vừa cạn kiệt thể lực ngay lúc này ư?

Không thể nào. Làm ơn đừng đùa nữa mà...

Tất nhiên rồi, độ khó Địa Ngục yêu cầu bạn cần có sự kiểm soát cao sau khi lao đầu vào luyện tập như chết đi sống lại ngay từ những lúc bắt đầu, kể cả vậy thì việc này không...

Trevion từ từ tiếp cận Ian đang bất tỉnh. Có những quả cầu nước đen đang lơ lửng trên tay của hắn ta. Đấy là loại ma thuật kết hai hệ Ám và Thủy lại với nhau.

...Và thế là ngay từ ngày đầu của buổi lễ khai giảng, thế giới này sắp lâm vào bad ending.

‘Sẽ có chuyện gì nếu mình thực sự chết ở đây?’

Tôi sẽ ra sao nếu như nhận được một bad ending? Liệu tôi sẽ trở về thực tại hay là... đăng xuất khỏi trái đất luôn?

...Đáng tiếc là tôi thật sự không biết phải làm gì trong tình cảnh này.

Việc duy nhất để đảm bảo cho sự an toàn của tôi chính là phá đảo con game này.

Đến cuối game, Ian sẽ trở thành một Ma Pháp Hiệp Sĩ và thắng vô số trận chiến lớn nhỏ.

Hơn thế nữa, vì học viện Märchen là một học viện danh giá nhất trên lục địa nên bạn có thể sống trong thế giới này chỉ với tấm bằng tốt nghiệp.

Tuy nhiên, để đạt được điều đó, trước tiên bạn phải phải đánh bại boss cuối ‘Nephid Tà Thần’.

Theo lý thì bạn không thể hoàn thành game này mà không có sự trợ giúp từ tên khốn đang bất tỉnh mà mọi người gọi là nhân vật chính kia.

Tôi phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó. Bây giờ giải pháp tốt nhất để vượt qua tình cảnh khủng hoảng này là...?

‘À phải rồi, bản cheat.’

Bản cheat điểm chỉ số 100!

Tôi nhanh chóng mở cửa sổ trạng thái ra và nhấn vào mục Tiềm Năng ≪Chi Tiết≫.

 

[Tiềm Năng]

———————

Điểm Chỉ Số: 100

◈ Tốc Độ Tăng Trưởng

————————————

 _ Hiệu Quả Luyện Tập Vật Lý (D+): 16/100 [Tăng]

_ Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật (D-): 10/100 [Tăng]

_ Hiệu Quả Học Tập (D): 12/100 [Tăng]

◈ Kháng Nguyên Tố

———————————

_ Kháng Hỏa (E): 0/100 [Tăng]

_ Kháng Thủy (D): 6/100 [Tăng]

_ Kháng Băng (C-): 24/100 [Tăng]

_ Kháng Lôi (C): 29/100 [Tăng]

_ Kháng Nham (E): 2/100 [Tăng]

_ Kháng Phong (D):  13/100 [Tăng]

_ Kháng Hệ Trung Lập (D): 8/100 [Tăng]

◈ Sức Chiến Đấu Với Các Tộc

——————————————

_ Sức Chiến Đấu Với Nhân Tộc (E): 4/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Tộc Khác (E): 1/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Thiên Tộc (E): 0/100 [Tăng]

_ Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc (E): 0/100 [Tăng]

Bản cheat tăng chỉ số lên 100 mà tôi cài trước đó đã được áp dụng thành công.

Nút [Tăng] đã xuất hiện bên cạnh mỗi tiềm năng.

Tiềm năng đã được phân bổ cho Isaac dường như là mặc định bẩm sinh của hắn.

Đành phải liều một phen thôi, tôi lập tức đổ tất cả điểm chỉ số vào trong “Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc”.

Trringgggg-♪

[Tiềm năng “Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc” đã thăng từ bậc E lên S!]

[Bạn đã nhận được đặc tính độc nhất “Thợ Săn”!]

[“Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc” đã đạt cấp cao nhất. Điều này đã mở khóa đặc tính độc nhất “Thợ Săn”!]

Việc tôi dồn hết tất cả điểm vào nó trong tình huống này là một điều đúng đắn. Đó là nhờ vào khả năng tạm thời tăng chỉ số khi đối đầu với Quỷ tộc của nó.

Có một sự thật thú vị là hầu hết các nhân vật phản diện chính thức trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫ đều là Quỷ tộc. Thế nên bạn càng nâng “Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc” lên cao thì đánh mấy màn boss sau này cũng dễ dàng hơn.

“Thợ Săn” là đặc tính độc nhất sau khi bạn nâng tối đa “Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc”. Đặc tính này rất có ích trong việc phát huy đáng kể tiềm năng “Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc”.

Nhờ vậy mà kể từ giờ tôi có thể sử dụng sức mạnh áp đảo này để chiến đấu với những tên ác quỷ như Trevion.

Sau một hồi chuẩn bị, tôi bắt đầu tiến vào trảng đất trống ấy.

Khi Trevion đang tiếp cận Ian, sau khi nhận ra sự hiện diện của tôi, hắn đã hướng ánh nhìn về phía tôi.

“......”

[......]

Đôi mắt tím đậm với khuôn mặt có hơi giống người, kèm theo đó một cơ thể thon dài như bị kéo dãn ra vậy. Ngay lúc hắn ta thấy tôi, miệng hắn cười toe toét đến mức toạc cả hai khóe môi. Thành thật mà nói, quả thật là một hình dáng dị hợm.

*

u150736-5bda3714-d6d6-41b0-b1b1-1e91686504c6.jpg

≪Xin chào?≫

Đầu của hắn giật giật khi chào tôi bằng một chất giọng the thé.

Bởi vì đặc thù này mà nhiều người chơi đã đặt cho hắn một biệt danh là “Hello-man”.

Trevion là một tên ác quỷ chỉ có thể nói “Xin chào”.

≪Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào Xin chào?

Hắn ta bắt đầu lắc lư dữ dội và đột ngột lao thẳng đến tôi với một tốc độ kinh hoàng!

Không một chút lưỡng lự, tôi đưa tay phải của mình về phía Trevion. Đây là tư thế truyền thống khi bạn sử dụng ma thuật.

Nó sẽ có hiệu quả ra không đây? Nỗi sợ hãi và hồi hợp đan xen lẫn nhau trong tôi.

Đột nhiên tim tôi bắt đầu đập mạnh một cách lạ thường.

Máu bắt đầu sôi lên trong cơ thể tôi và dòng chảy mana dần trở nên dữ dội hơn.

[Ác Quỷ đã được nhận diện là kẻ thù.]

[Đặc tính độc nhất “Thợ Săn” đã được kích hoạt!]

[Cấp độ và chỉ số đã được tăng lên tạm thời!]

[Cây Kỹ Năng đã tạm thời được +10!]

[Trạng Thái]

———————

Tên: Isaac

Cấp: (120)

Giới Tính: Nam

Năm: Nhất

Danh Hiệu: Tân học viên

Mana: (30000/30000)

_ Tốc Độ Hồi Phục Mana (B+)

_ Thể Lực (A-)

_ Sức Mạnh (A)

_ Trí Tuệ (D)

_ Ý Chí (S)

‘Ồ...’

Cấp độ và kỹ năng... tăng lên một cách khó tin.

Không giống như trước, cảm giác bây giờ như có một nguồn năng lượng vô tận đang chảy trong người tôi vậy.

Tôi quyết định giao phó bản thân mình cho sức mạnh này.

Trevion vung cánh tay của hắn tạo nên một luồng mana pha lẫn giữa bóng tối và nước bay về phía tôi với quỹ đạo xoắn ốc.

Ngay lúc đó, tôi bắt đầu giải phóng luồng khí lạnh đang chảy dọc khắp cơ thể mình thông qua cánh tay phải.

Một hoa văn hình học với một ánh sáng xanh xuất hiện trước bàn tay phải đang dang rộng của tôi.

—Băng Thuật bùng nổ.

—————「Bộc Phá Băng Kết (Hệ Băng, ★5) 」

Buuuuùùng---!!

Woah!”

Như thể được bắn ra từ một khẩu đại bác, một quả cầu băng bắn ra từ tay tôi và nuốt chửng toàn bộ ma thuật của Trevion!

Lượng mana khổng lồ hình thành từ băng lan rộng ra như hình cây quạt và áp đảo hoàn toàn khoảng không kia.

Nó dễ dàng nuốt trọn Trevion và bay xéo lên bầu trời như thể đang nảy khỏi mặt đất.

Một tảng băng khổng lồ được hình thành ngay sau đó, trông nó giống như một tác phẩm điêu khắc vô cùng tráng lệ.

Với luồng khí lạnh thổi quanh nó, tảng băng đó tạo cho người ta ảo giác như đang có mặt tại Bắc Cực hay Nam Cực.

Trevion bị mắc kẹt trong tảng băng với vẻ mặt quằn quại cứ như thể hắn ta đã bị đóng băng trong một khoảng thời gian dài.

Hên là nam chính của chúng ta, Ian Fairytale, đã nằm ở ngoài tầm của quả cầu băng nên cậu ta không chịu ảnh hưởng gì từ nó cả. Có vẻ như nó đã bay lên trời trước khi nó đến chỗ của cậu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hơi thở ra của tôi có thể nhìn thấy được trong bầu không khí băng giá này.

Từ lòng bàn tay phải của tôi, nơi vừa sử dụng ma thuật, một luồng khí lạnh trắng tinh thoát ra giống như vừa bắn một khẩu súng lục.

Chỉ vài giờ trước, tôi chỉ mới có thể tạo ra một khối băng nhỏ như một quả bóng...

Và giờ nhìn tảng băng vừa hình thành ngay trước mặt tôi với nhiều bề mặt sắc nhọn trồi ra dường như đang ở một đẳng cấp khác vậy.

Vậy đây là kết quả của việc nâng cấp “Sức Chiến Đấu Với Quỷ Tộc” lên tối đa—

Tôi nhận ra được mình có thể loại bỏ ma thuật bằng cách giải phóng mana đang giữ chúng lại. Như thể tôi chỉ cần nhấn chiếc nút trên cái điều khiển để giải phóng lượng mana đang chảy trong tảng băng.

Đúng như dự đoán, tảng băng khổng lồ bắt đầu rạn nứt.

Rắccc-

Nó nứt ra kèm theo một vụ nổ lạnh buốt, sau đó nhanh chóng trở thành một thứ bột màu xanh nhạt và bay đi theo hơi lạnh. Tôi nghĩ bạn có thể gọi đó là ‘rã đông’.

Trevion khuỵu xuống với thân thể dính đầy máu sau khi được ‘rã đông’. Những vết thương trên người hắn được tạo ra từ vô số mảnh băng đâm vào khi tôi sử dụng [Bộc Phá Băng Kết].

‘Hắn vẫn ổn sao...?’

Tôi không phiền khi phải chiến đấu với hắn thêm lần nữa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ giải quyết hắn ta chỉ trong một đòn.

Sau một hồi im ắng, Trevion cuối cùng cũng ngã quỵ xuống đất, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài từ.

≪Xin... chào...≫

Một giọng nói yếu ớt văng vẳng trong gió.

Trevion hóa thành tro tàn và trở về với cát bụi.

===============================

*: AI art từ nhóm dịch Eng

Bình luận (62)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

62 Bình luận


Yô wtf vẫn còn cắm bản cheat là yếu dữ chưa :))
Xem thêm
Sao mới mở đầu mà main mạnh qua vayj

Xem thêm
Mạnh chỗ nào, ổng chỉ đc tăng chỉ số tạm thời thôi vẫn phải cày cuốc đến hộc máu kìa
Xem thêm
cũng ra gì đấy
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Hmm...thế lúc main đánh với người thì vẫn là phế vậy hửm
Xem thêm
ơ, thất vọng vl :v
tưởng thằng main có cách não to nào đó chứ, truyện tạt một gáo nước lạnh bằng cách buff sml raw dmg luôn
Xem thêm
Nhưng đánh với ng vẫn phế nói thẳng ra là vô dụng
Xem thêm
@Lose cấp độ vũ trụ: game content phần lớn là đánh quái mà :v
Xem thêm
Cách chống cheat: thằng nào cheat t nhét vào game luôn ☝️🤓
Xem thêm
6/11/2023 đọc lại lần 2
Xem thêm